Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tôi trở thành một Vtuber

Chương 02: Cùng quay video giới thiệu bản thân nào!

9 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:

“Hmm, mình nên làm gì đây?...”

Hiện tại, tôi đang mắc kẹt trong cái tình thế khá khó xử. Như đã biết, tôi cần phải quay một đoạn video ngắn để giới thiệu bản thân.

Tất nhiên là tôi đã chuẩn bị sẵn kịch bản rồi nhưng đau thay khi đó là dành cho nhân vật nam cơ.

Thế cũng có nghĩa là tôi phải viết hết lại mọi thứ…từ đầu.

Kể cả cái tên tôi tính dùng ban đầu cũng không thể dùng được nữa rồi.

Mà, 3D model này của mình quả thật quá là dễ thương mà, nên tôi muốn làm em nó tỏa sáng hơn nữa. Tôi cũng đã thử đi PR (quảng bá) tác phẩm của Yuru-sensei, thế nhưng mọi chuyện không diễn ra thuận lợi lắm bởi tôi đang sử dụng một tài khoản mới cứng cựa.

Rốt cuộc thì thứ khiến mình bận tâm nhất vẫn là…

“Quả nhiên vụ giới tính vẫn khiến mình đau đầu nhỉ… Nên thử phần thu âm thử trước không ta?”

Tôi lẩm bẩm, bắt đầu suy tư đủ kiểu về chuyện sau này.

“Việc này chắc mình không tự quyết định được rồi. Chắc để ai đó xem và nhận xét giúp thôi.”

Có lẽ tôi nên nhờ một người bạn xem qua và cho ý kiến.

“Còn về phần tên… mình cần phải nghĩ ra một cái mới nhỉ? Mình muốn nó vừa phải có từ ‘shiro’ vì mái tóc bạch kim của cổ, vừa phải có từ ‘hime’ từ họ của mình để tên thật hơn. ”

Sau một hồi suy nghĩ, đây là cái tên mà tôi đã chốt.

Yuka Shirahime.

Vì Yuru-sensei đã thiết kế ra nhân vật này nên tôi đã cố chọn một cái tên để mọi người có thể dễ dàng liên tưởng đến cô ấy.

Tôi đã thêm ‘shira’ để hợp với màu tóc và vì từ ‘hime’ cũng khiến mọi người liên tưởng đến màu hồng nữa. Một cái tên lấy rõ cảm hứng từ màu của avatar.

Dù tôi không biết mọi người sẽ đón nhận cái tên này như thế nào nữa.

Bây giờ, về phần tính cách nhân vật.

Diện mạo của cô ấy cho cảm giác về một cô em gái nên sẽ tự nhiên hơn nếu mình gọi người xem là onii-chan và onee-chan.

Còn về cách nói chuyện thì tôi sẽ cho một người bạn trong lớp xem và cho ý kiến vậy.

Cậu ta lọt hố VTuber khá sâu rồi nên chắc là cậu ta sẽ góp vài ý tưởng hay đây.

Với những ý nghĩ đó, tôi viết lại kịch bản và đeo các thiết bị theo dõi chuyển động để chuẩn bị ghi hình.

Thành thật mà nói, đeo những thiết bị này quanh người khiến tôi cảm thấy rất bức bối, vậy nên tôi đã bật thêm máy lạnh luôn. Trời giờ mới tháng bảy thôi nhưng khoác lên người chiếc áo dài tay này quả thực quá là nóng đi. 

Bằng quyết tâm như vậy, tôi bấm nút ghi hình.

-------------------

Thế rồi những ngày cuối tuần cũng tới hồi kết thúc. Hôm sau, tôi quay trở lại ngôi trường của mình.

Như thường lệ, tôi tiến vào lớp học, và do tiết sinh hoạt chủ nhiệm chưa bắt đầu nên tôi liền đưa ngay cái video cho hắn ta coi.

“Chào buổi sáng Yuuto. Có video Vtuber này tớ muốn cậu coi thử, được không?”

Hắn ta tên là Yuuto, một đứa bạn thân từ hồi tiểu học. Hay mọi người thường gọi là bạn thuở nhỏ ấy.

Cậu ta rất hay giúp đỡ tôi vào những lúc gặp khó khăn, nói cách khác, một người đáng tin cậy.

“Ồ, là cậu à Yuki. Chào buổi sáng. Mà video nào vậy?”

“Đây. Tớ muốn cậu cho tớ vài nhận xét về video này.”

“Được thôi, cứ để cho tớ.”

Tôi cho Yuuto xem cái video mà tôi đã quay.

Trên màn hình xuất hiện một cô gái ảo dễ thương đang di chuyển và nói chuyện, với tôi là người đã điều khiển cô ấy ở phía sau hậu trường.

[Chào mọi người, các onii-chan và onee-chan đang xem cái video này lần đầu tiên nha! Tên bé là Yuka Shirahime và bé quyết định sẽ trở thành một Vtuber kể từ ngày hôm nay ạ!]

“Này, Yuki, không phải em ấy dễ thương quá đáng rồi à?”

“Đ-đúng vậy nhỉ.”

Yuuto nói với tôi trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình, và tôi cũng phải công nhận trong lòng là em ấy dễ thương quá đáng thật.

Nhưng đó là chỉ khi tôi không phải người đứng sau hậu trường điều khiển em ấy thôi, nên cảm xúc lúc này của tôi rất phức tạp.

[Như tiêu đề đã đề cập, đây là video giới thiệu bản thân của bé! Bé mong mọi người có thể cùng em bước cho đến phút cuối cùng! Nha Onii-chan♪]

“Á hự!”

Yuuto tự nhiên ôm ngực tỏ vẻ đau đớn.

“Hử? Sao thế Yuuto?! Cậu có ổn không?!”

“Onii-chan này đi rồi. Tim anh đập nhanh quá. Mình chết mất thôi.”

T-Thật đấy à…?

“Ể, ể ể…?”

“Bây giờ, tớ sẽ nói lời nhận xét đầu tiên. Cô gái này chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng, giọng nói và cả thiết kế model, tất cả đều rất tốt.”

Về giọng nói thì tôi đã điều chỉnh một chút. Nếu không thì người xem sẽ ngay lập tức nhận ra tôi là con trai mất nhưng mà… chẳng nghẽ nó lại tốt đến vậy sao?

Theo quan điểm của mình thì tôi chẳng tài nào biết được.

[Trước hết, bé xin phép nhắc lại tên của mình. Bé tên là Yuka Shirahime, tới nay thì đã 17 xuân xanh rồi! Tin chuẩn hết đó, cứ tin bé đi!]

[Sở thích của em là hát với chơi game ạ. Vì vấn đề bản quyền nên em sẽ chỉ có thể hát các bài hát dân gian hay là Vocaloid đã được phê duyệt thôi , mong các anh chị hiểu điều đó giùm em nhé!]

[Em dự định sẽ stream vào các ngày cuối tuần. Và bé sẽ vui nếu mọi người có thế đến và chơi cùng bé ạ! Teehee.]

[Em sẽ stream debut vào tuần sau ngày 11 tháng 7, bắt đầu vào lúc 6h tối ạ. Em rất mong được gặp các anh chị vào buổi stream hôm đó nha♪]

[Còn về phần video thì em sẽ lên hằng tuần ba video nhé! Và không phải là về livestream đâu, em sẽ react lại về những thứ phổ biến như đồ ăn hay các món khác, chơi những trò chơi dễ có content hay những điều xàm xí khác, mong mấy anh chị hãy ủng hộ em nha!]

Yuuto hoàn toàn im lặng khi mà em ấy (tôi) bắt đầu giới thiệu về mình.

“Thế nào? Có gì bất thường không?”

“Tớ sẽ ủng hộ em ấy.”

“Hở?”

“Chúa ơi, mình đã lỡ phải lòng một Vtuber rồi.”

Chết rồi, cứ thế này, Yuuto sẽ vỡ mộng mất thôi.

“Này, Yuuto.”

“Cái gì thế này?! Tại sao trên đời lại có thể có một người dễ thương đến vậy chứ!!”

“Hử? Sao thế?”

Chiếc điện thoại của tôi đã bị mấy đứa con gái trong lớp chú ý đến. Để rồi bọn họ bắt đầu xem lại cái video đó. 

Chuyện này… không ổn xíu nào…

“LÊN MẠNG TÌM YUKA SHIRAHIME NGAY!”

Từ từ đã!!! Em ấy còn chưa tạo kênh mà!!!

Ôi không, họ sẽ tìm ra sự thật mất! Chúa ơi cứu tôi!!!

“Tớ cũng sẽ đi tra tên em ấy đây,” Yuuto nói.

Nhưng tên của em ấy sẽ không hiện ra đâu.

Bởi… đã có gì được tải lên đâu mà...

“HẢ? KHÔNG KẾT QUẢ???”

“Này Yuki.”

“Kya, dạ?!”

“CẬU CÓ PHIỀN NÓI RA LÝ DO TẠI SAO CẬU LẠI CÓ THỨ NÀY TRONG TAY KHÔNG?”

Ahh, kết thúc rồi.

Tiếng chuông bắt đầu tiết sinh hoạt thì cũng còn lâu mới vang lên. Hỏng thật rồi, hết cứu rồi…

“... là tớ.”

“HỬ? GÌ CƠ???”

“Vtuber đó, chính là tớ!!!”

“Ể?”

“Tớ đã lên kế hoạch debut với cái video này nếu Yuuto thấy nó ổn nên tớ vẫn chưa tạo kênh!”

“Hả? Thật à? Cậu có làm cho công ty tài năng nào không?”

“Không, tớ là một indie.”

“Nghiêm túc đó hả? Làm thế nào cậu kiếm được một cái model tốt đến vậy thế?”

“Tớ đã trả 500 nghìn yên cho nó đấy…” Tôi trả lời với ánh mắt xa xăm.

“Nếu cậu đã có động lực đến mức sẵn sàng chi ra khoản tiền như vậy…. Hime-kun, tớ sẽ ủng hộ cậu!”

“Tớ nữa, tớ nữa! Cố gắng hết sức nhé, Hime-kun!”

“Một shota có giọng loli… hehehehe…”

Ba người bạn cùng lớp Katsuki-san, Amane-san và Hanazono-san lên tiếng động viên tôi.

Mà chờ đã, Hanazono-san, cậu ấy vừa nói điều gì đó rất kì lạ phải không?

“Hình như vừa nãy ai đó vừa nói gì đó rất kỳ lạ thì phải?”

“C-Chắc do cậu tưởng tượng thôi.”

“Tớ sẽ super chat cho cậu! Tớ sẽ bao nuôi Hime-kun!”

Katsuki-san có vẻ cũng cảm thấy như tôi nhưng Hanazono-san lại lên tiếng phủ nhận điều đó.

Chẳng lẽ do tôi tưởng tượng ra thật à?

Và Amane-san vừa nói thêm cái gì thế?

“Yuki, cậu tuyệt thật đấy… nếu cần giúp đỡ thì đừng ngần ngại nói với tớ nhé, được chứ?”

Tôi thật yên tâm khi nghe những lời đó từ Yuuto.

“BỌN TỚ CŨNG MUỐN GIÚP NỮA!!!”

Có vẻ như Yuuto và các cô gái trong lớp đã ngay lập tức trở thành fan hâm mộ của tôi sau khi xem cái video rồi.

Mà từ từ đã, thế cách nói của tôi thế nào vậy?

Mà mọi chuyện thành ra như này thì chắc nó đã thành công rồi nhỉ?

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

T đọc sao tự nhiên t có cảm giác như đang xem stream và nghe giọng của bé Vtuber này nhỉ. T ko coi Vtuber nhiều (rất ít, hiếm luôn) nhưng sao đầu lại nhảy số như kiểu đã nghe Vtuber nhiều và biết giọng nó ra sao luôn =))))))) Thật ra chỉ mới coi có 1 2 video của Thiên Trà nhưng lại như kiểu biết biết đc giọng của Yuka trên đây ra sao 🤣 Ảo thật
Xem thêm
Quá dễ dàng :))
Xem thêm
Thanks trans :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm