Hangyakusha Toshite Oukok...
相模優斗 GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Vol 1

Chương 2.6

3 Bình luận - Độ dài: 721 từ - Cập nhật:

Công chúa Điện hạ Valtrune von Felsdorf.

Một thời, vị Công chúa ấy đã đứng trên tiền tuyến, xông pha vào chiến trường để đối đầu với quân đội của Vương quốc Reshfeld.

Xuyên suốt cuộc chiến, cô đã dũng cảm chiến đấu, và câu chuyện cuộc đời cô khép lại dưới tư cách là công chúa của Đế quốc Valugan. Tôi là người biết rõ nhất, bởi tôi đã tận mắt chứng kiến cái kết bi thương của cô.

Giờ đây, trong hậu kiếp này, cô dường như không muốn tham chiến từ nơi này sang nơi khác nữa, vì một lý do vô cùng cao quý.

Công chúa Valtrune đặt tay lên ngực và mở to đôi mắt.

“Em muốn dẫn dắt Đế quốc kể từ lúc này. Dù có đau khổ hay nhựt chí đến mức nào, em vẫn sẽ quyết tâm, một lòng vững bước trên con đường ấy!”

Cô không chỉ mong muốn giữ lấy tước hiệu Công chúa Đế quốc, mà còn hướng đến mục tiêu cao hơn ―― trở thành Nữ hoàng.

Nếu điều ước ấy trở thành hiện thực, chắc chắn tương lai sẽ có những thay đổi đáng kể. Thế nhưng, hành trình này không hề dễ dàng chút nào.

“Điện hạ, Người thực sự muốn trở thành Nữ hoàng sao?”

“Vâng. Để đạt được mục đích ấy, em phải cắt đứt mối quan hệ đang dang dở với Hoàng tử Yuri. Trì hoãn hôn ước này chỉ gây thêm tổn hại cho Đế quốc thôi.”

Trước đây, Đế quốc đã đưa ra kết luận quá vội vàng, và kết quả là họ tuyên chiến trước khi bị tấn công.

Có thể họ đưa ra quyết định ấy là để bảo vệ phẩm giá của Đế quốc, nhưng khởi xướng xung đột trước sẽ khiến các quốc gia khác có những cái nhìn không tốt.

Bởi kinh nghiệm ấy, nên Công chúa Valtrune tin rằng lần này Đế quốc nên vào thế phòng ngự trước.

“Chúng ta cần cho thế giới biết rằng Vương quốc là bên tuyên chiến. Đó sẽ là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc xung đột này.”

Đế quốc dự định sẽ khiêu khích Vương quốc khai chiến, và rồi hành động mà không làm các quốc gia láng giềng phẫn nộ.

“Có phải ý tưởng đưa quân đi xâm lược là của Hoàng tử Yuri không…?”

“Đúng vậy, sau khi hôn ước giữa em và Hoàng tử Yuri bị huỷ bỏ, anh ta đã ra yêu sách đòi Valugan cắt vùng Dysrt cho Vương quốc. Tuy nhiên, Đế quốc không bao giờ có ý định từ bỏ vùng lãnh thổ quý giá ấy.”

“Nếu là vậy… chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu đến cùng.”

“Vâng, chúng ta sẽ phải bày tỏ sự phản đối rõ ràng, và khi Vương quốc có động thái, em sẽ triển khai biện pháp đánh bại họ một cách quyết đoán.”

Tuy nhiên, chờ đợi phe đối lập hành động nghĩa là bị đánh phủ đầu, và có thể khiến Đế quốc gặp bất lợi.

“Vì thế nên em sẽ xây dựng các chiến lược cần thiết để phản công chống lại Vương quốc.”

“Thần đã hiểu. Thần sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ phù hợp với ước muốn của Điện hạ.”

Thách thức nằm ở việc kiềm chế một Đế quốc đang hăng máu trong khi Công chúa Valtrune dần dần giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.

Nếu cô công khai thừa nhận việc huỷ hôn với Hoàng tử Yuri thì vị thế của cô trong Đế quốc chắc chắn sẽ sụt giảm. Cô sẽ phải vượt qua khó khăn này trong khi bước chân trên con đường trở thành Nữ hoàng.

Hành trình ấy chắc chắn sẽ có vô vàn chông gai trắc trở, nhưng dù là vậy, cô ấy vẫn kiên trì theo đuổi cho đến cùng.

Nếu là như thế, cho dù chặng đường phía trước có khó khăn đến đâu đi nữa, tôi cũng sẽ hạ quyết tâm mà trả ơn cô ấy.

Công chúa Valtrune quay sang nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ.

“Em trông cậy vào anh đó, Aldia.”

“Vâng, hãy cùng nhau sánh bước trên con đường này.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cùng nhau trên giường:))
Xem thêm
TFNC, mong có chap mới
Xem thêm
Hãy cùng nhau sánh bước trên lễ đường 😙
Xem thêm