Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 19 - Lễ Cưới (3)

22 Bình luận - Độ dài: 1,246 từ - Cập nhật:

Trans: HK

Tựa chương do trans chế.

_____

Sau khi tiệc chiêu đãi khách kết thúc.

Một bữa tiệc hoành tráng sau lễ cưới được tổ chức với sự góp mặt của người thân 2 bên gia đình Takasegawa và Amagi.

Địa điểm là một khách sạn gần nơi diễn ra lễ cưới.

Đó là một bữa tiệc không mang chút ý nghĩa nào, chỉ có tiếng ồn ào của việc uống rượu và ca hát.

“Vẫn còn quẩy sung ghê ha…”

Sau khi tắm xong.

Arisa vừa quay lại phòng qua đêm dành cho mình chỉ biết cười khổ trước những âm thanh đó.

Phòng qua đêm dùng cho Yuzuru và Arisa được chỉ định ở nơi cách khá xa bữa tiệc, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng ồn từ đó.

Lý do mà họ vẫn chưa bị ai khiếu nại là bởi đã bao trọn cả tầng luôn rồi.[note63969]

“Mà, buổi lễ và tiệc chiêu đãi rất quan trọng. Anh đoán họ cũng không mấy vui vẻ gì khi tham gia ba cái nghi thức đó đâu. Ngược lại thì những cơ hội cho bữa tiệc như lúc này lại khá hiếm mà.”

Yuzuru nhún vai trả lời vợ.

2 vợ chồng chỉ tham gia bữa tiệc hậu chiêu đãi khoảng 30 phút thôi.

Sau đó lập tức rời đi và chuồn trở lại phòng dành cho khách qua đêm.

Nhân vật quan trọng nhất trong bữa tiệc này là Yuzuru và Arisa, nhưng cũng không ai níu kéo họ lại cả.

Bởi hầu như ai cũng cho rằng cặp đôi mới cưới muốn cùng nhau trải qua đêm tân hôn.

… Cũng còn 1 lý do khác cho việc thiếu vắng nhân vật chính mà vẫn không sao là bởi họ chỉ muốn nhậu nhẹt và quẩy tẹt ga thôi.

“Mà kệ đi, chúng ta cũng cùng nhau uống 1 ly chứ?”

Yuzuru vừa nói vừa giơ chai rượu sake đã tiện tay thó về từ bữa tiệc hậu chiêu đãi.

Nó là thức uống đắt nhất được phục vụ trong bữa tiệc hiện tại.

Yuzuru đổ một ít vào cốc cho Arisa.

“Cảm ơn anh. Vậy thì, Yuzuru-san.”

Arisa cũng rót rượu ra ly cho chồng.

“Nào, cạn ly.”

“Cạn ly.”

Họ cụng ly với nhau và rót rượu sake vào miệng.

Nó có hương vị rất thanh ngọt và dễ uống.

Nhất là vào hôm nay, khi Arisa lần đầu nếm nó, vẻ mặt của cô trở nên “phê pha” thấy rõ.

“Em thấy đám cưới thế nào?”

“Ờm, em đã có chút lo lắng. Nhưng thật may vì mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.”

Arisa nói và dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân.

Bộ yukata cô đang mặc trở nên lỏng lẽo, và đôi chân trắng bóng lộ ra từ mép áo.

Thường thì Arisa sẽ không hớ hênh như thế trừ phi cô nàng có “ý đó”, nhưng…

Dường như Arisa chỉ đơn thuần là đang thực sự thiếu phòng bị, có lẽ vì sự căng thẳng luôn kéo dài cả ngày hôm nay đã tan biến.

“Quả không hổ là Yuzuru-san ha.”

“Đâu, anh cũng có căng thẳng mà… Đặc biệt là lúc làm lễ ấy.”

“Vậy sao?”

“Anh đã lo việc lỡ cắn lưỡi khi đọc tuyên thệ lắm luôn.”

“À… em hiểu mà.”

Không muốn lễ cưới của mình trở thành một kỉ niệm không hoàn hảo.

Không muốn mắc sai lầm.

Khi nghĩ về những điều đó, cả 2 đều cảm thấy lo lắng và không tận hưởng được niềm vui.

Đã có chút khó xử như thế.

“Nhưng dù vậy thì vẫn là một kỉ niệm đẹp anh ha.”

“Thật tốt khi em thấy thế.”

Và trong khi tiếp tục uống rượu, gò má Arisa dần đỏ lên.

Có lẽ là do tỉ lệ cồn cao để đổi lấy hương vị dễ uống của rượu.

Nên hình như Arisa đã say ngay lập tức rồi.

“Bây giờ chúng ta đã chính thức và vợ chồng rồi.”

Arisa nói khi nắm tay Yuzuru.

Họ đan những ngón tay lại với nhau theo kiểu nắm tay tình nhân.

Rồi vòng tay ôm ấp và áp ngực lên nhau.[note63970]

“Đúng vậy.”

Yuzuru nhẹ nhàng vuốt tóc vợ.

Arisa nheo mắt hưởng thụ và hoàn toàn buông thả trọng lượng cơ thể cho chồng.

“Anh muốn có bao nhiêu đứa con?”

Arisa ngước lên hỏi Yuzuru.

Cậu suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

“Bao nhiêu à? Chắc là… 2?”

“Sao lại là 2?”

“Giống như 2 anh em là anh và Ayumi ấy… Nếu chỉ có 1 mình thì sẽ buồn lắm.”

Không phải là 2 anh em họ chưa từng cãi cọ với nhau.

Nhưng Yuzuru không thể tưởng tượng được một cuộc sống thiếu vắng em gái mình và rất vui vì có 1 cô em gái.

Nếu không có con bé thì đôi lúc, cậu cũng sẽ thấy cô đơn.

Thế nên Yuzuru muốn tạo ra anh chị em cho con cái của mình.

Mặc dù đó chỉ là sự áp đặt theo ý muốn của bản thân cậu thôi.

“Còn Arisa thì sao?”

“Miễn là Yuzuru-san muốn… thì bao nhiêu cũng được hết.”[note63971]

“Ranh ma thế. Cụ thể hơn xem nào.”

Anh chồng vừa nói vừa vỗ lưng vợ.

Cơ thể Arisa run lên và ánh mắt trở nên mê ly như đã bị hớp hồn.

“Em muốn thật nhiều.”

“Anh hiểu rồi. Vậy thì… anh phải cố gắng hết sức thôi.”

“Vâng.”[note63972]

Arisa gật nhẹ đầu và nâng cằm lên như một chú chim non đang xin được mớm mồi.

Yuzuru đặt môi mình lên môi vợ.

Cậu vòng tay quanh eo và cởi dây thắt lưng của Arisa ra.

Bộ yukata trượt xuống tấm chiếu tatami.

Trong chớp mắt, Arisa trở nên hoàn toàn trần trụi.

Dường như cô nàng không có mặc quần lót.

Ánh sáng hơi ngà cam của chiếc đèn lồng chiếu lên làn da Arisa một cách rực rỡ.

“Yuzuru-san… định làm gì thế? Anh muốn tạo em bé luôn à?”

Arisa hỏi trong khi lột yukata của chồng ra.

Yuzuru vỗ nhẹ vào mông cô.

“Anh cũng rất vui lòng làm theo đề xuất đó, nhưng… em vẫn còn phải học mà đúng không?”

Yuzuru sẽ bắt đầu đi làm từ năm sau, nhưng Arisa vẫn còn là sinh viên… cô còn phải học lên tiến sĩ nữa.

Và cả 2 cũng dự định sẽ sống ở Mỹ thêm một thời gian.

Dù cho với Yuzuru thì không vấn đề gì, nhưng Arisa thì có.

“Nói cũng đúng ha…”

Arisa dường như đã lấy lại chút tỉnh táo và nhún vai nói.

Nhưng ngay lập tức bật lại chế độ quyến rũ và dùng ngón tay vuốt ve ngực chồng.

“Vậy thì xin anh hãy… khiến đêm nay trở thành một đêm không thể nào quên nhé.”

“Ah, cái này thì dễ thôi.”

Yuzuru gật đầu và bế Arisa lên.

Nàng vợ nhỏ được bế lên như một cô công chúa và ngước nhìn chồng mình với vẻ mặt đầy mong đợi.

Sau đó, Yuzuru nhẹ nhàng đặt Arisa xuống tấm đệm futon.

“Đêm nay anh sẽ không cho em ngủ đâu.”

“Xin anh hãy… nhẹ nhàng với em nhé.”

Và như thế, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau trải qua 1 đêm ngọt ngào.[note63973]

_____

HK: cái chương này không có gắn tag R-18, có ăn report không đây ta? (≧▽≦)

Ghi chú

[Lên trên]
Thỉnh thoảng lại quên nhà thằng này nó giàu nhất nhì Nhật Bản (trong tác phẩm này) ¯\_(ツ)_/¯
Thỉnh thoảng lại quên nhà thằng này nó giàu nhất nhì Nhật Bản (trong tác phẩm này) ¯\_(ツ)_/¯
[Lên trên]
Gòi gòi, tới công chiện (つ✧ω✧)つ
Gòi gòi, tới công chiện (つ✧ω✧)つ
[Lên trên]
Wow! Nàng dâu mạnh dzữ!!!
Wow! Nàng dâu mạnh dzữ!!!
[Lên trên]
Đủ rồi nha 2 cái đứa này *ợ~!!!*
Đủ rồi nha 2 cái đứa này *ợ~!!!*
[Lên trên]
Ê sao cái đoạn này nó deja`vu thế nhỉ? O.o
Ê sao cái đoạn này nó deja`vu thế nhỉ? O.o
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Vỗ mông...kon mịa nó thằng số hưởng này
Xem thêm
Vãi cả thật nhiều, phấn đấu để thành hộ gia đình đi đầu trong việc giải quyết tình trạng suy giảm dân số của Nhật à 🐧
Xem thêm
Nào tác giả bỏ của tôi tổng cộng 200k chữ rồi đó cmon🐧
Xem thêm
100k chữ của taoo:)
Xem thêm
TFNC
Tụi bây bao năm rồi mà vẫn "nhẹ nhàng" à 😅
Xem thêm
chap thiếu à, đoạn sau đâu??
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn sau đâu?????
Xem thêm
thiếu mất 2k chữ r
Xem thêm