Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: VTuber nổi tiếng tấn công!

Chương 12: Buổi livestream đặc biệt mừng 2000 lượt đăng ký (nửa đầu)

4 Bình luận - Độ dài: 2,312 từ - Cập nhật:

Tôi kiểm tra kênh của mình vào ngày hôm sau hôm đăng tải video chơi game kinh dị của mình lên, để rồi phát hiện ra kênh của bản thân đã cán mốc 2000 người đăng kí.

"Không ngờ kênh của mình lại phát triển nhanh đến vậy luôn đấy…"

Tôi cứ nghĩ mình còn lâu mới được nổi 1000 người đăng kí để bật chế độ kiếm tiền cơ, nhưng diễn biến hiện tại lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. 

Nhân tiện, để bật được kiếm tiền cho kênh Yotube của mình thì bạn phải:

Có ít nhất 1000 lượt đăng ký trên kênh, và…

Đạt tổng cộng 5000 giờ xem trong vòng 12 tháng.

Tôi đã vượt qua được con số 1000 đăng kí kia rồi, và tôi nghĩ kênh mình cũng sẽ vượt mốc 5000 giờ xem trong nay mai thôi.

Video chơi game R* của tôi đã vượt mốc 10000 lượt xem luôn rồi, nên hiện tại tôi đang rất gần với mục tiêu 5000 giờ xem rồi đó.

Video nấu ăn và cả video giới thiệu của tôi cũng đã đạt được lượt xem tương tự với video game kinh dị kia luôn rồi, nên nếu giờ tôi thử xin họ bật chế độ kiếm tiền thì chắc kèo là chín chín phẩy chín chín phần trăm tôi sẽ được đồng ý.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi xưa chỉ người trên 18 tuổi mới có thể bật chế độ kiếm tiền thì phải. Nhưng sau những vụ drama liên quan đến việc cha mẹ kiếm lời bằng số tiền con của họ kiếm được từ Yotube, độ tuổi có thể kiếm tiền trên Yotube đã hạ xuống còn 16 tuổi.

16 tuổi cũng là lúc trẻ em ở Nhật Bản học xong sơ trung và bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền, nên tôi thấy để như vậy là quá hợp tình hợp lý.

Nói thế cũng có nghĩa là nếu bạn 16 tuổi, bạn phải sử dụng tài khoản của cha mẹ hay người giám hộ để đăng tải video lên.

Không nhiều lời nữa. Tôi quyết định trở lại chuyện chính, ứng thử chế độ kiếm tiền.

Tôi cũng có nghe rằng bây giờ thì việc này không còn mất quá nhiều thời gian nữa. Nhanh thì ít hơn ba ngày, còn chậm thì mất tầm một tuần là cùng.

Sớm còn hơn muộn, tôi bắt đầu chuẩn bị những thủ tục cần thiết cho việc này.

Rồi, thứ Tư đã điểm, tôi đổi tên stream bình thường của mình thành buổi stream kỉ niệm vượt mốc 2000 đăng kí rồi lên sóng stream.

“Chào buổi tối nha mọi người! Lại là bé - Yuka Shirahime đây!”

Chờ lâu lắm rồi đóoo

Aghh, cảm giác như cả thanh xuân đã trôi qua vậy.

Được sống trên đời này đúng là cả niềm hạnh phúc mà.

Yuru Kakizaki: Chào buổi tối; tôi chờ lâu lắm đấy nhá.

Fuwari Ukigumo: Tối zui zẻ nháaaa

fuwa-chan?

Hửm? fuwa-chan cũng ở đây ư?

“Hể?! F-Fuwari-san?!

Trời đất

ngạc nhiên thật đấy

Cô ấy hẳn là hàng thật rồi vì không ai có thể giả danh trên Yotube được đâu.

Yuru Kakizaki: Hmm…

mama yuru đang dỗi hả?

Fuwari Ukigumo: Cứ gọi chị là Fuwa-chan hay Fuwari-oneechan đi. Cái nào cũng được hếttt~

Tôi cảm nhận được sự hiện diện của đối thủ

chúa ơi tim của tôi không chịu nổi mất

“Ừm, Fuwari-oneechan, được chưa ạ?”

Fuwari Ukigumo:

ôi chúa ơi, bantumlum

Quá sớm để ngỏm đấy gái ơi

ngất ngay tại chỗ kìa, lol

bả không chịu được cái năng lượng tee tee kia kìa

Yuru Kakizaki: Lần đầu được gọi là onee-chan như vậy cũng dễ hiểu thôi. Tôi cũng thế mà.

mama yuru…

fuwa-chan là fuwa-chan, nhưng mama yuru cũng vậy sao

“Fuwari-chan, gắng lên đi!”

Fuwari Ukigumo: chị quay lại rồi đây.

Kéo dài cuối câu đâu rồi ta

mất mịa rồi lol

Yuru Kakizaki: hình tượng của ai đang sụp đổ kìa.

cô mới là người đáng nói ở đây đấy mama yuru ạ lololol

Cái vẻ ngầu lòi trước đó của cô đâu rồi, mama yuru?

bay đi đâu mất rồi ý

“Ừm thì, bé nghĩ mọi người đều biết rồi, nhưng kênh của bé đã vượt mốc 2000 lượt đăng kí rồi đó! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bé nha♪”

wow, nhanh thật đấy

Một indie mà được như thế này thì đúng là ấn tượng thật đấy chứ

với cái giọng nói và model dễ thương như vậy, việc này cũng dễ hiểu thôi

tôi là một trong những người bị video dạy nấu ăn của bé thu hút đó

tôi muốn ăn món bé nấu

Yuru Kakizaki: Chị cũng vậy.

Fuwari Ukigumo: Chị nữa.

đừng có đột ngột đồng ý như vậy chứ XD

tôi kiệt sức vì cười rồi

“Nấu ăn ạ… À, nhắc mới nhớ, bé sắp đi gặp Mama Yuru ngoài đời rùi á. Chị cũng sống gần chỗ bọn em ạ, Fuwari-oneechan?”

Yuru Kakizaki: Chị sẵn lòng cung cấp địa điểm, công thức và cả phần thưởng cho em lun.

Fuwari Ukigumo: Nghĩ đến việc chúng ta sống gần nhau làm chị đột nhiên thấy yêu nơi mình sống gheeee

Mama Yuru…

fuwa-chan thật quá tư lợi mà lol

khoan, fuwa-chan và yuka san sống gần nhau thật á?

hay hai người làm buổi offline collab với nhau đi…

Nhưng mà đối với thành viên thuộc công ty thì làm vậy chẳng phải khó lắm sao?

Fuwari Ukigumo: Ohhh, thực ra tôi được cho phép rồi đóoo

Yuru Kakizaki: Hửm?

không thể nào

imananji hãy nói theo cách của bạn

cô ấy còn không thèm xin phép yuka-chan luôn xD

fuwa-chan cầm đèn chạy trước rồi lol

Mama Yuru chả còn cách nào ngoài tham gia cùng nữa nhỉ

“Hửm? Em với Fuwari-oneechan ư? Offline collab sao…? Không không được đâu, em sẽ chỉ gây rắc rối cho chị thôi!”

Fuwari Ukigumo: Không phiền chút nào hếtttttttt, dù sao thì chị cũng là người mời em màaaaa

Yuru Kakizaki: Chưa bao giờ tôi hối hận vì không làm Vtuber nhiều như bây giờ…

quyết đoán thật đấy, và cả fuwa-chan nữa lol

Mama yuru định debut làm vtuber á

không phải thế nghĩa là cô ấy sẽ tạo ra đứa trẻ của riêng cổ và tự mình trở thành con mình sao?!

“Nhưng trước đó thì, em nghĩ bắt đầu bằng việc collab bình thường thì tốt hơn… Không?”

Fuwari Ukigumo:

như vậy đã khiến fuwa-chan ngỏm rồi sao?

Yuru Kakizaki:

Mama yuru XDD

dính đạn lạc ngỏm rồi XD

Fuwari Ukigumo: Ah!

Fuwari Ukigumo: Nếu vậy thì ta làm luôn bây giờ đi!

Cái vụ kéo dài cuối câu đâu rồi lol

cổ quên trường âm kìa…

“Ể? Nếu mọi người thấy ổn thì, em cũng vậy…”

Tôi luôn luôn đồng ý hai chân hai tay

Không phản đối!

Yuru Kakizaki: Ớ… Cho chị tham gia với…

Mama Yuru…

ô kê luôn

chuẩn luôn bạn ei

“Để lần sau nhé Mama Yuru, được không?”

Yuru Kakizaki: Hửm? Em làm vậy vì chị sao?

ngọt ngào quá

cô là thiên thần hay gì vậy

ngọt ngào quá tôi khóc mất rồi

và đó… là YukaYuru!

YukaYuru… có cả cái này à

cảm giác như tôi đang được nhìn thấy một thế giới khác vậy

“Thực ra thì, hôm nay em định chơi Mustache-o-Kart với kênh chat cơ!”

mé hôm qua vừa bán nó xong

tôi đi kiếm 1 đĩa thật nhanh cái

Yuru Kakizaki: Chị cũng có trò đó này!!!!!!

Mama Yuru phấn khích quá rồi lmao

mama yuru yay!!!

Fuwari Ukigumo: Chị vừa mới khởi động nó lên rồiiii

Nhanh quá đấy fuwa-chan xD

vãi thật lmfao

“Nhưng trước đó thì, bé sẽ đọc vài cái marshmallow đã!”

Marshmallow!

đọc của tôi điiiii 

tôi chỉ biết em sẽ đọc cái của tôi thôi!!!

“Cái đầu tiên!”

“Em không định đặt tên cho người xem của mình sao, Yuka-chan?”

câu hỏi hay đấy

nhưng hầu hết mấy công ty lớn đều làm như vậy mà phải không?

Ừm, tôi không thấy nhiều người indie làm như vậy lắm 

nhưng chúng ta sẽ cảm thấy thích thú hơn nếu có một thứ gì đó như vậy

“Vậy thì mọi người! Bé giờ sẽ nghĩ một cái tên để gọi mọi người!”

Ồ ồ…

thật luôn

tuyệt vời

“Nếu mọi người có ý tưởng gì thì hãy cứ comment cho bé xem nhé!”

Shirahime Knights

Đội cận vệ của Yuka-chan

Yukalists

Yukara

Hime Knights

Yukamins

Tôi còn nghĩ ra thêm được vài cái khác nữa nhưng chắc thôi vậy

Tôi cũng thế không thì mọi thứ sẽ đi quá xa mất

“Cảm ơn mọi người nhiều! Bé đang phân vân giữa Yukalists, Shirahime Knights với cả Yukamins.”

Tôi cũng nghĩ thế

nhưng mà thật sự có nên dùng cái hiệp sĩ không?

chẳng phải hiệp sĩ cũng có nhiệm vụ trông chừng công chúa của mình à?

mấy thứ như này lúc nào cũng rất khó để quyết định mà

Yuru Kakizaki: Khó để chọn thật đấy.

Fuwari Ukigumo: Yukamins khá ổn đấy, chị cũng hay gọi mọi người là Fuwamins mà.

có một người có kinh nghiệm ở đây đỡ thật đấy

quả đúng là vậy

“Ư ư… khó thật đấy.”

mấy thứ như này sẽ không bao giờ ra khỏi đầu nếu chưa giải quyết triệt để đâu

nghĩ kỹ vào em ơi

không phải cứ chọn hime knights là xong rồi à?

đây sẽ trở thành một vòng luẩn quẩn mất

nếu chọn cái đấy thì sẽ khiến những người mới thấy khó xử á

Ừ, tôi đã từng trải qua chuyện đó rồi, mọi người cứ chỉ ở trong thế giới của riêng họ vậy, khó để tham gia vào lắm

thế Lis-nii và Lis-nee thì sao?

Yuru Kakizaki: Cái đấy được đó.

Fuwari Ukigumo: nghe cũng hay và cũng giúp cho những người mới dễ tham gia hơn nữa.

“Vậy thì chốt nhé! Chúng ta sẽ dùng Lis-nii và Lis-nee kể từ bây giờ!”

Có lẽ tôi sẽ đi đổi tên thật của mình thành Lis

chắc tôi cũng thế 

tôi nữa

+1

“Đừng có thực sự mà đi đổi cả tên thật của mình nhé mọi gười!”

“Mà dẹp chuyện đó sang một bên, sang câu hỏi tiếp theo nào!”

“Cái video chơi game kinh dị thật sự rất dễ thương và hay lắm đó! Em có những phản ứng như vậy khi chơi những con game kinh dị nhưng không phải VR không?”

mấy cái playthrough đó thật sự quá hay mà

mấy tiếng hét của bé là tuyệt nhất

mấy giọt nước mắt của ẻm vẫn là một thứ gì đó…

Yuru kakizaki: Nếu chị ở đó thì đã ôm em một cái rồi. Cho Onee-chan này xin lỗi nhé.

Đã tự nhận mình là onee-chan của em ấy rồi à xD

Fuwari Ukigumo: Nếu mà em cho chị biết địa chỉ, em muốn chị ôm bất cứ lúc nào cũng được đó.

Này thật sự thì bà lolicon này muốn gặp Yuka ngoài đới đến mức nào thế lmao?

Không thể cứ mặc kệ như vậy được, chúng ta cần phải làm gì đó.

“Thôi chị, em sẽ xấu hổ lắm nếu mà được ôm nên…”

em ấy đang xấu hổ kìa dễ thương quáááá

kawaiii

Tôi muốn em , Shirahime Yuka!

tôi cũng muốn ôm em ấy thật chặt

tại sao tôi không thể đi sang phía bên kia của cái màn hình chứ

Yuru Kakizaki: Nếu mà cái màn hình này không cản đường.

Fuwari Ukigumo: Đúng thật, nếu mà nó không ở đây thì…

hai người sẽ trở thành đôi bạn thân đấy, không đùa đâu

“Quay trở lại với cái marshmallow nào, bé nghĩ hiện giờ sẽ chỉ chơi R* VR mà thôi”

hô hô

Mà phần guro của con game đấy thực sự hơi quá thật

“Đúng vậy đó! Bé không giỏi mấy cái guro đâu…. nhưng bé sẽ cố gắng hết sức để ghi hình nên hãy tiếp tục ủng hộ series nhé!♪”

Tôi sẽ xem nó mỗi ngày

tôi cũng thế, à không, tôi sẽ xem nó mỗi giây luôn

không phải nếu thế thì ông chỉ spam f5 thôi à?

Yuru Kakizaki: Chị rất mong chờ!

Fuwari Ukigumo: Thế này thì có bao nhiêu thời gian cũng không thể đủ mấtttt

“Nào, vậy các Lis-nii và Lis-nee ơi, mọi người muốn chơi Mustache-o Kart lắm rồi đúng không?”

Thèm lắm rồi đó

cùng chơi nào

tôi lúc nào cũng được hết á

Yuru Kakizaki: Chị chuẩn bị xong rồi

Fuwari Ukigumo: Đợi lâu lắm rồi đóóó. Chị cũng bật Disco rồiii

disco…?

từ từ, đây là một buổi collab hả?

“Ok vậy end buổi marshmallow của hôm nay và bắt đầu một giải đấu nhỏ nào! Bé sẽ nói bất cứ câu nào mà người về nhất muốn!”

Hả?

Thật luôn?

Chắc đến lúc phải nghiêm túc rồi

Hết giờ chơi rồi mọi người à

Yuru Kakizaki: Bà sẽ loại bỏ tất cả ai dám cản đường

Fuwari Ukigumo: tôi đã được huấn luyện rất nhiều với những người xem stream rồi, đừng đánh giá thấp tôi.

Hai người này bị sao vậy, đáng sợ quá.

“A! Mấy thứ ecchi bị cấm tiệt nhé!”

đương nhiên rồi

hiểu rồi

roger!

Yuru Kakizaki: Chị nghĩ rằng mấy thứ ecchi không tốt đâu

Fuwari Ukigumo: Nghe này, mấy thứ tục tĩu không phù hợp với một loli đâu

ồ hóa ra họ cũng ‘quý phái’ phết đấy chứ lol

ý ông là các quý bà ấy à?

“Fuwari onee-chan cũng đã sẵn sàng rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu cuộc chơi nào!”

Và như vậy, một buổi collab bất ngờ đã bắt đầu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tks trans, hóng ghe
Xem thêm
TRANS
Sửa tên chương kìa bồ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ah oke :V
Xem thêm