Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: VTuber nổi tiếng tấn công!

Chương 13: Buổi livestream đặc biệt mừng 2000 lượt đăng ký (nửa cuối)

15 Bình luận - Độ dài: 2,963 từ - Cập nhật:

“Kon-fuwarinnnn, mọi người.”

Fuwari Ukigumo, người đã bắt đầu buổi collab với Yuka Shirahime đang chào mọi người như thường lệ.

kon-fuwarinnn

kon-fuwa!

kon-fuwarinnnn!

[Awawawa, bé biết là đã nói rằng bé ổn thôi, nhưng không ngờ hiện tại bọn bé đang thực sự hợp tác với nhau…]

Yuka-chan trông có vẻ khá hạnh phúc

Miễn là Yuka-chan hạnh phúc thì mọi thứ đều ổn thôi.

Tôi biết đây là một chuyện rất tuyệt vời, nhưng chính vì vậy mà em ấy mới cảm thấy bối rối

Tôi biết, việc được hợp tác với Fuwa-chan đã là điều rất tuyệt vời rồi

Có thể gọi đây là một thành tựu luôn ý chứ

“Ufufu, em dễ thương quá đi. Em có thể gọi chị là onee-chan được không?”

[U-Um, em nghĩ em có thể làm được…]

Ôi không, tôi sắp được thấy thiên đường rồi.

Dám cá có cả đống người sẽ chết vì đạn lạc cho mà coi.

Giờ tôi có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi.

...

Yuru Kakizaki: C-Cả... Cả tôi nữa...

Mama Yuru cũng bị dính đòn luôn rồi lol.

[Fuwari-oneechan♪]

Kakizaki Yuru:

“Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

?!

Fuwa chan?!

lmfaooo cô ấy thực sự vừa tạo ra giọng nói đó hả

và mama yuru cũng đã từ trần…

mọi người đang chết đi như rạ vậy….

“Mình không thể… Mình không thể chịu được nữa rồi…”

đồng ý kiến

Nếu là tôi thì chắc tôi sẽ chết mất.

Tôi cũng vậy

+1

Yuru Kakizaki: lúc nào tôi mới được collab vậy!!!!

 Mama Yuru…

Tôi đã từng nghĩ cô ấy là một người rất điềm tĩnh và tự chủ đấy…?

[Đ-Được rồi, hãy để dẹp chuyện Fuwari-oneechan sang một bên vào lúc này và chơi Mustache-o Kart thôi, bắt đầu luôn chứ?]

Ác thật 

Em ấy ác thật

Tôi cá là fuwa-chan sẽ thắng nổi đâu xDD

Hãy chiến đấu nào, chúng ta không thể thua ở đây được.

Tôi cũng muốn được gọi là onee-chan!

mọi người đều bị những cảm xúc xấu xa nhấn chìm rồi

Hết cứu rồi 

“Uuuph…Tôi còn muốn em nói những thứ khác nữa, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức.”

cô ấy đã sống lại rồi

Thật đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi không thể thua ở đây được

Được rồi, chiến thôi nào!

Tôi không chơi giỏi lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức

[Được rồi, bé đang kết nối với server! 48 người có thể vào chơi cùng một lúc nên bé rất mong mọi người sẽ tham gia nhé!]

[Tiếp theo, để bé giải thích luật chơi nhé. Chúng ta sẽ chia 48 người chơi thành 4 đội và 3 người chơi giỏi nhất của mỗi đội sẽ thành lập một đội khác. Đội có người chơi đứng đầu sẽ chiến thắng!]

hiểu rồi

Có vẻ sẽ có sự cách biệt lớn về mặt kỹ năng

được rồi, tôi đã sẵn sàng

tôi cũng đã sẵn sàng

sẵn sànggg

[Có vẻ như mọi người đều đã sẵn sàng rồi! Bắt đầu nào!]

Sau khi cô ấy ra tín hiệu bắt đầu, màn hình của cô ấy thay đổi và màn hình trò chơi xuất hiện lên tại đó.

Và đây chính là trận chiến đầu tiên là giữa Yuru Kakizaki với các Lis-nii và -nee.

—Góc nhìn của Yuru Kakizaki—

“Ugh, sau tất cả, chúng ta có cái này mà…”

Khi cô ấy lẩm bẩm, dòng chữ Mustache-o Jr. Circuit xuất hiện trên mà hình trước mặt cổ.

“Đây sẽ là nơi kiểm tra kỹ năng của bạn… Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều này…”

Cùng với sự quyết tâm đó, cô ấy chờ đợi tín hiệu bắt đầu.

3…2…1…

“Hướng đó!”

Cô ấy nhấn nút và lao về phía trước với toàn bộ sức lực.

"Rõ!"

Ba người chơi khác cũng làm theo, nhưng cô ấy chỉ tập trung vào việc nhắm đến top 3 mà không quá để ý đến họ.

“Tôi đã có một khởi đầu tốt… Khá chắc mình đang có phong độ tốt nhất từ trước đến nay…”

Cô ấy thực sự đang tránh những quả đạn pháo do các đối thủ của mình ném ra với sự tập trung cao độ.

Sau đó, ở vòng đua cuối cùng, Red Shell áp sát cô ấy mà không có vật phẩm nào để có thể chống lại nó.

"Ôi không! Tôi cần lấy khối vật phẩm đó!”

Vào thời điểm mà mọi người nghĩ rằng cô ấy sẽ bị dính đòn, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

“(Green Shell!? Mình phải ném nó ra phía sau!)”

Cô ấy đã cố gắng nhập lệnh để ném cái Green Shell mà cô ấy vừa nhặt được trong tích tắc đó, và né được trang gang tấc.

"Tuyệt vời!"

Cô ấy đã thành công khi cán đích ở top 3 với tỷ số cách biệt sít sao.

Trận đấu tiếp theo diễn ra giữa những người xem buổi stream, nhưng nó trở nên khá khó khăn do bản đồ hoàn toàn dựa trên may mắn.

Ngay cả những người chơi Mustache-o Kart dày dạn kinh nghiệm cũng nói rằng giai đoạn đó rất khó khăn.

—Góc nhìn của Fuwari Ukigumo—

Trận đấu tiếp theo là giữa Fuwari Ukigumo với Lis-niis và Lis-nees.

“Fufufu, tôi sẽ không thua đâu.”

Cô ấy dẫn trước ngay từ đầu cuộc đua như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.

fuwa-chan giỏi quá

đúng thật

bởi có nhiều Fuwamin hardcore lắm, nên…

Tôi thấy khó chịu quá

Tôi nghĩ mình cũng là hardcore là, nhưng đây có phải là núi cao còn có núi cao hơn không?

lmao tôi đang bị dập cho nhừ tử này

tôi đang bị ăn sống luôn này xD

N-nó chỉ là tôi bấm nhầm thôi, hiểu không?!

Và đến khúc giữa giữa cuộc đua, mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị.

Oi!? Cái quái gì đang xảy ra với các vật phẩm được giữ bởi các người ở phía sau thế?!

Cái quái gì đây lmfaoooooo

Hỗn loạn quá LOL

xd

tôi chết cười mất thôi

Tất cả các vật phẩm được nắm giữ bởi các tay đua xếp thứ 9 hoặc thấp hơn đột nhiên trở thành các vật phẩm có thể thay đổi cả cuộc chơi.

Nếu phải kể ra thì chúng là Spiny Shells, Lightning Bolts, B*llet Bills.

Và, Fuwari Ukigumo đứng ở vị trí đầu tiên.

"Ôi không!"

Và thế là hết

rip

“Đùaaaa thôi màààà!”

Ngay khi Vỏ gai chuẩn bị đánh cô, cô đã sử dụng Nấm tốc độ và né nó một cách hoàn hảo.

Sau đó, một Tia chớp xuất hiện tiếp theo, nhưng không có gì ngăn cản cô ấy vào lúc này nữa.

“Được rồi, hạng nhất!”

Chúc mừng, fuwa-channn

Quả nhiên fuwa-chan mạnh thật đấy, đó là kỹ thuật chỉ có những người chơi rank cao làm được với tỉ lệ thành công 1% đó.

Đoạn cuối khiến tôi sởn hết cả tóc gáy đó

Bà là chúa cmnr.

—Góc nhìn của Yuka Shirahime—

[Đợi đã, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu bé là người về nhất?]

ờ nhỉ

Tôi cũng chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó

nhưng sẽ rất khác nếu em không tham gia đó

Có thể yêu cầu fuwa-chan nói điều gì đó mà bạn luôn muốn cô ấy nói?

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tự nguyện làm trước cả khi em ấy yêu cầu ý chứ.

“Tất nhiên rồi, chị sẽ nói  bất cứứứứ điều gì em muốn. Dù sao thì chị cũng là onee-chan của em mà.”

Yuru Kakizaki: Có tội.

Đúng vậy, có tội

PHẢN ĐỐI!!!

chúng ta đều là onii-chan và onee-chan của yuka-chan mà? Tất cả chúng ta.

anh bạn… bạn xứng đáng với Nobel hòa bình đó…

tôi hiểu rồi… tất cả chúng ta đều là onii-chan và onee-chan của em ấy…

Nghe cứ như một vấn đề triết học ý

[Ahaha, trong trường hợp đó, bé có thể yêu cầu một cái gì đó nếu bé thắng nhỉ!]

“Cố gắng lên nhé, Yuka-channn!”

Cố lên!

Chúc may mắn!!

Fight!

[Được rồi, chúng ta hãy đi đến vòng loại cuối cùng!]

Nơi này cũng sẽ kiểm tra kỹ năng thực sự của bạn: the Mustache-o Circuit.

Không giống như Vòng đua Mustache-o Jr., vòng đua này dài hơn và mất ba vòng.

Có khá nhiều khúc cua trên đường đua này, vì vậy có thể nói rằng bất cứ ai có thể vượt qua chúng sẽ giành chiến thắng.

“Khởi đầu sẽ dễ dàng thôi!”

Yuka Shirahime cũng có một khởi đầu tuyệt vời và lọt vào nhóm dẫn đầu.

Em ấy giữ vững vị trí thứ ba đồng thời giữ khoảng cách với tay đua về nhì cho đến khi khi bước vào vòng đua cuối cùng.

Nhưng rồi, ngay trước vạch đích, một đối thủ sử dụng Golden Mushroom đã đuổi kịp từ phía sau.

Em ấy đi vào một con đường tắt không những rất khó đi mà còn cần phải có Speed Mushroom mới có thể vượt qua được.

[(Đây có phải là thời điểm thích hợp để sử dụng nó không?)]

Em ấy đi vào một lối tắt khó mà chỉ có thể vượt qua bằng cách sử dụng Nấm tốc độ.

[Bé sẽ nhảy qua đó này và sử dụng cây nấm khi ở trên điểm cao nhất…! Bé sẽ làm đượcccccccc!]

đùa nhau à

em ấy định giành lấy chiến thắng bằng cách đi con đường tắt đầu sự may rủi đó hả?

cố lên

Em ấy có thể làm được! Đi đi!

[Yatta!]

Và với động lực đó, em ấy đã vượt qua cả vị trí đầu tiên và giành chiến thắng trong cuộc đua.

nước đi táo bạo đó kịch tính thật đó

tuyệt thật đó yuka-chan!

thấy em ấy vui vẻ cũng khiến tôi thấy vui lây đấy…

Thật vậy nhỉ

Người xem lần đầu ở đây. Tại sao Fuwa-chan lại hợp tác với ai đó từ bên ngoài Imananji thế? (bối rối)

ồ, chào người mới

Bạn đang tự hỏi tại sao fuwa-chan lại ở đây hả? Hãy nhìn host streamer hiện tại là bạn sẽ hiểu.

Host streamer? …À nhận ra rồi

[Fufun! Bé cũng không phải là người dễ bị bỏ rơi lại như vậy đâu!]

nếu em mà bị bỏ rơi, ai đó sẽ đón em với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng đấy

Yuru Kakizaki: Chị nên đi đâu để đón em?

Mama yuru bình tĩnh lại đi

Tôi hiểu cảm giác đó mà

Có chuyện gì với luồng trực tiếp này vậy? (bối rối)

“Rất khó để thực hiện nước đi đó đấy.”

[Em cũng đã rất lo lắng đó, nhưng vì đã thành công nên em rất vui!]

[Nhưng thành thật mà nói, mấy quả bóng gai của Fuwari-oneechan khiến em nổi hết cả da gà đấy…]

"Aww, em đừng tâng bốc chị nữaaa."

sướng thật đấy

đáng lẽ đó phải là tôi

ghen tị quá

Được khen bằng câu’ onee-chan thật tuyệt vời” nghe cứ như một giấc mơ vậy

chỉ cần tưởng tượng cảnh đấy thôi đã khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

đó quả là một phát hiện vĩ đại đấy

[Chà, thời gian không còn nhiều nữa, vì vậy hãy bắt đầu cuộc đua cuối cùng nào! Các Lis-nii, các Lis-nee, Fuwari-oneechan và Mama Yuru đã sẵn sàng chưa?]

Yuru Kakizaki: Lúc nào chị cũng sẵn sàng

đi nàoooooo!

Tôi sẽ thắng!!!!

Tôi cũng sẽ không thua đâu!!!

Đi thôi!!!!!!!!

Tôi không thể thua ở đây với tư cách là một người chơi hardcore được

vấn đề là mấy cái stage này, mặc dù…

Tôi nghi ngờ là trò chơi sẽ xuất hiện một thứ gì đó kỳ lạ nữa cho mà xem

Oi, đừng có dựng flag chứ

[Ể…]

“Ôi không.”

Cuộc đua cuối cùng diễn ra trên Đường Rainbow, một đường đua có tỷ lệ bị loại rất cao.

A….

Cái này thì…

Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ ngã (tự tin dự đoán)

sẽ có rất nhiều bỏ cuộc ở đây cho mà xem

[M-ma,  lấy lại bình tĩnh nào, cuộc đua mới sắp bắt đầu thôi!]

“Yeahh. Cùng cố gắng hết sức nào.”

Và cuộc đua cuối cùng bắt đầu.

Mọi người có một khởi đầu tốt.

ây da, bọn họ đã có một khởi đầu suôn sẻ đấy chứ lool

cái gì đây lmaooooooo

họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác luôn xD

Họ bước vào chướng ngại vật đầu tiên với một khúc cua gấp mà không có tường.

Một số xe đã va chạm ở bên ngoài và bên trong, các người chơi bắt đầu ngã xuống.

[Uwah! Tí nữa thì!]

“Tôi sẽ không nhường vị trí dẫn đầu cho bất cứ ai đâu!”

Mọi người bắt đầu va chạm và ngã xuống, và trước khi nhận ra thì, tiền tuyến đã giảm xuống còn năm người.

[Urk, bé ở vị trí thứ tư…]

“Nếu tôi cứ tiếp tục ở tốc độ này…hehehe.”

Sau đó, khi họ bước vào vòng đua cuối cùng, vào đúng thời điểm khi cả năm người họ nhảy khỏi đoạn đường dốc, một Lightning Bolt bỗng giáng xuống.

[Ah!]

"Ah!"

Á

Vậy là….

mọi người đều ngã xuống…

Cả năm người họ đều rơi xuống vực sâu.

Khi hồi sinh, họ đã bị tụt lại phía sau hai tay đua khác và phải tìm cách nhanh chóng đuổi kịp.

Họ cũng có một cái Speed Mushroom như một phương sách cuối cùng.

Sau đó, ở giữa vòng đua cuối cùng, Mama Yuru và Fuwari-oneechan đã dốc toàn lực.

“Không đời nào tôi thua đâuuuuuuuu!!!”

Họ đã chạy vào con đường tắt cuối cùng, nơi họ phải luồn lách qua rất nhiều cái lỗ với tỉ lệ thành công cực kỳ thấp.

Có một trò đùa rằng đây lối tắt mà không ai dám sử dụng trong một cuộc đua thực sự cả.

Cả hai cùng lúc tiến vào con đường đó, hướng thẳng đến vạch đích.

Iya, họ sẽ không làm được đâu

nếu mà họ thành công thì đây sẽ là sự khai sinh ra của một huyền thoại mới

họ sẽ hồi sinh lại ở giữa chặng đua thôi

cô có thể làm được, fuwa-channn!

tiến lên đi, mama yuruuu!

Và cả hai đã cùng nhau vượt qua vạch đích một cách hoàn hảo.

Sẽ không bao giờ có thứ gọi là hòa ở đây cả, nhưng thời gian của cán đích lại giống nhau đến tận hàng thập phân.

ĐÙA NHAU À lolololololol

không thể nào XDDD

fuaaaaa xDa

Ể? Có gì sai sai với luồng trực tiếp này thế ??

omg

Tuyệt quá wwwww

Não tôi không xử lý nổi lượng thông tin này

wtf

Còn có các kaigai-niki ở đây nữa ý hả?

[Ể?!?!?!?!?!?!]

“Không thể nào, mình thực sự đã làm điều đó sao…? Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra đấy…”

Yuru Kakizaki: Thật sự hòa sao?

ủa thiệt luôn hả?

thực tế, hệ thống có cho biết vị trí thứ nhất và thứ hai, nhưng đây thực sự là một một kết quả hòa.

yuka-chan chắc chắn cũng không lường trước được điều này đâu.

[Ừm, vậy, chúng ta nên làm gì đây? Hai người có điều gì muốn em nói không?]

Yuru Kakizaki: Nói rằng em yêu chị onee-chan.

“Chị cũng muốn thế…”

đúng thế, phải sống thực với bản thân mình chứ

ủa, thế thôi hả?

ít nhất có hai người chắc chắn sẽ trúng đạn lạc của đồng đội cho mà xem

không, tôi vẫn chưa sẵn sàng để chết

Tôi chắc chắn sẽ chết quá

[A! Đúng rồi!  Bé suýt chút nữa quên mất, bé có thứ này muốn cho mọi người xem! Đợi một chút!]

Huh?

oooooh, liệu sẽ là gì đây?

tắt mic rồi à?

Có vẻ thế.

chuyện gì đang xảy ra vậy?

Yuru Kakizaki: Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“Tôi cũng không biết nữaaaa.”

Sau đó, tiếng mic bỗng sột soạt quay trở lại.

Và nó được phát ra từ phía bên phải.

Oi, đùa nhau à

đừng làm vậy nữa, sẽ có người chết đấy

Tại sao em ấy lại có thứ đó?

Chà, đúng là gần đây nó đã rẻ hơn, nhưng ít nhất cũng phải đáng một trăm nghìn yên đấy.

[Onee-chan♪]

“Hyaah!”

Yuru Kakizaki: Fuwaaaaaaaaaaaaaaaa

“T-Tai của mị…. fuwoaaaaaaaah!”

Yuru Kakizaki: T-Tệ thật! Không ổn rồi!

[Cảm ơn vì đã chơi với em hôm nay nhé, onee-chan. ♪ Em yêu hai chị lắm. ♪]

“Áaaaaaaaaaa!”

Yuru Kakizaki: A… A…

tôi đã nghĩ mình sắp chết rồi…

làm điều này khi đeo cả hai bên tai nghe, thật là ác độc mà….

tai tôi đang ù đi

haiyaaaaaaaaaaaaaa

Tôi không thể chịu đựng được… nữa… Cảm ơn mọi người, vì tất cả…

Các bạn sẽ chết à?

[A, À rế…?]

Đó không phải là lỗi của em đâu yuka-chan

nhưng thực sự thì nó….

khá chắc chẳng có một onee-chan nào ngoài kia có thể chịu được điều này đâu

[Lần này cả hai người họ đã làm chiến thắng, vì vậy bé đã làm theo lời của onee-chan mà… U-Um, dù sao thì, nếu việc kiếm tiền của bé được phê duyệt, bé sẽ thực hiện một buổi phát trực tiếp kỷ niệm vào tối thứ Bảy! Ngay cả khi kênh không được thông qua, bé vẫn sẽ phát trực tuyến vào ngày hôm đó nhé!]

[Vậy thì, ngủ ngon nhé, các Lis-nii và Lis-nee!]

Cảm ơn vì buổi stream

otsufuwarinnn

otsuuu

otsufuwaa!

Và như vậy, luồng trực tiếp lần thứ hai đã kết thúc.

Và ít nhất đã có bốn thương vong.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

PHÓ THỚT
AUTHOR
TRANS
6
Xem thêm