Isekai de Imouto Tenshi t...
Fukami Oshio Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Vol.1

Chương 06: Tư thế chữ A

3 Bình luận - Độ dài: 1,180 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

“Hhhnnggg~~~nn…”

Trong phòng riêng của cả hai anh em, tôi đang dang rộng hai chân ra bằng vai, duỗi thẳng hai tay lên, úp lòng bàn tay lại, và đứng thẳng. Làm một hình chữ A.

“Anh đang làm gì thế...Marcus Onii-chan?”

part0013.png

Ở trong cùng một căn phòng, có một bé gái xinh xắn với mái tóc vàng tuyệt đẹp dài tới ngang vai.

Em ấy là Nicola.

Mặt của em giống như hồi còn là thiên thần vậy.

Hoặc có thể không? Những thứ mà tôi nhớ trên thiên đường rất chi là mơ hồ.

Và tôi đây, Yoshida Masaru, được ban cái tên Marcus ở thế giới này.

Chúng tôi không phải là quý tộc nên cả hai không hề có tên họ.

“Đây là tư thế để lưu thông mana trong cơ thể anh, và bể mana sẽ được mở rộng. Một ông chú mạo hiểm giả từng trú tại đây đã chỉ cho anh.”

“Àhh, cái người mà với cái mũi dài thòng á? Nhìn chú ấy trông như một người rất có phẩm giá, đúng chứ? Và cái tư thế đó thực sự hiệu quả không vậy?

Tôi hiện giờ là năm tuổi.

Cơ thể của tôi cũng đã khá phát triển, đủ để chơi dạo vòng quanh khu vực láng giềng.

Tôi đã bắt đầu quyết định sẽ làm gì đó cho một tương lai tươi sáng ở thế giới này.

Bởi vì đây là thế giới của kiếm và phép thuật, nên giờ tôi muốn thử sử dụng phép thuật.

Đó là lý do mà hôm qua tôi đã hỏi một mạo hiểm giả từng trú tại nhà trọ mình để dạy cách tăng lượng mana trong cơ thể.

“Anh thực sự không biết. Anh không thể làm gì khác, vì không hề có quyển sách nào dạy về phép thuật ở trong nhà cả.”

“Tại sao anh không hỏi em? Sếp của em đã nhét hết mọi kiến thức của thế giới này vào đầu em, nhớ chứ? Và em sẽ cho anh biết rằng mana của anh sẽ không tăng chút nào thông qua tư thế kì quặc đó.”

“Ehhh!? Thật ư? Ông chú ấy! Nói rằng, ‘Không có lối tắt nào trong phép thuật cả. Cháu có thể nghĩ rằng nó sẽ không có tác dụng gì nhất thời, nhưng nỗ lực của cháu sẽ được đền đáp vào một ngày nào đó’. Chú ấy đã nói như thể là một nhà mạo hiểm vĩ đại vậy!”

“Hahhh... không có công thức hiệu quả để tăng mana nào được phổ biến cho công chúng. Người ta chỉ nghĩ ra phương pháp rèn luyện cho riêng họ, hoặc học được từ người khác. Có những phương pháp có thể thực sự hiệu quả theo cách riêng của nó. Vậy nếu ông chú đó nghĩ rằng tư thế này hiệu quả, thì có lẽ nó thực sự đúng...trong tâm chí của riêng ông ta.”

Nicola nói với một nụ cười nhếch mép, như thể cho rằng mình thật thông minh.

“Vậy đó là cách nó hoạt động à? Thế, ông chú kia không hề cố ý lừa dối anh ư. Ngẫm lại thì nó như thế giới cũ vậy, như có nhiều phương pháp ăn kiêng và sức khỏe khác nhau. Trường hợp này chắc cũng tương tự như vậy.”

Tôi buông tư thế gần giống với chữ A mà mình tạo ra.

Giờ thì tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

Nicola thì có vẻ như đang cố nhịn để không cười toe toét ra.

“Marcus Onii-chan này, tại sao anh lại muốn làm thế ngay từ đầu?”

“Mana là nguồn của sức mạnh ma thuật phải không? Như ‘MP’ trong game. Sẽ là thật tốt nếu anh có nhiều chúng hơn chăng? Chú ấy cũng có nói rằng anh sẽ sử dụng phép thuật thông thạo hơn nếu bể mana được mở rộng.”

“Vâng...nó giống như là ‘MP’ trong game. Nhưng! Em không nghĩ rằng anh có thể mở rộng nó thông qua tư thế chữ ‘A’!”

Em ấy trêu tôi bằng cách nhấn mạnh chữ ‘A’.

Tôi biết nó rất lố bịch ngay từ đầu mà!

Thật là xấu hổ quá đi.

“Vậy, tại sao ông chú đó nghĩ rằng bể mana có thể được mở rộng thông qua cách làm ngu ngốc ấy?”

“Bể mana sẽ được mở rộng dần theo sự phát triển của bản thân, anh biết chứ? Có lẽ ông ta chỉ đang hiểu sai thôi.”

“Thế MP sẽ tăng nếu ta lớn lên hử. Nếu vậy, ta sẽ không thể mở rộng nó bằng việc rèn luyện chăng.”

“Không, không, anh có thể. Anh cần phải liên tục sử dụng mana nhiều nhất có thể cho tới khi nó cạn. Và bể mana sẽ tự mở rộng từng chút một trong khi đang bù vào phần mana còn thiếu. Nó sẽ hiệu quả hơn nếu anh tập luyện từ nhỏ, bởi vì bể mana thường dẻo hơn khi còn trẻ.”

“Hể―sau cùng thì rèn luyện từ nhỏ rất là quan trọng. Ở thế giới trước, hầu hết các vận động viên đều nhận được sự giáo dục xuất sắt từ thuở thơ ấu. Nên...Được rồi! Anh sẽ trở thành ‘Ha-chan mít ướt’! [note39452]"

“Cố lên nhé~ Dù anh có làm gì trong tương lai đi nữa, anh cũng sẽ không gặp một vấn đề gì với mana. Sau đó thì anh nên sống cho ra hồn, chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền, và nuôi em.”

Hở? Em ấy đang nói gì vậy?

Mặc dù vậy, tôi cũng muốn hướng đến một cuộc sống mà tôi có thể kiếm được lượng tiền kha khá và một nơi nghỉ ngơi tử tế.

Khi tôi đang trò chuyện với Nicola, thì cửa phòng đột ngột mở ra.

“Mẹ nghe có ai đó trên lầu, hóa ra là hai con. Mẹ đang làm một thực đơn mới, muốn đi xuống và nếm thử chứ?”

“Mama!”

Nicola nở một nụ cười thiên thần, liền chạy tới và bám lấy eo của mẹ.

Cô ấy là mẹ của chúng tôi, Leona-kaasan.

Một người phụ nữ với một bầu không khí êm đềm xung quanh.

Những vị khách trẻ đều liên tục mời bà, nhưng bà toàn từ chối họ.

“Ara ara, Nicole đây chăng, đúng là một cô bé hư hỏng. Được rồi, mẹ sẽ bồng con lên và cùng nhau đi xuống lầu nào.”

“Dạ―!”

Nicola trả lời kèm theo một nụ cười dễ thương trên mặt.

Bạn có thể đã đoán ra rồi.

Phải...Nicola rất yên lặng và tỏ vẻ ngầu lòi khi ở trước mặt tôi, nhưng em lại giả đò tỏ vẻ đáng yêu và hư hỏng trước mặt người khác.

Em ấy nói rằng đó là vì lợi ích để sống thoải mái ở thế giới này.

Chà, tôi đôi lúc cũng thử cư xử như con nít trước mặt các bà hàng xóm.

Nhưng nó bất khả thi để tôi đi xa như thế.

Nicola, em quả là đáng sợ!

Ghi chú

[Lên trên]
Ha-chan mít ướt (泣き虫ハァちゃん): là một cuốn tiểu thuyết về một cậu bé mít ướt trở thành một người mạnh mẽ.
Ha-chan mít ướt (泣き虫ハァちゃん): là một cuốn tiểu thuyết về một cậu bé mít ướt trở thành một người mạnh mẽ.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cái này mà có manga chắc mặt con nhỏ nhìn ngố lắm
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm