Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3- Chế Ngự Ác Long

Act 3-26: Cuộc chinh phạt Ác Long Deboa. (Titan)

4 Bình luận - Độ dài: 1,176 từ - Cập nhật:

Act 3-26: Cuộc chinh phạt Ác Long Deboa. (Titan)

Trans: Midz

Edit: Snökari 

Cõng Felis trên vai mình, tôi né vô số đòn tấn công bằng đuôi quét qua quét lại không ngừng nghỉ và những đòn khè ra lửa từ con thằn lằn ngu ngốc đó ( Ác Long Deboa). Sau đó, tôi phóng vô số Hắc Thổ Hủy diệt vào phần bụng mềm thiếu sức phòng ngự của nó.

Deboa không ngừng rên rỉ khi nôn ra một cơn mưa máu.

『CON SÂU ĐÁNG CHẾT KIA ! Sao ngươi dám phóng uế lên người ta!』

Một ngọn giáo hủy diệt bằng đất xuất hiện giữa không trung, lao thẳng vào mồm đang há hốc của Deboa đang không ngừng rên rỉ trong sự phẫn uất.

Ngọn giáo hủy diệt bằng hắc thổ xuất qua hơi thở lửa của Deboa và đâm thẳng xuyên qua hàm dưới khổng lồ của nó, phá hủy hoàn toàn thế tấn công.

『HAH! Giờ thì nó sẽ không thể kêu gào những âm thanh khó chịu đó nữa!』

Đột nhiên, một tia sáng kỳ lạ xuất hiện trong mắt tên Deboa, kẻ vốn đã mất đi hàm dưới. Giây tiếp theo, vô số hắc hỏa xuất hiện trên không trung, lao về phía tôi.

Tôi nhảy lên không trung không chỉ nhằm né tránh các đòn tấn công trong khi đang tặc lưỡi, nhưng có vẻ như những quả cầu đen đó theo dấu chuyển động của tôi.

Vì vậy, tôi đã tạo ra một tấm lá chắn bằng hắc thổ được tăng cường sức mạnh tấn công hủy diệt để ngăn lại những quả hắc cầu đang phi thẳng tới, nhưng….

(Tch, chậm quá, như sên ấy!)

Điều mà tôi làm không kịp thời chặn được hết. Một vài quả hắc cầu lọt qua lớp phòng thủ. Tuy nhiên, một lớp màng ánh sáng bảo vệ trong suốt, màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi, chặn lại đòn tấn công của hắc cầu.

「ĐẾN PHIÊN CHÚNG TA!」

Những kẻ mặc bộ quần áo màu đen, dẫn đầu đoàn là cô gái với làn da nâu có mái tóc đen được búi gọn hai bên như những chiếc bánh bao, đang thực hiện các động tác khởi động tay chân.

Lớp màng trong suốt, màu xanh nhạt này dường như do bọn họ thiết lập lên. Tuy nhiên,xét cho cùng thì đây cũng chỉ là ma pháp của con người. Những quả hắc cầu có thể dễ dàng phá hủy được nó, nhưng khoảng trống họ tạo ra trong giây phút nhất thời ấy lại giúp tôi có thêm thời gian điều chỉnh lại lá chắn của bản thân. Vì vậy, vào thời điểm những quả cầu vượt qua màng bảo vệ, chúng đập vào tấm khiên của tôi rồi biến mất. Hơn nữa, tôi đã bắn hạ những quả hắc cầu còn lại trên không trung bằng giáo Hắc Thổ của mình.

「Thật đáng sợ! Những kẻ đó có thể đã lên kế hoạch để chúng ta có thể phối hợp đánh bại Deboa.」

Lúc đầu, cô bé đang ngồi trên lưng tôi rên rỉ không ngừng, nhưng có vẻ như cô bé này đã quen với việc chuyện gì đang diễn ra rồi. Cuối cùng thì cô bé này cũng ngừng rên rỉ và chỉ đạo những mệnh lệnh cụ thể để đảm bảo chiến thắng trong tay chúng tôi.

『Đúng, tôi cũng nhận thấy điều đó.』

Người đó đã ra lệnh cho chúng tôi phải hợp tác với những con người kia. Đi ngược lại mệnh lệnh của người đó chính là sự đỉnh cao của cái ngu của nhân loại.

Tôi của trước đây sẽ hẳn cảm thấy buồn nôn khi phải làm việc cho những tên con người yếu đuối, ngu muội này, nhưng tôi hiện tại lại không hề có chút cảm giác đó nữa. Lý do mà tôi cam kết trung thành tuyệt đối với cô bé này (Felis) là do mệnh lệnh của NGƯỜI ĐÓ, người thống trị những sinh vật siêu việt kia. Tôi biết rằng, họ chỉ cần một khoảnh khắc thôi là đủ để xóa bỏ sự tồn tại của tôi ở thế giới này nếu tôi dám chối bỏ mệnh lệnh của nhân vật đó. Nhưng ngay cả khi phải sống trong sự khắc khổ như vậy, tôi vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng.

Hơn nữa―

(Quá áp đảo! Vậy ra đây chính là ý nghĩa của việc phục tùng cho người đó!)

Cơ thể của tôi tràn đầy sức mạnh. Và sau đó, với đặc tính hủy diệt này! Chỉ cần trở thành tùy tùng của thuộc hạ của nhân vật đó đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đúng hơn là tôi như được tái sinh.

Nếu là tôi trong quá khứ, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn chạy khỏi con rồng ở thế giới khác này. Chưa hết, tôi hiện tại không hề cảm thấy con Ác Long này là một mối đe dọa. Chắc chắn, những quả hắc cầu đủ để khiến bản thân Titan hiện tại sẽ bị thương nặng nếu anh ta chiến đấu một mình.

『NÀY, LŨ CON NGƯỜI KIA! Đây là mệnh lệnh từ Ngài! Không thương xót! Hãy giẫm nát bét con thằn lằn khổng lồ đó dưới chân của các ngươi!』

Tôi hét vào mặt những con người đang nhìn ở trên mặt đất.

Tôi đã từng cảm nhận được cơn thịnh nộ của người đó một lần trước đây. Sẽ chẳng có tương lai nào cho tôi trừ khi tôi lấy lại được lòng thiện cảm của người đó bằng chính đôi tay của mình.

Tôi đã tạo ra vô số hạt cát và hóa chúng thành những chiếc cọc đen tuyền. 

(Ai rồi cũng phải đóng cọc, ngô quyền còn đóng)

『BOGOGE!!』

Deboa cố gắng lao về phía tôi, đôi mắt của nó tràn ngập sự phẫn nộ. Nhưng…

「【Đằng Thảo Linh Thụ】」

Vô số những dây leo được tạo ra từ vòng tròn ma thuật, được giải phóng bởi những nhóm người mặc áo choàng xanh lá cây. Những dây leo lấp kín nơi Deboa đang lao tới và bẫy con rồng lại.

Cùng lúc đó, vô số Hỏa Điêu trút xuống cơ thể của Deboa, khiến nó rơi xuống đất. Những con người này có vẻ như hữu dụng nhiều so với những gì tôi mong đợi.

『Kết thúc thôi.』

Tôi chỉ ngón giữa và ngón trỏ xuống đất. Tạo ra vô số những gốc cây đen tuyền trong một khoảnh khắc, tôi phóng chúng về phía Deboa đã ngã xuống, khiến con quái vật phải chịu thêm một đòn tấn công lớn khác.

「TẤN CÔNGGGGGGGGGGGGG!」

Khoảnh khắc ngay sau đó, một người đàn ông tóc vàng mảnh khảnh trong bộ trang phục rộng thùng thình, vung thanh kiếm dài xuống dưới trong khi hét lên bằng tất cả sức lực, toàn bộ bọn họ lao thẳng về phía Deboa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tfnc
khi nào anh main mới bt mình và thuộc hạ của mình mạnh nhất cái thế giới này 🙃
Xem thêm
end game hoặc ko bao h trừ khi lão tác thích vì phải ko bt mình mạnh ms có contents viết
Xem thêm