Jet nghĩ mình cần giải thích nhưng phải giải thích thế nào mới là một chuyện, nhưng cậu nhìn thoáng qua Runa thì cô có vẻ như không có gì quan trọng lắm.
" Ừm...linh mục trưởng ngài nói thật sao? "
" Đúng, một phần lỗi là do tôi nên hãy cứ phạt tôi cùng cậu ấy "
Ronan hỏi lại Runa và cô vẫn không thay đổi mà nhận mình có lỗi cùng Jet. Lúc này cậu nghĩ mình cần phải nói gì đó.
" Cô ấy không có lỗi, vấn đề do tôi thiểu trách nhiệm thưa ngài "
" Im! "
Sau khi nói xong thì cậu bị Runa quát và bắt cậu không nói nữa, thấy cô có vẻ sẽ nỗi giận nếu cậu nói tiếp nên cậu quyết định im lặng.
Trong khi đang đứng nghiêm thì Jet nghe nhóm 5 người kia đang nói gì đó. Người mở đầu câu chuyện vẫn là Kat, cậu ta quay qua hỏi Vixon người đang đứng cạnh mình.
" Vixon cậu thực sự nghĩ quan hệ của Jet và linh mục trưởng là bình thường không? "
" Các cậu nghĩ sao , còn tớ thì thấy không bình thường tí nào cả "
Những người khác cũng có cùng ý kiến với Kat và Vixon, Mark người ít lên tiếng nhất lần này cũng chỉ vào tay trái của Jet và Runa và nói.
" Các cậu nhìn tay của hai người họ kìa...đó là vòng đôi đấy "
" Đúng nhỉ, thứ hai người họ đeo là vòng đôi "
Phía bên này bọn họ đang bàn tán về cả hai thì phía của Jet, cuộc trò chuyện của Runa và Jet vẫn tiếp tục.
" Cô cũng biết thân phận của mình là linh mục trưởng, tôi không thể phạt ngài như một hiệp sĩ được "
" Đúng, đó là lỗi của tôi nên cô không cần phải chịu phạt cùng tôi "
" Tôi nói cậu im "
Runa khi nghe Jet nói đã liếc nhìn cậu, nhìn ánh mắt của cô nên cậu lại chọn im lặng một lần nữa.
Ronan suy nghĩ một hồi rồi ông bỗng nghĩ tới gì đó và nói.
" Thư viện hiện tại đang thiếu người giúp việc, vậy thì hình phạt của cậu ta là đi giúp việc ở thư viện sau khi buổi luyện tập kết thúc, ngài cô thể giúp cậu ta nếu muốn "
" Vâng "
" Cảm ơn ngài "
Jet và Runa cúi đầu nhẹ và cảm ơn Ronan trước hình phạt khá nhẹ của của ông. Sau khi giải quyết vấn đề xong thì Ronan cũng tập hợp những hiệp sĩ lại để hướng dẫn họ sử dụng viên tinh thể bóng tối.
Khi chuẩn bị Ronan cho họ ngồi xếp bằng xuống đất và lấy viên tinh thể ra rồi ông bắt đầu nói.
" Việc hấp thụ tinh thể rất đơn giản, chỉ cần truyền mana của các cậu vào viên tinh thể là được rồi "
Macus là người đầu tiên thực hiện vì cậu vốn đã biết sử dụng ma thuật từ trước nên việc truyền mana vào tinh thể khá đơn giản đối với cậu ta.
Khi viên tinh thể khi được Macus hấp thụ đã tan rã thành những hạt sáng màu đen và trôi vào cơ thể của cậu ta.
Những người khác cũng lần lượt làm được, Jet là người cuối cùng, cậu cảm nhận được một dòng năng lượng mát lạnh chạy khắp cơ thể mình khi hấp thụ viên tinh thể. Khi mở mắt ra cậu cảm nhận được một cảm giác khác lạ trong cơ thể.
" Tốt lắm, giờ đây các cậu đã có thể sử dụng ma thuật bóng tôi rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu với những cái cơ bản trước "
Sau khi nói thì Ronan lại lấy thanh đại kiếm của mình ra, thanh đại kiếm có lưỡi đen tuyền, bỏng nhiên bóng tối xuất hiện như những dòng chảy bao phủ lấy lưỡi lấy kiếm, do lưỡi kiếm màu đen nên sau khi được bao phủ bởi bóng tối cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng Jet và những người khác vẫn cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm được bao phủ bằng bóng tối.
Sau khi thể hiện cho bọn họ xem thì Ronan thả thanh kiếm của mình vào lại cái bóng, thanh kiếm dần chìm vào bóng tôi rồi biến mất trong cái bóng của ông. Nhìn quanh rồi ông bắt đầu nói.
" Đầu tiên cơ bản nhất là các cậu phải sử dụng được bóng tối để cường hóa cơ thể và vũ khí của mình đã "
Ông sau đó đã dành ra thời gian để hướng dẫn cho bọn họ, trong quá trình này cũng có Macus hỗ trợ và một người nữa cũng giúp ông hướng dẫn Jet.
" Sai rồi, đã bảo là sai rồi!, thả lỏng đi, đừng cố ép buộc quá "
" Ừm "
Trong quá trình này Runa là người hướng dẫn Jet tập luyện sử dụng bóng tối, trong tay cô là một thanh kiếm gỗ luyện tập, nếu như cậu làm sai thì cô sẽ thẳng tay dùng kiếm bổ thẳng vào đầu cậu.
Với sự giúp đỡ của Runa và Macus nên Ronan có nhiều thời gian để hướng dẫn người khác hơn, đặc biệt là Kat. Không sử dụng vũ khí cận chiến như đồng đội của mình Kat sử dụng cung nên cậu ta cũng phải học cách cường hoá mũi tên của mình bằng bóng tối.
" Thả lỏng, hãy cảm nhận mình là bóng tối và điều khiển nó hoà vào mũi tên "
Nghe Ronan nói, Kat nhắm mắt và kéo căng cây cung của mình, hít một hơi thật sâu cậu Kat mở mắt ta, từ tay của cậu ấy một luồng bóng tôi xuất hiện bao trùm lấy mũi tên, mũi tên hoá thành màu đen. Mở mắt ra Kat thả dây cung.
Mũi tên rít lên xé toạc không khí lao về phía mục tiêu, mũi tên của Kat đã bắn trúng hồng tâm, nhưng không dừng lại ở đó mũi tên xuyên qua bia tập bắn và đâm trúng tường của sân tập, tuy không xuyên qua nhưng mũi tên cũng đâm khá sâu vào tường.
" Tốt "
" Cảm ơn ngài "
Ronan cũng lên tiếng khen ngợi khi thấy những gì Kat làm được. Kat cũng có vẻ rất vui khi bắt đầu có thể kiểm soát bóng tối.
Lần lượt tất cả đã có thể kiểm soát bóng tối ở mức độ nào đó, như đã nói tất cả đều có tài năng nên họ học hỏi rất nhanh.
" Tốt lắm hiệp sĩ của tôi, cậu nắm được mấy bước cơ bản rồi đó "
" Cảm ơn, một phần là nhờ cô "
" Tất nhiên rồi "
Runa người luôn đánh Jet khi cậu làm sai ở bước nào đó, giờ lại vô cùng hãnh diện khi thấy cậu bắt đầu có thể kiểm soát bóng tối một cách ổn định.
" Quan hệ giữa linh mục trưởng và Jet là gì vậy? "
Ronan khi thấy cả hai thân thiết như vậy thì cũng không nhịn được mà hỏi những người trong nhóm của cậu. Bọn họ cũng lắc đầu, Vixon là người lên tiếng trả lời câu hỏi của ông.
" Chúng em cũng không biết quá rõ về quan hệ của họ, chỉ biết linh mục trưởng đã chấp nhận cậu ấy làm hiệp sĩ của mình "
" Cậu nói gì? "
" Ngài nghe không lầm đâu, linh mục trưởng đã chấp nhận Jet làm hiệp sĩ của mình đó "
Thấy Ronan có vẻ không tin lời nói của Leon nên Macus đã khẳng định lại một lần nữa.
" Được rồi tập hợp "
Ronan hắng giọng nói lớn, rất nhanh cả sáu người đứng thành một hàng ngang. Ông nhìn cả sáu người rồi lại nhìn Runa đang đứng trong góc, thấy ánh nhìn của ông, cô cũng gật đầu lại rồi ra hiệu cho ông tiếp tục.
" Hôm nay các cậu đã làm rất tốt, buổi luyện tập hôm nay kết thúc, các cậu có thể nghỉ riêng Jet đừng quên đến thư viện đấy "
" Vâng! "
Sau người đồng thanh trả lời, Ronan cũng gật đầu với Runa rồi rời đi.
" Chúc cậu có buổi chiều vui vẻ nhé Jet "
" Phải, hẹn gặp cậu ở nhà ăn "
" Ừm, tạm biệt, tớ cùng Mark đi phụ nhà ăn đây, hẹn gặp lại cậu ở đó "
" Tớ không muốn đi đâu Leon "
" Mấy cậu đi đi, tớ còn muốn thử ma thuật bóng tối "
" Tạm biệt, các cậu "
Năm người Kat, Vixon, Leon, Mark và Macus lần lượt tạm biệt Jet rồi mỗi người bắt đầu đi làm công việc của mình. Cậu cũng chào tạm biệt họ rồi cùng Runa đi đến thư viện để giúp việc.
" Nếu cô không đọc kinh nguyện buổi sáng có sao không? "
" Không, vì không phải có mình tôi đọc kinh nguyện mà, Đền Đêm nhiều linh mục lắm đâu phải có mình tôi "
Sau khi trao đổi ngắn với nhau thì cả hai không nói với ai câu nào mà cứ rảo bước đến thư viện, đường đi không quá xa. Thư viện của Đền Đêm là một toà kiến trúc độc lập và tất nhiên nó có màu đen đặc trưng của Đền Đêm.
Thật sự Jet đã hỏi Leon về thư viện từ ngày đầu tiên bắt đầu thử thách, cậu cũng đã hỏi những nữ tu thư viện nằm ở vị trí nào, nhưng việc trở thành một hiệp sĩ đã khiến cậu không đủ thời gian để tới thư viện.
' To thật '
Khi nhìn thấy thư viện lần đầu cậu không thể không cảm thán trước mức độ to lớn của nơi này, trong khi cậu đang cảm thán thì Runa đã đẩy cửa bước vào, thế nên cậu cũng theo sau cô bước vào thư viện.
Bước vào thì cậu thấy một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh ngọc bích, gương mặt cô hơi bầu bĩnh có phần đáng yêu, cô đang chăm chú đọc sách mà không nhận ra có người bước vào. Có vẻ cô gái này có lẽ là thủ thư của thư viện.
" Này Melinda "
Cô gái tên Melinda giật mình khi nghe có người gọi mình, cô quay qua quay lại mới thấy Runa đang đứng trước trước mặt mình.
" Linh mục trưởng...tôi vẫn làm việc chăm chỉ mà "
Melinda nói với giọng hơi run khi thấy Runa, có lẽ cô đã nhầm lẫn rằng Runa đang đi kiểm tra cô làm việc thế nào.
Thấy Melinda như vậy Runa chỉ thở dài rồi chỉ vào Jet, người đang đứng phía sau cô.
" Tôi cùng cậu ta đến giúp thư viện, có việc gì cho chúng tôi làm không? "
" Giúp? "
Có vẻ Melinda vẫn chưa hiểu ý của Runa nói, nên Jet cũng giải thích cho cô hiểu.
" Tôi đang bị phạt và do nghe nói thư viện thiếu người nên mới bị điều đến đây giúp việc "
Nghe Jet giải thích Melinda cũng đã hiểu vài phần, nhưng vẻ mặt của cô đang hơi bối rối vì sự xuất hiện của Runa nên cô lại hỏi.
" Ừm...chắc cậu là hiệp sĩ nhỉ, cậu bị phạt chung với linh mục trưởng sao? "
" Không chỉ có mình tôi thôi "
" Nhưng tại sao ngài ấy lại ở đây "
" Tôi không được ở đây à? "
" Không...ạ "
Có vẻ Melinda khá sợ Runa nên cô ấy nói chuyện có đôi phần khép nép trước Runa, thấy Melinda cứ im lặng rục rè như vậy nên Jet đã lên tiếng.
" Ừm, thế thì có công việc nào cho tôi làm không? "
" Chắc là có, đợi tôi chút "
Melinda mở ngăn bàn của mình ra và lấy ra một tờ giấy lớn, đưa cho Jet tờ giấy cô nói.
" Hãy giúp tôi sắp xếp lại sách của tầng ba nhé, tôi đã ghi lại danh sách trong đó rồi đấy "
" Được, tôi đi làm đây "
Jet gật đầu với Melinda rồi đi đến tầng ba của thư viện làm việc, Runa cũng đi theo cậu.
Một lần nữa Jet lại âm thầm cảm thán trước mức độ to lớn của thư viện, nơi này có ba tầng và tầng ba là tầng cuối cùng, nơi này có vô số giá sách và vô cùng rộng, việc sắp xếp lại sách ở nơi này có vẻ phải mất cả vài ngày.
" Lớn quá đi, chúng ta phải sắp xếp lại chỗ này sao? "
" Làm đi, tôi giúp cậu mà lo gì "
" Được rồi "
Khi Jet bắt đầu công việc của mình thì cậu thấy dưới cái bóng của Runa có 8 cánh tay đen ngòm hiện lên. Những cánh tay như có tri giác của riêng mình chúng lướt qua những cuốn sách và cùng cô phân loại. Cậu kinh ngạc nhìn cô rồi hỏi.
" Cô đang làm gì vậy? "
" Phân loại sách "
" Cô chưa xem danh sách mà? "
" Đây là kệ dành cho sách lịch sử, đó là kệ dành cho sách văn học... "
Runa vừa nói vừa chỉ vào từng kệ sách và nói đúng những gì cần sắp xếp lại, thấy vậy một vẻ bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt của Jet
" không cần bất ngờ, tôi đã dành hơn 10 năm để đọc hết sách trong thư viện đấy "
" Cô nói cô đã đọc hết sách của thư viện? "
" Đúng, để giết thời gian thôi "
Jet lại lần nữa bất ngờ, nhưng rất nhanh cậu lại tập trung vào công việc của mình, nhờ có Runa và những cánh tay bóng tối của cô nên tốc độ làm việc được tăng cao nhưng cũng không thể nào sắp xếp lại toàn bộ trong một ngày được.
" Cảm ơn nổ lực của hai người, nhưng thư viện đóng của rồi "
Cả hai làm việc cho đến khi Melinda đến báo cho họ việc thư viện đã đóng cửa, Jet và Runa cũng lần lượt dừng làm việc khi nghe Melinda thông báo.
" Vâng, cảm ơn cô vì đã thông báo, chúng tôi đi đây "
" Tạm biệt nhé "
" Tôi cũng phải cảm ơn, hai người đã giúp tôi rất nhiều "
Melinda cuối đầu cảm ơn trước sự giúp đỡ của Jet và Runa, khi thấy cả hai rời đi thì cô mới hơi do dự hỏi cả hai.
" Có thể cho tôi mạn phép hỏi mối quan hệ của hai người là gì không? "
Nghe Melinda hỏi cả Jet và Runa dừng lại, nhìn Melinda một nét mắt ranh mãnh lộ lên trên gương mặt của Runa. Cô chỉ vài chiếc vòng trên tay mình và Jet rồi nắm lấy tay Jet.
" Cô nghĩ mối quan hệ của chúng tôi như thế nào? "
Nói rồi Runa kéo Jet rời đi, bỏ lại Melinda người đang cực kì bất ngờ trước hành động của Runa. Tuy nhiên không chỉ mình Melinda mà đến ngay cả cậu cũng bất ngờ trước hành động của Runa.
" Cô không sợ cô ấy hiểu lầm sao? "
" Không, tôi không ngại gì cả, cậu có ngại không? "
" Chắc có lẽ là không? "
" Tốt, vậy cứ để họ nghĩ gì thì nghĩ "
Cũng không có gì quá bất ngờ khi qua ngày hôm sau tin đồn về linh mục trưởng của Đền Đêm và một hiệp sĩ đang yêu nhau được lan rộng.
Tuy có lời đồn nhưng Jet và Runa vẫn như vậy, không khẳng định cũng không phủ nhận về việc cả hai đang yêu nhau.
Cuộc sống của Jet cứ tiếp diễn như vậy cho đến gần một năm sau.


0 Bình luận