Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 25: Công chúa Mia....gửi đơn khiếu nại mình của tương lai!

8 Bình luận - Độ dài: 1,638 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

----------------------------------- 

      

         

        

Hôm tiếp theo sau khi diễn ra Thánh lễ khai mạc, sau giờ học, Mia lên đường tới thư viện với khuôn mặt đầy quyết tâm.

         “Dù có đi cửa sau hay không thì mình vẫn phải làm bộ như đang thực hiện một cuộc vận động. Vì mặt mũi của mình! Không thì Rafina sẽ lột da mình mất!”

Cô cuối cùng cũng phát hiện cách nghĩ trước đó của mình ngây thơ đến mức nào, và giờ cô đã nhận ra bản thân thiếu chuẩn bị đến thảm. Dĩ nhiên, cô vẫn định lươn lẹo để đi tới chiến thắng; chứ không thì cô biết mình làm gì có cơ hội nào. Tuy vậy, nếu không ngụy trang một cách phù hợp thì việc cô thực hiện những chiêu trò mờ ám để chiến thắng sẽ trở nên quá rõ ràng. Cô cần phải dựng nên các tình huống mà chiến thắng của cô trông thật tự nhiên. Ít nhất thì đủ tự nhiên để làm hài lòng Rafina.

         Cơ mà khiến Rafina hài lòng à....Ư, yêu cầu này hơi bị cao nha...

Từng giây trôi qua, tâm trạng của cô càng lúc càng đi xuống khi phải trầm tư về vấn đề này một mình. Hiện tại thư viện không có học sinh nào cả. Các đồng đội thuộc Phái Mia đều đã đi lên kế hoạch cho cuộc vận động của họ. Nói cách khác, họ sẽ lo phần khó là tổ chức cuộc vận động.

Bầu cử là một khái niệm rất xa lạ với Đế quốc Tearmoon, thế nên Mia không rõ chi tiết lắm. Sau khi hỏi ý kiến của Chloe, cô biết được rằng ở những đất nước có tổ chức bầu cử, các ứng viên thường thực hiện các hoạt động nhằm quảng bá bản thân. Họ dùng rất nhiều biện pháp như phổ biến tên tuổi bằng cách phân phát chân dung của mình, hay là thuê các nhạc sĩ lang thang để hát về những thành tựu của họ. Trong trường hợp của Mia thì đã quá trễ để chuẩn bị đống chân dung, nhưng có lẽ họ vẫn có thể viết tên cô lên những tờ giấy da và treo ở nhiều nơi quanh trường học. Chloe đã nghĩ ra một vài ý tưởng và hiện đang trong phiên động não với những người khác.

         Nếu chỉ có mỗi Chloe thì chắc mình sẽ hơi lo lắng, nhưng cô ấy còn có Tiona hỗ trợ nữa, nên chắc sẽ ổn thôi....

Với rất nhiều quý tộc trẻ xung quanh, Mia lo rằng Chloe sẽ gặp khó khăn với việc giữ họ trong tầm kiểm soát, nhưng Tiona cũng ở đó. Khi bầu không khí vẫn còn căng thẳng và dư luận đều chống lại Mia, Tiona chính là người đã nói lên sự hỗ trợ của mình. Hiện tại, cô đang dần trở thành một nhân vật được kính trọng trong Phái Mia. Vẫn chưa rõ khả năng tổ chức vận động của Tiona như thế nào nhưng Mia rất tự tin rằng cô ấy sẽ không thực hiện mấy chiêu trò mờ ám có thể khiến Rafina giận dữ. Với lại, cô đã lên tiếng khi tất cả những người khác giữ im lặng — riêng điều đó thôi cũng đáng nhận được sự công nhận rồi. Và để thể hiện sự cảm kích với lòng dũng cảm của cô, Mia đã để Tiona dẫn đầu các chiến dịch vận động của họ.

         “Cô ấy cũng là bạn tốt của Chloe nữa. Mong rằng họ sẽ lo liệu được phần việc bên đó....Ưưư, có nhiều thứ phải làm quá đi. Đau hết cả đầu.” Cô lấy tay chống cằm và mệt mỏi thở ra một hơi. “Trước tiên phải nghĩ ra cam kết tranh cử của mình đã. Mình sẽ làm gì nếu trở thành hội trưởng.... Mình phải đảm bảo chúng được truyền tải một cách rõ ràng....”

Cô suy nghĩ về lời khuyên của Chloe. Thế rồi, cô bắt đầu viết những điều cô muốn thực hiện khi trở thành hội trưởng hội học sinh.

Thêm nhiều món ngọt vào thực đơn nhà ăn.

Bổ sung thêm các loại mứt có thể bỏ vào trà.

Tổ chức tiệc súp nấm (do Mia nấu) vào mùa đông.

Mở rộng phòng tắm (phòng tắm hơi, vân vân)

....Và nhiều cái nữa.

Không lâu sau, một danh sách thuần túy và chưa được sàng lọc của các ham muốn cá nhân của Mia đã được viết lên trang giấy. Nói cách khác, đây chỉ là một hành vi lãng phí giấy mực. Trong khi cô đang tiếp tục nguệch ngoạc, một giọng nói vang lên sau lưng cô.

         “Xin thứ lễ, thưa Công chúa Mia.”

         “Hửm? A, Bel. Và Anne nữa! Chị đây rồi!”

Vẻ mặt Mia sáng bừng lên trước sự xuất hiện của đội cứu trợ. Không tính tới Bel thì Anne, với vai trò là cánh tay phải và bạn tâm tình của cô, sẽ là một sự trợ giúp rất lớn.

         “Thần nghe nói ngài đang ở trong thư viện nên đã đến đây sớm nhất có thể. Thần có thể giúp gì cho người ạ?”

         “Cảm ơn chị, Anne. Đúng lúc ta đang cần trí tuệ của chị đây.”

Cô nhanh chóng đưa tờ giấy cho họ đọc.

         “Đây là....?”

         “Những điều ta muốn làm nếu trở thành hội trưởng hội học sinh.” Mia không chút xấu hổ tuyên bố.

Bel thận trọng quan sát nội dung trên đó.

         “Mấy cái này....”

Cô ngước nhìn Mia, vẻ mặt đầy khó tin.

         “Nghe thật tuyệt vời!” Đôi mắt cô sáng lên vì ngạc nhiên. “Em biết mà! Chị đúng là một thiên tài! Cái bánh nhân kem này nghe tuyệt quá! Em nghĩ có nhiều đồ ngọt hơn là một ý tưởng rất tuyệt!”

Với Bel, danh sách của Mia là một sáng kiến rực rỡ! Cô gái trẻ lấy tay lau nước miếng trong khi xem xét danh sách những món sẽ được thêm vào thực đơn nhà ăn. Khoảnh khắc đó, không lẫn đi đâu được, cô chính là cháu gái của Mia.

         “Thật vậy. Việc tư duy không gò bó và để các ý tưởng tự do tuôn trào là rất quan trọng. Elise cũng rất hay nói thế.” Anne gật đầu tán thưởng trong khi nói, cô trông có vẻ ấn tượng.

Thấy phản ứng tích cực từ cả hai người, Mia cảm thấy vững tin vào bản thân hơn hẳn.

         “Hừm! Ta có thể cảm thấy nó! Ta đang có đà! Ta sẽ tiếp tục tư duy không gò bó! Để xem ta có thể đi xa đến đâu!”

Tâm trí cô đang tăng tốc và cô bắt đầu đặt bút lên tờ giấy cói. Chỉ là ngay khi cô sắp sửa phi thẳng xuống vực, một giọng nói mới tham gia vào cuộc trò chuyện.

         “Chào, Mia. Mình có thể thấy là cậu đang rất nổ lực nhỉ.”

         “Ôi chao! Abel! Cậu đến để giúp mình ư?”

         “Ừ. Mình nghe nói cậu đang vắt óc suy nghĩ trong thư viện nên mình thấy bản thân cũng nên tỏ ra hữu dụng và nghiên cứu một chút. Mình đã điều tra vài thứ, những chuyện Tiểu thư Rafina đã làm kể từ khi trở thành hội trưởng và mấy thứ tương tự.” Nói tới đây, cậu chuyển sang giọng nghiêm trang hơn. “Ở Remno có một câu châm ngôn xưa: ‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’”[note53730]

         “Mình hiểu rồi. Đúng là vậy thật. Đúng là biết được Tiểu thư Rafina sẽ đưa ra những lời hứa hẹn nào cũng khá quan trọng.” Cô đáp rồi mỉm cười với Abel. “Cảm ơn cậu nhé. Có thể nhờ cậy cậu thế này mình vui lắm, Abel.”

Cơ bản mà nói thì dù Abel có không đem lại bất cứ thông tin hữu dụng nào thì cô cũng sẽ rất mừng khi cậu đến gặp cô thôi, mà kệ đi...

Nụ cười của Mia khiến Abel ngượng ngùng quay mặt đi, khi đó cậu nhận ra Bel đang mở to mắt sững sờ nhìn cậu.

         “Hửm? Em....chắc là cô gái mà mọi người nhắc đến. Em là họ hàng của Mia đúng không?”

         “Vâng. Rất vui được gặp người, Ôn— ờm, Hoàng tử Abel ạ? Tên em là Miabel. Xin hãy gọi em là Bel.”

         “Anh cũng rất vui được gặp em, Bel. Đúng như em nói, anh là Abel. Abel Remno, Hoàng tử của Vương quốc Remno.”

Cậu nhìn cô với một nụ cười dịu dàng một lúc rồi bật cười.

         “Ôi, có chuyện gì buồn cười à?”

         “À, chỉ là nghĩ kĩ thì Miabel là một cái tên khá thú vị đấy chứ. Thì bởi nếu lấy tên chúng ta hợp lại với nhau thì sẽ tạo thành nó mà.”

Mia chợt nhận ra rằng cậu nói đúng.

Miabel = Mia + Abel.

Đó rõ ràng là một cách giải thích rất hợp lý cho cái tên này.

         “Ôi, Abel, cậu ngốc quá đi....Ohoho.”

Hai má Mia có hơi đỏ lên khi cười.

         Ôi, chúng thật ngốc nghếch quá đi mà. Mình có thể thấy rằng chúng rất quý mình nhưng kể cả vậy, một cái tên như thế có hơi thẳng thừng quá rồi. Những đứa con của mình đã nghĩ cái trăng gì khi cho em ấy một cái tên như thế chứ? Chúng cần phải suy nghĩ kĩ hơn—

         “Vâng, đây là cái tên mà bà em đã đặt cho em, và em rất yêu quý cái tên này. Với em nó có ý nghĩa rất quan trọng.”

         C-C-Cái gì cơ?! Aaa! Mình trong tương lai đã nghĩ cái trăng gì vậy chứ?!

Cô thảm thiết gào lên trong lòng.

Ghi chú

[Lên trên]
gốc là if you wish to win in battle, you need to know your enemy, nghĩa như nhau nên mình nhét vào luôn
gốc là if you wish to win in battle, you need to know your enemy, nghĩa như nhau nên mình nhét vào luôn
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Gấu thấy Rafina nó lòng tham hơi lớn, + với những thông tin mấy chương trước thì nó sặc mùi phản diện mới
Gấu
Xem thêm
Yea. Ngay từ vol 1, Rafina không góp mặt nhiều và tác giả cũng né, không chuyển sang góc nhìn của mẻ. Ta chỉ hiểu biết mẻ qua lời nói và vẻ ngoài của mẻ thôi
Xem thêm
@Gấu tìm mồi: chà cứ đọc tiếp đi:)))))))) gấu đọc raw đến Vol 12 thì con người thật của Rafina mới lòi ra 🙃🙃🙃🙃
Gấu 🐻
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tự vả cực mạnh
Xem thêm
cái kiểu này là tự vả luôn
Xem thêm