Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Nhật ký về những câu chuyện ma quái của Mia

6 Bình luận - Độ dài: 813 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

----------------------------------

    

     

    

Ngày mười tháng ba

Bữa tối hôm nay mình đã ăn món thịt cừu áp chảo.

★★

Miếng thịt tan chảy trong miệng mình. Nó rất ngon. Nhưng mấy quả cà chua hoàng nguyệt có hơi khó ăn. Trừ một điểm.

     

Ngày mười hai tháng ba

Bữa trưa hôm nay mình ăn sandwich.

Phần nhân được tạo thành từ năm loại mứt quả khác nhau. Nó ngọt và ngon. Nhưng mà hình dạng chán quá. Không có chút trí tưởng tượng nào cả. Khó mà ấn tượng trước mấy món này sau ý tưởng sandwich hình ngựa thiên tài của mình. Trừ hai điểm.

           

Ngày mười bảy tháng ba

Bữa tối hôm nay mình ăn món bánh nấm vừa ra lò.

★★★

Phần vỏ bánh giòn rụm và dễ bong thành từng mảnh. Mình nên làm một cái cho Hoàng tử Abel. Cần nhắc bản thân đi hỏi xin công thức.

     

Ngày mười chín tháng ba

Hôm nay, mình đã nghe thấy điều tệ nhất có thể từ Tiểu thư Rafina. Thứ gì đó về mấy tổ chức bí mật và Chaos Serpent và dạng vậy. Ư, làm ơn cho mình nghỉ chút đi.

Nhưng đế quốc có thể sẽ gặp nguy hiểm lần nữa vì bọn chúng, thế nên để mặc chúng chạy loạn cũng không được. Cần phải làm thứ gì đó.... Bất kể đó là gì, mình mong rằng ai đó sẽ làm nó.

Mình nghĩ mình cần một kiểu hướng dẫn nào đó. Như cuốn nhật kí trước kia. Nhắc mới nhớ, hình như mình đã đọc được thứ gì đó từ một cuốn sách trong thư viện....

     

Ngày hai mươi tháng ba

Hôm nay, mình đã nhìn thấy một bóng đen ghê rợn trong thư viện. Đó là cái trăng gì vậy? Có lẽ chỉ là do mình nhìn nhầm thôi.

Nó có thể nguy hiểm, do đó tốt hơn hết mình nên bảo Anne ở cạnh mình càng nhiều càng tốt. Nếu không thì, Anne sẽ không được an toàn mất...

     

Ngày hai mươi mốt tháng ba

Mình vẫn chưa biết cái bóng trong thư viện là gì. Anne đi cùng mình để điều tra nơi nó xuất hiện hôm qua, nhưng lại chẳng tìm thấy gì.

Vậy chắc là do mình nhìn nhầm thật rồi. Mình đã quyết định ngừng nghĩ về nó.

Cơ mà để đề phòng thôi, mình bảo Anne ở gần mình. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Mình đâu thể để Anne gặp nguy hiểm được.

     

Ngày hai mươi hai tháng ba

Vết bẩn trên tường trông như một khuôn mặt vậy. Nó đang nhìn mình. Mình không ngủ được. Mình biết mình không thể, nhưng vì vài lý do, bất cứ khi nào mình mở mắt thì trời đã sáng rồi. Có chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra. Không biết nó có liên quan gì tới cái bóng đen ghê rợn mình thấy trong thư viện không?

Có lẽ mình nên nói với Tiểu thư Rafina về chuyện này.

Để cho chắc, mình bảo Anne che vết bẩn bằng một cái khăn để nó không thể nhìn mình nữa. Nếu không nó sẽ cứ tiếp tục nhìn chằm chằm mất. Mình ổn với chuyện đó, nhưng khá chắc rằng Anne sẽ bị dọa sợ.

Nếu mình biết chuyện sẽ thành ra thế này thì mình đã về nhà ở Tearmoon rồi. Ludwig chắc không tin vào ma quỷ đâu. Mình có thể nói chuyện với anh ta, và anh ta sẽ đảo mắt rồi bảo mình bình tĩnh lại bởi ma không tồn tại. Thế thì tốt biết mấy.

     

Ngày hai mươi ba tháng ba

Mình lo cho Anne, thế nên kể từ tối nay, mình đã quyết định ngủ cùng một giường với chị ấy.

Cái suy nghĩ con ma có thể xuất hiện và nuốt chửng Anne khiến mình thao thức cả đêm. Bằng cách này, mình cuối cùng cũng sẽ ngủ được. Giờ đây với mình ở bên cạnh, chắc chị ấy cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn. Một mũi tên trúng hai đích. Quả là một ý tưởng tuyệt vời.

     

Ngày ba tháng tư

Lớp học sẽ sớm bắt đầu. Mình sắp sửa bận rộn trở lại.

Cái bóng đen ghê rợn đó không xuất hiện lần nào nữa. Mình đoán đó thật sự chỉ là do mình nhìn nhầm thôi. Mình cũng nhìn kĩ vết bẩn trên tường rồi. Đó chỉ là ba vết chấm với hình dạng thú vị. Cái đó thì nhìn giống một khuôn mặt kiểu gì chứ? Thật là, Anne đúng là chết nhát mà.

Dù sao thì, mình quyết định quay lại ngủ trên giường của mình.

Thì bởi, nếu có chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ ở ngay bên cạnh chị ấy, thế nên sẽ ổn cả thôi. Đúng không nào, Anne?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bảo vệ Anne 🤔
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Hẳn là để bảo vệ Anne :3
Xem thêm
Nói toe ra là sợ đi nhạt thì bảo vệ được ai
Xem thêm
Xem vị đại hiền giả đế quốc tự lừa chính mình kìa "))
Xem thêm