Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,481 từ - Cập nhật:

Bỏ qua những cái đấy, hiện tại điều tôi quan tâm là bọn họ sẽ ổn, tôi sẽ chỉ trừng phạt nếu đáng trừng phạt mà thôi, tôi cần giữ họ sống sót để phát triển đội quân của mình và cả nhưng điều cần nghiên cứu nữa. 

Lờ đi mọi người và tôi ra lệnh cho 4 cô nhóc kia vào một buồng giam riêng vì dù gì chúng cũng mới đên nên việc trốn chạy vẫn còn nằm trong suy nghĩ vì thế tôi không thể tin tưởng được. 

Tôi ra lệnh cho 5 tên goblin tinh anh đi theo tôi và tôi chuẩn bị một số thứ để đi xung quanh khảo sát, tôi cần biết rõ khu vực xung quanh mình như thế nào để tránh con người và những loài khác tấn công nữa.  

Lần này tôi đi về phía nam của hang, không cần quá nhiều đuốc vì mắt tôi đã được cường hoá và tránh phải đụng độ với một số loài quái vật nữa, đi một lúc lâu thì mọi thứ khá là bình thường, tôi ghi lại trong bản đồ của mình và đánh dấu khu rừng. 

Trở về với vài con thú săn được rồi tôi ra lệnh cho đám goblin mổ xẻ chúng, chúng cũng dần thành thạo những việc này và lương thực tôi dự trữ được dần nhiều lên, lương thực càng nhiều thì càng có nhiều cơ hội để phát triển quân số và quân số đủ nhiều thì đi bắt phụ nữ, khoan, tôi nghĩ gì thế. 

Có lẽ do lần trước nếm trải được vị của trái cấm nên gần đây suy nghĩ của tôi không ổn chút nào, tôi dự định sẽ ở lại nơi này nhiều nhất là 2 năm không thể hơn được, tôi cần phải tranh thủ thời gian để đi mọi nơi phiêu lưu nữa, việc đội quân quá đông cũng không ổn, sẽ ồn ào và khó kiểm soát. Tôi nên giữ ở mức 50 con, thay vì nhiều thì tôi sẽ đầu tư cho chất lượng. 

Trong lúc suy nghĩ vẫn vơ thì lại có vài con goblin mò đến cái buồng giam của 4 nhóc đấy, có vẻ lũ nhóc Ori đang sợ hãy, thấy thế tôi quát bọn goblin vì đồ chơi của tôi thì không kẻ nào có thể động vào theo đúng nghĩa đen ấy. 

Tôi có ý định đào tạo mấy nhóc đấy, goblin mạnh thì trông ổn đấy nhưng có lúc tôi cũng phải đi vào lãnh thổ con người nữa, lúc đấy thì tôi cần lũ nhóc đi bên cạnh trông khá là harem nhưng tin tôi đi, không có gì là tốt đẹp ở thế giới này đâu, mấy nhóc đấy có thể là lá chắn cho tôi nữa, dù gì thì cái mạng vẫn là trên hết, cho đến hiện tại tôi lại vừa phát hiện sự tuyệt vời từ mấy nhóc đấy thì tôi không đành lòng bỏ mạng đâu. 

Thêm cả tôi cần săn quái vật đi thu thập thêm tinh chất của chúng, có thêm tinh chất thì tôi có thể sẽ mạnh mẽ hơn nhưng tôi không rõ giữa những tinh chất có bị xung đột hay không. 

Thêm cả về việc vũ khí và di chuyển, quá nhiều thứ để nghĩ đến ở hiện tại. 

Dẹp ngang những suy nghĩ vẫn vơ ấy tôi lại ôm cơ thể trần truồng ấm áp của Ori vào lòng và chìm vào giấc ngủ. 

Những ngầy tiếp theo cũng diễn ra trong sự chán nản, mọi thứ vẫn chậm chạp trôi và Lora thì dần cũng tỉnh lại trông cô ả cũng khoẻ hơn phần nào nhưng chưa đi được,đến việc đứng dậy cũng khó khăn của cô ả thì tôi thấy khá là buồn cười nhưng cũng phải tìm cơ hội mà diệt ả thôi, dù gì những sự đau đớn của ả là do tôi mang lại cơ mà. 

Thay vì tận hưởng sự nhàm chán ở trong hang động thì tôi quyết định đi ra ngoài, hướng về phía Bắc, dọc đường đi thì không có gì diễn ra cả cho đến khi tôi bắt gặp một con đường mòn, vừa đủ để một chiếc xe ngựa di chuyển và nơi này cũng cách khá xa cái hang của tôi nữa nhưng cũng phải lưu ý một chút. 

Đánh dấu nhưng vị trí và con đường xong tôi sẽ đi săn, rồi luyện tập các giác quan, tôi biết hiện tại tôi khá mạnh nhưng cũng chỉ mạnh hơn một người bình thường mà thôi, nhờ tinh chất của sói, các giác quan của tôi khá mạnh mẽ nhưng thế giới này cũng có nhiều tồn tại mạnh mẽ mà, các pháp sư từ các toà tháp, các loài rồng mạnh mẽ, các loài khác như tinh linh, thú nhân, người lùn.... 

Sau khi lũ goblin ổn định và vâng lời hẳn, tôi kéo chúng vào những trận chiến không hồi kết với những con thú săn mồi, những loài khoác và đôi khi cũng có những hang ổ goblin khác nữa. 

Lũ goblin tồn tại khắp mọi nơi như những con gián vậy, chúng sinh sản một cách nhanh chóng, nếu có đủ con cái thì chúng sẽ có số lượng hàng ngàn con trong nháy mắt ấy chứ, giờ thì tôi biết tại sao dương vật của chúng lại mất cân đối thế rồi. 

Vì có hang ổ goblin cũng khá gần đây nên tôi quyết định trinh sát bọn chúng, nếu chúng có quân số vừa phải thì tôi sẽ tấn công và huấn luyện đội quân của mình, quyết định thế tôi trở về hang và bắt đầu kế hoạch của mình. 

Nếu là goblin bình thường không có con nào có tinh chất và không nhiều tinh anh thì có thể, và mục đích cũng chỉ là cướp bóc lương thực vũ khí và phụ nữ từ chúng thôi, ít nhiều gì cũng sẽ có. 

Sau vài ngày suy nghĩ thì tôi bắt đầu tiến về phía đông hướng ổ goblin mà đi cùng vài con goblin tinh anh để trinh sát và nắm rõ quân số địch, vì có đôi mắt có thể nhìn xuyên màn đêm này nên sẽ khá thuận tiện quan sát mà không bị phát hiện. 

Từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến sâu vào lãnh thổ của chúng và cố tránh đụng độ để chúng không đề cao cảnh giác cho cuộc chiến sắp tới, và màn sương mù trong đêm này lại càng giúp ích cho điều đó.  

Tôi càng ngày càng tiến sâu hơn vào nơi chúng sống và lần này là một cái hồ, chúng sống gần cái hồ đấy, nước luôn là nguồn tài nguyên trong cuộc sống hoang dã này và chúng cũng thế, trong khi tôi phải đắn đo về nước thì chúng lại dùng thoải mái, ghen tị thật, nhưng không sao, nguồn nước đó sẽ thuộc về tôi sớm thôi. 

Gần hồ là ngôi làng goblin của bọn chúng, những căn lều thiếu chắc chắn được làm từ lá và cây đủ để che mưa mà thôi, ở giữa là một đống lửa lớn và xung quanh có vài ngọn đuốc le lói trong đêm, còn về phía tôi thì có hay không có ánh sáng cũng như nhau, quân số của chúng rơi vào khoảng 70 con, có lẽ gần đây chúng đã đi săn hoặc làm gì đấy nên quân số của chúng giảm và thêm một điều tuyệt vời là phía tù nhân chúng giam giữ thì có khoảng 7 người phụ nữ được giam riêng lẻ từng lồng giam một nằm phía tây ngôi làng. 

Chiến lợi phẩm đã có và địa hình đã được quyết định, với khoảng 40 con goblin gồm 10 vừa trưởng thành thì đội hình của tôi cũng được huấn luyện với 10 con biết dùng cung tên không bao gồm 5 con tinh anh mà tôi mang theo, có cả tôi nữa nên phần thắng chắc sẽ nắm phần nhiều. 

Tôi trở về hang ổ của mình và chuẩn bị vũ khí và các bước di chuyển trên bản đồ, mọi thứ phải kĩ càng để khi tấn công sẽ mang tính bất ngờ , yếu tố bất ngờ nó sẽ mang phần lớn lợi thế trong trận chiến, với 40 con goblin tôi chia thành 5 đội, mỗi đội 8 con gồm 2 con sử dụng cung và 6 con cận chiến. 

Những goblin cần chiến được trang bị như lần trước gồm khiên và và kiếm hoặc chuỳ gỗ, còn tôi do lần này giao tranh ở địa hình khá trông trải nên tôi vác theo thanh kiếm lớn này, mặc dù khá nặng và dùng sức nhưng độ hiệu quả khá cao nên tôi sẽ tận dụng nó lúc này. 

Vác thanh kiếm trên lưng và dẫn theo đội quân của mình trong khi để lại vài con ở lại để trông nom tù nhân, từng bước chân mạnh mẽ tiến về phía  trước, một đội quân theo sau, cảm giác quyền lực thật tuyệt vời. 

Khi gần đến lãnh thổ địch, tôi ra lệnh cho những đội tản ra và di chuyển áp sát lại, càng gần ngôi làng goblin càng tốt, những tiếng chân đạp lên từng chiếc lá sột soạt dần tiếng đến mang theo sự khát máu và hào hứng. 

Một trận chiến chênh lệch một chút nhưng tôi khá tự tin về lũ đấy vì chúng được tự tay tôi huấn luyện, mong là chúng sẽ không chết nhiều như lần trước. 

Làn sương mù bao phủ kèm theo sự lạnh lẽo, những mũi tên lạnh lẽo lao ra từ tán cây bắn về phía những tháp canh, một vài mũi tên sẽ được đốt lên nhằm đốt cháy ngôi làng, để chúng càng trở nên hỗn loạn từ đó cuộc tấn công sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. 

Tôi đứng trong khu rừng nhìn ra, một khung cảnh khá là tuyệt vời ấy nhỉ, những mũi tên mang theo ngọn lửa chết chóc bay ra như những vì sao bay ngang trời mang vẻ đẹp vô cùng vô tận nhưng lại là sự huỷ diệt. 

Tiếng tên va vào gỗ, tháp canh, xuyên vào người goblin, tiếng chạy loạn, la hét,  tốt nhất là tôi nên kết thúc trận chiến trước khi các đội săn của chúng trở lại.  

Với suy nghĩ đó tôi rút thanh kiếm từ phía sau và chạy về phía trước và hét tiếng hét xung trận, lũ goblin thấy thế cũng chạy theo sau tôi còn đám goblin tầm xa thì vẫn giữa khoảng cách và hạ gục những tên ngoài tầm của chúng tôi tránh gây thương vong. 

Từng bước chạy nặng nề nhờ được cường hoá bởi tinh chất nên hiện tại thể lực của tôi khá bền và vung thanh kiếm không còn bị khó khăn như trước, cứ thế tôi vung từ dưới lên, “xoạc” một âm thanh xé toạc cơ thể của một con goblin xấu số vang lên, cứ như thế vũ điệu từ máu và thanh kiếm màu bạc đã được mài sắc chớp loé trong màn đêm vô tận bởi ánh lửa xung quanh như thể một điệu múa chết chóc của tử thần. 

Mùi máu cứ thế bốc lên và cơn cuồng loạn của tôi sắp bắt đầu, một khuyết điểm khá đáng ngại nhưng vẫn ổn vì ít nhất tôi vẫn giữ được tâm trí và cơ thể giảm đi nổi đau cùng sự mệt mỏi, tôi vung kiếm một cách thích thú về mọi hướng về phía có kẻ địch, nội tạng, đầu, mô não, máu văng khắp nới xung quanh tôi, một cảnh tượng khá kinh dị. 

Ặc, tôi suýt bị trượt vì dấm phải đóng ruột của con goblin nào đó nhưng vẫn may là tôi còn giữ thăng bằng được, tôi nên quan sát kĩ hơn về bước chân của mình, sơ suất một chút thôi sẽ mang lại cho tôi rất nhiều nguy hiểm và phiền toái. 

Sau khoảng vài giờ vung kiếm trong say mê mà chẳng để ý gì xung quanh thì hầu như tất cả kẻ địch đã bị hạ gục, tôi ghim thanh kiếm xuống đất và một dòng máu chảy dọc theo thanh kiếm xuống nền đất, tay tôi cũng đầy máu và cơ thể cũng thế, do thanh kiếm làm hạn chế sự di chuyển nên tôi nhận khá nhiều vết thương nhưng ít nhất bây giờ tôi đã thắng. 

Tôi đứng đó, giữa đống xác chết và ánh lửa kèm theo là mùi hôi thối từ nội tạng ngắm nhìn xung quanh, lần này khá ổn vì số goblin phe tôi không bị giết nhiều như lần trước, hiện tại còn khoảng hơn 20 con, ít nhất chúng đủ mạnh mẽ và may mắn để sống sót trong tình thế bất lợi thế này, nhưng dù sao đó cũng là sự chọn lọc, sự chọn lọc mà tôi đặt ra cho chúng, những con đủ mạnh mẽ và thông minh mới có thể sống đến cuối cùng và tôi không định dừng lại việc này cho đến khi tôi đủ điều kiện để khởi hành phiêu lưu. 

Lần này thì đơn giản hơn nhiều, tôi tiến về phía căn nhà được làm gắn chắt nhất ngôi làng này, dễ nhận ra là nó chính là nơi của thủ lĩnh và cũng là nơi cất giấu một số đồ vật quý hiếm, tôi mong chờ là có một rương kho báu trong đấy. 

Từng bước tiến về phía ngôi nhà trong lúc đó lũ goblin đang bận rộn việc của mình chính là đốt cháy những cái xác để tránh cho các con thú hoang hoặc một rắc rối nào đó đến, chỉ càn dọn dẹp sơ sài là được. 

Tôi mở cửa đi vào thì thấy bên trong cũng khá đơn sơ, ngoài chiếc giường ra thì có 2 chiếc rương bên cạnh, tôi đá tung một chiếc rương lên và mong chờ nhưng mọi thứ không như mong muốn, đó là một rương vải và quần áo, tôi đá cái rương thứ 2, đáng giá hơn một chút, đó là vũ khí, những thanh kiếm mới và không bị rỉ sét.  

Tôi ra lệnh cho chúng mang đi và tiếp tục đi về phía những tù nhân, 7 tù nhân,5 trong số đó là con người và mang thai khá to còn 2 trong số đó là thú nhân, vừa nhìn đã biết vì họ có đôi tai và đuôi đặc chưng, cũng là những nét mặt đấy, giận dữ, căm ghét và hận thù, toi chẳng cần quan tâm nhiều mà bắt hết tất cả về. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận