• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

38 – Trận đấu xếp hạng guild sơ bộ – Trận chiến chính (2-2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,295 từ - Cập nhật:

Hinagiku trả lời đầy năng lượng qua cuộc trò chuyện bằng giọng nói, nhảy xuống từ những mái nhà mà cô đã bí mật leo lên và tấn công tên lùn địch, có vẻ như là người chữa bệnh cho chúng.

“Chào…”

“Yuni?!”

Nhìn thấy cô bé lùn nhỏ bé gặp nguy hiểm, một lính đánh thuê khác ẩn núp gần đó, hai tay cầm kiếm, đứng lên bảo vệ cô. Nhưng sau đó…

'Đạn bắn, bắn!'

Giọng nói của Lycoris lại vang lên qua cuộc trò chuyện bằng giọng nói của họ, và một loạt vệt sáng xuất hiện từ xa.

Lần này cô truyền nhiều mana hơn vào những viên đạn của mình, biến chúng thành Đạn tấn công có sức xuyên phá mạnh hơn. Tất cả những viên đạn đó bay chính xác và bắn trúng vào ngực người đàn ông vừa đứng thẳng dậy, làm giảm HP của anh ta.

Ngay khi Hinagiku xác nhận rằng đạn của Lycoris đã trúng đích, cô chạy ra phía sau cô gái lùn và đâm thẳng vào ngực cô ta, xuyên qua tim.

Giữ chặt lưỡi kiếm, cô đợi một lúc cho đến khi HP của tên lùn biến mất và hắn bắt đầu tan biến thành những hạt sáng, đá hắn về phía người đàn ông, kẻ cũng đã mất hết HP vì đạn của Lycoris.

Hai người ôm nhau rồi cùng ngã xuống đất.

“Tôi xin lỗi…Yuni.”

“Ted…Tôi mới là người phải nói thế, xin lỗi vì không thể hoàn thành vai trò của mình.”

“Chúng ta hãy chiến thắng ở trận tiếp theo…”

“Mhm…”

Họ vẫn ôm chặt lấy nhau, rồi tan biến và cùng nhau rời khỏi chiến trường.

Ờ, tôi đoán không phải ai cũng chơi solo.

Frey càu nhàu trong đầu, nhìn hai người dần dần biến mất như nhân vật chính của một câu chuyện tình bi thảm.

“…Điều đó để lại hậu quả thực sự tệ hại.”

'Tại sao lại bắt đầu trông giống như chúng ta là kẻ xấu vậy..?'

“Dù thế nào đi nữa, giờ chỉ còn lại một người.”

Hinagiku nói vậy khi quay lại nhìn tên lính đánh thuê còn lại, một pháp sư vẫn đang cố gắng niệm chú, mặc dù anh ta nhanh chóng nhận ra mình không còn cơ hội nào nữa, nên cuối cùng anh ta giơ tay đầu hàng.

“Được rồi, tôi hiểu rồi, anh muốn làm gì thì làm.”

Vì là lính đánh thuê, anh ta không thực sự trung thành với hội mà mình đại diện, nên anh ta không ngại từ bỏ như vậy.

“Được rồi, tôi sẽ làm nhanh và không đau đớn.”

“Ngoài ra… Tôi có một tin nhắn cho tay bắn tỉa của anh. Nhờ họ mà mọi thứ sụp đổ và tiền thưởng của chúng ta chỉ tan thành mây khói. Nhưng họ rất tốt…”

Đó thực sự là một đánh giá tốt, vì chính những viên đạn của Lycoris đã ngăn chặn hoàn toàn guild địch không thể di chuyển tự do. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra tài năng của cô ấy.

Khi anh để lại lời nhắn đó cho Lycoris, thanh katana của Hinagiku đã chém cơ thể anh thành nhiều mảnh, loại Tập đoàn Tokai khỏi giải đấu.

◇◇◇

Trong khi đó, tại một bến tàu ở khu vực cảng…

“Tôi biết là tôi không nên đồng ý hợp tác với anh để chiến đấu với Nord Glacier, anh đã định đâm sau lưng chúng tôi ngay từ đầu!”

“Khoan đã, mũi tên đó không phải từ-”

“Im lặng, chúng tôi sẽ báo thù cho thủ lĩnh của chúng tôi!”

Có hai guild ở đó, Salted Salmon và Hexen Schuss, họ chĩa vũ khí vào nhau trong khi tranh cãi. Họ đã đồng ý chiến đấu cùng Lily Garden, nhưng có một sự cố xảy ra trên đường đến địa điểm họp đã thỏa thuận.

Một mũi tên từ đâu bay tới và bắn trúng thủ lĩnh của Salted Salmon mà không hề phòng bị, khiến ông tử vong ngay tại chỗ.

Vì Hexen Schuss xuất hiện ngay sau đó và họ có một cung thủ, Salted Salmon nghi ngờ chính họ là những người đã chống lại liên minh, dẫn đến tình hình hiện tại.

Tuy nhiên, cả hai bên đều hiểu rằng vẫn còn nhiều sự ngờ vực giữa họ để có thể sửa đổi mọi thứ.

Đây là một trận chiến hoàng gia, và mọi người đều biết rằng bất kỳ ai đâm sau lưng trước trong một liên minh sẽ chiếm ưu thế. Một khi cả hai bang hội bắt đầu chiến đấu, không còn gì có thể ngăn cản họ nữa.

Cuối cùng, cuộc xung đột giữa hai hội này đã cướp đi sinh mạng của một nửa số thành viên.

“Vậy là đủ rồi. Làm đi, Cheval.”

“Vâng vâng, thưa điện hạ…”

Trong bóng tối của bến tàu, chàng trai tóc vàng của Nord Glacier nói chuyện với một cung thủ, người đã hất mái tóc màu tro, ra lệnh cho anh ta di chuyển. Có tiếng kẽo kẹt nhẹ khi Cheval, cung thủ, kéo dây cung của mình.

“Chúng ta cách xa như vậy…năm trăm mét sao? Tôi không nghĩ cây cung này có thể cắt nó từ khoảng cách này đâu.”

“Đừng lo, tôi sẽ bù đắp cho nó.”

“Được rồi…như anh muốn vậy!!”

Có tiếng rít khi mũi tên được thả ra và bay đi. Mũi tên bay lên một chút trong một phần đường bay, sau đó bắt đầu rơi xuống trước khi đến chiến trường, và chẳng mấy chốc người ta nhận ra rằng nó sẽ không đến được.

Nhưng sau đó…

“Được rồi Reinhard, làm việc của anh đi!”

“Tôi biết rồi… Tiến lên, Bắn Mũi Tên!”

Cậu bé Reinhard đã sử dụng Bắn Mũi Tên, một khả năng thuộc nguyên tố gió có được khi đạt 60 Điểm Ma thuật Tâm linh.

Thông thường, khả năng đó được dùng để bắn tên mà không cần cung, nhưng khi Reinhard sử dụng nó vào mũi tên ở khoảng cách xa, mũi tên lấy lại được rất nhiều động lượng và dường như nảy lên giữa không trung.

Mũi tên cuối cùng đã đến được chiến trường, và bắn trúng ngay vào ngực thủ lĩnh Hexen Schuss. Ngay sau đó, một đống Remain Light khác lại xuất hiện trên bến tàu. Điều đó ngay lập tức làm tăng nhiệt độ của cuộc xung đột giữa hai guild, và Reinhardt gật đầu hài lòng khi thấy điều đó.

“Được rồi…mọi người đi thôi!”

Ngay khi Reinhard nói vậy, hai thành viên còn lại trong hội của anh ta, một nữ yêu tinh cầm một cây kích và một rồng thủ cầm một chiếc khiên lớn và một thanh kiếm lớn, chạy ra khỏi nơi ẩn núp.

“Vậy thì anh sẽ cướp mất một số điểm khi chúng đã yếu rồi… Ai mà nghĩ một người trông dễ thương như vậy lại có thể tàn bạo đến vậy.”

“Bây giờ đừng làm hoen ố danh tiếng của tôi. Ra ngoài kia và trở nên hữu ích đi!”

“Được rồi.”

Cheval và Reinhard nói chuyện một lúc khi họ cũng đi theo hai người kia, nhưng họ biết rằng không còn việc gì để làm trên chiến trường này nữa.

Và đúng như họ mong đợi, khi họ đến nơi, hai người ra ngoài trước đã dọn sạch chiến trường và không còn sót lại chút gì của Salted Salmon và Hexen Schuss.

Các bang hội bị loại bỏ

(điểm tích lũy)

Bầy Sói Đen

(0 điểm)

Vườn hoa Lily

(0 điểm)

Tập đoàn Tokai

(0 điểm)

Cá hồi muối

(4 điểm)

Hexen Schuss

(6 điểm)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận