Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tôi trở thành một Vtuber

Chương 03: Tạo kênh thôi.

8 Bình luận - Độ dài: 1,183 từ - Cập nhật:

Sáng nay tôi đưa Yuuto đoạn video mà tôi định chỉ cho một mình cậu ấy xem, ấy vậy mà mọi chuyện đã ngoặt sang hướng mà chẳng ai có thể lường trước được. Dẫu vậy, phản ứng của mọi người rõ ràng là tích cực đến không ngờ luôn, nên là tôi quyết định dùng video này làm video đầu tiên tôi đăng tải lên trên kênh của mình.

Giờ thì đã có video rồi, tới bước tiếp theo, tạo kênh thôi!

Nói là ‘tạo’, nhưng đúng hơn chỉ là đặt tên cho kênh mới mà thôi, nên tôi cũng chẳng cần đầu tư chất xám vào đó quá nhiều làm gì. Một cái tên đơn giản là quá đủ với kênh của tôi rồi.

Yuka Channel

Shirahime Channel

YUKA Channel

Tuy nhiên, không có cái tên nào mà tôi thực sự ưng ý cả…

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, tôi quyết định sẽ đặt tên kênh của mình bằng tên đầy đủ của tôi. Giả dụ có người chỉ biết tên tôi và muốn tìm kênh, thì đây hẳn là cách tốt nhất để họ khỏi bị rối rồi.

Hơn nữa, nếu thêm chữ “Channel” vào tên kênh, rất có thể kênh tôi sẽ không hiện lên ngay đầu trang tìm kiếm, dẫn đến việc mọi người sẽ tốn thêm chút thời gian để kiếm ra kênh của tôi nữa.

Và thế là, tôi quyết định giữ mọi thứ thật đơn giản bằng cách dùng tên bản thân làm tên kênh của mình kèm theo chữ La tinh để giúp mọi người dễ dàng nhận ra.

白姫ゆか/Yuka Shirahime

Việc còn lại rất đơn giản, tạo kênh và đăng video lên nữa là xong. Chỉ trong chưa đầy một giờ, tôi đã hoàn thành xong từ việc đặt tên kênh mình tới việc đăng tải video.

Tôi cũng tạo một tài khoản Tweeter mới tên là Yuka Shirahime.

Rồi nhắn tin cho Yuru-sensei, kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Sau khi bị cả đám người vây lấy vào ngày hôm nay, đọng lại trong tôi tới giờ chỉ còn cảm giác buồn nôn mà thôi.

—Góc nhìn của Yuru Kakizaki—

“Hửm? Có tin nhắn mới à. Oh, cuối cùng cậu ta cũng đã đăng video đó lên rồi! Mình nên gọi thêm Yura để cùng coi video này chứ nhỉ.”

Tôi cầm lấy điện thoại mình lên rồi hướng thẳng đến phòng Yura.

“Yura! Cuối cùng cậu ta cũng đăng video đó lên rồi này! Muốn xem cùng chị không?”

"Cái gì? Thật ư?! Em cũng muốn xem!"

Và cứ thế, hai chúng tôi chạy cái video ấy lên.

[Chào mọi người, các onii-chan và onee-chan đang xem cái video này lần đầu tiên nha! Tên bé là Yuka Shirahime và bé quyết định sẽ trở thành một VTuber kể từ ngày hôm nay ạ!]

Mới ngay đầu video thôi mà đã có một đống từ nguy hiểm được cất lên rồi.

“!”

“!”

Tôi đã mất kha khá HP khi nghe giọng điệu ấy gọi tôi là “onee-chan,” nhưng may sao tôi vẫn kiềm chế được thân mình lại.

“Phew… Nội dung của cậu ta có vẻ tạm ổn ấy nhỉ. Giờ chỉ cần xem cậu ta sẽ làm gì trong tương lai thôi…”

“Này, onee-chan, cậu ấy nói là sẽ debut vào tuần sau đó. Chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau coi buổi live đó nhỉ?”

"Tất nhiên!!!”

"Chị chuẩn bị tiêu rồi đấy. Trở lại làm việc đi.”

“Ách! Suýt thì chết.”

“Hiện tại chị đang vướng lịch rồi, nhưng chị sẽ cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể.”

“Vâng, em cũng như chị thôi mà.”

“Được rồi, chị mày về phòng tiếp tục làm việc đây.”

“Rõ! Chúc may mắn, onee-chan!”

"Cảm ơn. Vậy gặp lại sau nhé.”

Tôi rời phòng của Yura rồi trở về phòng của mình.

“Ồ, mình quên chưa chia sẻ video này đấy.”

Tôi ấn nút theo dõi tài khoản Tweeter của cậu ta và retweet lại bài đăng đó. Giờ thì, tôi chỉ cần đợi tới tuần sau thôi.

Dẫu sao, tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ công việc bản thân chỉ vì chuyện đó mà.

Đây là một diễn đàn trực tuyến ẩn danh nơi 80-90% người dùng internet đều quen thuộc.

Trong số đó, có một diễn đàn phụ chuyên thảo luận về VTuber. (Sound like 4chan)

Diễn đàn phụ này có một chủ đề gọi là “Khám phá những VTuber mới đầy triển vọng”, đây là nơi họ bàn về các VTuber mới xuất hiện hôm nay. 

283: Tên: Ẩn danh

Hôm nay tôi tìm thấy một gương mặt mới khá tuyệt vời nè.

284: Tên: Ẩn danh

>>283

Vtuber nào vậy? Nam hay nữ?

285: Tên: Ẩn danh

>>284

Không chắc nữa, nhưng hồ sơ của người này không ghi giới tính nên tôi đoán người này là nữ.

286: Tên: Ẩn danh

>>285

Đưa thêm thông tin cho chúng tôi nào! Tự giác lên chứ!!

287: Tên: Ẩn danh

>>286

Kênh của cô ấy là 白姫ゆか/Yuka Shirahime.

Cô ấy chỉ đăng một đoạn giới thiệu bản thân thôi, nhưng giọng nói và ngoại hình của cô ấy không thua gì các VTuber trực thuộc các công ty quản lý lớn đâu.

288: Tên: Ẩn danh

>>287

Giọng nhỏ khá hay, thêm cả phần thiết kế cũng khá dễ thương này. Người nhận phần thiết kế nhân vật là hoạ sĩ nổi tiếng hay gì à?

290: Tên: Ẩn danh

>>289

Thiết kế được thực hiện bởi một họa sĩ minh họa nghiệp dư tên là Yuru Kakizaki hiện đang rất nổi tiếng mà.

Thực ra thì tôi đã biết tới cô nàng nhờ tweeter họa sĩ đó đấy.

291: Tên: Ẩn danh

>>290

Thật luôn, Yuru Kakizaki á?!

Tôi tìm Vtuber đó luôn đây.

292: Tên:Ẩn danh

Gì vậy chứ, cô ấy dễ thương thực sự luôn ấy.

293: Tên: Ẩn danh

Tim tôi gần như ngừng đập khi cô ấy gọi tôi là onii-chan luôn.

Chắc tôi sẽ không tèo chỉ vì thế đâu nhỉ?

294: Tên: Ẩn danh

>>293

Ý ông là sao khi chết vì nó cơ chứ (cười).

Chắc chẳng có ai lại chết vì thứ này đâu…nhỉ?

295: Tên: Ẩn danh

Chúng ta có thể đang chứng kiến sự khởi đầu của một huyền thoại đấy.

296: Tên: Ẩn danh

Thành công của nhỏ sẽ phụ thuộc vào các stream và video trong tương lai sau này, vì vậy tôi thực sự hy vọng nhỏ sẽ cố gắng hết sức.

297: Tên: Ẩn danh

Tôi là tín đồ của các cô gái xưng bản thân bằng ngôi “boku”, vậy nên giờ tôi còn đang không kìm nổi những giọt nước mắt sung sướng đây.

298: Tên: Ẩn danh

>>297

Tôi hiểu ông mà.

299: Tên: Ẩn danh

>>297

Thật luôn?

300: Tên: Ẩn danh

>>297

Ông giống y hệt tôi luôn.

Phản hồi từ cư dân mạng rất tích cực, nhưng bản thân VTuber được nhắc tới lúc ấy vẫn chẳng hề hay biết chuyện này.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ủa mà main xưng bằng boku à :v cứ tưởng dễ thương vậy thì xưng bằng watashi chứ :"(
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đọc mà cứ có cảm giác... 🙃🙃🙃
Xem thêm
3 con tôm 1 fuba 2 cái mbay và một bầy gà đang mò tới
Xem thêm
sửa lại tên chap trans oii
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái tay cái tay =)) gõ nhanh mà quên check đây mà
Xem thêm