• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau

Chương 230 - Bắt đầu luyện tập

3 Bình luận - Độ dài: 965 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

2h sáng và mị muốn nhắc các bạn là: lên page tham gia GA đi :3

----------

 

Chúng tôi không nói nhiều thêm nữa và đến thẳng nhà thể chất. Khi đến nơi, Umi cũng vừa thay đồ xong và ra cùng Nitta-san.

Umi vừa thấy tôi là vẻ mặt sáng lên liền, nhưng nhìn Amami-san đứng cạnh tôi liền phồng má.

Thôi nào, bạn cùng lớp tình cờ gặp nhau rồi cùng đến đây thôi mà, đừng thế chứ Umi.

“Chào buổi sáng Umi! ~ Hehe, giờ ngày nào cũng được ở cạnh Umi rồi, yay ~”

“Chào buổi sáng. Cậu đến cùng Maki à?”

“Ừ, tớ gặp cậu ấy lúc đang đi lấy đồ. À mà, cậu có thấy Nagisa-chan không?”

“Nhỏ đó à? Lúc tớ đi thì đang bận sửa tóc. Tớ không muốn bị cắn đâu nên tớ để nhỏ một mình trong đó mà.”

“Thôi nào, cậu ấy có phải sói hoang đâu! Còn Mio-chan và mọi người thì sao? Nếu họ ở đây, tớ cũng muốn đến chào họ nữa.”

“Nakamura-san đi cùng hội học sinh rồi. Còn ba người kia đang ở ngoài sân. Họ cũng muốn gặp cậu nữa, nên họp xong thì ra chỗ họ luôn nhé.”

Đã được một năm rưỡi từ khi nhập  học. Hồi đầu thì vòng bạn bè của họ như nhau, nhưng từ năm hai họ đã có những người bạn riêng nào.

Cũng là chuyện thường thôi. Mỗi tôi là khác vì năm ngoái cũng như năm nay.

Tất nhiên là tôi cũng cố gấng thân thiết với càng nhiều người càng tốt, nhưng tôi sẽ không can thiệp thừa thãi vào chuyện người khác, trừ khi họ quan trọng với tôi.

Nói ra thì, tôi cũng khá ghen tỵ với hai người họ khi có thể mau chóng kết bạn mới như thế, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm. Umi và Amami-san nói chuyện như quên cả tôi và Nitta-san luôn, cổ đang chán đến mức đứng ngáp cách hai người kia một đoạn luôn.

“…Gì đấy? Hôm nay tớ không có trang điểm đâu, nên đừng có nhìn nhiều quá chủ tịch à.”

“Tớ chỉ đang nghĩ có ổn không nếu cậu ở đây thôi. Cậu không cần đi với lớp à?”

“Hmm… Chắc không sao đâu. Có thân với bạn cùng lớp thật, nhưng không đến mức phải ở cạnh họ 24/7. Nếu Yuuchin và mọi người đi riêng thì tớ cũng thế, nhưng giờ đang đi với nhau thì tội gì.”

“Vậy à.”

Nhắc mới thấy, tôi chưa từng thấy Nitta-san đi chơi với nhóm khác.

Cô ấy là người cực kỳ hướng ngoại mà, nên chắc hẳn là cũng thân với mọi người trong lớp thôi.

“Gì đấy, chỉ tịch lo cho tớ đấy à?”

“Không, không hẳn…”

“Umi ~ Bạn trai cậu đang tính ve vãn tớ này ~”

“Hm? Cậu ấy nói thật à Maki?”

Nghe Nitta-san mách, Umi lườm tôi.

“Làm gì có chuyện đó.”

“Em biết mà.”

“Tớ đùa thôi mà? Đùa thôi!... Hả, cậu biết à?”

“Là cậu mà nên không lạ gì…”

“Ý cậu là sao chứ?!”

Nitta-san phàn nàn, nhưng tôi cũng hiểu sao Umi lại cảm thấy thế.

Không như với Amami-san, Umi không hể cảnh giác quá nhiều với Nitta-san, vì tính cách của cổ. Umi biết rằng hầu hết  mọi lúc Nitta-san đều đang đùa, và Nitta-san cũng biết tiết chế để hành động của mình không đi quá giới hạn.

Có thể nói cách khác là Umi tin Nitta-san đến thế đấy.

“Mà, tớ ổn, nên không cần lo đâu nhé.”

“Ừ-Ừm.”

Dù cổ có bảo không ổn thì tôi làm được gì chứ? Mà nếu có cần giúp thì kiểu gì cũng sẽ nói cho Umi với Amami-san trước.

Sau đó chúng tôi đến sân tập cùng nhau. Các nhóm đeo băng đầu khác màu nhau đã tập trung ở đây cả rồi.

Đỏ, xanh dương, vàng và xanh lá. Nhóm bọn tôi đang tập hợp ở khu vực mà Yagisawa-sensei đã đánh dấu.

Đứng đầu là một học sinh năm ba, chắc là trưởng nhóm đang hướng dẫn mọi người xếp hàng.

Umi và Nitta-san quay về khu vực lớp của họ.

Bạn bè họ đều vui vẻ chào khi họ quay lại. Hình như Nitta-san còn được nhiều người quan tâm hơn Umi nữa.

“…Ninacchi có vẻ thân thiết với lớp phết ha.”

“Ừ.”

Có lẽ tôi nên lo cho bản thân mình thì hơn. Tôi tách khỏi Amami-san rồi về cuối hàng, còn cô ấy đến chỗ nhóm con gái.

Trưởng nhóm giải thích cho bọn tôi những việc cần phải làm. Nói chung là, việc luyện tập được chia thành luyện tập chung, luyện cổ vũ và luyện tập các môn cụ thể. Luyện tập chung sẽ vào buổi sáng còn luyện các môn riêng sẽ vào buổi chiều.

Tôi ghi nhớ lịch luyện tập rồi dùng khoảng thời gian còn lại ngồi ngắm Umi.

Giờ mới thấy, cũng đã lâu rồi tôi mới ngồi quan sát Umi từ xa thế này. Tôi không hề cố tình, chỉ là mắt tự dõi theo về hướng đó thôi.

Và dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Umi nhìn ngược lại, mỉm cười tinh nghịch rồi nói gì đó.

‘Ma~Ki~’

Hình như là gọi tên tôi. Hồi đầu bọn tôi cũng hay làm thế này lắm.

‘Chú ý nghe đi đồ ngốc.’

‘Anh tự nhìn lại mình xem.’

Nói rồi em ấy quay về phía trước, nhưng không lâu sau lại quay lại nhìn tôi.

‘Mọi người ơi ~ Maki đang nhìn trộm tớ nè ~’

‘Umi cũng khác gì đâu.’

…Dưới cái nắng mùa hè, hai đứa bọn tôi vẫn như mọi khi thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngon👽
Xem thêm