Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06 *

0 Bình luận - Độ dài: 2,590 từ - Cập nhật:

Trong khu rừng này ấy, không hẳn riêng khu rừng này mà ở mọi nơi,  có nơi còn bị đóng băng cả lại vì mặt trời không thường xuyên chiếu rọi thế giới này nên mọi thứ rất khắc nghiệt và khá là lạnh giá, nơi tôi ở hiện tại thì có thể gọi là đỡ hơn một chút so với một số nơi. Mặc dù thế thì lạnh vẫn là lạnh, và các bạn biết đều gì không, khi trời lạnh mà có thể ôm một ai đó vào lòng và tận hưởng sự ấm áp thì đó  là điều thoải mái nhất đối với tôi. 

Mấy đứa còn lại cũng cởi sạch đồ đi. 

Trong khi ôm cơ thể trần truồng của Ori tôi ra lệnh cho những đứa còn lại. Có lẽ sau khi thấy cảnh tượng lúc nãy thì chúng có vẻ nghe lời hơn rồi, bọn chúng chỉ im lặng và làm theo mà thôi. 

Những bộ quần áo rách rưới được cởi xuống làm lộ ra những thân hình trắng nõn ngọc ngà của chúng, là lộ ra bầu ngực vừa phát triển một chút, trông như một quả đào nhỏ nhắn ấy, trông rất thích thú, quần áo rơi xuống và từ phần hông cho đến âm đạo và đùi, tuy là lũ nhóc nhưng khi khoả thân thì chúng trông rất ngọt ngào theo một cách nào đó. 

Với cái eo thon và nhỏ kèm theo là một vài sợi lông tơ lú nhú nơi âm đạo nhỏ nhắn kia làm tôi thất thần một chút và ra hiệu cho chúng nằm cùng tôi để tôi có thể tận hưởng sự ấm áp và kích thích khi những bầu ngực nhỏ nhắn cùng đầu ti cọ vào người tôi. 

Tay tôi ôm bọn chúng mà có vẻ chúng khá sợ hãi nên cơ thể còn hơi run run, tôi xoa lên những mái tóc đen nhánh đó và thủ thỉ. 

Mấy nhóc đừng sợ, ta sẽ giữ lời hứa, cứ tin lời ta và phục vụ ta, có khi sống nơi này còn tốt hơn nơi mà mấy nhóc từng sống đấy. 

Vâng thưa ngài. 

Một vài câu trả lời nhỏ nhẹ phát ra trong sự căng thẳng của mấy nhóc này. Nhưng lời nói ngọt ngào mà ngây thơ khiên tôi cảm giác hưng phấn hơn cả mặc dù dương vật của tôi đã cương lên từ lúc nào. 

Ori thì đang nằm trên người tôi còn 3 đứa còn lại vẫn nằm cạnh tôi, tay tôi xoa ngực của Emma và Elda, ngực của mấy nhỏ cũng không quá nhỏ cứ nhô nhô nên tôi sờ khá là thích còn Ori thì phải hứng chịu sự bất tuân từ dương vật của tôi, khi cương lên thì nó ghim thẳng vào hán nơi âm đạo của Ori đang sợ sệt mà run rẫy, mỗi lần nhỏ vô tình chạm vào dương vật ấm nóng của tôi là nhỏ rùng người như giật mình không quen ấy, điều đó làm tôi kích thích đến tột cùng đành đè nhỏ xuống và ngắm nhìn 4 đứa đang ngại ngùng khoả thân nằm đó. 

Bắt đầu từ Ori, tôi kéo người nhỏ về hướng tôi và tôi ngồi lên ngực nhỏ với 2 đầu gối chịu lực lại chỉa thẳng dương vật về phía khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi môi đang khép chặt kia. 

Há miệng ra và liếm nó. 

Ori không nói gì chỉ mở đôi môi nhỏ nhắn kia ra và lè lưỡi một cách do dự về phía dương vật của tôi, trông thấy vậy tôi đành nhấc hông và nâng đầu nhỏ lên một chút rồi di chuyển đến một chút trong lúc nhỏ vẫn đang nhắm nghiền mắt vì sợ hãi. 

Một cảm giác ấm nóng truyền vào từ dương vật của tôi khiên tôi căng cứng, một cảm giác ấm nóng và ướt át, một cảm giác mà từ trước đến giờ tôi chưa từng trải quá. 

Vậy ra được quan hệ hay giao phối là cảm giác này sao, sướng thật. 

Như một đứa nhóc lần đầu nếm trải, tôi đẩy thẳng dương vật mình vào họng nhỏ, cho đến khi vào được một nửa dương vật của tôi thì cảm giác nhỏ hơi cựa quậy vì khó chịu, có lẽ nhỏ không quen nên tôi không cho sâu vào nhưng cảm giác đầu dương vật đã chạm vào cổ họng con bé, lại một cảm giác mới truyền đến, mặc cho con bé giãy giụa mà tôi mặc kệ đâm sâu hơn nữa. 

Lại một cảm giác mới lạ nữa khi dương vật được bao quanh trong khi cố len lõi vào một nơi chật hẹp ấm nóng, dương vật tôi căng ra trong khi con bé cố đẩy tôi ra vì không thở được. 

Thấy tôi đành rút chầm chậm ra nếu không vội quá lại vướng phải răng con bé, lúc đấy tôi là người khóc chứ không phải con bé. 

Khi rút ra cả vẫn còn một chút nước bọt của con bé vương trên dương vật, trông thật thích thú tôi vội nhìn Ori. Đôi mắt đỏ hoe cùng với một vài giọt nước mắt đang nhìn tôi với vẻ sợ hãy cùng một chút giận hờn, thấy thế tôi nhìn nhỏ rồi gạt đi vài giọt nước mắt và nhẹ nhàng đẩy nhỏ nằm xuống lại, lần này tôi nhìn xuống, tầm nhìn từ đôi mắt ướm ướm nước mắt kia để cái cổ trắng cao mà mới lúc trước tôi đã nhét cả dương vật vào nơi đó xuống bộ ngực vừa phát triển căng lên vì có chút hưng phấn, đầu ti cũng nhú lên và cứng một phần nào kèm theo từng nhịp thở nhấp nhô, nhìn xuống một chút là vòng eo nhỏ bé với điểm nhấn là cái rốn nhỏ xinh, tiếp tới là một vài sợi lông lú nhú trên âm đạo, dừng lại đó, tay tôi sờ nhẹ lên âm đạo cô nhóc, một cảm giác mềm mịn truyền đến, tôi sờ tiếp xuống một chút nơi môi ngoài âm đạo đang không hiện rõ của nó, âm đạo vừa nhỏ vừa khiêu gợi kèm một ít chất lỏng nhỏ nhẹ ngại ngùng bám vào tay tôi khi tôi chạm đến. 

Xoa nhẹ ngón tay vừa bị bám dính bởi một chút chất lỏng ấy nhè nhẹ, nó khá trơn trượt và mang một mùi đặc trưng làm cơ thể tôi hưng phấn cả lên, một lần nữa tôi lại thô bạo chạm vào âm đạo cô bé và xoa lấy nó, xoa lấy cái hạt nhỏ bé vừa nhú lên vì hưng phấn, cô bé lại rùng mình và đôi chân run nhẹ, thích thú tôi cứ xoa một chút cho tới khi thứ nước ấy chảy ra khá nhiều và tôi biết lúc này tôi có thể cho vào rồi. 

Khi mà tận hưởng sự ấm áp từ miệng cô bé, dương vật tôi rất thích thú cho tới khi rút ra, đối diện với cái lạnh thì nó lại không thích thú gì nhưng sự hưng phấn vẫn duy trì khiến cơ thể tôi khá nóng, và cái sự ấm áp đấy bao quanh dương vật mình tôi không muốn khi đang hứng thế này lại phải chịu sự lạnh lẽo nên trong khi tôi nghịch âm đạo của Ori, tôi bảo mấy đứa khác thay phiên nhau dùng lưỡi của mình liếm nó, khoảnh khắc được lưỡi của mấy cô nhóc chạm vào là ấm áp rồi lại lạnh lẽo một chút khi dừng lại khiến tôi hơi phấn khích, và hứng thú nhất lúc này là âm đạo của Ori. 

Nước chảy ra nhè nhẹ như  chứng minh lần đầu tiên con bé làm điều này, nó cứ thế tuông ra thấm cả ga giường của tôi,tôi nhẹ nhàng nâng 2 chân con bé sang bên và gập lại hình chứ M, lúc ấy cả cái âm đạo con bé lộ ra, tôi thích thú vạch nhẹ nó ra, một màu hồng nhạt xuất hiện trước mắt tôi trong cái sự thiếu ánh sáng này cũng đủ làm tôi kích thích, tò mò tôi liếm vào nó một cách nhẹ nhàng mà cái sự nhớp nháp ấy truyền từ đầu lưỡi của tôi và cả nhiệt độ cơ thể của con bé nữa, cả những phản ứng cơ thể làm con bé run cả người và rên nhẹ. 

Sau một chút liếm láp thô thiển với cái âm đạo ngọt ngào đó khiến nước của cô bé chạy xuống cả cằm tôi hoà lẫn với cả nước bọt, không thể chờ đợi nữa tôi vội vàng kêu mấy nhỏ khác đứng sang bên để tôi thoải mái một chút và hướng dương vật về phía trước âm đạo của Ori, chạm nhẹ một chút vào nó, con bé phản ứng một chút, tôi nhè nhẹ vạch một chút đôi môi ngoài âm đạo làm hiện ra một màu  hồng ngọt ngào cùng một chút nước ứa ra, tôi đẩy nhẹ đến khi dầu dương vật nằm vừa gọn vào âm đạo ấm áp đó, một cảm giác ấm áp mà lại thoải mái cùng sung sướng truyền thẳng vào não tôi, quá hưng phấn tôi đẩy nhè nhẹ vào bên trong  nhưng lại không thuận lợi, vách âm đạo khá hẹp và như muốn cản bước tiếng của dương vật tôi lại, không thể thất bại tôi ghìm chặt và đẩy mạnh hơn cho tới khi chạm được cái màn trinh của cô bé, một cảm giác khó tả khi vượt qua và cô bé bắt đầu  cắn răng một chút vì đau, máu rỉ ra một chút từ nơi đó nhưng một cảm giác được bao chọn bởi sự ấm áp và từng nếm gấp âm đạo làm cho dương vật tôi căng cứng như muốn bùng nổ, không dừng lại, tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng với đôi tay đang giữ lấy hông cô bé với mục đích cho dù cô bé có đau hơn thì tôi cũng không để nhỏ ngăn cản được sự sung sướng lúc này. 

Càng nhấp thì nước cô bé ra càng nhiều và những âm thanh dâm dục bắt đầu phát ra, một màu trắng dần đục vì ma sát từ thứ nước ấy kèm chút hồng nhạt từ máu mà ra cứ thế tôi cứ nhấp liên tục và lút cán với cái dương vật to quá khổ của mình, cô nhóc khá đau lúc đầu nhưng bắt đầu quen dần và từ từ tận hưởng sự mới mẻ này bằng cách nhấp hông theo nhịp dập của tôi, 2 quả trứng của tôi thì va vào nơi dưới âm đạo cô bé, nơi thứ nước rỉ xuống làm dính lên một chút nhớp nháp, không giữ được lâu, tôi nhấp một cách nhanh chóng và cô bé cứ ư a theo từng nhịp khiến tôi bắn thẳng vào trong âm đạo nhỏ nhắn đó. 

Sau khi bắn tôi cố nhấp thêm vài cái để tận hưởng trọn cái sự sung sướng này rồi giữ cho nó ở trong đó cùng với sự ấm áp đến mê người đó. Một lúc sau, dương vật tôi nhỏ lại một chút sau khi xuất tinh, tôi rút ra một cách chậm rãi và cảm nhận sự ma sát với thành âm đạo, nhè nhẹ rút ra cho đến khi gần rút ra được thì con bé lại siết âm đạo lại khiến tôi hơi bất ngờ và hứng thú mặc dù là lần đầu nhưng cô bé khá hợp tác và hiện tại tôi muốn giữ cho đồ chơi của tôi hoàn hảo, không thể cứ thế mà quan hệ tiếp nếu không âm đạo của con bé sẽ tổn thương mất, phải mất một lúc tôi mới rút ra cả và khi rút ra gần hết, dương vật của tôi giật ngược lên phía bụng tôi vì âm đạo con bé quá chật, tưởng tượng thôi đã sướng run rồi nên tôi đành cố nhịn và nhìn dòng tin dịch hoà lẫn với nước Ori chảy ra nhè nhẹ mà tuông xuống như một dòng suối nhỏ chảy xuống hậu môn rồi chạm vào chiếc ga giường. 

Tôi kiệt sức nằm cạnh con bé và ra lệnh cho đám nhóc làm sạch dương vật của mình và liếm hết đống tinh đang chảy ra từ dương vật của Ori. 

Khi lưỡi đám nhóc đấy chạm vào lần nữa thì dương vật tôi lại phản ứng lại nhưng tôi cố nhịn không làm tiếp nữa, từ từ tận hưởng mới thú vị cơ chứ. 

Sau khi xong việc thì mấy nhóc đấy đứng nhìn tôi với vẻ kì quặc và hình như lũ nhóc cũng hưng phấn với việc tôi vừa làm và cái thứ chứng minh cho điều đó chính là nước Emma, nước Elda, nước Syntra đang rỉ ra một ít. 

Thấy thế tôi cũng phải nhịn, lần tới tôi sẽ tận hưởng và giờ thì mặc đồ vào và dẫn đám nhóc ra khỏi căn lều hướng về chổ Lora. 

Cô ả nằm đấy với đống tinh dịch đầy mặt và âm đạo, không nơi nào mà không có tinh dịch, còn có cả những vết răng từ ngực, tai, đùi, bụng của ả nữa. 

Tôi cứ nghĩ ả sẽ chết thôi nhưng có vẻ cô ả còn ổn vì cái ngực to đầy đặn của ả đang nhấp nhô kia thì tôi biết ả còn sống. 

Quay sang 4 đứa trong buồng giam kia thì tôi khỏi phải lo vì chỉ có 2 tên goblin thôi nên 2 không thể nào thằng 4 được, cùng sự yên tâm tôi trở về căn lều mà lại quên rằng bọn goblin là lũ quái vật. 

Trong khi ôm mấy đứa nhóc ngủ một cách say mệ thì tôi đâu biết rằng cô ả Lora kia lại phải chịu đựng từng đợt tinh dịch bắn vào miệng, vào âm đạo vào hậu môn đâu cho khi tôi dậy và đi ra ngoài thì cô ả trông còn tơi tả hơn đêm qua nhưng một cách thần kì, cô ả vẫn còn thoi thóp chứ không chết hẳn. 

Tinh dịch từ miệng cứ tràn ra tràn lên cả lỗ mũi cô ả nhưng cô ả vẫn cố thở, âm đạo thì không thể nói gì hơn ngoài tinh dịch, nhiều đến mức phần bụng dưới cứ nhô lên mà, còn hậu môn thì tơi tả không kém, tôi tò mò lại gần ả, ả nằm giữa đống tinh dịch đó và tôi lấy chân đạp nhẹ lên phần bụng dưới. Khi tôi đạp nhẹ lên thì tinh dịch từ âm đạo của ả lại trào ra nhiều vô kể. 

Chậc! Tôi tặc lưỡi khâm phục cô ả và ra lệnh cho đám goblin quăng ả vào buồng giam, còn mấy đứa nhóc khi thấy cảnh đấy thì sợ hãy một cách chưa từng thấy. Cũng tốt sự sợ hãi đi kèm sự phục tùng mà, tôi quay sang nhìn 4 người trong buồng còn lại thì chúng cũng kiệt sức mặc dù không tơi tả như Lora nhưng trông cũng mệt mỏi không kém vì bọn goblin có biết nương “cu” là gì, cứ thế mà nhấp cho sướng thôi. Việc bọn họ còn sống đến hiện tại đúng là một điều thần kì với tử cung của họ rồi  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận