Lần cuối
Số từ
2.755
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
1.476

Tóm tắt

Thanh như một kẻ tâm thần phân liệt, suốt mấy ngày nay chỉ biết lấy lý do rồi bào chữa với chính bản thân mình. Bây giờ, thứ duy nhất còn yên ổn trong cái đầu hổ lốn của cậu chỉ đơn giản là một câu hỏi:

‘Cho tới ngày hôm đó, có phải nàng vẫn còn tr**h không?’

Xem thêm
Chú thích thêm

Trước nay chỉ viết mỗi Isekai nên lần này tôi muốn làm một thứ gì đó nghiêm túc hơn, mà chả biết có nghiêm túc nổi không nữa :v

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Oneshot
Oneshot
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Kịp deadline :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi có một thằng bạn... luôn miệng kể lể về việc vợ tương lai (cũng như bạn gái đầu) sẽ để lại lần đầu cho nó. Nó ấy suốt ngày nói sẽ cưng chiều, chăm sóc cô, nhưng mặt khác lại than phiền với tôi về việc công nghệ có thể vá, làm giả cho phái nữ.
Và hằng năm, lúc nào cũng có mấy vụ vtuber, idol, ca sĩ bị phát hiện có bạn trai rồi lại bị bọn fan tẩy chay, thậm chí chửi bới đến trầm cảm.
Ừ thì hai cái vừa rồi đếch liên quan gì đến nhau đâu nhưng đó là cảm hứng để tôi viết câu truyện này cx chẳng ném đá, phê phán ai cả :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu mù mắt, hãy coi như bro chx thấy gì. Dù sao nd truyện (theo cá nhân tôi) khá là bủn bủn lmao :v
Xem thêm