Bỏ lại con ngựa ở ngoài cả hai chạy vào bên trong Đền Đêm, trước khi đi thì Jet đã rút cây thương và mặc bộ giáp của mình vào.
Địa điểm gần cả hai bây giờ nhất là nhà thờ chính. Khi đến nơi bên trong nhà thờ gần như bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại những đống hoang tàn và đổ nát.
" Ngài Ronan! "
Vừa đến nơi Jet đã thấy Ronan bị đâm dính trên trường bằng chính thanh đại kiếm của ông, khi cậu đến kiểm tra tình trạng của ông thì ông chỉ còn lại một hơi tàn.
" C...ẩn thận... "
" Ngài Ronan tỉnh lại đi! "
Đã quá trễ, Ronan đã trút hơi thở cuối cùng, trên người ông có vô số vết thương, vết thương lớn nhất của ông là bị thanh đại kiếm của bản thân đâm xuyên qua bụng.
" Đền Thánh Quang có 5 Thánh Sứ và xem nào cả 5 tên đều ở đây à? "
Rời mắt khỏi cơ thể đã mất đi sự sống của Ronan khi cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng chưa từng thấy của Runa. Cô vốn là người luôn vui vẻ đây là lần đầu cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng này của cô.
Nhìn theo ánh mắt của Runa cậu thấy có 5 người mặc áo choàng trắng và đội mũ trùm đầu đang đứng ở những góc khuất trong nhà thờ chính.
Một trong số họ tháo mũ trùm đầu xuống để lộ ra là một người đàn ông trung niên, tóc vàng, gương mặt nghiêm nghị nhìn Runa, ông ta lên tiếng.
" Bè lũ dị giáo các ngươi đã tồn tại quá lâu rồi, hôm nay ta đại diện Đền Thánh Quang sẽ diệt trừ các ngươi "
Runa nhìn người đàn ông không nói gì. Nhưng từ dưới cái bóng của cô xuất hiện một vũ khí gì đó có cán dài, nắm lấy cán dài đó cô lôi ra từ trong cái bóng của mình một cây lưỡi hái.
Cây lưỡi hái cô cầm có phần cán đen với những hoa văn chìm, phần lưỡi lại mang màu xanh lam tựa như mặt trăng. Cô chỉ đơn giản vung lưỡi hái đã tạo ra một cơn gió lạnh lẽo đầy chết chóc.
Chưa hết, bóng tối từ dưới chân cô như trở thành những tấm lụa dài quấn quanh cơ thể cô, không nói không rằng cô lao vào những người mặc đồ trắng kia.
Với tốc độ kinh hồn, khi lao đi phần nền gạch nơi cô vừa đứng đã vỡ tan. Đưa lưỡi hái lên vung từ trên xuống đầu người đàn ông trung niên, lúc này một trong những tên mặc áo choàng đã lao đến chắn trước mặt người đàn ông trung niên và dùng một tấm khiên đỡ đòn tấn công của Runa.
Tuy đã chặn được nhưng gã cầm khiên cũng đã chịu một lực cực kì lớn, bằng chứng là gạch dưới chân hắn ta đã vỡ nát, chính hắn cũng đã khụy một chân xuống.
' Cô ấy mạnh đến mức này sao?! '
Jet không hề biết cô gái vui tươi bên cạnh mình lại mạnh đến mức này, giờ chính bản thân cậu đã hiểu tại sao cô lại từ chối sự bảo vệ của những hiệp sĩ. Căn bản là cô không cần.
Không để yên những kẻ khác cũng bắt đầu hành động, cậu cũng thế. Lao đến người gần mình nhất cậu đâm ngọn thương về phía người đó. Mặc dù cậu biết chắc chắn không thể đánh bại ai trong số này, nhưng cầm chân để giảm áp lực cho Runa cậu có thể làm được.
Mũi thương của Jet bị chặn đứng bởi một lưỡi kiếm nhỏ, khi đỡ đòn tấn công của Jet áo choàng của người cậu đối đầu rơi xuống. Bên dưới chiếc mũ trùm là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, vũ khí cô ta dùng là một cặp đoản kiếm.
Thu cây thương về, cậu lại thực hiện một cú vung ngang, cô ta lùi lại né rồi nghiên đầu nhìn cậu.
" Ta thích sự can đảm của cậu đấy, tự giới thiệu tôi là Amelia, một trong những Thánh Sứ của Đền Thánh Quang "
Nghe Amelia giới thiệu cậu chỉ im lặng và quan sát cô ta, đột nhiên cô ta biến khỏi tầm mắt của cậu. Bản năng của cậu đang gào thét lên rằng có nguy hiểm.
Amelia đột ngột xuất hiện phía bên trái Jet và dùng thanh đoản kiếm hướng thẳng vào cổ cậu. Bằng tốc độ phản xạ kinh người của mình cậu đã đưa phần cán thương lên chặn thanh đoản kiếm của cô ta trong gang tấc.
Nhưng cô ta không dừng lại ở đó, tay còn lại của cô ta đã đâm thanh đoản kiếm vào bụng cậu, tốc độ của cô ta quá nhanh và đòn tấn công bất ngờ nên thanh đoản kiếm đã vượt qua sự bảo vệ của bộ giáo và đâm xuyên qua bụng cậu.
Hài lòng với đòn tấn công của mình cô ta rút thanh kiếm ra và lùi lại mà không tấn công nữa.
' Cô ta mạnh quá! '
Luân chuyển mana đến phần bị thương để cầm máu, siết chặt cây thương trong tay Jet quyết định tấn công. Dùng mana cường hoá đôi chân của mình, cậu dồn lực lao vào Amelia, cô ta thích thú nhìn cậu.
Một lần nữa đâm cây thương về phía trước, lần này Amelia đã nghiên đầu qua phải và né một cách dễ dàng. Tuy nhiên xoay cổ tay cậu biến cú đâm thành một cú vung ngang.
Đồng tử của Amelia mở to khi nhìn thấy cây thương đột ngột chuyển hướng, nhưng vẫn vậy, Amelia ngữa người ra sau và lại né khi cây thương đã rất gần cổ của cô.
Thấy vậy Jet điều khiển bóng tối quấn quanh chân trụ của Amelia và kéo. Mất đi thằng bằng cơ thể của Amelia ngã phịch xuống nền gạch.
Đảo chiều cây thương Jet dồn mana vào mũi thương đâm thẳng xuống lòng ngực của Amelia, tuy nhiên đáp trả lại đòn tấn công của cậu bằng một nụ cười, Amelia nhanh chóng dùng hai thanh đoản kiếm của mình đỡ cây thương lại.
Hai thanh đoản kiếm trong tay cô ta phát ra một ánh sáng vàng, gạt phăng đi cây thương của Jet, Amelia bật dậy và lập tức áp sát Jet. Chỉ trong một khoảng khắc, cô ta đã chém không biết bao nhiêu nhát kiếm.
Bộ giáp của Jet giờ đây đã xuất hiện vô số vết chém, máu từ trên cơ thể cậu tuôn ra như suối.
' Nhanh quá '
Jet cảm giác sức lực của mình đang dần biến mất do máu chảy quá nhiều. Amelia vẫn đang tiếp tục tấn công, cô ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần cô ta xuất hiện trên người cậu lại có thêm một vết thương. Bị áp đảo về tốc độ, nên hiện tại cậu chỉ có thể phòng thủ trong vô vọng.
" Hết vui rồi, vĩnh biệt nhé "
Amelia xuất hiện phía sau lưng định dùng thanh kiếm của mình để cắt cổ Jet, chính cậu cũng chuẩn bị dùng biện pháp cuối cùng do Ronan dạy. Nhưng trước khi cậu làm vậy thì đã có ai đó va vào cô ta khiến cô ta và kẻ đó bay đi.
" Wilson? "
Khi Amelia mở mắt ra thì thấy đồng đội của mình bị đánh tơi bời, hắn ta là gã cầm khiên khi nãy, có lẻ hắn đã bị Runa ném về phía Amelia.
" Ai cho ngươi động vào hiệp sĩ của ta? "
Ngước mắt nhìn thì cậu đã thấy Runa đứng che chắn trước mặt mình. Tuy cô một mình phải đối đầu với bốn Thánh Sứ, nhưng trông cô không có bất cứ vết thương nào trong khi phải đối đầu với bốn Thánh Sứ.
Ngước lại những Thánh Sứ đối đầu với cô đang trong tình trạng của chúng tệ hơn.
Tuy nhiên chúng hiện tại đang áp đảo về quân số, hơn nữa chính Runa cũng biết những Thánh Sứ không phải là hư danh.
Hiện tại cả hai đang bị bao vây bởi những kẻ này.
" Đi đi Jet...tôi sẽ dịch chuyển cậu ra khỏi Đền Đêm, sau đó hãy đi tìm nơi khác đi nhé, Đền Đêm đã bị những kẻ này phá hủy rồi "
" Không... Đền Đêm là gia đình của tôi, tôi sẽ ở lại, có chết tôi cũng sẽ chết cùng cô "
Nghe cậu nói Runa quay lại nhìn cậu, ánh mắt cô đượm buồn nhưng cô lại cố nở nụ cười.
" Xin lỗi...nhưng hãy đi đi "
Từ dưới chân Jet bóng tối dần bao phủ cơ thể cậu, Runa đang cố cưỡng chế dịch chuyển cậu đi.
Jet cố gắng phản kháng lại bóng tối dần bao trùm lấy cơ thể mình nhưng vô ít, cậu không thể làm gì được.
" Không, Runa đừng làm vậy, tôi xin cô! "
" Jet có lẻ sau lần này chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu, thế nên nếu có kiếp sau...tôi làm vợ cậu nhé "
Đó chính là những gì cậu nghe cô nói trước khi bị dịch chuyển đi, chỉ trong thoáng chốc cậu đã thấy mình ở một khu rừng nào đó.
Sững người vì lời bộc bạch cuối cùng của cô, đó cũng là gì mà cậu định sẽ nói khi chân chính trở thành hiệp sĩ thánh, cậu muốn làm chồng của cô nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi. Cậu hét lên đấm mạnh xuống đất.
" Ahhhhhh tại sao!!! "
Lần đầu tiên cậu có cảm giác bất lực vì sự yếu đuối của mình. Từ khe hở của chiếc mũ hiệp sĩ những giọt nước mắt đã rơi xuống, một lần nữa gia đình của cậu đã bị phá hủy.
................
Góc nhìn của Runa.
Từ bên ngoài nhà thờ chính cô nghe thấy những âm thanh vũ khí va chạm vang lên, tuy trận chiến diễn ra trên sân nhà của họ nhưng Runa biết Đền Đêm sẽ thua.
So về lực lượng và sức mạnh Đền Thánh Quang hơn Đền Đêm rất nhiều, trong trận chiến này chúng đã đem đến Đền Đêm tất cả những Thánh Sứ, thì chắc chắn Đền Thánh Quang muốn tiêu diệt Đền Đêm hoàn toàn.
Liếc nhìn năm tên Thánh Sứ đang bao vây mình, Runa siết chặt lưỡi hái trong tay.
Nếu một chọi một thì cô sẽ không thể thua, nhưng hiện tại cô phải đối đầu với tất cả năm tên Thánh Sứ. Những kẻ mạnh nhất của Đền Thánh Quang
Tất cả chỉ đứng im và quan sát, Amelia và Wilson cũng đã đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Runa.
Lúc này Runa hành động, cô lao tới Amelia. Xoay người, lưỡi hái của cô vút qua như ánh trăng xanh. Lưỡi hái của cô quét ngang đầy uy lực.
Wilson đã nhanh chóng chặn lưỡi hái của Runa lại nhưng do đã chịu quá nhiều đòn tấn công tấm khiên của hắn ta vỡ nát.
Amelia cũng không chịu đứng im mà hạ thấp trọng tâm lao nhanh đến Runa, dù hai thanh đoản kiếm đâm vào ngực cô. Thả lỏng, tay Runa trượt dài trên cán, xoay lưỡi hái lại cô dùng phần cuối cán thúc vào bụng Amelia, khiến cô ta phải lùi lại.
Bốn tên còn lại cũng đồng loạt lao đến tấn công Runa từ phía sau. Nhưng đòn tấn công của chúng đã bị chặn đứng bởi tấm lụa được dệt nên từ màn đêm, tấm lụa như sinh vật sống tự động di chuyển chặn những đòn tấn công từ phía sau cô.
Tiếp tục lao đến Amelia, Runa xoay lưỡi hái xung quanh cơ thể, lưỡi hái xoay tròn va vào thanh đoản kiếm của Amelia tạo ra những tia lửa, không dừng lại ở đó Runa tiếp tục tấn công như vũ bão, âm thanh chói tai của lưỡi hái va vào đoản kiếm vang lên liên tục.
" Tấn công giải vây cho Amelia! "
Người đàn ông trung niên lên tiếng, nhưng vẫn vậy Runa chỉ tập trung vào Amelia, hiện tại Amelia đã hụt hơi khi không thể đỡ đòn được nữa. Hai thang đoản kiếm trong tay cô ta mất đi ánh sáng và gãy nát.
Lưỡi hái trong tay Runa ngược lại phát ra ánh sáng màu lam huyền ảo, xoay ngược cán lại, cô vung lưỡi hái từ dưới lên.
Quay người lại, giờ cô hướng sự chú ý của mình đến những Thánh Sứ còn lại, Amelia không hiểu tại sao Runa lại buông tha cho mình. Nhưng rồi cô ta lại thấy ánh mắt của đồng đội nhìn cô với vẻ khó nói và chua xót.
" Các người đang nhìn...gì vậy? "
Bổng nhiên cô cảm giác mình trượt xuống và cuối cùng cô nhìn thấy phần dưới cơ thể mình đang ngã xuống.
Runa đã chém một nhát từ mạn sườn trái cho đến bả vai phải của Amelia. Cơ thể của cô ta đã bị Runa chém đôi mà không hề hay biết.
' Còn bốn tên '
Suy nghĩ trong đầu, Runa dừng lại quan sát người đàn ông trung niên, ông ta tuy không thể hiện cảm xúc, nhưng từ trong ánh mắt đó cô thấy sự tức giận. Những tên Thánh Sứ khác cũng vậy thấy đồng đội của mình chết chúng cũng thể hiện sự tức giận.
" Giết cô ta! "
Vũ khí của chúng được bao phủ bởi ánh sáng, giờ chúng lại càng sáng hơn. Rồi chúng từng người lao vào cô.
Siết chặt lưỡi hái trong tay, cô cũng lao đến bọn chúng, lưỡi hái trong tay cô quét ngang một đòn cực mạnh buộc chúng đang lao lên phải lùi lại.
" Đến lượt ngươi rồi "
Mục tiêu của Runa lần này là Wilson, tấm khiên của hắn ta đã vỡ nên giờ hắn phải chiến đấu bằng một thanh đại kiếm.
Tuy sử dụng đại kiếm nhưng tốc độ của hắn ta lại tương đối nhanh, lao đến Wilson, cô vung lưỡi hái chém dọc xuống.
Wilson đưa thanh đại kiếm lên để đỡ lưỡi hái của Runa, kết quả vẫn như cũ tuy đỡ được nhưng hắn ta lại lần nữa bị đánh lui.
Từ phía sau, một tên Thánh Sứ vung ngang thanh kiếm của mình, tấm lụa bóng đêm vẫn đỡ được đòn tấn công của hắn ta, ngược lại dưới cái bóng của tên Thánh Sứ kia xuất hiện những sợi xích bóng tối quấn quanh cơ thể hắn.
" Cái gì?! "
Xoay người vung ngang lưỡi hái với ý định cắt đầu tên đang bị trói. Nhưng một tên khác đã lao đến và đẩy lùi cô.
Tên này sử dụng một cây rìu chiến lớn, hắn ta chém dọc xuống, Runa lùi lại. Nền gạch nơi cô vừa đứng bị đánh nát.
' Tên đó không hành động? '
Runa không khỏi cảm thấy kì lạ, gã đàn ông trung niên, đứng quan sát nhưng không hành động.
Thánh Sứ bị trói cũng đã phá hủy những sợi xích, hắn ta lùi lại đứng cạnh đồng đội của mình.
" Cô ta mạnh quá, ngài Ether làm gì đó đi "
" Không còn cách nào khác "
Nói rồi gã đàn ông trung niên tên Ether kia lấy từ đâu đó ra một cái lòng đèn. Cái lòng đèn trong tay hắn ta sáng lên.
" Tên Thánh Hoàng đó cho phép các ngươi đem Thiên Quang Đăng đến đây sao?, đánh giá cao ta quá rồi "
Mana bóng tối trong người Runa không thể vận chuyển được nữa, lý do là do cái lòng đèn kia, đó là một trong những thánh vật của Đền Thánh Quang, nó có thể phong ấn bóng tối.
Do bản chất mana của cô là bóng tối nên giờ đây mana của cô đã không thể luân chuyển được nữa và tấm lụa bóng đêm quấn quanh người cô cũng đã biến mất. Ngược lại ánh sáng trên vũ khí của những Thánh Sứ kia lại sáng hơn nữa.
" Lên đi! "
Ether ra lệnh cho những thánh sứ khác, Wilson là kẻ đầu tiên lao lên, hắn ta xông đến đưa kiếm lên cao rồi chém dọc xuống.
Runa xoay tròi lưỡi hái, đánh bật lại thanh đại kiếm của Wilson, tay cô lướt nhẹ trên cán đảo chiều lưỡi hái, cô móc lưỡi hái từ dưới lên chém một vết dài trên ngực Wilson.
Không còn ma thuật bóng tối và bóng đêm bảo hộ, nhưng cách biệt về kĩ năng vẫn vậy.
Tên Thánh Sứ cầm kiếm đã di chuyển ra phía sau và dùng kiếm chém một nhát, tuy đã nhận ra vấn đề và né nhưng cô vẫn dính đòn, trên tấm lưng của cô đã xuất hiện một vết chém dài.
' Bất cẩn rồi '
Nhìn về phía Ether, cô thấy hắn ta đang già đi trông thấy, vì muốn thắp sáng được Thánh Quang Đăng phải dùng sinh mệnh của bản thân.
Tên Thánh Sứ cầm kiếm lao đến cô, hắn ta dùng kiếm vung ngang, Lập tức cô dùng phần cán lưỡi hái để đỡ thanh kiếm, xoay người cô đá vào bụng khiến hắn ta phải lùi lại.
Không chần chừ cô lao đến hắn ta, tuy nhiên Wilson cũng đã lao đến cô, hắn ta dùng thanh đại kiếm vung ngang.
Runa giờ phải đấu với hai tên thánh sứ bằng sức mạnh thuần túy của cơ thể, sau một hồi chiến đấu, cơ thể cô giờ đã đầy rẩy vết thương.
Runa lùi lại cô thở dốc, không còn mana cường hoá cơ thể nên hiện tại cô đang xuống sức khá nhanh, tuy cô vẫn có thể một lúc đánh hai tên nhưng tên cầm rìu chiến vẫn chưa di chuyển, hắn ta từ nãy đến giờ chỉ đứng cạnh và bảo vệ Ether.
' Dù chết thì cũng phải lôi được một tên nữa theo! '
Không suy nghĩ nữa, cô nhắm vào Wilson và lao thẳng đến hắn ta, dùng lưỡi hái quét ngang, Wilson hắn ta định dùng thanh kiếm của mình đỡ. Nhưng Runa đã xoay cổ tay đòn vung ngang của cô biến thành một đòn chém xéo xuống đùi của Wilson.
Không kịp phản ứng chân của Wilson lìa khỏi cơ thể, hắn ta mất thăng bằng và ngã xuống. Ngay lúc này Runa thu lưỡi hái lại và vung ngang nhằm cắt đứt đầu của hắn ta.
Thánh Sứ cầm kiếm cũng lao đến dùng kiếm đâm thẳng tới Runa, hắn muốn giải vây cho đồng đội của mình. Nhưng Runa không quan tâm.
Lưỡi hái cắt bay đầu Wilson. Nhưng chính bản thân cô cũng bị thanh kiếm của tên Thánh Sứ xuyên qua ngực. Không còn sức lực, lưỡi hái trong tay cô rơi xuống, hơi thở của cô dần mất đi.
' Jet à...vĩnh biệt '


0 Bình luận