Ê các ông các bà! Hiện tại truyện Không Yêu Cũng Phải Yêu đã lọt vào top đề cử của tháng. Tạm thời trong 10 ngày tới tôi dồn toàn lực vào truyện này nhé, lại mỗi ngày một chương cho các ông bà thỏa thích đớp content nha.
Các ông bà mà vào đây vote cho tôi, ông bà nào review thì thích nhét thêm nhân vật nào vào truyện tôi cho ông bà cameo luôn này: /thao-luan/2366-binh-chon-truyen-sang-tac
Tìm truyện của tôi Không Yêu Cũng Phải Yêu và comment vote nha. Cảm ơn các ông bà nhiều nhiều!
Có lẽ so giữa các cô nàng thì main hợp với Phương nhất. Còn Hải thì cứ như một gã lãng khách ấy, chả tha thiết gì với cái không khí romcom của bộ này:))) "Sống sao kệ t", đại loại thế.
Rất rất thứ lỗi các ông, hôm nay tôi kiểm tra lại các chương thì mới nhận ra là quên đăng một vài chương giữa 15 và 16. Giờ tôi đã đăng chương đó và tạm để là 15.1, 15.2 v.v. cho các ông nào đọc rồi biết để đọc lại nhé
44 Bình luận
Một câu chuyện tình cảm hường phấn sẽ chạy song song với truyện này. Không drop điếc gì cả đâu các ông nha, cứ yên tâm!
Các ông bà mà vào đây vote cho tôi, ông bà nào review thì thích nhét thêm nhân vật nào vào truyện tôi cho ông bà cameo luôn này: /thao-luan/2366-binh-chon-truyen-sang-tac
Tìm truyện của tôi Không Yêu Cũng Phải Yêu và comment vote nha. Cảm ơn các ông bà nhiều nhiều!
Broooo
Doãn chí kiên con doãn chí bình ? =D