Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tôi trở thành một Vtuber

Chương 07: Debut stream (nửa sau)

2 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:

[Huuuuuuuuuuuh?!]

Tôi vô thức để sự bất ngờ lọt ra thành tiếng. Mém nữa là giọng thật tôi lộ ra rồi, tí thì chết.

Tiếng hét đó, cứu tôi với.

Ngay cả tiếng hét của nhỏ cũng thật dễ thương.

Tôi CẦN tham gia comiket ngay lập tức. 

Yuru Kakizaki: Đừng lo lắng, chị không ép buộc em đâu. Hãy dành thời gian của em để cân nhắc thật kĩ về đề nghị này nhé..

Mama yuru thật tốt bụng.

Tôi không thể tin rằng đây là con người vô cùng cuồng nhiệt mấy phút trước lol.

[Nhưng bé rất biết ơn vì cơ hội tuyệt vời này. Bé chắc chắn sẽ cân nhắc cơ hội này thật kĩ!]

Nếu bé trực tiếp xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ đến Comiket.

Tôi hy vọng tôi có thể nộp đơn nghỉ việc…

Nếu họ từ chối đơn xin nghỉ phép của tôi, tôi sẽ nghỉ việc. (không đùa đâu)

lol ai đó thực sự đặt cuộc sống của họ lên hàng đầu vì Vtuber này thật luôn nè.

[Ồ, và nếu bé thực sự tới Comiket ấy, thì hãy hứa ai rảnh mới đến thôi nhé?]

Aww thật ngọt ngào.

Thật tốt bụng.

Không làm quá mức, đã lưu ý.

Tôi cũng muốn đi, bởi vậy có thể tôi phải ép bản thân mình năng suất thêm một chút rồi.

Tôi sẽ ổn thôi, chỉ phải ra đầu tiền tuyến thôi mà.

[Được rồi, ừm, sự thay đổi chủ đề đột ngột có khiến bé có hơi mất cảnh giác một xíu, nhưng hãy quay lại bài khảo sát mà bé đề cập ban nãy nhé!]

Tò mò quá.

Tôi tự hỏi câu hỏi sẽ là gì nhỉ.

Tôi bắt đầu phấn khích rồi đây.

[Được rồi! Bé đang muốn mọi người đề xuất game bé sẽ chơi, những điều mọi người muốn bé thử làm hay thậm chí là những món ăn mọi người muốn bé nấu!]

Thật luôn?

miễn là nó nằm trong quy định của Yotube thì mọi chuyện đều ổn phải không nhỉ?

Thật luôn à? Cậu thông minh thật đấy…

WeeFitRing…(thì thầm)

Cảnh sát, có một con quỷ ở đây nè.

[Tất nhiên, bé sẽ chỉ làm những điều trong vòng an toàn của quy định trên Yotube thôi. Bé dự định sẽ trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt, vì vậy mọi người cứ thoải mái gửi yêu cầu vào hộp tin bé trên Tweeter!]

Dạ vưng.

Tôi nên yêu cầu điều gì đây nhỉ…

Tôi muốn thấy bé chơi game kinh dị cơ.

Hay là giả lập hẹn hò nhỉ?

Nhưng tôi nghĩ giả lập hẹn hò có thể sẽ nhàm chán quá mức với người xem đấy…

À, đúng vậy.

[Ồ, tiện thể thì bé đếch có sợ game kinh dị đâu, nên mang hết lên đây nhé! Càng nhiều càng tốt!!!]

Oho?

Có người vừa cắm flag kìa.

Cho chúng tôi thấy khả năng của bé đi.

Tôi đã ngất sau khi tưởng tượng cảnh bé la hét rồi.

[Ngh...]

[D-Dẫu sao thì! Bé sẽ không sợ hãi trước mấy thứ đó đâu! Bé nói thật đấy! Mấy game kinh dị giỏi nhào vô hết đây!]

*?*

Hehe, tôi sẽ cho bé chơi con game kinh dị đáng sợ bậc nhất…

Này, đừng booli bé ấy thế chứ! …mặc dù phải thừa nhận là tôi cũng muốn nhìn cảnh đó.

Quyết định mau đi anh bạn.

[Được rồi, chúng ta chỉ còn chút thời gian lại thôi, vậy nên hãy tới với thông báo cuối cùng nào! Bé sẽ đáp ứng yêu cầu về một câu nói hay thậm chí là hát một bài, ngay lúc này!]

Cá-

Thật ư?

Dạ vưng.

Hmm, tôi nên cho cổ nói gì giờ nhỉ.

Yuru Kakizaki:M-mọi thứ? Em có chắc không đó?

Mama yuru lololol

Cổ dính bẫy rồi xd

[Nhưng trước tiên, chúng ta cần đạt mốc mười bình luận nhé! Sẵn sàng, rồi, nhào vô gõ đê!]

Nói em yêu anh, onii-chan đi.

Nói em yêu chị onee-chan đi.

Hát Sen***zakura đi.

Hát Me* t đi.

Hát koi☆**na đi.

Cosplay đi bé.

Yuru Kakizaki: Nói em yêu chị, Yuru onee-chan đi.

Hãy collab offline với mama yuru đi.

Xin mama Yuru một bộ trang phục mới đi

Yuru Kakizaki: Huh-

Nhìn ai vừa đòi trang phục mới ngay ngày đầu ra mắt kìa.

trang phục mới lmfaooo

[Cá…]

Không ngạc nhiên khi thấy biểu cảm này của cổ được www.

Cá luôn.

Sniper cũng có mặt này mà ha.

ROFL.

[Hmm, chắc là bé thử nói câu này cũng được?]

[Yuru onee-chan, em muốn mặc quần áo mới mà chị nghĩ sẽ hợp với model em.]

Yuru Kakizaki: A-À…

Hãy chịu đựng đi.

Tôi vẫn có thể tiếp tục được.

Mày có thể chịu đựng được mà.

Tôi mém nữa đụng tay vào ví mình rồi.

[Ý chị là…không ư?]

Kakizaki Yuru:

Cổ rời đi rồi à?

Chắc là cổ đã rời đi thật rồi.

Superchat ở chỗ nào vậy?

Tôi cũng muốn Superchat nữa.

Nói thế bằng giọng điệu xin xỏ, thật xấu tính.

Tôi gọi đây là chơi xấu đó.

[Ehehe, đùa thôi! Lần tới khi bé đặt mua trang phục, bé sẽ chờ kiếm đủ tiền rồi mới dám hỏi Mama Yuru.]

Yuru Kakizaki: Đợi đã, chờ chị một ngày là xong rồi.

Khoan, gì cơ/

‘YIkes’ nào mấy chế.

Một ngày thật điên rồ.

Còn mô hình 3D thì sao?

Màn xin xỏ vừa rồi quả thực hiệu quả kìa.

[Huh?! Bé không muốn ép buộc má đâu, mama Yuru! Ổn mà! Không sao đâu!]

Yuru Kakizaki: Không sao đâu. Đừng lo lắng về vụ xin xỏ vừa rồi.

không, đó đâu phải vấn đề lol

Mama Yuru vào trạng thái cuồng nộ rồi kìa lol

[Urk…được rồi, hôm nay tới đây thôi nha mọi người!]

Huh.

Thực sao?

Aww đừng đi mà.

Hãy để tôi nghe giọng bé thêm chút nữa nào.

Khi nào bé tính stream tiếp?

Yuru Kakizaki: Đừng quên về vụ Comiket nha?

Ma www Ma www Yu www Ru www.

Mama yuru thật hung dữ xD.

[Cảm ơn vì đã đến buổi stream của tôi hôm nay, mọi người♪. Có…một vài điều bất ngờ… đã diễn ra… Nhưng mà! Ba ngày nữa bé sẽ stream tiếp! Bắt đầu từ lúc 7 giờ tối, và có thể kéo dài trong 1-2 giờ. Bé hi vọng mọi người có thể xếp lịch coi được!]

Ah, chịu đựng 3 ngày dễ ợt ấy mà.

Hoàn toàn khả thi.

Khôngggggggggggg!!! Hôm đó tôi phải trực ca đêm!!!

Tôi chắc chắn sẽ vào coi.

Yuru Kakizaki: Chị nhất định sẽ xem..

Có vẻ như mama yuru đã bị tẩy não mất rồi.

Chẳng phải chúng ta cũng thế à?

[Vậy thì, chúc ngủ ngon nha, onii-chan và onee-chan♪]

Khum khum.

đừng đii màà.

Đừng đi vội :<

Chúc ngủ ngon.

Mơ đẹp nha.

Yuru Kakizaki: Cảm ơn vì buổi stream.

Cảm ơn vì đã stream!

Tôi cũng sẽ xem buổi live tiếp theo của bé!

===Luồng trực tiếp đã kết thúc.===

“Haa…”

Tôi thở dài và tắt buổi stream đi.

“Mệt hơn mình nghĩ, nhưng thực sự rất vui..”

Nhiều bình luận xuất hiện để tương tác lại với những câu nói của tôi trên sóng stream. Và tôi rất thích bầu không khí sôi động kiểu này.

“Ồ, nhắc mới nhớ, Yuru-sensei có nhắc đến Comiket nhỉ.”

Vừa lúc đó, điện thoại tôi báo có tin nhắn.

“Vừa nhắc tới là có liền nhỉ…”

Chủ đề: Về Comiket

Tin nhắn: Về chuyện Comiket ấy, những người khác có đáp lại với chị rằng em có thể tham gia như trợ lý gian hàng cho chị. Em nghĩ thế nào?

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là: em phải cosplay tại đó.

Tụi chị đang bận rộn xử lý với đám doujinshi rồi, nên em hãy quyết định đi ha.

“C-Cosplay?!”

“N-Nhưng… bé không có đồ để cosplay…”

Tiêu đề: Re: Về Comiket

Thông báo: Cảm ơn chị rất nhiều về lời đề nghị vừa rồi! Tuy nhiên, em là con trai và chưa bao giờ cosplay trước đây, đồng thời em cũng không có bất kỳ trang phục nào. Vì vậy, em e rằng việc có thể  có đôi chút khó khăn…

Tôi nghĩ rằng câu trả lời thế này là đủ tốt rồi. Tôi không thể cứ mắc nợ Yuru-sensei mãi được.

Vài phút sau khi nhấn gửi, Yuru-sensei gọi điện cho tôi.

“Xin chào, Yuru-sensei? Có chuyện gì sao ạ?"

“Chị sẽ chuẩn bị trang phục và trang điểm cho em. Vậy em có muốn đi không?”

“C-chị có chắc không…?”

"Chắc chắn. Dám cá là bộ cosplay của em sẽ khiến tên tuổi của Yuka Shirahime càng nổi tiếng hơn đấy.”

“Em không chắc liệu bản thân có đủ tốt cho việc này hay không…”

“Em còn hơn cả đủ nữa ấy chứ. Em rất dễ thương mà, vậy nên hãy tự tin lên nhé.”

“Ngoài ra, hãy công bố trang phục mới thông qua cosplay, được không?”

"Sao ạ?!"

“Chị sẽ biến nó thành mô hình 3D sau.”

“Nhưng em không có tiền…”

“Đổi lại, hãy để chị vẽ một doujin của Yuka Shirahime.”

“Chị đâu cần em phải cho phép cho điều đó mà? Chị là người đã tạo ra cô ấy đó, sensei!”

“Chà, về mặt lý thuyết, đó là một sản phẩm phái sinh thôi, vậy nên chị cần được lời chấp thuận từ người chính chủ nữa.”

"Em hiểu rồi…"

"Vậy em nghĩ sao? Chị không nghĩ thỏa thuận này tệ đâu.”

“Được, em sẽ đi tới đó!”

"Hiểu rồi! Chị sẽ cho em biết thêm thông tin vào hôm tới đó nhé, vậy nên hãy sẵn sàng nào! Nhân tiện, chị nên gọi em là gì nhỉ? Chị có nên tiếp tục gọi em là Yuka-chan không, hay nghe nó xa cách quá? Nhắc lại tên em một lần nữa cho chị nghe đi?"

“Ừm, là Yuki Himemura ạ.”

“Hehe, đó là một cái tên dễ thương, hoàn toàn phù hợp với đứa như em đó, Yuki-kun.”

“Uh, c-cảm ơn chị nhiều…”

Đây là lần đầu tiên có một cô gái gọi tôi bằng tên riêng như thế, nên tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Em đang đỏ mặt phỏng?"

“K-Không, chị tưởng tượng thôi!”

Tôi phải hành động cứng rắn mới được; Nói gì thì nói, tôi là con trai mà.

“Vậy chị cũng sẽ cho em biết tên của chị—đó là Kaoru Yusa. Yuru cũng bắt nguồn từ đó đấy.”

“Vậy thì Kaoru-san!”

"Em cũng có thể gọi tôi là onee-chan đó?"

“Ồ, không, đó là, ừm…”

“Ha ha, đùa thôi.”

“Làm ơn tha cho em đi…”

Tôi chợt nghĩ, nếu tôi gọi cô ấy bằng tên thật và thêm onee-chan bằng giọng nói của Yuka thì sao nhỉ?

Để đáp trả cho sự trêu chọc lúc nãy của chị ấy thôi.

“Chà, dù sao thì, chị nghĩ là lúc tới đó chị em mình rồi cũng sẽ gặp nhau thôi nên trước đó em cứ tìm một chỗ trống đã nhé.”

"Được rồi! Cảm ơn, Kaoru onee-chan♪”

“Faaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn, giống như có thứ gì đó rơi mạnh xuống, và sau đó là tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, onee-chan? Chị có ổn không?! Oh, cuộc gọi này vẫn còn tiếp tục à? Xin lỗi, tôi không biết ai đang gọi, nhưng tôi sẽ cúp máy ngay bây giờ. Onee-chan sẽ liên lạc lại với bạn sau!”

T-Tôi đùa có hơi quá trớn không nhỉ?

—Phản ứng của cư dân mạng—

[Cô Gái Nam Tính Nhất Hiện Tại] Thread của Yuka Shirahime (Bất ngờ thay, chính là một Indie Vtuber?)

115: Tên: Onii-chan ẩn danh

Tập hợp lại nào, hỡi các anh em đã xem stream hôm nay.

116: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>115

Bạn gọi tụi tôi à?

117: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>115

Tôi đã được triệu tập.

118: Tên: Onii-chan ẩn danh

Tôi lỡ mất stream rồi, mọi chuyện thế nào vậy?

119: Tên: Onii-chan ẩn danh

Mama yuru thật lập dị.

120: Tên: Onii-chan ẩn danh

Mama yuru hoàn toàn bị bé ấy cuốn hút mà.

121: Tên: Onii-chan ẩn danh,

Có khả năng Yuka sẽ tham gia Comiket đấy

122: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>121

Hả? Một VTuber thực sự tham dự trực tiếp?

123: Tên: Onii-chan ẩn danh

, về mặt kỹ thuật, cô ấy là một người độc lập, vì vậy đó là điều cô ấy có thể làm

124: Tên: Onii-chan ẩn danh

Mọi thứ sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu em ấy cũng là một cô gái IRL xinh đẹp, .

125: Tên: Onee-chan ẩn danh

Đợi đã, có phải chỉ mình tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong khi phát trực tiếp không?

Yuka-chan nói rằng người mà cô ấy thích đã có bạn trai, nhưng tôi không biết đó là nam hay nữ.

126: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>125

Giờ bạn nhắc đến nó…

nhưng thử nghĩ xem, việc một anh chàng sử dụng công cụ thay đổi giọng nói để nghe như thế là không thể

127: Tên: Onee-chan ẩn danh

Hoặc…cô ấy có thể là một người đàn ông ẻo lả.

128: Tên: Onii-chan ẩn danh

Không thể đâu lmaoo

nhưng nếu cô ấy thực sự là như vậy, thì…

không có nhiều vtuber nam như vầy ngoài đời thực đâu

129: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>128

Đúng.

130: Tên: Onii-chan ẩn danh

Và nếu em ấy là trai, ngôi xưng “boku” cũng có khả năng đấy chứ.

131: Tên: Onii-chan ẩn danh

Rồi chúng ta sẽ biết thôi

Dự đoán của cư dân mạng khá chính xác, nhưng vẫn còn phải xem có bao nhiêu người sẽ nhận ra danh tính thực sự của Yuki vào ngày diễn ra sự kiện.

—POV của Yura—

Tên tôi là Yura Yusa, em gái của Kaoru Yusa, với danh xưng trên mạng là Yuru Kakizaki.

Ngày nọ, tôi nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng của chị gái tôi. Khi tôi vào kiểm tra thì thấy chị ấy nằm gục dưới nền nhà, mặt thì đỏ như củ cải và chảy máu mũi.

Có vẻ như chị ấy đang nghe điện thoại nên tôi nói với người kia rằng chúng tôi phải kết thúc cuộc trò chuyện để lo cho chị tôi đã.

“Onee-chan, chị không sao chứ?”

“Xin lỗi, Yura.”

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

“Chà, em chắc hẳn đã nghe chị  nói về Comiket rồi nhỉ, phải không?”

“Vâng, đợt này Yuka-chan cũng tham gia nhỉ.”

“Trong khi bọn chị đang nói chuyện, chị đã thử trêu chọc em ấy tí.”

“Ừm hửm, sao nữa?”

“Bọn chị nói tên thật của nhau.”

"Tôi hiểu rồi. Vậy tên anh ta là gì?”

“Himemura Yuki.”

“Ngay cả cái tên cũng dễ thương. Đó không phải là gian lận sao?”

“Ừ, thì, để trả đũa cho những gì chị vừa nói, em ấy gọi chị là Kaoru onee-chan, nên chị suýt thăng luôn đó.”

"Chị hết cứu thật rồi, em thề đấy.”

“Nhưng em ấy dễ thương quá mà,đâu phải lỗi của chị!”

"Em hiểu mà.”

“Nhưng cậu không thể cứ chảy máu mũi thế này được.”

“Ư…”

“Chắc chị rồi cũng miễn dịch nếu cứ xem stream em ấy thôi.”

"Chị sẽ cố gắng hết sức…"

Tôi thề đấy.

Nhưng em gái tôi cũng dễ thương quá nhỉ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chưa có ai thì xin cái tem vậy
Xem thêm