Vậy là cuối cùng tôi cũng cook xong tập 1 rồi. Sương sương qua tập 1 thì các độc giả đã có được cái nhìn tổng quan về hoàn cảnh và tính cách của nhân vật chính Licia, đồng thời cũng đã mở ra bối cảnh của thế giới trong truyện, hé lộ phần nào đó về hành trình mà cô ấy đang dấn thân vào. Đây chính là nền tảng quan trọng và cần thiết để xây dựng những diễn biến cho các tập sau. Hiện tại tôi đang trong quá trình đàm phán với artist, bìa truyện và char ref sẽ sớm được công bố. Trong thời gian đó thì tôi sẽ đọc và fix (lỗi diễn đạt) cho tập 1, một số tên của nhân vật phụ có thể sẽ bị thay đổi nhưng thân phận sẽ vẫn giữ nguyên.
Cảm ơn mọi người đã ghé qua 💖
Thấy mọi người chăm viết truyện quá, mấy hôm mà update liền mấy chap. Còn toi với artist thì vẫn mải chơi với mấy cái doodles của truyện không biết độc giả đợi có buồn không 🧐 Nhân tiện thì, giới thiệu với mn một nhân vật xuất hiện trong vol 2, Sybil Abellona Osiris - một hiệp sĩ trẻ tuổi, tướng quốc và là bạn thân của Nhất Hoàng Tử. Tuy không có nhiều đất diễn và cũng không phải là nhân vật chính nhưng Sybil lại là một nhân vật khá phức tạp mà tôi lại rất thích thiết kế (dạng rồng) của nhân vật này nên vẫn hay thường xuyên (cùng artist) vẽ phác thảo về hắn.
@Bun_Bun: vậy chắc mình nhận nhầm người rồi. Do trước đây mình có quen một bạn tác cũng để tên fb giống tên tác giả, lâu ngày rồi cũng chưa liên hệ lại. Giờ quay sang hako lại trông thấy cùng biệt danh nên lầm tưởng quá :(
Tui sẽ không vội chấm điểm nhưng nhìn chung mấy chap đầu thì có vẻ khá hay. - Một mô típ khá mới mẻ với nữ chính dính líu tới nghiện ngập và không có hôn nhân chính trị gượng ép, không xuất thân cao quý và cũng không có chỗ dựa nào ngoài bản thân. Hiện tại thì cổ chỉ là một người tầm thường không có gì quá nổi bật khác với các mô típ thường thấy là nu9 giàu có, tài giỏi bla bla nên tui tò mò không biết loveline sẽ xảy ra như thế nào á - Các tình tiết nối tiếp nhau không có sáo rỗng lắm, được xây dựng khá logic. Nói chung là tui rất thích những kiểu mô típ mới mẻ như thế này. Nu9 build khá thực và plot cũng khá twist, hay ho
om nhom nhom, mới 3 ch thôi nhma tôi đánh giá truyện rất có tiềm năng để khai thác, nếu làm tốt thì có thể thành một siêu phẩm đó nha. hiện tôi chỉ thấy là văn tác còn hơi non, cảm xúc đã được truyền đạt nhưng không đủ để độc giả cảm nhận. ngoài ra thì diễn biến truyện có vẻ hơi nhanh rồi
14 Bình luận
Hiện tại tôi đang trong quá trình đàm phán với artist, bìa truyện và char ref sẽ sớm được công bố. Trong thời gian đó thì tôi sẽ đọc và fix (lỗi diễn đạt) cho tập 1, một số tên của nhân vật phụ có thể sẽ bị thay đổi nhưng thân phận sẽ vẫn giữ nguyên.
Cảm ơn mọi người đã ghé qua 💖
Nhân tiện thì, giới thiệu với mn một nhân vật xuất hiện trong vol 2, Sybil Abellona Osiris - một hiệp sĩ trẻ tuổi, tướng quốc và là bạn thân của Nhất Hoàng Tử. Tuy không có nhiều đất diễn và cũng không phải là nhân vật chính nhưng Sybil lại là một nhân vật khá phức tạp mà tôi lại rất thích thiết kế (dạng rồng) của nhân vật này nên vẫn hay thường xuyên (cùng artist) vẽ phác thảo về hắn.
– Thường là thể loại mà câu chuyện khá nặng nề, nhân vật đau đớn về thể xác hoặc tinh thần.
- Một mô típ khá mới mẻ với nữ chính dính líu tới nghiện ngập và không có hôn nhân chính trị gượng ép, không xuất thân cao quý và cũng không có chỗ dựa nào ngoài bản thân. Hiện tại thì cổ chỉ là một người tầm thường không có gì quá nổi bật khác với các mô típ thường thấy là nu9 giàu có, tài giỏi bla bla nên tui tò mò không biết loveline sẽ xảy ra như thế nào á
- Các tình tiết nối tiếp nhau không có sáo rỗng lắm, được xây dựng khá logic. Nói chung là tui rất thích những kiểu mô típ mới mẻ như thế này. Nu9 build khá thực và plot cũng khá twist, hay ho