Isekai de Imouto Tenshi t...
Fukami Oshio Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Vol.1

Chương 20: Celine

8 Bình luận - Độ dài: 1,079 từ - Cập nhật:

Trans+Edit:Thepa

~~~~~~~~~~

Hôm nay, Nicola ra lệnh tôi rằng, “Anh có thể đánh bóng bồn tắm bằng phong thuật được không? Nó rất gồ ghề và khó chịu.”

Vì thế, tôi liền đi ra sân vườn ngay sau khi hoàn thành bữa sáng.

Tôi cảm thấy như em ấy đang lợi dụng mình, nhưng nó tốt cho việc luyện tập phép thuật, nên tôi quyết định không suy nghĩ sâu xa thêm.

Khi ra bên ngoài sân vườn, tôi thấy một người phụ nữ mang trong mình một bộ đầm màu đen với khoảng hở lớn ở phần ngực, cô đang đi lanh quanh bên cạnh nhà tắm. Cô ta trông như một mụ phù thủy vậy.

“Celine? Chị đang làm gì ở đây thế?”

“À Mark! Đúng lúc lắm. Chị chỉ đang tự hỏi đây là thứ gì. Chị chưa từng thấy nó kể từ lần cuối mình ở đây.”

Celine là một mạo hiểm giả theo lối solo. Chị ấy rơi vào khoảng lứa đôi mươi. Và giống như ngoại hình của mình, chị là một phù thủy.

Chị ta dường như không có một chỗ ở cụ thể nào, nhưng chị thỉnh thoảng làm việc cho Hội Mạo hiểm giả của thị trấn, và luôn trú tại nhà trọ của chúng tôi khi ở lại thị trấn này.

Lần cuối mà chị trú tại đây là tầm một tháng trước, thế nên, đây là lần đầu chị ấy thấy một cái nhà tắm.

Nhân tiện, tôi từng gọi chị ta bằng “Celine-san,” nhưng rồi chị bảo, “Em nghe như là một người lớn nếu em lịch sử gọi chị như thế đấy. Hãy thử gọi bằng tên của chị đi, hoặc là ‘Onee-chan’?”

Nó hơi xấu hổ nếu tôi xưng chị ta bằng “Onee-chan,” nên tôi chỉ gọi chị bằng tên.

Tôi đã rất cố gắng để thử nói chuyện như một đứa con nít, song nó vẫn khó.

“Đây là nhà tắm. Chị muốn xem bên trong không?”

Tôi dắt chị ấy vào nhà tắm.

Nó hơi lờ mờ bên trong, nhưng cả hai vẫn có thể thấy chỗ thay đồ và bồn tắm.

“Quoaaa— Đây là lần đầu chị thấy một cái bồn tắm đấy. Này Mark, chị có thể sử dụng nó được không? Chị muốn thử bước vào nó!”

Mắt của Celine liền lóe sáng trong khi hỏi tôi.

Tôi không định cung cấp dịch vụ tắm rửa cho khách trọ. Nhưng Celine luôn kể cho tôi về những câu chuyện của thế giới bên ngoài, và thỉnh thoảng tặng tôi và Nicola bánh kẹo, nên chắc cũng chẳng sao đâu.

“Được thôi. NHƯNG, đừng kể cho các khách hàng khác nhé?”

“Chị biết! Chị biết!”

Sau khi thấy Celine gật đầu, tôi đổ nước vào bồn bằng phép thuật.

“Em sẽ để sẵn nước ở đó, chị có thể tự mình đun nó lên.”

“Hiểu rồ— Không phải vậy! Khoan đã, Mark!”

“Ể? Chuyện gì thế?”

Tôi ngạc nhiên và quay mặt ra sau.

Chị ta đang căng tròn đôi mắt của mình và chỉ vào bàn tay của tôi.

“Em thực sự ổn với việc tạo ra nhiều nước như vậy không đấy!? Lúc còn chừng tuổi em, chị chỉ có thể lấp đầy nửa chai rượu sake thôi đấy!?”

Thật à?

Tôi không biết thứ hạng của chị ấy, nhưng Celina luôn hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi mình theo lối solo, và dường như chị là một mạo hiểm giả rất tuyệt vời nếu so với độ tuổi của bản thân. Do đó, tôi nghĩ chị ta đang nói sự thật.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy vui vì chị ấy đã khen mình, như thể công sức luyện tập phép thuật bao lâu nay được đền đáp vậy.

Tôi chưa từng so sánh phép thuật của mình với bất kỳ ai. Vì thế, việc nghe một người như Celine nói tôi mạnh hơn mình hồi bé là rất tuyệt.

“Đừng lo. Em có luyện tập rất nhiều rồi.”

“Ồ, thiệt hả? Chị cá là em sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn đấy. Hmm…...trước khi những cô gái khác có một cơ hội, thì chị sẽ biến em thành của mình~♥”

Celine lại gần tôi, uốn cong lưng về phía trước, rồi đưa tay kéo phần trên xuống để cho bộ ngực của mình lộ ra nhiều hơn.

Tuy nhiên, đây là cơ thể của một thằng nhóc lên năm, do ham muốn tình dục vẫn chưa thức tỉnh, nên trái tim của tôi không hề loạn nhịp, hay việc bản thân cảm thấy xấu hổ cũng không. Song vì ký ức của tiền kiếp vẫn còn, tôi thấy rất hạnh phúc khi được một cặp vếu tiếp cận gần như thế này.

Vếu quả là giấc mơ của bao cánh mày râu.

Tôi vô ý mỉm cười.

“......Em ấy còn không thấy xấu hổ cơ...Đây là lần đầu mình thấy phản ứng như này……”

Celine lẩm bẩm và trông hơi ngạc nhiên.

Thôi nào, theo quan điểm của em, thì nó như một con thú dễ thương đằng xa đang tiếp cận mình vậy. Hết.

Thậm chí nếu chị ta muốn biến tôi thành của mình, đến lúc mà ham muốn tình dục của tôi đã thức tỉnh, thì tuổi của Celine sẽ là…...Không, tôi không nên hỏi về tuổi tác của một người phụ nữ. Bên cạnh đó, tôi chắc chắn rằng chị ta chỉ đang đùa giỡn.

“Em nghĩ nhiêu đây nước là đủ rồi. Sau đó, hãy sử dụng hỏa thuật của chị để điều chỉnh nhiệt độ theo như ý muốn của mình. Và treo đồ ở đằng kia. Nó không tối cho lắm, nhưng chị có cần một cái đèn không?”

“Hiểu rồi~ Nói thật thì nó hơi tối đối với chị, nhưng chị không cần một cái đèn...【Light】!”

Celine duỗi tay mình ra và tạo một quả cầu ánh sáng bằng phép thuật.

Nó bay lên và trôi nổi trong không trung.

Đó là quang thuật. Tôi chưa từng thấy nó trước đây.

“Thế thì, tận hưởng nhé. Chị không cần người canh gác, phải chứ?”

“Fufu, đừng bận tâm. Nếu có một kẻ biến thái dám nhìn trộm—

——*Bummm*—!

Một ngọn lửa phun ra từ bàn tay của Celine trong chốc lát.

Chị ấy nhếch mép rồi nói tiếp—

“—thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của hắn.”

nXxYSZp6BUDFLw102tYHKtebY3-vdaSl-DrF5lxQbykBHNyC2Jgl89fqG_zJg54OAGYFlzRnunK6pLavP4n_wocVxf9mCY3f2REG4SDmjpQLCeLlAPdpGyuqcKczF9KjR3jh6zY

Ííí…thật là một người phụ nữ đáng sợ.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ko đáng sợ = con em của m đâu:)
Xem thêm
Ye, làm trẻ con thật tuyệt =)))
Xem thêm
Nhiều lúc bỗng muốn hóa thành trẻ con
Xem thêm
Như thất nghiệp chuyển sinh ah =]]
Xem thêm
Múp xụp rụp
Xem thêm
Nice :)
thx trans
Xem thêm
Mlem quá
Xem thêm