Lần cuối
Số từ
18.257
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
503

Tóm tắt

Đây là một quốc gia phân cấp từ trước đến giờ, kẻ trị vì là Công Tước được trao quyền tự quản lý lãnh thổ thông qua thuế quan. Ở thời kỳ đổi mới, sau kỷ nguyên đen tối của chiến tranh Hỗn Thế, công nghệ và chất lượng cuộc sống của nhân dân đang dần đổi thay.

Đó là mặt ngoài của một tác phẩm: đẹp đẽ và tỉ mỉ, nhưng ẩn chứa trong đó là những mảnh ghép rời rạc.

Từ khi bước chân vào cuộc sống thứ hai, cứ ngỡ hắn đã tự đưa bản thân mình ra khỏi một khu rừng và sống thật. Ai mà ngờ lại gặp những ‘cây cổ thụ kim loại’ được gia cố bằng công nghệ và kỹ thuật mà không phải là cảm xúc và thời gian.

Phép màu thuộc về một số cá nhân đặc biệt và nữ thần may mắn đã trao cho hắn cơ hội đó. Liệu đây là ước vọng bấy lâu hay là lời nguyền chết chóc?

Cuộc sống của hắn cứ tưởng vẫn diễn ra theo một kịch bản sắp đặt, lặng lẽ trôi đi như một trò đùa của đấng tạo hóa. 

Một cuộc chiến nữa đậm mùi của “huyết” và “linh hồn” đang dần hình thành.

Hắn đang phải một mình đối mặt với bản thân, xã hội và vô vàn hệ tư tưởng. Liệu đến cuối cùng bản thân có thay đổi để vượt qua?

Hay lại trở thành như bao kẻ khác, chịu thua trước số phận và sống yên vị suốt phần đời còn lại.

 

 

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Bóng đen nặc danh?
  2. 02.Lần đầu?
  3. 03.Án cuối?
  4. 04.Tiến bước
Bóng đen nặc danh? *
Lần đầu? *
Án cuối? *
Tiến bước
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đang viết lại và thay đổi tập đầu để truyện tốt hơn nhé :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin chào và cũng xin một chút gạch đá để xây móng nhà :')
tui mới tập viết được hai tháng, NÊN HÃY THẲNG TAY NHẬN XÉT! Để kỹ năng lên cấp ấy mà
Xem thêm
Tác Giả mới ủng hộ ạ
Xem thêm