Almark ~ Kiếm phương Bắc,...
Yamada Noboru Posuka Demizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01 Tiết 12 - Bạn bè

1 Bình luận - Độ dài: 530 từ - Cập nhật:

Sau khi cậu nói lời cảm ơn với thầy Illumis và ra khỏi dãy lớp học thì bên ngoài trời đã tối.

Tuy đây chỉ là lần thứ hai cậu đi từ dãy lớp học về ký túc xá nhưng con đường nối giữa hai nơi không dễ lạc.

Khi Almark về tới nơi thì cậu thấy ai đó đang chạy về phía mình.

[Ồ, có rồi có rồi. Này, Almark.]

Là Morgen và Nelson đang cười vẫy tay với cậu.

[À, có chuyện gì sao?]

Moregen nói:

[Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở về ký túc xá, nên Wendy lo rằng cậu sẽ đi lạc. Mọi người đều đang đợi cậu đó. Mới vừa nãy thôi Wendy còn ở đây, nhưng do Lilty sợ trời tối nên cả hai đã trở về trước rồi.]

[Vậy sao. Cảm ơn mọi người đã chờ tớ. Các cậu chờ đã lâu rồi đúng không?]

[Tụi tớ cũng làm nhiều thứ sau giờ học như tự tập luyện với đi vào rừng nữa. Cơ mà chỉ là tình cờ thôi.]

Nelson nói chuyện cộc lốc nhưng có thể thấy ý tốt của cậu ấy.

[Thôi cùng về nào. Tớ đói bụng rồi.]

Lấy lời nói của Morgen làm tín hiệu, Almark đi theo họ.

Trên đường về cả hai đã kể cho Almark nhiều điều về trường học và bản thân mình.

Buổi đêm Almark một mình ở trong phòng tại ký túc xá, thực hành minh tưởng theo lời Illumis dạy.

Cảm nhận ma lực trú ngụ trong cơ thể. Nơi bắt đầu của ma pháp.

Trưa nay cậu đã tưởng tượng ma lực như dòng máu chảy, nhưng hiện tại cậu cảm giác sâu trong cơ thể mình nó như một khối nước đọng lại sâu trong cơ thể mình.

Cậu không biết tưởng tượng của mình là chính xác hay không.

Thầy Illumis cũng nói rằng hiện tại chưa phải là giai đoạn truy cầu câu trả lời chính xác.

Trên con đường du hành đến học viện, cậu đã từng trải qua kinh nghiệm đối thoại với bản thân dưới bầu trời sao cô độc. Lần này cũng giống như vậy.

Almark tiếp tục minh tưởng không chút mệt mỏi.

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày của Almark cũng đều bận rộn.

Cố gắng hết sức để học những tiết học khó hiểu nhìn như nhìn vách.

Điểm không hiểu thì có Wendy thận thiện chỉ cho, nhưng cậu không thể để cô ấy nuông chiều bản thân như vậy. Cho nên cậu đến phòng thư viện ở trong dãy phòng học, cố gắng tự học.

Sau giờ học thì mình tưởng ở chỗ thầy Illumis.

Thầy Illumis luôn ở cùng với cậu, và cũng có lúc đưa ra một hai lời khuyên.

Bọn Wendy cũng sẵn lòng giúp cậu, nhưng hiện tại cậu chỉ có minh tưởng, vẫn chưa đến giai đoạn cần nhận sự giúp đỡ. Hơn nữa là bọn Wendy có vẻ như cũng đang bận rộn bởi những việc gì đó sau giờ học, cho nên Almark đành cảm ơn họ và hứa rằng sẽ nhờ họ giúp khi cần thiết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thank trans và editor
Xem thêm