• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Korean Web Novel

73. Thám tử ma cà rồng (45)

0 Bình luận - Độ dài: 2,676 từ - Cập nhật:

“Đám muỗi chết tiệt này…”

Tôi lẩm bẩm với giọng trầm thấp, cau mày.

Trước mặt tôi, ba xác ma cà rồng nằm la liệt trên sàn ngõ hẻm.

Chúng vừa quậy phá ở một phòng salon tại Seoul mà tôi thỉnh thoảng ghé qua.

Các cô gái sợ hãi co rúm ở góc phòng, còn đám côn đồ canh phòng thì bị chúng đánh gục. Chúng vừa uống rượu vừa cười khanh khách.

Niềm vui của tôi bị phá hỏng. Tức giận bùng lên, tôi đánh ngất chúng rồi lôi ra ngõ hẻm giết chết. Tôi bắn đạn bạc vào tim chúng.

Xác thì tôi để lại đó. Nếu nhận ra đây là xác ma cà rồng, cảnh sát sẽ chẳng buồn điều tra. Dù có điều tra cũng chẳng sao. Giờ cảnh sát không thể ngăn tôi được nữa.

“Sao dạo này chúng cứ làm loạn thế nhỉ. Loạn thật.”

Ma cà rồng gần như công khai hoạt động ở Seoul.

Tôi biết lý do. Vì tôi đã gần như triệt phá Hội Thập Tự Đen Hàn Quốc. Hiện tại, các thợ săn ma cà rồng ở Hàn Quốc không thể làm việc hiệu quả. Dù Hàn Quốc nhỏ bé, nhưng với chưa tới 10 thợ săn ma cà rồng thì không thể bảo vệ cả nước được.

Các ma cà rồng thuần chủng và ma cà rồng thường ẩn náu ở Hàn Quốc nhân cơ hội này bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Đám thuần chủng xây dựng thế lực riêng, còn đám ma cà rồng vô tri chỉ dựa vào sức mạnh thể chất để tung hoành.

‘Và Kantra cũng đang tìm tôi.’

Kantra nhận ra kẻ giết Doris Ziegler và cướp Hạt Châu Sinh Mệnh là Tích Quang Xác của Baek Sang-ki được phát hiện, và trong Hàn Quốc, nghi phạm duy nhất chỉ có thể là Tích Quang

‘Bọn chúng còn ra vẻ nghĩa khí đòi báo thù máu gì đó. Đám phiền phức.’

Ban đầu tôi mặc kệ. Từ ngày đó, tôi không còn đeo mặt nạ hề nữa. Ma cà rồng có làm loạn, tôi cũng xem như chuyện của người khác. Cho đến vừa nãy.

‘Hôm nay định chơi với Mary mà… Dám phá đám sao?’

Mary là tân binh siêu hot mới xuất hiện trong giới giải trí gần đây. Nghe nói cô ta vừa xinh đẹp vừa có tính cách tuyệt vời. Có tin đồn Young Hye-jung đang chuẩn bị chiêu mộ cô ta.

Tôi đã chuẩn bị một túi tiền để tối nay ‘làm lễ ra mắt’ hoành tráng với Mary.

Nếu không có đám muỗi chết tiệt này, chắc chắn tôi đã có một đêm tuyệt vời.

‘Để mặc đám muỗi này thì hệ sinh thái ban đêm sẽ rối loạn mất.’

Đám ma cà rồng không thể hoạt động công khai ban ngày sẽ nhắm vào thế giới ban đêm. Mà hiện tại, thế giới ban đêm ở Hàn Quốc do đám côn đồ thống trị, vốn gắn bó chặt chẽ với các cơ sở giải trí. Đặc biệt là các quán Tenpro tôi hay ghé.

‘Dạo này Kantra làm gì cũng không vừa mắt. Vì niềm vui của tôi, phải dọn sạch đám muỗi này thôi.’

Với Illusitor, việc tôi ám sát đám ma cà rồng dễ như trở bàn tay. Chỉ cần kích hoạt Illusitor để tàng hình, lén tiếp cận rồi cắt cổ chúng là xong.

‘Nhưng một mình xử lý đám này đến bao giờ mới xong? Thông tin từ hack cũng có giới hạn.’

Quan trọng hơn, tôi thấy phiền. Tôi đến thế giới Thám tử Ma cà rồng để làm tình, chứ không phải để làm nhân viên diệt côn trùng bắt muỗi.

••

Hôm nay, những người đang xem phát sóng cá nhân trên mạng hoảng hốt khi chương trình họ xem đột nhiên thay đổi.

Màn hình phát sóng chuyển thành màu đen. Không phải phát sóng bị tắt. Nó vẫn đang tiếp tục.

-?

-???

-Thấy dấu hỏi thì chắc không phải chỉ mình tôi bị đổi màn hình nhỉ lol

-Khoan! Đây chẳng phải phát sóng của Tích Quang sao?

-Lol đúng là phát sóng của Tích Quang rồi. Giờ các kênh khác cũng thế này, loạn hết cả lên. Lại bị Tích Quang hack nữa.

-Lại á? Admin tiêu đời rồi lololol.

-Sao thằng Tích Quang này vẫn chưa bị bắt vậy?

Phòng chat trở nên náo loạn.

Phần lớn mọi người cảm thấy phấn khích vì Tích Quang xuất hiện sau vài tháng.

Một số khác nhăn mặt, buông lời chửi rủa.

Ánh sáng xuất hiện trên màn hình đen. Đèn trong màn hình được bật lên.

Đó là một ngôi nhà hoang. Giấy dán tường rách nát, cửa sổ vỡ tan. Sàn nhà đầy bụi và rác.

Giữa căn phòng là một người đàn ông mặc vest, đội mặt nạ hề gắn tóc giả đỏ.

“Xin chào. Tôi là Tích Quang”

Khán giả không phản ứng với lời chào của Tích Quang Họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị trói bằng xích sắt, ngồi trên ghế phía dưới Tích Quang Miệng dán băng keo xanh, thân trên để trần. Tay chân bị xích chặt, không thể cử động.

-Bắt cóc à?

-Wow chuyện thật hả.

-Nếu Tích Quang bắt cóc thì chắc là tội phạm.

Tích Quang đặt tay lên đầu người đàn ông. Người đó run rẩy, mắt đầy sợ hãi.

“Gã này không phải tội phạm.”

-Gì cơ.

-Tích Quang bắt cóc người thường sao?

-Biết ngay mà. Tích Quang là anh hùng bóng tối cái gì? Hắn chỉ là một tên sát nhân điên cuồng.

“Nhưng xét theo một mặt nào đó, hắn còn tệ hơn tội phạm. Hôm nay tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật của thế giới đã bị che giấu từ rất lâu.”

Tích Quang lấy ra một con dao gập. Lưỡi dao dài chưa tới một gang tay.

“Nào. Nhìn kỹ nhé. Tôi nói trước, tôi không định tra tấn đâu. Trong số các bạn chắc cũng có trẻ con. Hãy xem đây là một thí nghiệm đơn giản thôi.”

Tích Quang dùng dao rạch một đường dài trên cánh tay người đàn ông.

Vết máu hiện lên, giọt máu tụ lại. Hắn thực sự chỉ rạch nhẹ nhàng.

-Hắn rạch thật rồi. Kinh vãi.

-Tôi sợ máu lắm.

-Đồ điên.

“Nào. Hãy chú ý đến vết thương này.”

Phòng chat đầy những lời chỉ trích Tích Quang Nhưng sau 1 phút, không khí phòng chat thay đổi hoàn toàn.

-Vết thương bắt đầu lành lại rồi sao?

-???

-Ảo thuật à?

“Không phải ảo thuật. Đây là khả năng hồi phục của gã. Gã này không phải người, mà là ma cà rồng. Tức là vampire.”

-Ơ, nói gì vậy. Ma cà rồng ở đâu ra.

-CG thôi mà.

-Khoan, Tích Quang…

“Các bạn, tôi là siêu năng lực gia. Như thế này này.”

Tích Quang đứng sau lưng người đàn ông, bí mật kích hoạt Illusitor đeo trên cổ tay. Tàng hình được kích hoạt, cơ thể Tích Quang biến mất.

“Tôi có thể trở nên vô hình. Thế giới này có siêu năng lực gia, vậy các bạn nghĩ không có ma cà rồng sao? Tất cả chỉ là vì chính phủ và Liên Hợp Quốc che giấu mà thôi.”

-Wow.

-Tích Quang đúng là siêu năng lực gia.

-Làm sao để trở thành siêu năng lực gia như Tích Quang vậy?

-Dạo này phòng thay đồ nữ có tin đồn lạ lắm.

-…Thật sự có ma cà rồng và siêu năng lực gia sao?

Tích Quang tắt tàng hình. Cơ thể vô hình của hắn trở lại bình thường.

“Gần đây an ninh ở Seoul xuống cấp trầm trọng, chắc các bạn đều biết. Nguyên nhân chính là gã trước mặt tôi đây, lũ ma cà rồng. Mục đích của buổi phát sóng này là để thông báo cho toàn thế giới về thông tin của ma cà rồng.”

Tích Quang ném con dao xuống sàn, lấy một chiếc gương nhỏ từ túi áo vest.

“Đây là gương thủy ngân. Nhìn này, ma cà rồng không hiện lên trong gương thủy ngân.”

Gương thủy ngân di chuyển qua lại. Trong gương chỉ có Tích Quang, còn người đàn ông thì không thấy. Ghế và xích vẫn hiện lên, trông như có người vô hình ngồi đó.

“Gương thủy ngân là cách đơn giản nhất để nhận biết ma cà rồng.”

Phòng chat im lặng. Vẫn có vài khán giả đăng bài nghi ngờ, cho rằng không thể tin nổi, nhưng chỉ là số ít.

Phần lớn đã chấp nhận sự tồn tại của ma cà rồng.

Đây là phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, bản thân Tích Quang đã sở hữu sức mạnh siêu thực.

Tích Quang nói hết mọi thông tin về ma cà rồng. Từ thuần chủng dùng siêu năng lực, cách ma cà rồng trở thành thuần chủng, đến việc con người bị thuần chủng biến thành ma cà rồng. Tất cả đều được nói ra. Và đương nhiên, cả tổ chức ma cà rồng hoạt động ở châu Âu – Kantra.

“Ma cà rồng cũng có điểm yếu. Mặt trời và bạc. Ban ngày khi mặt trời mọc, sức mạnh thể chất của ma cà rồng yếu hơn người thường. Và bạc là thiên địch của chúng. Tôi sẽ cho các bạn xem.”

Tích Quang lấy một con dao từ điện thoại thông minh.

“Đây là dao mạ bạc. Nếu đâm vào vai thế này…”

Người đàn ông bắt đầu gào thét. Vùng vai bị đâm chuyển thành màu đen.

“Nếu bắn đạn bạc vào đầu hoặc thân, chúng sẽ chết không kịp ngáp. Nếu trúng tay thì phải cắt bỏ tay. Tất nhiên, đâm dao mạ bạc vào thân thì ma cà rồng cũng chỉ có nước chết.”

Tích Quang xoay camera lên trần nhà.

Khán giả linh cảm được. Người đàn ông ma cà rồng bị trói kia sắp chết.

“Ưmph! Ưmph! Ưmphhhh!”

“Ngồi yên.”

Tiếng vùng vẫy dữ dội của người đàn ông và giọng điềm tĩnh của Tích Quang vang lên.

“Các bạn, nếu thấy ai da trắng nhợt lạnh lẽo, hoặc có răng nanh không giống người, thì tám chín phần mười là ma cà rồng. Dùng gương thủy ngân là biết chắc chắn.”

“Ưmphhh!”

Phập! Một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Tiếng người đàn ông biến mất, chỉ còn lại sự im lặng.

“Hãy cẩn thận. Ma cà rồng có thể đang ở ngay bên cạnh bạn.”

Phát sóng kết thúc.

Ngày hôm đó, cả thế giới đảo lộn.

••

-Liên Hợp Quốc! Thông báo khẩn cấp về ma cà rồng!

-Vụ án giết người ở Seoul. Thủ phạm là ma cà rồng.

-3 giờ sáng, ma cà rồng thuần chủng dùng siêu năng lực gây rối ở Incheon…

-Gương thủy ngân bán chạy như tôm tươi. Đồng nghiệp ở công ty hóa ra là ma cà rồng?!

-Chính phủ ban bố lệnh tiêu diệt ma cà rồng!

-Cảnh sát và quân đội hợp tác để diệt ma cà rồng.

-Thời hạn báo cáo ma cà rồng đến ngày 20 tháng sau!

-Khu vực cư trú đặc biệt dành cho những người vô tình bị biến thành ma cà rồng.

“Loạn hết cả lên rồi.”

Đó là cảm nhận của tôi sau khi lướt mạng.

Hàn Quốc còn tương đối ổn. Vì cơ bản cấm sở hữu súng, và thế lực ma cà rồng không quá mạnh. Nếu cảnh sát và quân đội hợp tác, trong 1 tháng sẽ dọn sạch được.

‘Trung Quốc thì bùng nổ, còn Nhật Bản thì phát hiện thượng nghị sĩ là ma cà rồng.’

Phương Tây còn tệ hơn. Đặc biệt ở châu Âu, nơi có nhiều ma cà rồng, tiếng súng vang lên không ngừng ngay giữa ban ngày trong thành phố.

“Đám ngu Kantra chắc không dám đụng đến tôi đâu. Giờ trong thế giới này không còn kẻ nào cản được tôi nữa! Hahaha!”

Tôi đứng dậy. Chuẩn bị ra ngoài, tôi vuốt ve Illusitor trên cổ tay một cách yêu thương.

‘Hôm qua đi bể bơi rồi, hôm nay đi club vậy.’

Tàng hình, đâm dương vật rồi chạy.

Gọi tắt là ‘tự sướng chạy’ giờ đã thành sở thích của tôi.

Hôm qua ở bể bơi, tôi đâm dương vật vào 12 âm hộ rồi chạy. Trong đó có 3 người là trinh nữ.

Tôi chỉ nhắm đến những cô gái xinh đẹp vượt tiêu chuẩn. Vì thế tỷ lệ trinh nữ chỉ khoảng 20%.

Hôm nay tôi định đến club, lột quần lót của mấy cô gái đang nhảy rồi đâm dương vật vào và chạy.

‘Suýt quên cái này.’

Tôi lấy gel bôi trơn bỏ vào túi. Thứ không thể thiếu để ‘tự sướng chạy’ trơn tru.

‘Mai là ngày đi Young Hye-jung. Mốt thì làm tình với Hera. Ngày sau nữa là làm tình ngoài trời với Choi Sun-mi. Trời ơi, bận quá.’

Tuần sau tôi định đến đài truyền hình chơi ‘tự sướng chạy’.

‘Chán thì ra nước ngoài chơi tự sướng chạy vậy. Hahaha.’

Đến nay, tổng cộng 261 cô gái mất trinh vì dương vật của tôi.

Tôi không định dừng ‘tự sướng chạy’ cho đến khi phá trinh được 1.000 người.

‘Thợ săn trinh nữ! Sung Yu-jin xuất trận!’

••

[Sung Yu-jin

Cấp độ: 29

Sức mạnh: 21 Thể lực: 21 Nhanh nhẹn: 17 Trí tuệ: 10 Tinh lực: 24] [Điểm khả dụng: 117]

Tôi đã kiên nhẫn tích lũy điểm. Trong thế giới Thám tử Ma cà rồng giờ không còn ai đe dọa tôi, nên tôi mới gom được số điểm này.

“Nhưng ít hơn dự đoán thì đúng là cái bẫy. Dùng tự động tiến hành quá nhiều rồi.”

Tôi mạnh dạn chỉ trực tiếp tham gia những phần thú vị, còn phần chán thì để avatar tự động tiến hành.

Vì thế, so với thời gian trôi qua trong ‘Thám tử Ma cà rồng’, điểm tích lũy không nhiều.

“Dù sao cũng trở thành thợ săn trinh nữ Sung Yu-jin phá trinh 1.000 người, vậy là mãn nguyện. Hahaha.”

Tôi đạt được thành tựu. Tất nhiên tôi không đụng đến trẻ vị thành niên. Làm vậy thì thành tựu mất ý nghĩa, mà cũng không phải gu của tôi.

“Lễ nhập học đại học ở Nhật đúng là đỉnh cao. Haha.”

Tôi vừa hồi tưởng vừa kiểm tra ứng dụng Cuộc sống Giải trí. Xem xét tác phẩm tiếp theo để tận hưởng. Nhưng chẳng có gì hấp dẫn. Vì hầu hết mọi thứ tôi đều có thể làm trong thế giới Thám tử Ma cà rồng.

‘Xem mấy lần vẫn không có cái nào ưng ý. Ủa, cái này là gì?’

Nhìn thấy một tác phẩm mới xuất hiện ở cuối danh sách, tôi tròn mắt.

-‘Chiến binh Trái Đất Crashman’ (Phim tokusatsu)[note72278]

Đây là phim tokusatsu tôi xem qua băng video hồi rất nhỏ.

‘A! Tuổi thơ ùa về. Pink và Yellow!’

Nhưng tôi không thể chọn cái này.

Thế giới quan của Crashman bất ngờ rất khắc nghiệt. Hồi trung học tôi tình cờ biết chi tiết về thế giới quan này: người ngoài hành tinh điều khiển quái vật xâm lược Trái Đất, phá hủy thành phố và tàn sát con người.

‘Hồi nhỏ xem băng thì chẳng thấy phần tàn bạo. Nhưng đó chỉ là vì video dành cho trẻ con thôi. Nếu thế giới quan này thành hiện thực… Ôi.’

Quái vật không chết dễ dàng mà luôn biến thành khổng lồ. Crashman dùng robot khổng lồ tiêu diệt quái vật. Nghĩ đến cảnh thành phố tan hoang trong quá trình đó, tôi chỉ biết thở dài.

‘Dù là thợ săn cấp S cũng khó sống sót ở đây.’

Tôi quyết định gác Crashman lại sau. Ít nhất đến khi tự bảo vệ được mạng sống, tôi sẽ phong ấn tác phẩm này.

Ghi chú

[Lên trên]
Phim Kamen Rider, hoặc Super Sentai của Nhật Bản
Phim Kamen Rider, hoặc Super Sentai của Nhật Bản
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận