Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tôi trở thành một Vtuber

Chương 05: Cùng quay video nấu ăn nào!

8 Bình luận - Độ dài: 1,875 từ - Cập nhật:

Vượt qua cơn mộng mị đeo bám tôi suốt cả chiều, đã đến lúc tôi đi về sau một ngày học tập vất vả.

“Yuuto nè, tớ tính quay video vào ngày hôm nay, vậy tớ về trước nhé.” Tôi nói vậy với Yuuto tay xách ba lô lên .

“hiểu rồi, chúc cậu may mắn nhé! Với lại nhớ cẩn thận trên đường về nhà đấy.”

“Cậu có phải là mẹ tớ đâu mà nhắc kĩ vậy…”

“Mà, cứ nhớ lời nhắc ấy đi. Còn nhớ bản thân mình trông như thế nào trong mắt người khác không vậy?” cậu ta buông lời trêu chọc, trong lúc liếc nhanh một lượt vẻ ngoài của tôi.

"ờm… Cảm ơn nhé. Tớ hứa sẽ cẩn thận trên đường về nhà.”

"Tốt. Vậy tớ đi tập ở câu lạc bộ đây,” đáp lại xong, cậu ta quay người rời đi.

"Chúc may mắn."

“Cảm ơn,” cậu cất tiếng lên, vẫy tay tạm biệt trong lúc hướng thẳng tới phòng câu lạc bộ.

Nhân tiện, Yuuto là thành viên của câu lạc bộ điền kinh, đúng hơn là một trong những vận động viên giỏi nhất. Cậu ta thậm chí còn khá nổi tiếng với đám con gái nữa chứ.

Tôi có chút ghen tị với cậu ta đấy…

Sau khi vẫy tạm biệt cậu ta trên trường xong, tôi lên xe buýt, hướng về nhà.

Tới nhà, tôi cởi ba lô xuống rồi ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho bữa tối cũng như là cho hộp bento ngày mai.

Trên con chiến mã thân thiện với môi trường của mình, tôi đạp thẳng tới siêu thị để mua những nguyên liệu cần thiết. 

Sau khi trở về căn nhà của mình một cách an toàn, tôi đi tắm để rửa sạch mồ hôi còn đọng lại và mặc một bộ quần áo sạch sẽ để chuẩn bị cho việc nấu ăn.

“Mà mình có nên quay lại quá trình chế biến món ăn bước đầu trước, sau đó mới thêm phần âm thanh và video không nhỉ?”

Hôm nay, tôi quyết định làm món karaage, hay còn gọi là gà rán kiểu Nhật.

Đầu tiên, tôi chặt gà thành từng miếng  vừa miệng, rồi ướp với hỗn hợp nước tương, rượu sake, rượu mirin, tỏi băm, nhục đậu khấu và gia vị trong khoảng nửa tiếng. Trong lúc gà đang được ướp, tôi sẽ đi nấu cơm và chuẩn bị các món phụ khác.

Còn về phần bento, món tôi chọn để làm chính là tamagoyaki.

Tôi trộn trứng với nước dùng dashi và một ít đường trước khi đun trên lửa nhỏ trong chảo tamagoyaki. Nhân tiện là tôi chẳng hề có hoa tay trong việc cuộn món này sao cho gọn gàng lại đâu, nên lúc quay phim tôi ngượng nghịu vô cùng.

Sau đó, tôi sẽ làm món củ ngưu bàng om là món thứ hai.

Tôi cắt ngưu bàng thành những miếng dài và mỏng, thái nhỏ cà rốt, sau đó xào chúng với nước sốt mặn ngọt cho đến khi chín tới. Tôi thường xào chúng với số lượng khá lớn rồi chia ra làm từng phần nhỏ để cất vào trong tủ lạnh. Bà như vậy, tôi có thể dễ dàng thêm món này như món phụ vào bento trong tương lai. Tôi rất đề xuất làm mẹo này luôn.

Hoàn thành hai món đó xong cũng là lúc phần gà ướp lúc nãy đã sẵn sàng để đem đi chiên.

Tôi phủ gà trong bột khoai tây rồi chiên ngập dầu. Bột khoai tây sẽ giúp hút hết nước từ lớp da của miếng gà nên cũng không cần phải lấy giấy để lau lại đâu.

Do tôi cũng chẳng cần phải chiên gà lại lần hai, nên tôi tắt lửa ngay lúc gà vừa chín tới. Để gà ngập trong dầu thêm khoảng ba phút và thế là món gà karaage vừa giòn vừa ngon đã hoàn thành!

Giờ chỉ cần bỏ mọi thứ vào trong hộp bento nữa thôi là màn nấu ăn vào tối nay sẽ thực sự ‘hoàn thành’ rồi.

Suốt quá trình nấu ăn, tôi đã quay phim lại toàn cảnh. Sau khi quay xong là tới bước chỉnh sửa lại, tôi thêm phần thuyết minh cùng mô hình 3D của mình.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã chỉnh sửa video này tới tận 10 giờ đêm. Hên thay, tôi cũng kịp hoàn thành khâu chỉnh sửa để đăng lên mạng.

[Buổi tối tốt lành nha các onii-chan và onee-chan! Hôm nay, bé đã nghĩ đến việc làm một hộp cơm bento cho tất cả mọi người đó!]

Yuka Shirahime mào đầu như vậy, sau đó vui vẻ đưa bàn tay nắm chặt lên trời.

[Hãy để bé giới thiệu các món ăn ngày hôm nay nhé: karaage, tamagoyaki và củ ngưu bàng om!]

[Đầu tiên, bé sẽ chặt gà thành từng miếng vừa ăn và ướp trong hỗn hợp gia vị (có ở trong phần chú thích thêm) trong nửa tiếng!]

[Trong khi ướp gà, bé sẽ quay sang làm món tamagoyaki. Bé khá thích ngọt nên đã bỏ thêm chút đường vào món này. Nhưng đây chỉ là sở thích cá nhân của bé thôi nhé!]

[Khi chiên trứng, nhiều người mới sẽ bật lửa to hết cỡ để nấu món này, nhưng bé khuyên mọi người hãy để lửa vừa thôi!]

[Khi bong bóng xuất hiện, hãy đập vỡ rồi lật quả trứng thật nhanh. Mọi người nên lặp lại thao tác khoảng ba lần.]

[Sau đó, mọi người cuộn lại, thái nhỏ ra từng phần rồi trưng bày lên đĩa ăn nhé. Xong xuôi là quá trình nấu ăn hôm nay đã hoàn thành rồi nha mọi người!]

[Tiếp đến là món củ ngưu bàng om! Nói thật thì có hơi mệt để cắt ngưu bàng thành những dải mỏng… Nhưng đó lại là một trong những món yêu thích của bé, nên bé thường làm lượng lớn món này rồi cất trong ngăn đá dùng dần nhé!]

[Sau khi cắt rễ ngưu bàng xong, mọi người hãy ngâm nó trong nước vài phút. Trong lúc ngâm, bé sẽ thái cà rốt thành nhiều phần nhỏ hơn. Rồi, bé sẽ xào mọi thứ với nước tương, đường và rượu mirin. Và bé muốn thêm chút nhiệt vào món ăn, nên bé sẽ bỏ thêm cả ớt vào nữa!]

[Món này ăn với cơm rất hợp đó… Ehehe…]

[Cuối cùng, ta trở về với món chính nhé: karaage! Hãy lăn món gà vừa ướp xong trong bột khoai tây rồi để chiên ngập dầu. Tuy nhiên, các onee onii hãy cẩn thận, bởi dầu có thể rất nóng trong khi nấu đó!]

[Khi gà bắt đầu ngả sang màu vàng đẹp mắt, hãy tắt lửa và để nguội gà trong khoảng 3 phút, và như vậy là món ăn đã hoàn thành rồi đấy!]

[Tiếp tới, chính là đóng gói bento!]

[Gói cơm và các món ăn kèm vào trong như này… và thế là xong!]

[Onii-chan, onee-chan, hãy thưởng thức bữa ăn tuyệt hảo của mọi người nhé♪]

[Nếu video này nhận được phản hồi tích cực, bé có thể biến video này thành một series đó. Vì vậy, nếu mọi người thích nó, xin vui lòng cho bé một like và một subcribe! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!♪]

—POV của Yuru Kakizaki—

“Ồ, có một video mới trên kênh cậu ta này.”

Tôi đã nhận được thông báo từ kênh của Yuka Shirahime, bởi vậy tôi dừng ngang công việc đang làm để coi thử video đó.

“Lần này là video nấu ăn hả? Đợi đã, là video nấu ăn ư?!”

VTuber là các tồn tại ảo, bởi vậy các VTuber có công ty hậu thuẫn phía sau hiếm khi nào sử dụng máy quay tay và những thứ liên quan.

Mà, chắc bởi cô ấy là một indie nên nhỏ mới dám làm điều này.

“Haha, món ăn phụ yêu thích của nhỏ trông hệt của một cậu trai ấy nhỉ…”

Trong video, Yuka Shirahime đang vui vẻ làm món karaage.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu bé đó thưởng thức đồ ăn thôi, chẳng hiểu sao tôi lại thấy bản thân có thể ăn ba tô cơm trắng rồi. [note53083]

Suy nghĩ vừa rồi của tôi kì lạ sao sao ấy, bởi tôi biết mình chẳng thể ăn nhiều tới vậy được.

[Onee-chan, hãy thưởng thức bữa ăn tuyệt hảo của mọi người nhé♪]

Hự.

“Ựaaaa.”

Trái tim tôi như vừa lỡ nhịp thì phải. 

Bình thường, tôi hay thể hiện một bản thân điềm tĩnh và ngầu lòi, nhưng chỉ cần coi Yuka Shirahime thôi là tôi như thấy mình hành xử như một thiếu nữ đang yêu vậy, thật kì lạ.

—Phản ứng của Diễn đàn Trực tuyến—

[Cô Gái Nam Tính Nhất Hiện Tại] Thread của Yuka Shirahime (Bất ngờ thay, chính là một Indie Vtuber?)

1: Tên: Onii-chan ẩn danh

Đây là thread để bàn về Yuka Shirahime.

Mọi người có thể bàn về những vụ hợp tác hay tương tác của bé này với các VTuber khác trong tương lai, nhưng hiện tại mong mọi người cố gắng giữ đúng chủ đề nhé.

2: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>1

Cảm ơn vì tạo thread này nhé.

3: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>1

Cảm ơn vì đã bắt đầu thread này nhé.

Không thể tin nổi chúng ta có một thread dành riêng cho bé ấy luôn.

4: Tên: Onii-chan ẩn danh

>> 1 Cảm ơn

Mọi người đã xem video mới nhất của em ấy chưa?

5: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>4

Tôi đã coi rồi. Giờ tôi đang rất đói.

6: Tên: Anon Onii-chan

>>4

Tôi cũng xem rồi. Cánh tay của bé ấy nhìn thật mảnh mai và dễ thương.

7: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>6

Cậu chỉ chú ý tới cái đấy thôi hả?

Thực chất công thức em đưa lên khá tốt đấy, tôi thậm chí còn nghĩ đó được tạo ra bởi một Yotuber nấu ăn nổi tiếng cơ.

8: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>7

Anh nói thật à? Tôi muốn được thử đồ ăn của Yuka-tan nữa…

9: Tên: Onee-chan ẩn danh

Cánh tay nhỏ thật thon thả. Nhỏ cũng rất dễ thương và nhỏ đủ tầm để ôm được nữa.

Tôi muốn được cưng nựng và chiều chuộng nhỏ ấy cơ.

10: Tên: Onii-chan ẩn danh

Có vẻ như đã có một Onee-chan xuất hiện trong đây rồi nhỉ.

11: Tên: Onee-chan ẩn danh

Có cả tôi nữa nè.

Tôi ước được Yuka làm bento cho tôi quá, và nếu được tôi muốn được nghe bé ấy nói “làm tốt lắm” với tôi, và cả câu nói em yêu onee-chan thốt ra từ miệng bé ấy nữa.

12: Tên: Anon Onii-chan

>>8

>>9

>>11

LOL, mấy người thành thực thật đấy.

13: Tên: Anon Onii-chan

Tôi không thể chờ tới buổi live stream kế tiếp của nhỏ được nữa. Chắc tôi sẽ đợi bằng cách an dưỡng trên giường của mình vậy.

14: Tên: Anon Onii-chan

>>13

Đùa, tên này tính ngủ tới lúc nào luôn vậy? Mau dậy ngay coi.

Ghi chú

[Lên trên]
Lyrith: Tên beta làm nhá, tui vô tội
Lyrith: Tên beta làm nhá, tui vô tội
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Anbatocom có nghĩa khác là gì nhỉ?
Xem thêm
Ăn ba tô cơm trắng:))?
Xem thêm
Đọc xong cảm giác được giọng nói trong tưởng tượng luôn ❤❤
Xem thêm
Nắng suất :3
Xem thêm
Mấy đạika năng suất quá
Xem thêm
N-năng suất qué🎈 thanh chan
Xem thêm