Isekai de Imouto Tenshi t...
Fukami Oshio Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Vol.1

Chương 13: Delica

6 Bình luận - Độ dài: 844 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

“Dạ. Thế chị là ai vậy, Onee-chan?”

“Chị là Delica. Chị sống trong khu vực này. Em trai của chị nói rằng có một thằng nhóc làm điều gì đấy kỳ lạ ở bãi đất trống. Vậy nên chị đến đây để xem thử.”

Nói xong, tôi thấy một thằng nhóc núp phía sau chị.

part0028.png

Đó chắc phải là em trai của chị ấy.

Khoan, tôi nhớ đứa nhóc này. Nó hay nhìn chằm bọn tôi từ đằng xa.

“......Mình là Yuuri.”

Một đứa em trai nhút nhát hay lẩm bẩm ư.

Dường như cậu ấy trạc tuổi tôi.

“Xin chào. Mình là Mark, và đây là đứa em sinh đôi của mình, Nicola”

Nicola đứng bên cạnh tôi liền cúi chào và nở một nụ cười.

Có vẻ em ấy hiện đang trong chế độ đợi-rồi-xem.

“Hởhhh— vậy hai người là sinh đôi à? Nhưng cả hai không hề giống nhau gì cả.”

Vâng, Delica nói đúng.

Vì tôi được sinh ra từ một người mẹ xinh đẹp và một người bố đẹp trai, nên khuôn mặt của tôi cũng khá ưa nhìn. Tuy nhiên, Nicola thì hoàn toàn ở trên một tầm cao khác.

Không chừng là bởi vì từng là một thiên thần nên em ấy nhìn rất chi là xinh xắn.

Mặc dù hai chúng tôi là anh em sinh đôi, như thể hai huynh đệ vậy, thế nên nó sẽ không lạ gì khi cả hai không trông như nhau.

Do đó, hễ bọn tôi nói với người khác rằng mình là sinh đôi, họ toàn đáp lại rằng tại sao cả hai không giống nhau.

“Ừ, người ta cũng hay nói như vậy. Thế, tại sao chị lại đến đây? Có chuyện gì cần nói với chúng em à?”

“Không, như đã nói, chị chỉ tò mò rồi đến đây theo những gì mà em mình đã bảo. Vậy các em đang trồng rau quả ư. Em có phải con của chủ bãi đất này không?”

“Không hề. Bãi đất trống này thuộc về một người đàn ông tên là Gill, ông ta đã cho tụi em quyền để sử dụng chỗ này. Em đã làm ra cánh đồng này để phục vụ việc luyện tập phép thuật.”

Nó không phải thứ gì nên dấu diếm cả.

Có lẽ từ góc nhìn của Delica, tôi không khác gì một thằng nhóc có khao khát trở thành một mạo hiểm giả, và ra vẻ đang rèn luyện kiếm thuật.

“Hểểể— Chị nghe đây là một cánh đồng ma thuật, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hai em làm ra nó. Cánh đồng ma thuật theo chị biết là một cánh đồng được cày cấy từ nhiều người lớn có thể sử dụng phép thuật. Làm được như vậy chỉ bằng hai người thì các em thật đáng kinh ngạc đấy!”

Tôi nhớ rằng Gill có lần nói về loại rau quả ma thuật cao cấp được bán cho quý tộc.

Nó dường như là từ một cánh đồng ma thuật được làm bởi nhiều người trưởng thành xài phép thuật. Và họ tạo nó bằng lượng lớn người luân phiên nhau để không cạn kiệt mana.

Nhân tiện, nó thực ra không phải “cả hai” người, do Nicola chỉ giúp chút ít khi em ấy chán. Tôi làm hầu như mọi thứ.

“Nó là một cánh đồng nhỏ nên em không thấy ngạc nhiên lắm. Thế nhưng những quả cà chua thì rất ngon! Chị muốn chứ?”

“Có! Cho chị xin, cho chị xin!”

Delica đáp bằng một nụ cười tươi.

Tôi quay ra đồng, hái hai quả trông đã chín, rồi trao cho Delica và Yuuri.

“Cám ơn nhé!.........Wowww—! Nó rất rất là ngon—!”

Tôi biết chắc là chị ấy sẽ thích nó!

Delica khoái chí ăn quả cà chua. Bên cạnh chị, là Yuuri đang gật đầu và hưởng thức bằng tận đáy lòng.

Không nghi ngờ gì nữa, họ đã trở thành “con nghiện” cà chua của chúng tôi.

…...Tôi tự hỏi rằng bố cũng đã chinh phục trái tim mẹ bằng cách này chăng.

Không, không…Tại sao tôi phải làm giống như thế? Tôi không phải là một thằng lolicon!

Trong chốc lát, Delica đã ăn xong.

Chị ấy trông rất hài lòng.

Sau khi liếm hết phần nước còn đọng lại trên các đầu ngón tay, chị đột ngột hét lên—

“Tập hợp————!”

Tiếp theo, vài bé trai và gái rơi vào khoảng độ tuổi giữa tôi và Delica bỗng xuất hiện, như thể tất cả họ đã trốn quanh tôi và Nicola ngay từ đầu.

Delica ưỡn ngực rồi tuyên bố—

“Từ giờ trở đi, bãi đất trống này sẽ thuộc về chúng tôi, 'Nhóm Nguyệt Lang'! Mark và Nicola, chị sẽ biến hai em thành đầy tớ của chị! Hãy vinh hạnh đi!”

Vãi—!

Hình như bãi đất trống ở thế giới khác không chỉ có ông già cộc cằn, mà còn có một đứa đầu gấu cư xử như trùm của băng đảng xã hội đen.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Sau ông già cộc căn, giờ chúng ta có chaien ở thế giới khác =))))
Xem thêm
Vãi thật, nhưng con nhóc rất có tố chất làm đầu gấu
Xem thêm
???
thx trans
Xem thêm
Ơ hay nhể? Đất bố đc cho phép dùng mà chiếm cái một thế á?
Xem thêm