Isekai de Imouto Tenshi t...
Fukami Oshio Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Vol.1

Chương 05: Yoshida Masaru, 28 tuổi

2 Bình luận - Độ dài: 951 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

Tên tôi là Yoshida Masaru.

Tôi từng trượt một kì thi tuyển sinh được cho là rất dễ đậu hồi đại học. Và tôi đã đi kiểm tra lại một năm sau đó.

Sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào một doanh nghiệp chuyên tu sửa [note39450] và dành thời gian của mình dưới tư cách một tiếp thị viên.

Doanh nghiệp ấy đã chạm tới mức độ để bị xác định là "đen" [note39451]

Ngày nào tôi cũng phải làm việc đến tận khuya.

Thú vui duy nhất sau khi hoàn thành công việc là thưởng thức những bữa ăn.

Ăn uống một mình tại quán bar yêu thích là một thói quen hàng ngày của tôi.

Vào hôm ấy, tôi đã nhận được một lời phàn nàn gay gắt. Nó đến tai tôi mỗi tháng một lần. Và bản thân đã tự quyết chuốc say mình ở quán bar mọi ngày để xả stress.

Tôi trở về nhà, trượt chân ở trong phòng, đập đầu xuống sàn, rồi qua đời.

Qua đời ở tuổi 28.

Sau khi tôi mất, vì sự bất cẩn của một thiên thần, nên tôi đã tỉnh dậy ở thiên đàng.

Bởi vì thế, tôi không thể tái sinh ở thế giới cũ được. Thay vào đó, tôi đã chuyển sinh sang thế giới khác mà vẫn được giữ nguyên vẹn ký ức của tiền kiếp.

Cô nàng thiên thần ấy nhận lấy trách nhiệm và đồng hành cùng tôi như một trợ lý.

Không phải dưới hình hài thiên thần, em đã chuyển sinh thành đứa em gái sinh đôi của tôi.

Nói thật, bản thân mình rất biết ơn vì nhận được sự hỗ trợ ở trong thế giới lạ lẫm này.

Song tôi không thể mong đợi gì ở sức mạnh thiên thần từ em ấy.

Em ấy chỉ có thể hỗ trợ tôi bằng kiến thức của thế giới này.

Ở kiếp trước, tôi đã có thể tận hưởng cuộc đời bằng những sở thích cá nhân như du lịch và nhiều thứ khác, cho đến khi tôi thành một sinh viên đại học. Tôi không hề có chút thời gian rảnh nào khi làm tiếp thị viên.

Giờ đây, tôi đã chuyển sinh tại một thế giới khác. Thế nên lần này, tôi muốn tận hưởng một cuộc sống tốt nhất có thể.

Cô nàng thiên thần, người mà từng được đặt tên bởi Thường đế bằng "nơi phân công" cộng "số seri", đã được bố mẹ ở thế giới này trao một cái tên mới là Nicola.

Tôi nghe được nhiều thứ về thế giới này khi vẫn còn nằm trên giường.

Chiếc giường trẻ sơ sinh ấy không màu mè như trong truyện mà tôi đã đọc cho lắm.

Nó được làm một cách thô sơ với hàng rào hai bên, và kích cỡ chỉ đủ vừa cho hai người ngủ.

Thế giới này được gọi là Fergard.

Một thế giới của kiếm và phép thuật.

Không như thế giới cũ, phép thuật thực sự tồn tại ở đây.

Vậy tại sao nó lại tồn tại trong thế giới này? Thoạt đầu, tôi nghĩ đó là bởi Thượng đế có liên quan trực tiếp đến việc này. Nhưng đó đơn giản là do vòng tuần hoàn của các linh hồn.

Phép thuật là một thứ xuất hiện từ trí tưởng tượng của người dùng. Nó xài một nguồn năng lượng ở thế giới này có tên là ‘mana’.

Và mana là một nguồn sức mạnh ma thuật nằm bên trong cơ thể của mỗi người. 

Tinh linh cũng tồn tại ở đây.

Vì thế, có một loại phép thuật được gọi là "tinh linh thuật".

Tinh linh thuật là phép thuật mà người sử dụng sẽ yêu cầu các tinh linh bù vào phần mana và sự thiếu sót trong trí tưởng tượng của họ.

Nó rất tốt cho việc tiết kiệm mana. Nhưng tinh linh không phải là thứ tồn tại ở mọi nơi, nên sẽ không tốt nếu quá lạm dụng chúng.

Nói về văn hóa.

Thì bầu không khí ở khu vực mà nơi tôi đang sống trông như châu Âu thời trung cổ.

Theo như Nicola, thì thế giới này rất chi là rộng lớn, nên cũng có rất nhiều nền văn hóa khác nhau.

Tôi nghĩ nó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời nếu mình đi phiêu lưu khi đã trưởng thành.

Tiếp theo là về gia đình của hai anh em tôi.

Tôi hi vọng rằng bố mẹ mình sẽ là một cặp quý tộc sở hữu một thị trấn hay gì đó.

Nhưng không, họ chỉ là một cặp đôi trẻ đang điều hành một nhà trọ.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng Thượng đế không hề suy nghĩ chu đáo gì, nhưng bố mẹ của chúng tôi có vẻ là những người giàu lòng nhân hậu.

Vả lại, ngẫm nghĩ kỹ mới thấy rằng làm quý tộc thật rắc rối. Bởi vì tôi cần phải học tác phong và nhiều điều phiền toái khác.

Nicola cũng nói là các quý tộc đều bị sắp đặt những cuộc hôn nhân chính trị, và nó sẽ rất khó để em ấy hỗ trợ cho tôi.

Tôi thật mừng vì được làm thường dân.

Có lẽ là bởi vì đấy là ý muốn của Thượng đế.

Chỉ có ông ta mới biết.

Dù sao đi nữa, cả hai chúng tôi đều đã được sinh ra trên thế giới này. Tôi hi vọng Nicola cũng đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của em ấy, mặc dù em bị ép tái sinh và theo sau tôi ngay từ đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Chuyên cải tạo và tu sửa những căn nhà xuống cấp để một người khác có thể đến ở. Nhằm mục đích tăng giá trị bán lại và thu lợi nhuận khi bán.
Chuyên cải tạo và tu sửa những căn nhà xuống cấp để một người khác có thể đến ở. Nhằm mục đích tăng giá trị bán lại và thu lợi nhuận khi bán.
[Lên trên]
Doanh nghiệp đen: Ám chỉ những công ty chuyên đi bóc lột sức lao động của nhân viên.
Doanh nghiệp đen: Ám chỉ những công ty chuyên đi bóc lột sức lao động của nhân viên.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thx trans
Xem thêm