Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tôi trở thành một Vtuber

Chương 06: Debut stream (nửa đầu)

2 Bình luận - Độ dài: 2,783 từ - Cập nhật:

Video tôi tải lên kênh nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn tôi nghĩ đấy, giúp tôi cứ thế tăng lượng người đăng ký trên kênh của mình lên đều đặn. Dẫu tôi chỉ đăng thêm có hai video nữa sau video nấu ăn hôm trước, nhưng có vẻ như mọi người đều rất thích những gì tôi đã đăng tải luôn.

Hiện tại, tôi muốn đăng thêm các video khác ngoài nấu ăn nữa cơ, nhưng vì tôi chưa live nên vẫn chưa thể biết người xem muốn tôi làm gì được. Bởi vậy, tôi quyết định chữa cháy bằng các video nấu ăn trước đã.

Video nấu ăn đầu tiên tôi làm là về karaage, tamagoyaki và củ ngưu bàng om. Tới video thứ hai, tôi làm mì ống [note53110] . Cũng do là tín đồ của carbonara nữa ấy, nên tôi đã làm món này mà không sử dụng heavy cream [note53111] theo kiểu La Mã.

Một món tuy dễ nấu nhưng lại ngon miệng và mang đến cảm giác thoả mãn vô cùng.

Đối với video thứ ba, tôi quyết định làm món cơm cua trứng—đây cũng là một món ăn đơn giản, được làm bằng cách nghiền những thanh cua giả vào trứng rồi chiên sao cho bông xốp lên. Sau đó, tôi để chúng lên cơm và rưới nước sốt kiểu Trung Quốc để hoàn thành món ăn.

Công việc tiếp theo rất đơn giản - tôi chỉ cần chỉnh sửa và đăng tải video lên nữa thôi là xong.

Thời gian vụt trôi, và cuối tuần đến thật đột ngột - cũng tức là lúc tôi phải đi làm thêm. Cảm giác như thời gian trôi nhanh hơn bình thường rất nhiều vậy, bởi thoắt cái mà đã hết một tuần rồi.

Nếu tôi cứ phát triển kênh cho thật lớn, tới mức có thể kiếm tiền, chắc chắn trong tương lai gần tôi không cần phải làm việc bán thời gian nữa.

Nghĩ vậy trong đầu, tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho màn stream ngày hôm nay. Tôi dự định sẽ lên stream bằng toàn bộ cơ thể của model ảo, bởi vậy tôi sẽ trang bị thiết bị theo dõi chuyển động trên cơ thể mình.

Ai ai cũng có thể mua các thiết bị theo dõi này với giá khoảng 10.000 yên mỗi chiếc, nhưng nhược điểm của món này lại là cần phải có nhiều thiết bị để theo dõi toàn bộ cơ thể cơ.

Tôi mang trên người đến tận mười thiết bị theo dõi chuyển động, bao gồm cả phụ tùng đi kèm đó.

Tôi đeo găng theo dõi chuyển động của ngón tay lên, nhưng đeo vào một lúc là đảm bảo nóng lắm luôn, bởi vậy tôi sẽ bật điều hòa để đảm bảo bản thân không bị thiêu sống.

Tôi cũng đã thông báo rằng tôi sẽ bắt đầu phát trực tuyến sau 10 phút nữa trên Tweeter, đồng thời cũng đã kiểm tra thiết lập trên YotubeLive luôn rồi.

Khởi động phần mềm stream lên, tôi liên kết nó với phần mềm quản lý mô hình 3D của mình.

Rồi, mô hình 3D mang tên Yuka Shirahime xuất hiện, và cô bé bắt đầu di chuyển trên màn hình một cách đồng bộ với chuyển động cơ thể của tôi hiện giờ.

Sau khi xác nhận xong mọi chuyển động trên cơ thể tôi, bao gồm cả ngón tay, có thể đồng bộ một cách chuẩn xác với model ảo trên màn hình, là tôi đã sẵn sàng cho buổi stream của mình rồi đó.

Tôi chỉnh lại giọng nói của mình. Bây giờ, tôi là Yuka.

Đã đến lúc bắt đầu buổi stream ngày hôm nay rồi.

Giờ thì, cùng nhau bắt đầu màn ra mắt VTuber thực sự của tôi nào.

[Đã để mọi người đợi lâu rồi! Bé Yuka Shirahime mà mọi người hằng trông đợi đã xuất hiện rồi đây!]

Cuối cùng cũng xuất hiện.

cô ấy đây rồi ━━━ヽ(ヽ(゜ヽ(゜∀ヽ(゜∀゜ヽ(゜∀゜)ノ゜∀゜)ノ∀゜)ノ゜)ノ)ノ━━━!!!

Mới vào mà đã dễ thương thế rồi.

yuka-chwan cạu dễ thưng quớ đi hà.

Bé tính làm gì hôm nay thế?

Được đáp lại bằng nhiều lời chào của người xem ở phần bình luận trực tiếp ngay sau câu chào tất cả mọi người, khiến tôi thấy mình được mong đón ngoài sức tưởng tượng.

Một indie như tôi chẳng thể ngờ bản thân lại có thể trải nghiệm điều này tận mắt. Thực sự, tôi thực sự biết ơn Yuru-sensei rất nhiều.

[Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tới buổi stream của bé ngày hôm nay! Nhân cơ hội này, bé sẽ giới thiệu lại bản thân của mình, sau đó bé sẽ đọc qua những marshmallow nhận được trên Tweeter nè. Bé cũng sẽ thực hiện một cuộc khảo sát liên quan đến các video trong tương lai của mình, vì vậy mong mọi người hãy ở lại cùng bé tới giây phút cuối cùng nhé.♪]

Anh đã gửi một marshmallow rồi đấy! Anh mong bé sẽ đọc nó nhé!

Tôi cũng đã gửi rồi đó!

Tôi cũng vậy!

Tôi phấn khích cho cuộc khảo sát đến nỗi không ngủ được luôn đó.

Tôi sẽ ở lại với bé. (theo cả hai nghĩa)

[Hãy bắt đầu với phần giới thiệu của bé trước nè! Như bé đã nói trong video giới thiệu của mình, bé là Yuka Shirahime, 17 tuổi và cao ba mét bẻ đôi!]

Không thể nào, không đời nào đó lại là sự thật được.

Chúng ta thậm chí còn chẳng biết liệu nhỏ có cao tới 140cm nổi không mà…

Huh? 17? Thật luôn?

Thông tin này cũng được viết trên tiểu sử kênh cô ấy kìa, nên chắc không sai được đâu. Dẫu sao, họ cũng phải đưa thông tin đúng sự thật mới có thể kiếm tiền trên Yotube được mà.

Cảm ơn vì lời giải thích nha. Cảm ơn rất rất nhiều.

[Ý bé là, bé thực sự cao ba mét bẻ đôi ngoài đời đó!]

(Cười lớn) Chưa gì mà Vtuber này đã để lộ thông tin cá nhân ra ngoài rồi.

XD

LOL

Nhân vật cổ thậm chí còn không dựa trên bất kì câu chuyện hay thiết lập cụ thể nào thật luôn kìa lolol

[D-Dẹp chuyện đó sang một bên đi! Mama của bé là Yuru Kakizaki—hay theo cách gọi tắt, Mama Yuru!]

Yuru Kakizaki: kiếp này thế là đủ rồi…

Đột ngột xuất hiện rồi mama chết bất thình lình luôn.

Mama yuru?!

Chuyện gì đã xảy ra với hình tượng một yuru-sensei luôn điềm tĩnh và lạnh lùng vậy?!

Đây mới là bản chất thật của cổ sao.

[Ồ! Mama Yuru đến rồi! Cảm ơn mẹ đã đến buổi live của con nha! ♪]

Vừa nói, tôi vừa để lộ nụ cười tươi rói trên môi.

Kakizaki Yuru:

mayday! mayday! Chúng ta đã mất mama yuru rồi!!!

dang, một người con người với tấm lòng nhân hậu đã ra đi rồi…

Cô ấy đã được thanh tẩy bởi nụ cười của chính đứa con mình à… huh? Tại sao chân tôi không còn chạm đất nữa rồi?

A.

Chỉ mình tôi thấy thế hay là hơn nửa người trong stream này đã chết rồi thế?

[Mọi người, hãy mạnh mẽ lên nào! Xin đừng chết bởi bé thế chứ!]

Tôi đã thành công hồi sinh lại nè.

Heh, đừng lo, tôi mới dính đòn chí mạng thôi.

Nhiêu đây đã là gì cơ chứ.

Tôi đã chết đâu mà.

Yuru Kakizaki: T-tôi không sao, em cứ tiếp tục buổi stream hôm nay đi.

Mama Yuru à, đã quá muộn để người tỏ vẻ ngầu rồi.

[À, ừm, bây giờ, hãy tới phần marshmallow bé nhận được nhé.]

Tôi đã sẵn sàng rồi.

Hy vọng không có marshmallow nào được cook quá kĩ.

Yuka-chan thật dễ thương, chắc chắn tôi sẽ chịu đựng được!

Đừng có thứ 18+ được gửi tới nha, nha! Onii-san này chắc chắn không chịu nổi phải thấy cảnh đó đâu!

[Được rồi, bé sẽ đọc marshmallow đầu tiên!]

“Yuka-chan là một indie VTuber, vậy bé có thể cho mọi người biết nguyên do gì khiến bé ra mắt và những khó khăn bé gặp phải không?

Ngoài ra, tôi muốn biết về các VTuber yêu thích của bé nữa (nếu có).”

Ồ, câu mở màn tốt đấy.

Ơn trời, một câu hỏi bình thường.

Thực ra thì tôi cũng tò mò nữa.

[Chà, bé ra mắt làm VTuber thực ra là có nguyên do cả. Thực ra, đó là cả một câu chuyện đáng xấu hổ đằng sau luôn ấy, bởi bé đã từng thầm thích một người nè.]

Huở?

Thật luôn?

Không thể nào.

yamestop kudalàm ơn…

[Bé là đàn em của người ấy và yêu đơn phương người ta, nhưng ngày nọ tự dưng bé phát hiện ra người ấy đã có bạn trai…] [note53121]

Tiếc cho bé.

Tôi muốn khóc quá.

Tôi đã trải qua điều tương tự rồi, vì vậy tôi biết cảm giác đó đau đớn đến nhường nào…

[Người ấy thích các VTuber, vậy nên bé đã nghĩ rằng, nếu bản thân mình trở thành một VTuber nổi tiếng để cho người đó thấy khả năng của mình thì sao? Mọi chuyện đã bắt đầu như vậy ấy.]

Đó là cách hai câu chuyện liên kết với nhau ấy hả?

Tôi hiểu rồi…

Vào ngành VTuber chỉ vì bị chia tay, ai nghĩ ra được plot này cũng tài quá rồi.

[Nói về chuyện buồn thế là đủ rồi! Hãy tiếp tục mạch chuyện bị ngắt quãng dở nào! Là về cái model 3D này ấy, rõ ràng, việc bé tự làm mô hình này là điều không thể, nhưng bé cũng chẳng muốn dùng một model hàng chợ đâu, bởi nó đâu thể hiện rõ cá tính của bé được đâu nào? Bé muốn trở thành một VTuber thực sự độc đáo, vậy nên kiếm ra được một họa sĩ chịu nhận yêu cầu cũng là cả vấn đề với bé rồi. Cuối cùng, bé đã ủy quyền cho mama Yuru, người mà bé đã theo dõi từ lâu rồi bởi nét vẽ tuyệt đẹp của mẹ.]

Tôi nghĩ là ai cũng gặp khó khăn trong việc chuẩn bị mô hình ảo hết đó.

Tôi thì từ bỏ luôn rồi nè.

Mặc dù hàng chợ đã có cải thiện chút ít rồi, nhưng nét mặt hao hao nhau vẫn là một vấn đề cần giải quyết.

[Tiếp theo là những VTuber mà bé yêu thích hay tôn trọng… Hừm, có nhiều người để kể lắm, nên bé cũng chẳng biết liệt kê ra sao]

Đồng cảm với bé.

Dạo này có nhiều VTuber thú vị quá mà.

Không chỉ vậy mà các công ty cũng đã tăng lên. Thật khó để theo kịp ai với ai.

[Bé hoàn toàn đồng ý với mọi người luôn đó.]

Bé cũng là một VTuber đấy, bé nói gì vậy lolol

Bé ngay lập tức chuyển sang chế độ vtuber-otaku luôn rồi kìa (cười).

[Rồi rồi, giờ ta bắt đầu với Vtuber bé thích trước nhé! Đó là Fuwari Ukigumo-chan, gen 7 của Imananji!]

Ồ, hiểu hiểu.

Chẳng gì dễ chịu hơn cái tông thoải mái cổ luôn mang lại được.

Chúng ta có cùng VTuber yêu thích này!

[Còn về VTuber mà bé tôn trọng, chắc là “Glint of Schwartz” từ lứa đầu của V-Live?]

Đây rồi, một người theo phe chuunibyou.

Cách đặt tên ảnh có hơi quái dị, nhưng tôi cũng hiểu ảnh là người tốt.

Ảnh cứu rất nhiều người bằng các buổi stream nói chuyện thực tế nhỉ.

[Điều đó cũng đúng một phần, nhưng ý bé đây là video của người đó được làm rất tốt, và dẫu bây giờ có người sẽ trợ giúp phần video, nhưng bé nghe rằng lứa đầu bên đó phải tự làm hết mọi việc, bao gồm cả việc chỉnh sửa video, nên bé mới rất tôn trọng anh ấy.]

Đúng là tự làm mọi thứ thật sự rất khó nhỉ.

Tôi đã từng thực sự lo lắng liệu họ có chịu nổi không cơ.

Tôi từng nhớ bản thân đã ngủ quên trong vài lần chỉnh sửa video.

[Được rồi, hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo nào!]

“Tôi đã xem video nấu ăn của bé rồi nè. Bé là người nấu ăn cho cả gia đình phỏng?”

Thức ăn trông rất ngon miệng luôn.

Biết mà.

Thật luôn thật luôn.

Nghĩ về nó là nước miệng tôi lại trào ra rồi!

[Chà, bố mẹ bé đều đi làm cả mà, nên rất khó để họ có thể về nhà cùng bé thưởng thức bữa tối. Họ từng nấu ăn cho bé vào ngày nghỉ và bé cũng từng rất vui. Nhưng giờ bé phải sống một mình rồi nên bé đành phải tự nấu thôi.]

Thật là một đứa trẻ ngoan…

Lành mạnh quá

Yuru Kakizaki: Tôi muốn ăn đồ Yuka-chan nấu…

Tôi nghĩ mama biến mất về cõi hư vô rồi chứ, thì ra cổ vẫn ở đây à.

Cũng hiểu được phần nào.

[Ueeeh?! Nhưng bé không đủ giỏi để nấu ăn cho người khác đâu…]

“Khoảnh khắc đáng chụp hình” done.

"ueeeh" đó thật dễ thương quá đi mà.

Chu choa dễ thương quá…

Kakizaki Yuru: (´・ω・`)

Ngay cả Mama Yuru trông cũng dễ thương hơn rồi.

[M-Có lẽ lần tới khi em có cơ hội…? Có ổn không?]

Yuru Kakizaki: nói là làm nhé em, không mõm đấy.

Gì-

Hou—

[T-Tiếp, tiếp theo!]

“Chị yêu em, Yuka-chan!”

[Ehehe, cảm ơn chị nhiều! Em cũng yêu chị, onee-chan!]

!

?!?!?!

Não tôi đang dần tan chảy ra rồi…

[Chúng ta sắp hết thời gian rồi, vậy nên hãy nhanh chóng tiếp tục nào. Mọi người, gắng lên nhé!]

“Bạn thích món nào hơn, karaage hay gà rán?”

[Karaage nhé. Không ý kiến ý cò gì hết.]

Vâng.

Đã rõ.

Con nghiện karaage nghiêm túc nè.

[Tiếp theo!]

“Nếu trái tim của mọi người trong đây ngừng đập sau khi nghe bé gọi mọi người là onii-chan hoặc onee-chan, liệu bé sẽ đến thăm mọi người tại bệnh viện chứ?”

[Bé không muốn phải thấy cảnh mọi người phải nhập viện đâu! Mà giả sử nếu có, làm ơn hãy đến bệnh viên kiểm tra kĩ lưỡng thân thể lại nhé!]

Ngọt ngào thật

Nhưng tim ngừng đập xảy ra trong stream thì… hơi nhiều đấy.

Đúng.

Đồng ý.

Yuru Kakizaki: Tôi cũng thế này.

Coi mama yuru kìa lmao.

Mama yuru.

[Tiếp tục tiến độ như này nhé!]

“Trong phần 'Sở thích', bé có nói rằng bé thích game. Bé có thể cho chúng tôi biết bé thích thể loại nào và bé giỏi thể loại nào nhất được không?”

[Hừm. Bé khá thích câu hỏi này đấy.]

Ai vừa nói đấy.

Đừng tự nhiên chuyển sang giọng nam tính thế chứ lmfaooo.

Đó không phải là giọng nói mà model ảo nên tạo ra đâu XD.

Tôi đã cười rất to ngoài đời đấy.

[Được rồi, ngưng đùa nhé. Thể loại yêu thích của bé là game RPG kiểu hành động, còn trò bé giỏi nhất là bắn súng.]

Oh, bé thích chơi bắn súng hả?

FPS?

RPG kiểu hành động đúng là rất thú vị.

[Đúng, FPS, kiểu kiểu vậy ấy!]

Tôi muốn thấy bé chơi nó vào ngày nào đó.

Đúng đúng.

Tôi cũng hóng này.

[Bé cũng có kế hoạch stream cái này rồi, nên đừng có lo lắng quá nhé!]

vânggg

yay!!

Hạnh phúc là đây…

[Tiếp theo là cái cuối cùng!]

“Comiket vào tuần sau đó. Bạn sẽ tham gia vào Comiket chứ?]

[Bé cũng đã cân nhắc điều đó, nhưng khi bé quyết định trở thành một VTuber thì thời gian đăng kí cũng hết mất rồi. Vì vậy, bé không nghĩ rằng bản thân có thể tham gia được đâu.]

Đời mà

c'est la vie.

hạn chót đăng kí của comiket kết thúc sớm quá…

tôi đã hy vọng em sẽ bán gói giọng nói cơ…

Biết ngay mà

Tôi lại chả rõ bạn quá

[Xin lỗi, nhưng nếu bé tham gia, có lẽ là tại Comiket mùa đông đó. Mọi người thấy ổn không nào?]

OK

Tôi sẽ đợi

Đánh thức tôi dậy khi Comiket mùa đông diễn ra nhé.

Yuru Kakizaki: Chờ chút.

Mama yuru?

Ồ? Coi kìa?

[Mama Yuru?]

Yuru Kakizaki: Tôi đang ở trong đó nè. Tại sao em không cùng tham gia với tôi nhỉ?

[Huh?]

Huh?

Thật ư?

Đồng gian hàng?

Yuru Kakizaki: Chị sẽ gửi chi tiết cho em sau.

[Huuuuuuuuuuuh?!]

Ghi chú

[Lên trên]
pasta
pasta
[Lên trên]
kem béo
kem béo
[Lên trên]
không ngầm đâu bạn trai thật đó
không ngầm đâu bạn trai thật đó
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận