Isekai de Imouto Tenshi t...
Fukami Oshio Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Vol.1

Chương 03: Ngâm nước

12 Bình luận - Độ dài: 1,015 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

“Ngài sẽ chuyển sinh tôi sang một thế khác ư?

“Chính xác. Ta không thể xóa ký ức của cậu, nên ta không thể cho cậu tái sinh ở thế giới cũ được. Tuy nhiên, nó sẽ không có vấn đề gì nếu chuyển sinh cậu sang thế giới khác với nguyên vẹn ký ức.”

Vậy thứ "chuyển sinh ở dị giới" là có thật.

Tôi hay lướt internet và tìm được nhiều tựa web novel, manga và anime nổi tiếng. Đấy là nơi mà nhân vật chính có các kỹ năng gian lận, bất bại và sở hữu một dàn harem với nhiều thiếu nữ.

“Ta sẽ không tặng cậu mấy thứ gian lận như vậy đâu, được chứ? Cậu phải tự mình luyện tập và đoạt lấy sức mạnh. Ngoài ra, ta tái sinh cậu sang thế giới khác là để làm mềm linh hồn của cậu. Sau đó thì bọn ta sẽ có thể rửa sạch mọi ký ức và tội lỗi của cậu, rồi chuyển sinh lại cậu về thế giới cũ. Linh hồn của cậu sẽ bị mềm nếu cậu có một cuộc sống viên mãn trong thế giới mới.”

Ahh, thế à.

Nó giống như việc ngâm quần áo trong nước vài phút để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu vậy.

“Và một con người chưa từng có quan hệ khác giới gì ở kiếp trước không có quyền nói về harem.”

Ông ta không hề giễu cợt tôi, ông chỉ ngạc nhiên về điều đó.

Mà nó vẫn làm tôi khó chịu đấy!

Tôi không phải là loại người hay chủ động khi nói đến yêu đương.

Tôi cũng đã suy nghĩ về việc kết hôn bởi vì độc thân quá lâu thực sự không tốt. Mà giờ tôi đã ở đây, đã chết!

“Những bộ novel và gal game [note39413] ấy không hề tốt đẹp cho đời sống con người chút nào. Đặc biệt là cái gì mà về nhân vật chính tài năng là một người đàn ông ăn cỏ [note39417] , không có cảm xúc gì với nữ giới. Nhưng mà hắn rất được săn đón bởi họ!”

Dẫu hắn có thể được săn đón bởi đám con gái bằng việc đối xử tốt với họ trong novel và game, thì điều đó gần như là bất khả thi ngoài đời thực.

“Hắn thực sự thiếu cá tính. Nhiều người trong số hắn còn không nhận ra được tình cảm của nữ chính trừ khi cả hai lại gần nhau. Hắn thật ngu ngốc khi không nhận ra được ngay từ ban đầu! Ta cảm thấy thật tồi tệ cho nữ chính!”

Nghe cũng có lý, tôi không thể phủ nhận nó được.

Mà...tại sao lão già này biết nhiều điều về văn hóa otaku của Nhật thế!?

“À hem, ta đã quá lời rồi. Cậu định chọn gì giờ? Chuyển sinh sang thế giới khác, hay bị nghiền nát thành từng mảnh để bọn ta có thể tái tạo lại một linh hồn mới? Cậu tự chọn đi.”

Hmm, tất nhiên là tôi muốn tránh việc bị nghiền nát. Nó dường như là một con đường dành cho bọn tội phạm. Nghe thật đáng sợ!

Sẽ là hàng triệu lần tốt hơn nếu tôi chọn chuyển sinh ở dị giới.

Nhưng mà nó có thể là một thế giới không công lý và đầy bạo lực.

Tôi không nghĩ mình sẽ có thể sống yên bình như ở Nhật Bản.

Hơn thế nữa, ông ta sẽ không cho tôi bất cứ kỹ năng gian lận nào.

“Ta sẽ không cho cậu kỹ năng gian lận nào. Nhưng ta có thể gửi một trợ lý để đồng hành cùng cậu như một lời xin lỗi...Trái Đất số 25673888!”

“V-Vâng!”

Cô nàng đứng đơ người ra từ đầu đến giờ đáp lại.

Vậy con số đó là tên của cô ấy ư.  

“Đúng, cậu đã thấy họ rồi phải không? Trên thiên đàng này có vô vàn thiên thần. Thay vì dành thời gian để đặt tên hết cho họ, thì ta nên dành thời gian cứu rỗi nhiều linh hồn nhất có thể. Vì thế, ta chỉ dùng 'nơi được phân công' cộng với 'số seri' của họ để đặt tên.”

Ra là vậy.

Điều đó là không thể tránh khỏi bởi vì có quá nhiều trong số họ.

Dù chỉ là một con số, nhưng nó vẫn tốt hơn là vô danh.

“X-Xin ngài thứ lỗi...Ý ngài là sao?”

Cô nàng thiên thần, ờmm, Trái Đất gì-đó-san hỏi lão sếp với một nét mặt tái nhợt.

“Um, có vẻ như chỉ khóa đào tạo không thôi là không đủ với cô. Nên cô sẽ chuyển sinh cùng và hỗ trợ anh ta. Ta hy vọng rằng cô sẽ trở thành một thiên thần tốt hơn ở thế giới khác.”

“K-Không, đợi đã! Việc tôi tham gia vào một khóa đào tạo khác sẽ tốt hơn chăng?”

“Như ta đã nói, nó sẽ không đủ! Cô không có quyền để từ chối!”

“Nhưng, nhưng...Á! Đúng rồi! Tôi là một thiên thần! Bản chất linh hồn của tôi khác so với con người! Tôi không nghĩ là điều đó sẽ khả thi!”

“Đừng lo. Ta sẽ kết hợp linh hồn của anh ta với của cô, làm thế này rồi thế kia, thêm một số mẹo nho nhỏ. Linh hồn của cô sẽ trở nên giống với con người nhất có thể.”

Nét mặt cô nàng tái nhợt hơn sau khi nghe những gì mà ông ta nói.

Ông ta có nói điều gì đó về việc kết hợp linh hồn của tôi với cô ta. Liệu nó thực sự an toàn không?

“Sẽ ổn cả thôi. Các người sẽ không có kỹ năng gian lận nào, nhưng có thể sẽ được sinh ra với một vài 'tài năng'. Được rồi, đã đến lúc phải lên đường!”

Nói xong, lão liền tỏa sáng rực rỡ.

Và rồi, cô nàng và tôi bỗng dính chặt nhau, hoà nguyện và trộn lẫn vào nhau―

Ghi chú

[Lên trên]
Gal game (hoặc Bishoujo game): Loại game hay dành cho phái nam, nơi mà họ có thể tương tác với các nhân vật nữ dễ thương.
Gal game (hoặc Bishoujo game): Loại game hay dành cho phái nam, nơi mà họ có thể tương tác với các nhân vật nữ dễ thương.
[Lên trên]
Người đàn ông ăn cỏ: một thuật ngữ trong tiếng Nhật (草食男) được sử dụng để ám chỉ bọn đàn ông không hề hứng thú trong việc tìm bạn gái hay kết hôn
Người đàn ông ăn cỏ: một thuật ngữ trong tiếng Nhật (草食男) được sử dụng để ám chỉ bọn đàn ông không hề hứng thú trong việc tìm bạn gái hay kết hôn
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

T nghi ngờ con này sẽ là đệ tử của aqua:))
Xem thêm
yaa ông thần anti harem với cheat bẳn nên cố tình khg bạn phước cho mn đây mà...
Xem thêm
Ye, harem thì ảo quá nên chỉ coi cho sướng mắt còn main ăn cỏ thì cũng để bớt drama
Xem thêm
Á há há truyện này tán thẳng vào mặt đám hay ảo tưởng, bắt đầu thấy thích rồi đó
Xem thêm
thượng đế này thành otaku cmnr
Xem thêm
Nghi là lão này cố tình làm vậy để đc xem isekai full HD 4k.
Xem thêm
Tôi mà là thượng đế thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Đỡ phải bị spoi:)))))
Xem thêm
Thượng đế Wibu:))
Xem thêm
Lão này là chúa wibu r
Xem thêm
Thượng đế tâm lí :))
thx trans
Xem thêm
Nghi ông lão là wibu
Xem thêm