Danh sách chương
Các tập khác
Tập 01: Thất Anh Hùng.
Tập 02: Vương Quốc Petian
Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.
Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Bình luận (448)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

448 Bình luận

AUTHOR
Chính tả sai vô số kể :<
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có chỗ nào không phải mong bác hoan hỉ chỉ cho, mình vừa viết vừa ngâm nên đôi khi có lỗi không để ý
Xem thêm
Lại hack nữa rồi:)) chúc mừng bác dc 100k từ nhé:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mấy bác cứ chém thế sao em dám đăng hàng loạt được. Giờ còn đang kẹt ở chương 38 này. ^^!
Xem thêm
@Hana No Yuki: bác thử coi mình đã đăng đến chương bao nhiêu rồi:)) nhanh quá đấy:))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Ra nhanh kinh :)
Nghi vấn hack f11 ae ơi =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cách chương sau mình sẽ ra chậm lại một chúng, cũng cố lại văn phong và cốt truyện lại. Xin hãy để lại bình luận. ^^!
Xem thêm
@Hana No Yuki: tầm 5 ngày là ok bạn à ^^ cơ mà đổi cái tên truyện được hông? tìm một cái nào thật là riêng thật là đặc biệt í.
chứ chữ thành phần: ở thế giới khác ... nó nhiều lắm không phân biệt được truyện của bạn.
chỉ là ý kiến cá nhân thôi. ^^
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRUYỆN HAYYYYYYYYYY
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TÁC RA NHANH LÊN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bạn đã ủng hộ, mình vẫn còn đang sắp xếp trình tự cốt truyện. ^^!
Xem thêm
@Hana No Yuki: thật ra mà nói, nhiều chap quá, tui đọc ko nổi luôn @@
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
ADMIN
TRANS
"Đến khi vào sơ trung tôi vẫn không thay đổi mấy so với bề ngoài, đến khi giới thiệu bản thân trong lớp học thì những bạn nữ ngồi quanh tôi lại nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi hoặc là biểu hiện phản ứng như không tin vào tôi vậy, thế nên suốt quãng đời sơ trung tôi cũng chỉ được vỏn vẹn hai đến ba người bạn là nam chẳng có lấy một bạn nữ hay mảnh tình nào dắt vai, một trong số người bạn của tôi còn đối với tôi như là người khác giới, vì sức khỏe tôi khá kém và chỉ đạt điểm vừa đủ trong môn thể dục, nhận ra điều đó nên tôi dần lánh xa cậu ta, dù sao tôi cũng là trai thẳng chứ chẳng cong vẹo chỗ nào cả."

Đây là một câu. Bạn muốn giết người sao? Thậm chí còn có câu dài hơn. Còn chưa nói đến lỗi lạm dụng số nữa kìa.
Làm ơn, chỉnh sửa lại câu từ, đừng đưa sản phẩm lỗi lên. Dù cho nội dung bạn có tốt nhưng trình bày cẩu thả thì cũng không giữ truyện sống được đâu nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn AD đã quan tâm nhắc nhở, chắc chắn sẽ sửa lại và để ý những tập sau. ^^!
Xem thêm
Ene
AUTHOR
Bác hay thật, chỉ trong 6 ngày mà đã đạt được mức view của một người bình thường trong gần 2 tháng :v Khen thật đấy V:
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn sự góp ý của bạn, mình đã chuẩn bị cốt truyện trước đó tầm hai tháng rồi và giờ đang từ từ làm nó hoàn chỉnh lại ^ ^!
Xem thêm
Ene
AUTHOR
@Hana No Yuki: Nói sao nhỉ, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi :v toi phải mất đến 4 tháng mới có được số độc giả nhiều đến vậy :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cảm nhận từ chương 1:
Làm ơn hãy dùng dấu chấm nhiều hơn. Sẽ chẳng ai phiền nếu bạn "lạm dụng" các từ nối câu chẳng hạn như "bởi vậy", "nhân tiện", "thế nhưng", "hơn nữa",... nhiều hơn đâu. Nhiều người mắc "bệnh" viết câu quá ngắn, bạn thì mắc "bệnh" viết câu quá dài! Ba dấu phẩy đã thấy nhiều rồi (không tính câu liệt kê), đây có mấy câu t phải đếm được đến năm, sáu dấu phẩy. Đôi khi một đoạn một câu mà dài dòng một cách đau đớn!

Lấy ví dụ ngay đoạn thứ hai của chương 1 nhé:
"Đến khi vào sơ trung tôi vẫn không thay đổi mấy so với bề ngoài, đến khi giới thiệu bản thân trong lớp học thì những bạn nữ ngồi quanh tôi lại nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi hoặc là biểu hiện phản ứng như không tin vào tôi vậy, thế nên suốt quãng đời sơ trung tôi cũng chỉ được vỏn vẹn hai đến ba người bạn là nam chẳng có lấy một bạn nữ hay mảnh tình nào dắt vai, một trong số người bạn của tôi còn đối với tôi như là người khác giới, vì sức khỏe tôi khá kém và chỉ đạt điểm vừa đủ trong môn thể dục, nhận ra điều đó nên tôi dần lánh xa cậu ta, dù sao tôi cũng là trai thẳng chứ chẳng cong vẹo chỗ nào cả."

"Đến khi vào sơ trung tôi vẫn không thay đổi mấy so với vẻ bề ngoài" thêm "và thậm chí" vào đầu câu, ghép vào câu trước hoặc để riêng.
"đến khi giới thiệu bản thân trong lớp học thì các bạn nữ ngồi quanh tôi lại nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi hoặc biểu hiện phản ứng như không tin tôi vậy" lặp từ "đến khi", và nó vẫn dài một cách không cần thiết. Sửa thành "Kể cả khi tôi giới thiệu bản thân là con trai thì hoặc tò mò, hoặc không tin nổi là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ những ánh mắt đổ dồn về bản thân."
Câu sau không cần thiết, vất cũng được. Mà, không phải chụp mũ nhưng t nghĩ mấy đứa con gái thích (không phải thích kiểu khác giới) con trai dễ thương lắm...
"Dù rằng tôi có kết bạn được với vài thằng con trai, nhưng có vẻ như vài đứa trong số bọn nó có vẻ xem tôi như là con gái. Thực ra, tôi còn chẳng biết có ai thực sự coi tôi là con trai không nữa."
Xem thêm
Và, bạn có thể vui vui một vài câu kiểu như "Tôi thực sự chẳng thể biết được mấy cái tính trạng nam tính của tôi chạy đi đâu mất rồi nữa, đến cả thể lực của tôi cũng giống như một nỗi hổ thẹn, kể cả khi so đo với một đứa con gái!"

Hờ, sơ sơ thế thôi, t cũng lâu rồi không viết nên mấy cái ví dụ cũng không được hay cho lắm, nhưng nó cũng tựa tựa vậy. Nhớ nên đọc lại các câu để xem thử nó có dài quá hay không, phẩy là nghỉ, chấm là dừng. Bởi người đọc cũng thường vô thức nhẩm lại những gì mình đọc nên nếu một câu quá dài sẽ khiến họ bị mỏi, nên chú ý
Xem thêm
Mà, các câu có chủ đề khác nhau thì tách ra hết nhé, cũng là một vài thứ cơ bản thôi.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có Yuri không <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin lỗi bạn mình không có tham khảo về Yuri nhiều, nếu bạn là fan của Yuri thì mình đã làm bạn thất vọng. ^^
Xem thêm
Shoujo ai không ngon bằng romance thuần nhé <(") Đã GB thì yêu là phải yêu trai mới ngon nhé :>
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Eddy
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bạn đã góp ý nhưng mà phần sau của bạn mình chưa hiểu cho lắm, bạn cần giúp gì không?? ^^?
Xem thêm
@Hana No Yuki: Tác có thể đăng chậm chút, mỗi ngày 1 tập thôi để kéo view
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Wait a minute.......something wrong.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có gì không ổn hả bạn ^^! ??
Xem thêm