Almark ~ Kiếm phương Bắc,...
Yamada Noboru Posuka Demizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương mở đầu 03 - Almark

4 Bình luận - Độ dài: 512 từ - Cập nhật:

Bên cạnh những người phụ nữ đang bận rộn nấu cơm, có một đứa trẻ đang ngồi thẩn thờ.

Ngọn lửa trại chiếu rọi, làm gương mặt của cậu bé đỏ lên.

Reyes cất tiếng gọi 'Almark'.

Gương mặt của cậu bé thể hiện vẻ thông minh.

Nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại thể hiện sự rụt rè.

Nhận rõ bóng hình cha, cậu bé vui vẻ chạy đến.

Thế nhưng khi để ý đến ông lão xa lạ kế bên cha, cậu giật mình dừng bước.

[Không sao đâu, Almark. Ông lão này là người tốt.]

Tuy nghe cha nói vậy, Almark lại chạy đến núp sau bóng lưng của cha.

[Nó khá nhút nhát]

Reyes nó thế rồi thở dài.

[Đúng là hổ thẹn]

[Không đâu, trông cháu bé rất thông minh đấy chứ. Lòng cảnh giác cao cũng thể hiện sự khôn ngoan mà]

Yolog vừa nói vừa đến gần Almark, cúi người xuống và nói 'Để xem nào'.

Tuy Almark vẫn còn bám chặt lấy chân của Reyes nhưng Reyes vẫn cưỡng ép kéo cậu đẩy ra phía trước.

Yolog nhẹ nhàng vươn tay chạm lên đầu cậu.

Almark giật mình run rẩy, mặt tựa như muốn khóc đến nơi.

Reyes hô lên 'Không có gì phải sợ, Almark!'

Khoảng khắc Yolog chạm lên đầu Almark, "tách", tựa như có một luồng điện chạy qua.

Yolog lộ vẻ bất ngờ, nhanh chóng rút tay lại.

[Sao vậy?]

Reyes hỏi.

Yolog mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Almark.

[... Bất ngờ thật đấy]

Yolog phủi tay và nói với người cha, 'Cậu bé sở hữu một tài năng ma pháp khó có thể tin được'.

[Tôi đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ có tài... Nhưng gặp được đứa trẻ có khả năng đến mức này thì đây là lần đầu tiên đấy.]

[Thật sao?]

Reyes thật sự rất vui.

Anh không rõ tài năng ma pháp đến cùng nghĩa là gì.

Nhưng dù sao đi nữa, con trai anh đã được ông lão công nhận.

[Có lẽ nó cũng có tài năng dùng kiếm nữa. Nhất định nó sẽ trưởng thành, trở thành một vị lính đánh thuê thực thụ]

[Tài năng dùng kiếm có hay không không quan trọng]

Reyes đáp lại ngay.

[Với một lính đánh thuê, trái tim mạnh mẽ không dựa dẫm lên bất cứ ai mà sống mới là thứ cần thiết. Chỉ có hai loại, yếu và mạnh. Chắc là nó không có đâu]

[... Nếu là như vậy]

Yolog chỉ cho Reyes cách để đi đến học viện.

[Khi đứa trẻ này đến 9 tuổi hãy dẫn nó đến học viện. Nhất định tôi sẽ giúp nó trở thành một ma thuật sư hàng đầu]

[Được, tôi biết rồi. Nhất định sẽ dẫn nó đi. .... Tốt quá rồi, Almark]

Reyes ôm chặt con của mình.

Almark chẳng hiểu gì, bị người cha mình đầy mồ hôi ôm lấy.

Yolog cùng đồng hành với họ đến tận biên cảnh, sau đó cúi đầu không biết bao lần mới rời đi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thank trans nhiều nhé.
Xem thêm
thanks trans <3
Xem thêm
Hmm thanks trans nhá
Xem thêm