Hangyakusha Toshite Oukok...
相模優斗 GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Vol 1

Chương 1.5

4 Bình luận - Độ dài: 1,034 từ - Cập nhật:

Ba người bạn xuất thân từ Vương quốc Reshfeld ngoại trừ Flegel, người không có mặt ở đây, đã quyết định đi cùng tôi tới Đế quốc Valugan. Cả ba đều có vẻ như đã chuẩn bị tinh thần, và tôi không khỏi nghi vấn rằng liệu chuyện này có thực sự là thật… Thực sự quá khó tin.

Không, chỉ đơn giản là được trở về khoảng thời gian này đã cảm giác như một giấc mơ rồi. Những cơ hội để làm lại không thường đến, nhất là làm lại cuộc đời, thứ mà mọi người sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trải qua.

―― Theo lẽ thường, chúng tôi sẽ không thể gặp được nhau lần nữa.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ về những sự kiện vừa rồi, Mia lên tiếng một cách nghiêm túc.

“Tôi hiểu hoàn cảnh của mỗi người rồi, thế giờ còn Flegel thì sao?”

Mia đề cập đến người anh em còn lại trong nhóm.

“Đương nhiên là tôi muốn rủ cậu ta theo cùng bởi tất cả mọi người ở đây đều sẽ lên đường cùng nhau, nếu không nói gì và bỏ Flegel lại thì không ổn lắm.”

“Ra vậy, tôi hiểu rồi.”

Tuy nhiên, vì là quý tộc nên Flegel có những ràng buộc về trách nhiệm và những mối quan hệ. Tuy là người con thứ tư của gia đình Tử tước Margneuer, tức là cậu ta sẽ không thừa kế tước vị, nhưng suy cho cùng thì vẫn là quý tộc. Rủ cậu ta cùng đến Đế quốc là một điều không hề dễ dàng so với việc đi cùng những người bạn không phải quý tộc ở đây.

“Aldia, ông nghĩ việc thuyết phục Flegel sẽ như nào? Cá nhân tôi thì tin rằng sẽ không dễ dàng gì đâu.”

Ambros nói. Ngôn từ như mang sức nặng đè lên cả nhóm, khiến mọi người trông buồn hẳn đi.

“Quả thực, vì Flegel là quý tộc nên sẽ rất khó để đưa cậu ta đến một quốc gia khác.”

“Vậy thì…”

“Tuy là vậy, nhưng tôi tin rằng Flegel sẽ đến.”

Trong quá khứ, cậu ta đã từng nói rằng bản thân vẫn chưa quyết định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp.

―― Vẫn còn hy vọng.

“Tôi thực sự muốn Flegel đến Đế quốc.”

“Tôi hiểu cảm xúc của ông, nhưng Ambros nói đúng mà. Yếu tố quý tộc ở đây làm mọi việc khó hơn gấp bội, nên giờ ông tính sao?”

“Tôi đồng ý, thông thường mọi người sẽ nghĩ thế…”

“Còn tình huống này thì không như vậy?”

“Steano nói đúng, và tôi cũng không phản đối. Nhưng trong trường hợp của Flegel, cậu ta có vài người anh trai có thể thừa kế tước vị gia tộc, và thêm nữa, khả năng mà Flegel giữ được tước hiệu quý tộc là không cao.”

Flegel sẽ không bao giờ sống tiếp ở Vương quốc.

Lúc này tôi không thể đưa ra chứng cứ rõ ràng, nhưng tôi biết điều gì là quan trọng đối với cậu ta.

Nếu dòng thời gian này cứ trôi như cũ, Flegel chắc chắn sẽ có một tương lai đầy bi kịch.

“Làm sao mà cậu khẳng định như vậy được?”

Petra lao đến gần tôi, nhưng tôi chỉ bình tĩnh đáp lời.

“Flegel có một thứ gì đó quan trọng hơn cả địa vị.”

“Quan trọng hơn cả địa vị?”

“Ừm, đúng rồi.”

Tác nhân khiến trái tim của Flegel bị tổn thương nặng nề là gì?

Đó là phải chia ly với người mà cậu ta yêu.

Bởi mối quan hệ giữa hai quốc gia đang dần rạn nứt, hôn ước của Flegel cũng theo đó mà đi. Cậu ta thực lòng yêu hôn thê của mình, nhưng cô lại là quý tộc của Đế quốc. Do đó mà hôn ước bị huỷ bỏ, và Flegel chìm vào tuyệt vọng.

Rất đơn giản để đúc kết ra câu trả lời từ tình huống này.

Thứ quan trọng nhất đối với Flegel đó là mối quan hệ với hôn thê của cậu. Trái tim cậu ta chắc chắn sẽ rung động nếu chúng tôi có thể giúp nối lại sợi dây liên kết ấy.

―― Nếu đi tới Đế quốc, Flegel sẽ có thể làm được điều đó.

Đó là một sự thuận lợi đáng kể dành cho Flegel kể cả khi cậu ta phải từ bỏ địa vị của mình, nhưng vì đó là điều mà cậu ta luôn mong muốn.

“Tôi tự tin rằng có thể thuyết phục cậu ta. Chắc chắn Flegel sẽ đến.”

“Pheeew~! Al đúng là đáng tin cậy quá nha~!”

Sau lời nói với chất giọng trêu chọc của Mia, biểu cảm của Petra đột ngột thay đổi.

“Này, lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi…”

Chúng tôi ngừng mộng tưởng sau lời nhắc nhở của Petra.

Nhìn lên tháp đồng hồ của Học viện, quả thực là sắp tới giờ khai mạc.

“Cậu nói đúng…”

―― Thực sự đã đến thời khắc đó rồi sao?

“Chúng ta đến hội trường nào.”

Mọi người cùng gật đầu đồng ý với Ambros.

“Nếu tụi mình mà đến muộn bây giờ thì các thầy cô cũng sẽ mắng xối xả lun~. Nhân tiện, Steano nè, không phải hôm qua ông lại bị gọi lên phòng tham vấn à? Ahaha, tui cười chết mất!”

“Mia này, không phải cậu cũng bị ‘hỏi thăm’ vì quên nộp bài cuối kì à? Đừng nói như thể có mỗi tôi.”

“Này, hai người kia! Nói chuyện sau đi, nhanh chân lên nào!”

Hôm nay là ngày Học viện Quân sự Philnotes tổ chức lễ tốt nghiệp.

Sau đó, vẫn còn rất nhiều sự kiện chực chờ phía trước. Về vấn đề thuyết phục Flegel, cái đó có thể để sau.

Lúc này, tôi cần phải tập trung vào sự kiện trước mắt, đó là, ngay khi buổi lễ kết thúc, chúng tôi sẽ rơi vào vòng xoáy của sự hỗn loạn với tâm điểm là nhị hoàng tử của Vương quốc Reshfeld, Yuri Leto Reshfeld, huỷ hôn với Công chúa Điện hạ Valtrune ――

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
ヾ(≧▽≦*)o
Xem thêm