Being Able to Edit Skills...
Sengetsu Sakaki 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Tập 01 - Mô tả [Tái cấu trúc kỹ năng]

Chương 09 - Linh mục trưởng thấy rồi! Thủy quái khổng lồ ẩn nấp bên dưới mặt hồ làng 『Leviathan』!!

2 Bình luận - Độ dài: 4,199 từ - Cập nhật:

『Leviathan』

Một dạng thủy quái khổng lồ. Nó to ngang một con cá voi nhỏ.

Với vô số xúc tu bao phủ phần đầu, nó sẽ tấn công bất kỳ ai có ý định phá hoại hoặc làm ồn bên trong lãnh thổ của nó. Nó còn có những cây kim nằm ở đầu xúc tu để đâm chất độc tê liệt. Do bản chất vốn là động vật ăn tạp, nó có thể ăn tất cả mọi thứ. Nghe kể là nó còn ăn mất cả cừu và bò của nông dân nữa.

Tưởng tượng một con cá voi với phần đầu của sứa ấy.

Vấn đề ở đây nằm ở khả năng tái tạo của những chiếc xúc tu. Dù cho có bị cắt mất bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ liền khôi phục lại.

Ngày trước phải cần tới 6 mạo hiểm giả Lv15 mới có thể đẩy lui nó được.

Bên cạnh đó, 4 vạn Arsha là phần thưởng cho việc đẩy lui thành công con quái vật.

Con số sẽ lên tới 8 vạn Arsha nếu có thể đánh bại nó. Cơ mà điều đó lại chẳng liên quan gì đối với những người không thuộc hội như chúng tôi.

「Không không không~! Tại sao chuyện này lại xảy ra kia chứ~!?」

Một cái đầu cá voi đúng nghĩa đang thò lên từ dưới hồ. Và từ đó vươn ra tới hàng chục chiếc xúc tu, chúng đang cố để kéo Rita đứng trên bờ hồ xuống. Rita liên tục nhảy qua lại và chỉ suýt soát mà né tránh được.

Khó rồi đây~.

Liệu chúng tôi có tới kịp không đây.

Chúng tôi cũng đã dò hỏi thêm dân làng thông tin về 『Leviathan』 trên đường tới đây.

Rita cũng chỉ suýt soát né tránh được những chiếc xúc tu đánh tới, cô đá rồi đấm và rồi cuối cũng cũng phần nào đẩy lùi chúng được.

Ra là vậy. Cô ấy có cả kỹ năng võ thuật nữa à.

Trông cô ấy cứ như là một con thú hoang vậy.

Có tới hàng chục xúc tu đánh tới mà cô ấy vẫn có thể né tránh và phản công bằng sạch. Người gì mà có gắn mắt đằng sau lưng chắc.

Cô ấy giỏi tới mức có thể phản công lại được cả 『Leviathan』 luôn. Rita đấy. Ghê thật.

「Cecil」

「Vâng, Nagi-sama」

「Khỏi chần chừ nữa, luyện tập ma thuật cổ đại thôi nào」

「Em hiểu rồi, để em thử 『Hỏa cầu』 trước」

「Đã rõ. Đợi đến khi nào anh ra tín hiệu đã nhé. O~i, linh mục trưởng Rita~──!」

Tôi hét thẳng về phía Rita vẫn đang đứng chiến đấu cạnh bờ.

「Chúng tôi chuẩn bị phát động một đại ma pháp đấy, nên là chạy ra chỗ khác đi~」

「Dừng lại, Đừng~!」

「Tại sao!?」

Nghe tôi nói vậy, Rita chỉ về phía chiếc xe ngựa vẫn đang nằm cạnh bờ.

Ngựa đã biến đâu mất.

Cả cửa chính lẫn cửa sổ đều mở toang, với một vài chân người đang thò ra từ đó.

Một cảnh tượng siêu thực.

Ở đó là thành viên của 『Giáo hội Iturna』 đấy à.

Cố lao vào trong xe ngựa để trốn tránh những chiếc xúc tu, xong rồi cuối cũng vẫn bị độc đánh cho tê liệt, kiểu như vậy đấy à.

「Ý của ngươi là để mặc thuộc hạ của ta chết hết sao!? Đã cứu thì phải cứu tất cả đi chứ!」

「Ế~」

「Ế~ cái gì mà Ế~~~~~~!」

Với năng lực của tôi hiện tại mà cứ cố lao đầu vào là rất nguy hiểm.

Hàng chục những chiếc xúc tu đang tạo ra thứ âm thanh nhớp nháp bên bờ hồ, còn Rita thì phải đang chật vật xử lý tất cả.

Lao vào đó để giải cứu những người bên trong xe ngựa ư, với một người chỉ có 「Kiếm thuật」 đạt Lv2 như tôi thì như vậy là quá khó.

Đồng ý là họ đã cho phép tôi đi cùng xe ngựa, thế nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi phải dấn thân vào nguy hiểm vì họ.

Ngoài Rita ra thì chúng tôi không thể giúp bất kỳ ai khác.

「Ta hiểu rồi! Yêu cầu! Ta sẽ đưa ra một yêu cầu chính thức. Vậy nên là──mà, cái thứ nhớp nháp đó lại đến rồi~~~~~~!」

Thế là, đang nói dở thì Rita lại tiếp tục bị dồn ép.

Nếu không thể khiến cho 『Leviathan』 trở nên bất động bất kỳ giây phút nào, dù có muốn nói chuyện cũng chẳng nổi.

「Cecil. Liệu em có thể sử dụng ma thuật thông thường khóa chuyển động nó lại không? Ngưỡng sức mạnh làm sao mà để vẫn còn đủ dùng ma thuật hỏa cầu cổ đại ấy」

「Như vậy thì có thể sử dụng 『Hỏa tiễn』 được đấy ạ. Cơ mà, ở khoảng cách này thì nó chỉ đủ khả năng kiềm chế thôi……」

「Như vậy là ổn rồi. Chỉ cần tạm thời có thể nói chuyện với Rita là được」

「Vâng~」

Cecil đưa một tay giơ lên trời.

「『Hỡi hơi thở của tinh linh, hãy bắn tới kẻ thù! Hỏa tiễn!!』」

Ngọn lửa phóng ra to bằng cả cánh tay người bay thẳng về phía hồ nước.

Đòn tấn công đánh thẳng vào phần gốc những chiếc xúc tu, khiến cho 『Leviathan』 trở nên bất động. Hàng chục những chiếc xúc tu bị rút lại trở về mặt hồ. Mặc dù vậy, đầu những chiếc xúc tu vẫn tiếp tục nhắm về phía cỗ xe. Tôi yêu cầu cho Cecil bắn 『Hỏa tiễn』 thêm phát nữa khi thấy nó bắt đầu chuyển động trở lại, còn tôi cố gắng tiếp cận Rita gần hơn.

「Nhà ngươi không được ai dạy dỗ về lòng nhân từ hay sao~! Bỏ mặc cả những người đang gặp khó khăn, đúng là tên dị giáo~!」

Rita hét trong khi vẫn đang quay lưng về phía tôi. 

A~, quả nhiên là cô ta sẽ thở ra những lời như vậy mà.

「Là lỗi của các người khi mà không muốn chào hỏi trường làng đấy. Ít nhất là nếu chịu nói về việc định cắm trại ở hồ thì họ đã kể cho chuyện về 『Leviathan』 rồi. Chính các người đã cố tình khước từ và tự mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm đấy!」

「Chúng ta đã nói đúng như vậy rồi! Bởi vì chúng ta đã được trưởng làng giúp đỡ nên chúng ta có tới chào hỏi trưởng làng đầy đủ cả! Thuộc hạ của ta đã gặp họ để 『Gửi lời chào』 đúng chuẩn mực rồi!」

「Có để ý thấy xung quanh các người ở đây không có bóng người nào không! Bộ không thấy lạ khi mà ở đó không có bất kỳ chiếc thuyền đánh cá nào sao!?」

「Ta đã nói thế rồi đấy! Chính họ là người bảo rằng 『Chúng tôi mới cắm trại ở đây 10 ngày trước nên không sao đâu』 chứ ai. Bản thân ta là một tân linh mục trưởng, ta không thể tỏ ra quá quắt quá được~!」

Nói cách khác, đám thuộc hạ tỏ ra coi thường Rita.

Các linh mục khác vốn đều là quý tộc, duy chỉ có Rita là được nhận nuôi.

Rita đã bắt gặp phải những ánh mắt nào, những gì mà tôi vừa nghe đã đủ để trả lời chuyện đó.

Dẫu vậy, việc 『Giáo hội Iturna』 ghé qua đây đã là sự kiện thường niên, cộng với việc coi thường á nhân do chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng mà họ luôn theo đuổi, việc họ ghé lại ở trọ cũng không và chào hỏi tử tế cũng không nốt. Thế nên họ cứ tự ý mà ra bờ hồ cắm trại lại, cơ mà đó cũng chẳng phải là vấn đề vì lần nào mà họ chẳng làm vậy──và với cái suy nghĩ đó, họ bị tấn công bởi chúa hồ mới quay trở lại sau vài thập kỷ.

Hài hước gớm.

Mặc dù chuyện này cũng là ở thế giới bên kia rồi, cái chỗ mà tôi từng làm công việc bán thời gian khi trước cũng đã đâm đầu vào phá sản, chỉ vì họ bỏ ngoài tài lời khuyên của nhà thầu phụ lẫn những người có kinh nghiệm. Những câu chuyện về việc cấp trên đạp đổ hết mọi công sức, tôi đã được nghe quá nhiều ở thế giới bên kia rồi…… hầy~.

……Thế thì đỡ làm sao được.

「Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu. Vậy 2 vạn Arsha thì sao?」

「2 vạn là được rồi hả? Cứ tưởng rằng ngươi sẽ đòi 100 vạn Arsha chứ」

Cái con người này thực sự nghĩ tôi là một kẻ dị giáo thật rồi.

「2 vạn là đủ rồi! Ngay cả ở làng cũng chỉ đưa ra yêu cầu 『Tiêu diệt chúa hồ』 cho hội với cái giá 8 vạn Arsha thôi. Còn đẩy lui thì chỉ được 4 vạn. Và bởi vì chúng tôi chỉ tham gia trợ giúp cho các linh mục, lấy một nửa con số đó tức là 2 vạn Arsha. Như vậy là ổn rồi!」

「Ư, ừm~」

「......Mà thật sự là được sao. Có trả nổi không đấy?」

「Ng, ngươi đừng có mà giỡn mặt~~~~」

Tôi nào có giỡn đâu.

Bản thân Rita thì đáng tin rồi không nói, nhưng vấn đề lại nằm ở các linh mục khác kìa.

Khéo khi chúng tôi lại nghe tổng sỉ vả sau khi đã mất công giúp đỡ họ xong cũng nên.

「Được rồi! Ta hiểu rồi! Ta sẽ đưa ra yêu cầu chính thức!」

Rita quay lưng lại và gật đầu xuống.

「Ta sẽ thành lập 『Khế ước』 với ngươi dưới tư cách là người đại diện lữ đoàn của 『Giáo hội Iturna』. Giúp chúng ta và ta sẽ trả 2 vạn Arsha cho các ngươi! Nếu ta không chi trả thì ngươi có muốn biến ta thành nô lệ hay làm bất cứ điều gì cũng được!」[note47766]

「Ấy không, không cần phải làm đến vậy đâu」

「Mang huy hiệu của ngươi ra! 『Khế ước』!」

「À, ừm. 『Khế ước』」

Viên pha lê nằm trên ngực tôi cùng với phiên pha lê mà Rita cầm lên đều tỏa ra ánh sáng trắng.

Bình thường cần phải cho 2 viên pha lê gõ vào nhau để thành lập một 『Khế ước』 chính thức, cơ mà có vẻ như không có vấn đề gì, mặc dù mọi thứ đã được tối giản hóa.

Mà kệ đi. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên như là một mạo hiểm giả của tôi mà.

Công việc nhìn chung khá nhàn. Tôi sẽ cùng Rita chạy thoát khỏi đó sau khi đã giải cứu các linh mục bên trong chiếc xe ngựa xong.

Thế nên là,

「Cecil. Khi nào anh bắt đầu chạy thì sử dụng 『Hỏa tiễn』 để đánh lạc hướng nó nhé. Sau đó thì liên chuẩn bị 『Niệm chú cổ thuật』 với 『Hỏa cầu』. Đợi đến khi nào anh ra hiệu thì phóng ra nhé!」

「Em hiểu rồi. Xin ngài hãy cẩn thận nhé, Nagi-sama」

Cecil hơi thất vọng gật đầu nhẹ xuống.

Rồi em ấy nói mà không hề do dự.

「Nếu như Nagi-sama có mệnh hệ gì, em cũng sẽ chết──」

「Anh đi đây! Nhờ em lo liệu phía sau nhé」

Tôi liền bắt đầu chạy trước khi kịp nghe hết những từ cuối.

Nào, lần này là lần đầu tiên tôi chiến đấu với quái vật đây. Để xem khả năng của tôi đến đâu với đống kỹ năng này nào.

「Kích hoạt 『Kỹ năng tái cấu trúc』!」

Tôi vừa kích hoạt kỹ năng vừa chạy.

Tôi đã cố gắng định lượng rủi ro từ trước.

Chỉ có mỗi Rita là đang ở đây. Còn lại các linh mục khác đều đang bị tê liệt với phần đầu chết dí trong xe ngựa cả.

Mà Rita vốn mê mẩn Cecil lắm, nên là có thể nhờ cậy cô ấy giữ bí mật cho được.

Ở một mức nào đó mà có lẽ là sẽ không sao nếu như tôi trình diễn một số kỹ năng kỳ lạ ở đây. Chắc vậy, hoặc không.

Thêm vào đó, nhiệm vụ của tôi là giải cứu những linh mục đang bị mắc kẹt bên trong chiếc xe ngựa, tôi cần phải tạo ra khoảng trống trước.

Còn việc diệt trừ quái vật vốn không phải là việc của tôi.

Nôm na là một thứ mà tới mạo hiểm giả Lv15 còn không xử lý nổi thì làm gì có cơ hội cho tôi được.

À mà, để đề phòng thì tôi vẫn mang theo một thanh đoản kiếm để tự về, cơ mà về kỹ năng chiến đấu thì tôi chỉ có duy nhất một.

Lần này tôi sẽ sử dụng tới nó. Nhưng không phải để tiêu diệt mà chỉ là để hạn chế chuyển động của con quái vật đôi chút thôi.

Hiện tại thì những thứ có thể tái cấu trúc lại trong giàn kỹ năng của tôi là──

『Kiếm thuật Lv2』『Ngôn ngữ dị giới Lv5』『Thiền Lv1』『Trị thương Lv1』

Với đống này thì cản bước 『Leviathan』 cái kiểu gì đây ha.

……Nhớ lại thì, cái hồi mà tôi còn đang tự làm game ở thế giới trước, tôi cũng đã từng tính đến chuyện sử dụng khả năng hồi phục để 『Đánh bại』 kẻ địch rồi.

Sử dụng hỏa lực để áp đào thì nó lại tầm thường quá rồi, thế nên tôi mới tính tới xem có cách nào kỳ công hơn không. Xem nào, xem nào──chắc hẳn cũng từng có đứa chơi ngu kiểu này xong bị ăn chửi thối mặt rồi. [note47767]

Hay là cứ thử xem sao nhỉ.

Tôi đưa 『Kiếm thuật Lv2』 và 『Trị thương Lv1』 vào.

『Kiếm thuật Lv2』

(1) Kỹ năng 『Tăng (10% + Lv x 10%)』『Sát thương gây ra』 cho 『Vũ khí dạng kiếm』.

『Trị thương Lv1』

(2) Kỹ năng 『Tăng』『Khả năng hồi phục』 cho 『Cơ thể』.

Không hoàn tác được rồi. Liệu có sao không đây. Mà, chắc là ổn thôi.

Vậy thì,

「Thi triển! 『Kỹ năng tái cấu trúc』!」

「Chậm quá đấy~! Thành lập 『Khế ước』 rồi nên nhà ngươi lo mà làm việc đi」

Những chiếc xúc tu lại một lần nữa trồi lên từ dưới mặt hồ.

Một và chiếc sau đó bị Rita đấm xuyên qua.

Những chiếc xúc tu bị đập nát liền bất động và bắt đầu tái tạo lại.

Tôi sử dụng thanh đoản kiếm để chém vào những chỗ nó đang bị thương.

Phập~, chất dịch nhờn sau đó bắn tung tóe ra ngoài. Được lắm, đánh trúng rồi.

Mặc dù cấp độ kiếm thuật của tôi vẫn còn thấp, cơ mà nếu như nó ngừng di chuyển thế này thì vẫn đánh trúng được ha.

「Chờ đã! Ta đã tiêu diệt nó rồi mà ngươi còn làm gì nữa thế?」

「Cứ nhìn đi rồi biết」

Nếu như tôi tưởng tượng thì.

Đó, 

Guniguni~, guniguni~, rột~

Nguyên một tảng thịt đùn lên từ miệng vết thương của những chiếc xúc tu.

Thậm chí nó còn lớn hơn cả kích thước gốc, nhưng chỉ có mỗi phần ngọn là bị phình to ra.

Những chiếc xúc tu lại đang chuẩn bị đánh về chúng tôi trở lại──dừng lại rồi. Nó không di chuyển nữa.

Phần ngọn của những chiếc xúc tu trở nên quá nặng. Nó chỉ nâng lên được có đôi chút rồi lại liền rơi trở xuống.

「Ng, ngươi đã làm cái gì vậy!?」

「Chỉ là những chiếc xúc tu bị tái tạo quá mức thôi mà」

Rita tiếp tục đánh vào những chiếc xúc tu khác trong lúc nói chuyện. Tôi cũng tiếp tục dùng kiếm chém vào những chiếc xúc tu bị đánh cụt đó. Khả năng phục hồi của xúc tu bị đẩy lên vượt tầm kiểm soát, trông cứ như thể là nó đang gắn nguyên quả bóng vào phần ngọn. 『Leviathan』 lúc này không khác gì đang gắn tạ vào những chiếc xúc tu của mình.

Những chiếc xúc tu sau đó lần lượt đều không thể cử động được nữa.

「Chẳng hiểu kiểu gì mà lần này tôi lại làm được ha. Cứ cùng hoàn cảnh ở trong game mà làm trò này là xác định tha hồ ăn chửi rồi」

Quả nhiên là khó mà có thể so sánh game với đời thực được……

____________________

【Bảng thông báo hướng dẫn】

Hỏi - Tìm đủ mọi cách mà tôi vẫn không làm sao vượt qua khả năng tái tạo của con boss hạng trung được.

Trả lời - Cast phép hồi phục lên con boss làm cho khả năng tái tạo của nó bị mất kiểm soát ấy. Cứ như thế là nó tự hủy thôi. Nếu chịu để ý thì con boss này là kẻ địch duy nhất mà phép hồi phục chọn mục tiêu vào được thôi. Sau đó thì… Xem thêm

Hỏi - Sao mà tôi lại không nhận ra chuyện này cơ chứ. Phí hết cả thì giờ…

____________________

……Hừm, ra là có cả cách này cơ à.

Nhiêu đó là đủ rồi, còn lần này thì 『Kỹ năng tái cấu trúc』 đã tạo ra 2 kỹ năng mới.

『Kiếm thuật trao tặng Lv1』

(1) Kỹ năng 『Tăng (10% + Lv x 10%)』『Khả năng phục hồi』 từ 『Vũ khí dạng kiếm』.

Tác dụng: Tăng khả năng hồi của kẻ địch bị chém bằng vũ khí dạng kiếm. Bổ sung khả năng hồi phục tận gốc cho kẻ địch. Kỹ năng có giá trị tăng cương là 10% + Lv x 10% (giá trị tăng cường hiện tại: 20%).

『Vô đao cách đấu Lv1』

(2) Kỹ năng 『Tăng』『Sát thương gây ra』 từ 『Cơ thể』.

Tác dụng: tăng sát thương gây ra cho kẻ địch nếu không sử dụng vũ khí.

Vốn 『Trị thương Lv1』 có tác dụng 『Tăng』『Khả năng hồi phục』 cho 『Cơ thể』, thế là tôi đã thay đổi phần ký tự ở cuối. Quả thực, lấy kỹ năng bản thân làm nền tảng thì khó mà sửa thành gian lận được ha.

Đối với 『Kiếm thuật trao tặng Lv1』, nó sẽ tăng khả năng hồi phục cho kẻ địch bị chém phải.

Vậy nên, nếu khả năng phục của kẻ địch vốn là 100%, sau đó sẽ thành 120%.

Khả năng tái tạo trở nên mất kiểm soát.

Giả sử 『Leviathan』 có khả năng 「Hồi phục tức thì 100%」, thì với 『Kiếm thuật trao tặng Lv1』, nó sẽ chuyển thành 「Hồi phục tức thì 120%」.

Đống xúc tu của 『Leviathan』 được khuyến mãi thêm tới 20% lượng thịt… Có phải vì vậy mà nó không cử động nổi không ha, nhưng cái cách mà nó tái tạo lại thì chắc chắn là rất quái dị.

Giả sử đột nhiên tay người mà nặng hẳn lên thì sẽ ra sao?

Không chỉ chuyển động, sức nặng đè lên vai và khuỷu tay cũng đều đổi khác.

Thêm vào đó, các xúc tu của 『Leviathan』 có lẽ chỉ biết cử động theo bản năng. Và dường như nó không thể tự kiểm soát khả năng tái tạo được.

Do vậy nên cái thứ này còn chẳng thể hiểu nổi tại sao đống xúc tu của mình lại đột nhiên trở nặng như vậy. Nó không sao mà có thể cử động tử tế chúng được.

「Cụ thể thì là bí mật, cơ mà thanh kiếm của tôi có thể gây mất kiểm soát khả năng hồi phục của kẻ địch. Chỉ là vì cấp độ còn thấp nên khá khó đánh trúng thôi」

Tôi giải thích cho Rita.

Còn Rita thì nhìn lại tôi với vẻ mặt ghê tởm,

「Ý ngươi là…… Tất cả những gì mà ngươi làm được chỉ là chém vào những chiếc xúc tu bất động do bị ta đập nát ấy hả?」

「Chính là vậy đấy. Yên tâm là tôi sẽ giảm giá cho, nên là xin hãy tiếp tục làm khiên thịt cho tôi đi ạ」

「Quá ghê tởm~! Quả nhiên ngươi vẫn đúng là lũ dị giáo mà!」

Biết làm sao được giờ, chứ tôi nào có phải là nhân vật gian lận đâu.

Hất mái tóc vàng của mình lên, Rita cùng lúc đá bay cả 3 chiếc xúc tu đi.

Tôi tiếp tục dùng thanh đoản kiếm chém vào những chiếc xúc tu đã bị bất động. Xoẹt~

Phần còn lại diễn ra lặp đi lặp lại như vậy.

「Này, đừng có mà chủ quan! Đằng sau kìa~!」

Bất chợt, Rita đẩy tôi đi.

Tôi bất giác ngoảnh lại, đằng sau tôi đang là một chiếc xúc tu với phần 『Kim tê liệt』 thò ra ngoài.

「Bộ nhà ngươi là cái hạng gà mờ chắc!? Thật là!」

Vì phải bảo vệ tôi mà một bên vai Rita đã bị chiếc 『Kim tê liệt』 cứa nhẹ vào.

Mặc dù vậy, Rita vẫn cười gan góc.

「Làm gì có chuyện tác động lên ta được! 『Bảo hộ thần thánh』!!」

Ánh vàng tỏa khắp toàn thân Rita. Chiếc 『Kim tê liệt』 vỡ vụn sau đó, còn Rita thì dùng chân dẫm đứt nốt chiếc xúc tu.

「......Thực sự tuyệt vời đó, Rita」

「Bởi vì ta là linh mục trưởng chứ saoー! Từ nhỏ tới giờ lúc nào ta cũng cố gắng hết mình đấyー!」

Về khả năng của 『Bảo hộ thần thánh』, nó có khả năng vô hiệu hóa chất độc tê liệt, Rita tự đắc nói.

Chỉ trừ cô ấy ra thì mọi linh mục khác đều bị tê liệt sạch, ra là vì cái này đấy à.

Thế hóa ra 『Giáo hội Iturna』 toàn là một đám người vô vọng hết ha.

Rita đánh chặn từng chiếc xúc tu một. Trông cứ như thể là cô ấy có thể đọc được quỹ đạo của chúng vậy.

Thỉnh thoảng mà cô ấy còn đánh hơi xong ngửi ra được thứ gì đó.

Giống như Cecil đã nói đấy. Cái con người này đúng là giỏi gớm.

「Mà chuyển chủ đề đi」

Tôi hỏi Rita.

「Cái xe ngựa ấy, trông nó giống như một căn phòng phải không?」

「Hả~?」

Khi mà tôi chỉ về phía chiếc xe ngựa với mấy cái chân đang nhô ra, Rita khó chịu hét lên.

Một chiếc xe bị trở nên quá tải nặng, với phần bánh đã lún hết xuống nền đất, thế nhưng ảo diệu ở chỗ là nó vẫn cứ đứng vững mà không bị đổ.

「Ngươi đang nói cái gì vậy, xe ngựa là xe ngựa chứ còn là cái gì」

「Thế nhưng ô tô ở nước ngoài ấy──Mà không phải…… e~to, nghe nói rằng cũng có những người sống ở tại xe ngựa như vậy, và chiếc xe ngựa đó có đầy đủ cả tường lẫn mái và cửa nữa, như vậy thì làm sao mà bảo rằng đó không phải là căn phòng cơ chứ」

「......Đúng là không nói như vậy được, cơ mà thế thì sao?」

「Mà nếu đã là căn phòng thì cũng có nghĩa là công trình phải không?」

「Cũng có khả năng, cơ mà như vậy thì sao cơ chứ!?」

「Hừm, gọi là công trình cũng ổn đó nhỉ」

Tôi chạy về phía xe ngựa và rồi giơ nắm đấm lên.

Sau đó là tìm điểm chắc chắn nhất quanh các góc tường~!

「『Phá hủy công trình Lv1』(Hiệu ứng phá hủy vô hiệu hóa) !!」

u40783-60ae8ffb-b240-45b1-8e1c-bc8579a08653.jpg

Rầm~ rầm~ rầm~ rầm~────cạch

Ừm, quả nhiên là không nổi mà.

Đập vào cỗ xe ngựa khiến nó tiến thêm được 40m nhưng rồi lại bị gãy trục giữa đường, nó đổ sập sang một bên. Mà kệ đi. Để nó tránh ra xa được là ổn rồi.

「Gì thế!? Đó là cái gì vậy!?」

「Nếu như xe ngựa là một căn phòng, liệu có thể sử dụng kỹ năng tác động lớn lên công trình để làm nó chuyển động không, tôi nghĩ vậy đấy……. Mà di chuyển ra cách ngần này đã ổn chưa nhỉ?」

「Ngươi là tên quái nào vậy!? Có thật ngươi chỉ là một kẻ dị giáo không đấy!?」

「Vốn tôi đã không phải là dị giáo rồi nhé──mà, giải quyết xong rồi đấy nên là lo mà chạy đi!」

Tôi và Rita cùng chạy khỏi đó.

『Leviathan』bị những chiếc xúc tu kiềm chế lại khiến nó không thể di chuyển đi đâu được. Nó vẫn chỉ đang vùng vẫy bên bờ hồ.

Chiếc xe ngựa hiện đã cách hồ đủ xa.

Thực ra thì cứ thế chạy mà khỏi cần đánh cũng chẳng sao, tuy nhiên tôi còn cần phải xác nhận về ma lực của Cecil.

Biết đâu lại có vật phẩm giá trị rơi ra nếu gây sát thương lên 『Leviathan』 thì sao.

「Cecil! Khai hỏa~!!」

Tôi vừa chạy vừa hét về phía Cecil vẫn còn đang tiếp tục niệm chú.

Ở góc tối đằng đó, Cecil gật đầu lại để tôi biết.

Và rồi──

「『Thiêu đốt khắp mười sáu hướng tựa như ngọn núi lửa phun trào────Hỏa cầu!!』」

Cổ thuật 『Hỏa cầu』 phát nổ.

Khiến cho toàn bộ mặt hồ nổ tung.

Ghi chú

[Lên trên]
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
[Lên trên]
炎上したやつ ám chỉ mấy thằng trở nên nổi tiếng vì phát ngôn toxic hoặc ngu, nhưng đặt trong hoàn cảnh của chap này không rõ là đã dịch đúng hay chưa
炎上したやつ ám chỉ mấy thằng trở nên nổi tiếng vì phát ngôn toxic hoặc ngu, nhưng đặt trong hoàn cảnh của chap này không rõ là đã dịch đúng hay chưa
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận