Almark ~ Kiếm phương Bắc,...
Yamada Noboru Posuka Demizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01 Tiết 07 - Wendy

1 Bình luận - Độ dài: 752 từ - Cập nhật:

Vier vừa đi về phía phòng học vừa chỉ cho cậu về cấp sơ bộ một cách đơn giản.

Cấp sơ đẳng theo cơ chế ba năm, mỗi năm học chia làm ba lớp, mỗi lớp có 15 học sinh.

Ở cấp sơ đẳng, các học sinh sẽ trải qua giáo dục phổ thông cơ bản, phối hợp với tri thức và kỹ thuật sử dụng ma pháp sơ bộ.

[Ở năm 3 dù nói là sơ bộ, nhưng mọi người đã có thể sử dụng ma pháp ở một mức độ nhất định. Thế nhưng em không cần gấp. Viện trưởng có nói rằng em sở hữu tài năng tuyệt vời. Em nhất định là có thể sử dụng ma pháp, cho nên cứ lên lớp học cẩn thận là được.]

Alamark thành thực gật đầu, đồng ý với những lời mà Vier nói.

[Hiện tại có 15 người, nếu chia thành cặp hai người thì nhất định sẽ dư ra một ai đó. Nhưng thật may là từ bây giờ đã có đủ 16 người.]

Cô Vier vừa nói như thế vừa cười.

Tầng 3 của dãy phòng học.

[Đây là lớp của em. Nào, vào đi.]

Ca mở cửa ra để cậu vào.

Đây là một phòng học đơn giản, với những tia nắng sáng chiếu vào.

15 học sinh trong lớp nhìn Almark đi vào.

Almark đã quen với việc nổi bật trước mặt người khác rồi.

Lúc cậu đi du hành tại trung nguyên, cậu đã được tham gia vào nhóm người biểu diễn lưu động, vung kiếm trong những lời miêu tả như một kiếm sĩ thiếu niên thiên tài.

Cùng đứng với cô Vier trước mặt mọi người, cậu nhìn xung quanh đánh giá những gương mặt trong lớp.

Trong đó có gương mặt Layla mà cậu đã gặp lúc sáng.

'Ghế của mình...'. Cậu nhìn thấy một ghế trống ở phía sau bên phải lớp học.

Cậu đụng mắt với cô bé ngồi bàn bên cạnh đó.

Cô bé đang nhìn cậu mỉm cười.

Một cô bé mang khí chất cao quý nhưng nụ cười lại làm người ta cảm thấy thân thiện, đầy mị lực bí ẩn.

Almark vừa nhớ về Layla lúc sáng vừa nghĩ 'Chắc cậu ấy cũng là con gái quý tộc'. Còn Layla thì đang ngồi ở ghếcạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cách chán chường.

[Đây là Almark. Là học sinh thứ 16 trong lớp này, một người sẽ đồng hành trong việc học với các em.]

Cô Vier giới thiệu về Almark. Layla cũng thôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thoáng về phía Almark.

Bị cô Vier giục, Almark cũng giới thiệu bản thân mình một cách đơn giản.

[Tớ là Almark, đến từ vương quốc Arneti. Tớ vẫn chưa biết nhiều về trường học cùng với những chuyện trên hòn đảo này. Từ nay trở đi, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tớ.]

Cậu cúi đầu xuống, một tràng pháo tay vang lên lớn hơn cậu nghĩ.

Alamark nghĩ 'Ừm, cũng không tệ lắm.]

[Vì chuyện gia đình nên Almark đã nhập học trễ mất hai năm. Cô nghĩ cậu ấy còn có nhiều điều chưa biết rõ, nên hy vọng các em sẽ giúp cho cậu ấy nhé. Ừm, ghế của em..]

[Cô ơi, ở đây ạ.]

Cô bé vừa nãy đụng mắt với Almark giơ tay cao. Vier thoáng gật đầu.

[Bên cạnh Wendy đấy. Almark, em đến ngồi chỗ đó đi.]

[Vâng ạ.]

Almark đến ngồi rồi cất tiếng chào 'Rất vui được gặp cậu' với cô gái Wendy.

Wendy cũng nhở nụ cười đáp lại 'Tớ cũng vậy'.

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu như thế.

Đó là buổi học đại cương thế giới do cô Vier dạy.

Almark chưa có quyển sách giáo khoa nào, được Wendy ngồi bên cạnh cho xem chung.

Bốn đại quyến tộc tạo ra thế giới, tám trung quyến tộc lấp đầy khoảng trống và mười sáu tiểu quyến tộc phát sinh ra sau này.

Đếu là những điều Almark mới nghe lần đầu, và cậu không biết rõ nó liên quan như thế nào với ma pháp. Một tiếng trôi qua mà lông mày cậu cứ nhíu lại.

Khi tiết học đầu tiên kết thúc, Almark đã nghĩ 'Nếu sau này không được ai chỉ lại về cái này thì thật tệ'. Và trong chớp mắt bàn của cậu bị những người bạn cùng lớp vây quanh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans nhá
Xem thêm