• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cổ tích đen

Các mẩu truyện kinh dị chỉ trong vài đoạn văn

0 Bình luận - Độ dài: 763 từ - Cập nhật:

Không có mô tả ảnh.

Câu chuyện 1: Nàng Bạch Tuyết

Sau khi ăn phải quả táo độc của mụ phù thủy, Bạch Tuyết đã c.h.ế.t. Nhưng các chú lùn không thể nào chấp nhận được sự thật này, họ đem nàng đặt vào một chiếc quan tài bằng thủy tinh, khóc lóc đưa tang trong suốt một tuần liên tục, khiến cho xác của nàng công chúa gần như đã bị t.h.ố.i r.ữ.a.

Hoàng tử thong dong phi ngựa qua khu rừng vào một ngày đẹp trời sau đó. Khi nhìn thấy Bạch Tuyết, dẫu cho biết rằng khi còn sống nàng vô cùng xinh đẹp, chàng vẫn không thể nào vượt qua được sự g.h.ê t.ở.m của mình để tặng nàng một nụ hôn. Nhưng ông Trời không bao giờ phụ người có lòng, một điều kỳ diệu đã xảy ra: khi Hoàng tử đang ngậm ngùi đóng lại nắp quan tài thì vô tình đè phải bụng của Bạch Tuyết, khiến nàng nôn miếng táo ra và sống lại.

Nhưng sắc đẹp của Bạch Tuyết khi còn sống là không thể nào phục hồi, chàng Hoàng tử điển trai của nước láng giềng cũng không muốn lấy một cô công chúa x.ấ.u x.í như thế về làm vợ. Hai người bọn họ mãi mãi không thể sống hạnh phúc cùng nhau.

***

Và như thế, mụ phù thủy đã thực hiện được ước muốn lớn nhất trong cuộc đời của bà ta một cách không thể hoàn hảo hơn: bắt Bạch Tuyết phải sống như một con q.u.á.i v.ậ.t x.ấ.u x.í cả quãng đời còn lại của mình.

Câu chuyện 2: Nàng Lọ Lem

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao vào đêm dạ hội, khi phép màu của bà Tiên Đỡ Đầu đã biến mất vào lúc 12 giờ, nhưng một chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem vẫn không hề biến mất hay chưa? Có một bí mật lớn ở phía sau "hạt sạn" trông có vẻ như vô cùng nhỏ bé này. Thật ra, chiếc giày thủy tinh vốn là món trang sức hàng thật giá thật của Lọ Lem, là kỷ vật duy nhất còn sót lại của người mẹ đã sớm qua đời của cô nàng. Vào ngày tham gia dạ hội, chính Lọ Lem đã xin bà Tiên Đỡ Đầu biến ra một bộ váy và một chiếc giày khác để khớp với chiếc giày vốn có của mình, và cũng chính vào lúc nửa đêm, cô nàng "giả vờ như" vội vã chạy về nhà trước khi phép thuật biến mất. Mục đích thật sự của Lọ Lem chỉ có một, đó là bỏ lại chiếc giày thủy tinh "độc nhất vô nhị" kia, để Hoàng tử có thể tìm được nàng giữa vô vàn cô gái trong vương quốc rộng lớn.

Tóm lại là, chẳng có cô gái nghèo khổ nào có thể lấy được Hoàng tử bằng sự may mắn và một cái đầu rỗng tuếch đâu.

Câu chuyện 3: Nàng tiên cá.

Bạn có biết lý do thật sự khiến nàng tiên cá thà chọn việc bị t.a n b.i.ế.n thành bọt biển cũng không muốn g.i.ế.t c.h.ế t Hoàng tử hay không? Thật sự là vì nàng quá yêu Hoàng tử mà không dám xuống tay với anh ta hay sao?

Nói như vậy cũng không sai, nhưng sự việc này còn có một tầng nghĩa khác mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe ngay bây giờ: Trước cái lúc mà nàng tiên cá nhận con dao găm từ tay các chị gái của mình, nàng đã trót n.g.ủ với Hoàng tử mất rồi. Con d.a.o g.ă.m ấy giống như một giọt nước tràn khỏi chiếc ly vốn đã sứt mẻ, khiến cho tâm trí nàng giờ đây bị x.é t.o.ạ.c bởi hai luồng suy nghĩ: nên ở bên anh ta và cố gắng hòa nhập như một người vợ lẽ của Hoàng tộc, hay trở lại thủy cung - nơi nàng đã sinh ra và lớn lên với tấm thân không còn trong trắng, đối mặt với vô vàn những định kiến xã hội, thậm chí là lời chỉ trích/xem thường đến từ những người mà nàng vô cùng yêu thương?

Nàng tiên cá lâm vào tình trạng t.r.ầ.m c.ả.m nặng nề không có lối thoát, và cũng không có bất kỳ ai ở bên để tâm sự hay chia sẻ cùng. Và đó mới chính là nguyên do khiến nàng đi đến lựa chọn tồi tệ nhất mà tất cả mọi người trong chúng ta đều đã biết: cái c.h.ế.t.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận