Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 543 Kẻ ngáng đường

35 Bình luận - Độ dài: 1,409 từ - Cập nhật:

“Zeros...Reed!”

Fran, toàn thân bọc trong hắc sấm dữ dội, xông thẳng về phía trước. Thế nhưng, em ấy không hề để lộ ra ngoài dù chỉ một chút sát khí của mình.

Sau khi sử dụng Thức Tỉnh và Lôi Đình Gia Tốc, quanh con bé bùng nổ một nguồn ma lực khổng lồ là chuyện khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu con bé có thể kiểm soát tốt được sát khí của mình để Zerosreed không thể phản ứng lại ngay, như bấy giờ, Fran đã ở tay trên so với kẻ thù một khoảnh khắc rồi.

Cảm xúc của Fran đang bùng cháy hoang dại, nhưng hành động của con bé thì lại được củng cố bởi suy tính và bình tĩnh.

“Kiếm Thần Nhập Thể!”

『Gư...!』

Tệ quá, sự phẫn nộ của Fran thật quá sức tưởng tượng của tôi. Em ấy thậm chí còn sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể mà không hỏi ý kiến của tôi trước! Bình thường chẳng đời nào sẽ có chuyện đó!

Không ai có thể kiềm chế Fran được nữa. Ánh mắt của con bé đã ghim cứng vào gã khổng lồ khắp người là sẹo ấy.

Không hiểu vì lý do gì, tà khí của hắn đã bị suy yếu đáng kể so với trước. Khi khoảng cách của hai bên càng lúc càng được thu hẹp, chuyện đó càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng chắc chắn hắn là tên quỷ nhân ấy, Zerosreed.

Khi mà ánh mắt của Fran trở nên quá sắc bén trong sát khí dữ tợn, cuối cùng Zerosreed đã quay mặt sang chúng tôi.

Không, phản ứng của hắn có vẻ chậm là vì chúng tôi đã bước một bước vào lãnh giới của Kiếm Thần. Khoảng thời gian trôi qua kể từ khi Fran thức tỉnh có thể tính bằng đơn vị nháy mắt, thế mà khoảng cách giữa hai bên đã chỉ còn một nửa.

Thấy thế, Fran vận còn nhiều ma lực hơn khi nãy nữa, và những luồng sét bọc quanh con bé đã dày hơn rất nhiều. Bấy giờ Fran, đã đạt đến tốc độ tối đa của mình, như đã thực sự hóa thân thành một tia sét đen vậy.

“Hắc Sấm Rền Vang!”

Và Fran đã ở ngay sau lưng của Zerosreed, cầm chắc tôi ngang hông.

“Haaaa!”

Sát khí vô tiền khoáng hậu bị kiềm nén của Fran cuối cùng cũng phun trào. Dám nói đây là lần đầu tiên Fran muốn đoạt mạng một ai đó mãnh liệt như thế.

Và lưỡi kiếm của tôi là hiện thân của toàn bộ sát khí ấy. Trái ngược với bàn tay hung dữ của nó, đường kiếm của Fran lại tuyệt đẹp và lặng lẽ.

Đường kiếm được cường hóa bởi Kiếm Thần Nhập Thể đột kích cái gáy trần của Zerosreed.

Không một chút chần chừ, đường kiếm này được nhuộm đặc trong quyết tâm tuyệt đối. Với Kiếm Thần Nhập Thể, quyết tâm của Fran tôi thấu rõ đến tận tâm can.

Zerosreed, như phản ứng lại với sát khí của Fran, vội vã quay người lại. Hắn thậm chí còn nghiêng đầu sang bên một chút. Tuy nhiên quá trễ rồi, hắn đã không thể hoàn toàn phản ứng lại được nhát kiếm bất ngờ của Fran.

 Chúng tôi đã chiếu tướng hắn. Hắn có dùng kĩ năng gì đi nữa thì cũng vô nghĩa.

Lưỡi kiếm của tôi ăn vào cổ của Zerosreed. Tuy nhiên, ngay trước khi tôi kịp cảm nhận được máu và thịt của hắn...

*ĐÙNGGG*

“Gaaah!”

GƯhh...!

Cả Fran và tôi đều bị đánh bay sang một bên bởi một vụ nổ bí ẩn.

Đòn vừa rồi không hề mạnh mẽ, tuy nhiên, vì nó được tung ra ngay giữa lúc Fran đang tấn công mà nó có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Fran đã hoàn toàn trượt khỏi tư thế của mình.

Nếu đối phương cố tình đánh chúng tôi vào ngay khoảnh khắc ấy, thì khả năng phán đoán của hắn thực sự quá hoàn hảo.

Sau khi bị đánh bay đi, Fran uốn người lại giữa không khí và tiếp đất mà không gặp phải chấn thương gì. Là kẻ nào vừa tấn công?

Có thể nói thực quá sức tưởng tượng khi mà mãi sau khi bị tấn công, chúng tôi mới nhận ra được kẻ địch. Nhưng giờ thì rõ ràng rồi. Đằng sau Zerosreed có bóng người.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa kịp nhìn ra ngay hắn là ai, mà còn dựa vào cảm nhận ma lực để suy đoán.

Mặt khác, Fran thì đã thấy được kẻ đang đứng đằng sau Zerosreed. Hắn ta là kẻ nào kia chứ?

Tuy nhiên, ánh mắt của Fran nhanh chóng quay trở lại Zerosreed.

『Fran?』

“Lên.”

『Eh?』

Không một thoáng chần chừ, Fran lại vung kiếm tấn công lần nữa. Con bé muốn tiêu diệt Zerosreed bằng mọi giá bất chấp kẻ đang đứng đằng sau hắn muốn gì.

Không, lần này Fran đã bọc quanh mình kết giới để ngăn kẻ kia nhúng tay vào. Em ấy nhận ra đối phương là ai rồi sao?

“Chậc! Đứa trẻ này!”

Haaah!!

Fran, vẫn còn đang trong Kiếm Thần Nhập Thể, chém đến Zerosreed một lần nữa mà không thèm giấu nhẹm đi sát khí của mình.

Lần này, chúng tôi chém rụng được cánh tay trái của hắn. Tuy nhiên, cảm giác cứng cứng rất lạ. Không giống như chúng tôi vừa chém qua máu thịt chút nào.

Đúng rồi, nhớ lại, đòn tấn công cuối cùng của Kiara đã cắt đứt cánh tay trái của hắn. Có vẻ như đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa hồi phục lại được từ sau trận chiến ấy.

Với quỷ nhân mà nói, nguyên tố thiên còn hơn cả tương khắc. Nguyên tố thiên có thể gây ra sát thương chí mạng lên chúng. Và bấy giờ, chính bản thân lưỡi kiếm của tôi cũng đang được bọc trong nguyên tố thiên nhờ vào Kiếm Thần Nhập Thể.

Không nói quá chút nào, đây là cơ hội của chúng tôi. Chỉ cần trúng tử huyệt của hắn một chiêu thôi, Zerosreed sẽ bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, cả lần tấn công này cũng chẳng đi đến đâu cả.

Khác với vụ nổ xung kích vô hình khi nãy, bây giờ tôi có thể thấy được chiêu thức của đối phương. Giữa Fran và Zerosreed chợt xuất hiện một bức màn nước rộng chừng hai chiếu tatami.

Đằng sau bức màn là một nguồn ma lực đặc quánh tới nỗi trông nó giống như là kết giới ma lực hơn.

Fran mặc kệ và tiếp tục chém tới. Ngay khoảnh khắc ấy, bức màn nước bất ngờ phát nổ.

“Ghaa...!”

『Fran!』

Hóa ra bức màn nước ấy được tạo ra bằng cách nén một khối lượng nước khổng lồ lại mà thành. Ngay khi bức màn vỡ tung, một lượng nước tưởng chừng bất khả thi đồng loạt trào ra cùng lúc như bùng nổ.

Khi Fran bị nhấn chìm bởi nước giữa không trung, tôi cứu em ấy khỏi bị đuối nước bằng thuật dịch chuyển. Ngay cả khi bị đuối nước, ánh mắt của Fran vẫn không rời khỏi Zerosreed nửa giây.

Fran vẫn chưa từ bỏ, nhưng tôi đã đến giới hạn của mình rồi. Tôi không thể cứ thế này chiến đấu thêm được nữa.

『Fran, anh xin lỗi, anh đã...!』

“Ư!”

Nghe thấy tôi thều thào, Fran giật mình nhớ lại rằng bản thân vẫn chưa hóa giải Kiếm Thần Nhập Thể. Em ấy liền vội vã giải trừ kĩ năng đó.

“Em xin lỗi... Master...”

『Anh không sao rồi!』

Chúng tôi chợt nhận ra mình đang bị đàn áp bởi một áp lực khủng khiếp. Không, áp lực ấy không đến từ Zerosreed. Vì lý do nào đó, Zerosreed không có vẻ gì đáng sợ cả, cứ như hắn không hề muốn chiến đấu vậy.

Mặt khác, chủ nhân của áp lực ấy lại chính là người đang đứng đằng sau Zerosreed. Kẻ đó là một elf tóc vàng.

Là nạn nhân của áp lực hung tợn ấy, cả người Fran nhảy dựng lên và nổi hết da gà.

“Ngươi là ai? Đứa trẻ hư nào đã đến đây và quậy phá ngôi trường thân yêu của ta thế hả?”

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

con bé nó k bình tĩnh mà a main cx éo thèm can cơ 🐔 ít nhất dùng tâm linh lực chứ
Xem thêm
Có phải zeros thậ ko
Xem thêm
Om nom nom nom nom sắp đc thêm chapppp
Xem thêm
ಠ⌣ಠ Trời ạ
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm