Lần cuối
Số từ
16.086
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
1.378

Tóm tắt

Ninn, một thiên tài khoa học 16 tuổi, sống cô độc sau khi mất toàn bộ gia đình. Cậu đã chế tạo ra GPT (Ruby), một AI tiên tiến với trí thông minh và cảm xúc như con người. Để tránh sự nhòm ngó của kẻ thù và bảo vệ bí mật công nghệ, Ninn tự thực hiện thí nghiệm biến đổi cơ thể, sử dụng công nghệ nano để thay đổi giới tính theo ý muốn.

Tuy nhiên, một bất ngờ xảy ra khiến cậu không thể đảo ngược quá trình, bị mắc kẹt trong hình hài một thiếu nữ xinh đẹp. Tệ hơn, Ruby - cô bé AI đáng yêu nhưng nguy hiểm - dường như đang giấu một bí mật đằng sau trò đùa của mình.

Trong khi Ninn vật lộn với cơ thể mới và những tình huống trớ trêu do Ruby bày ra, bóng tối từ quá khứ dần hé mở. Những kẻ săn đuổi cậu vẫn chưa từ bỏ, và những bí ẩn về cha mẹ cậu, cùng một âm mưu quy mô lớn, bắt đầu lộ diện.

Liệu Ninn có thể lấy lại bản thân, giữ vững lý trí và bảo vệ những gì cậu trân trọng? Hay cậu sẽ bị cuốn vào vòng xoáy mất kiểm soát mà chính mình tạo ra?

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Debut!!!
Ngôn từ bị ảo hoá.
Truyện bị hài cốt hoá.
Phi logic hoá cũng là truyện này.
Có người sẽ bị không enjoy nhưng mong mọi người enjoy.


Enjoy!
:3

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Vol. 1: Quá khứ của kẻ cô độc
Reviews mới
Vol. 1: Quá khứ của kẻ cô độc *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
Đã oniichan mà còn việt nam??? Thế main nó là người nhật hay việt?
Xem thêm
TRANS
Cách viết truyện của bác thấy phi logic quá. :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ae về lời góp ý, về việc này tôi có thể nói rằng là Ruby là AI nên main có thể setup cho ẻm:)). Còn vì sao thì tớ làm kịch bản cho như thế thì tớ cũng chưa nghĩ ra nữa. Mong cậu thông cảm:>. Có thể tạm bợ là main thích vậy và áp lực quá nên để thế:))
(Không hề để lấp liếm việc tác giả bị ngoo lúc viết truyện đầu tay:P)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chương I
Viết nghiêm túc giùm. Hako không phải cái xó cho bác muốn viết cái gì thì viết. Làm cái gì làm. Đọc luật cái giùm. À, tốt nhất còn đọc thêm cả mấy cái sách khoa học, ngữ văn nữa luôn đí. Chứ cái truyện nói thẳng là mấy nhân vật như mấy đứa đần, miêu tả như cho có. Nói chung, tệ quá tệ. Sửa lại đi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương I
Thanks for ur support:3
Xem thêm
Đề nghị tác giả nghiêm túc. Hình thì dùng AI là quá đáng lắm rồi. Còn nói là chôm hình từ hoạ sĩ khác là sao? Xin phép người ta là sao? Nghiêm túc giùm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn vì bro đã cho tớ biết. Tớ ban đầu cũng là vì thấy ảnh này được bạn tớ đem đi làm meme. Thế rồi tớ cũng thấy ảnh này hay hay và lưu lại. Nó ở trong kho lưu trữ ảnh cũng đã được lâu khá và khi tớ viết truyện tớ mới đang nghĩ xem có nên chọn ảnh bìa truyện không vì đằng nào tớ cũng lần đầu viết và không có kinh nghiệm. Thế rồi tớ thấy ảnh đấy và lên mạng check nguồn. Do không để ý kĩ nên tớ không biết nó là model AI mà là của một hoạ sĩ nào đó. Tớ xin lỗi bạn và cả các độc giả khác vì sai lầm này của tớ.
Thanks for ur support:3
Xem thêm
Chương III
Đề nghị tác xoá ngực đi mất cân bằng vs loli quá 🐧
Xem thêm
AUTHOR
Chương III
có thể loli là Ruby mà 💔
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương III
Bro muốn tôi làm quả treo đầu dê bán thịt chó không:P
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sơ qua thấy khá thú vị , con sói cô độc nữa . Để rheem vài chương nữa rồi tính sau vậy
Xem thêm
Loli xg lại cô độc nx
Sói cô độc 🐺🐺🐺
Xem thêm