Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
2.873
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
163
Tóm tắt
Thành phố Yggdrasill từ lâu đã là một nơi thịnh vượng, phát triển. Ấy vậy mà giờ đây chỉ còn là nơi âm u của sương mù và quái vật. Một căn bệnh quái ác biến người dân thành những con quái vật gớm ghiếc ấy, đã đem đến sự tàn lụi của thành phố.
Aesir, từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành một thợ săn chỉ biết chờ lệnh nhà thờ, nơi vốn dĩ là nơi linh thiêng kiêm bệnh xá để chữa bệnh, đã tình cờ phát hiện được bí mật đen tối của nhà thờ. Liệu anh có ngăn chặn âm mưu của nhà thờ hay nhắm mắt làm ngơ để tiếp tục thi hành lệnh của nhà thờ
Xem thêm
-
02/03/2025
Xem thêm
2 Bình luận
- Đập vào mắt tui là cái lỗi cơ bản nhất, lỗi dùng cả ngôi 1 và ngôi 3. Cái này tui chỉ bị thấy có mắc 1 lần ở đoạn đầu. Thế nên, sửa cũng dễ, nhưng lỗi là lỗi. Và ngôi kể là cơ bản của cơ bản trong viết truyện, mà mắc thì tui thua.
- Tiếp đến là tác viết chả biết tách đoạn gì cả. Viết liền nhau, đọc mà ngán. Thực sự tác nên tập tách đoạn đi.
- Tiếp theo là tác có biết dùng dấu câu không thế? Nghĩ sao mà dùng "gạch đầu dòng" trước thời gian thế? "Gạch đầu dòng" trong truyện có tác dụng để dẫn lời thoại ấy. Xem lại cách dùng dấu câu đi.
- Về câu từ thì nói thẳng là tui cảm giác hơi bị khô khan, lời thoại kém tự nhiên. Với lại, info dump mà còn chả biết tách đoạn làm đọc ngán kinh hồn.
- Cái này nói thêm, muốn nghe thì nghe. Cái vụ nói từng mốc thời gian như "4 giờ", "6 giờ" là không cần thiết. Chúng tôi không có đọc nhật ký. Chúng tôi ở đây là để đọc truyện. Có bao nhiêu từ không dùng mà cứ ghi giờ ra thế, nhìn rập khuôn lắm luôn. Chẳng hạn như "vào sáng sớm", "lúc xế chiều", "khi ánh đèn phố sáng tỏ khắp cả phố thị xô bồ",... Biết bao nhiêu là từ.
Thật sự thì do đọc ngán lắm nên tui cũng chẳng biết truyện hay ở chỗ nào để khen nữa. Vậy nên, mong tác mau mau sửa và chau chuốt lại cho tốt nhé.