Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 509 Cẩn thận đừng quá trớn

18 Bình luận - Độ dài: 1,781 từ - Cập nhật:

“Haa—?”

『Chết dở! Anh canh không chuẩn rồi!』

“Gâu?”

『A, xin lỗi nhé, Urushi.』

Hiện tại, chúng tôi đang thử sức ở Quỷ Lang Viên, kiểm tra khả năng phối hợp của cả ba chống lại bầy Lợn Răng Nanh chúng tôi tình cờ bắt gặp.

Bọn chúng chỉ là bọn quái vật nhãi nhép, chẳng mất nhiều sức để dẹp trừ chúng. Với Fran hiện tại, em ấy chỉ cần một ngón tay là đủ diệt trừ chúng.

Tuy nhiên, chúng tôi bất ngờ đánh trượt đòn phủ đầu và cả đòn tiếp theo nhắm tới con thủ lĩnh của bầy và cũng là mục tiêu khởi động của chúng tôi.

Tôi biết là Fran đã mạnh lên, nhưng có lẽ cả tôi lẫn Fran đều chưa thực sự nắm được sự phát triển của nhau. Fran đã có thể niệm phép nhanh hơn trước, chắc chắn rồi, nhưng tôi không ngờ là sẽ nhanh như thế. Hơn nữa, em ấy còn chế ngự được ma pháp hỏa diệm với độ chuẩn sát đến bất ngờ.

Nếu là ở quá khứ, Fran sẽ cần tôi sử dụng phong thuật hoặc tâm linh lực để điều chỉnh lại tư thế nếu em ấy muốn sử dụng hỏa diệm để gia tăng tốc độ, nhưng bấy giờ, em ấy chẳng cần gì như vậy nữa và cứ thế mà gia tốc luôn.

Đáng lẽ Fran đã có thể chém làm đôi con lợn trước mắt rồi, thế mà em ấy lại bị tôi làm vướng chân.

Cũng đâu còn cách nào khác. Đây là bài kiểm tra đánh giá lại khả năng phối hợp của nhau mà, tôi đâu thể chỉ ngồi yên và quan sát được.

Tôi ngay lập tức hiểu ý định muốn đột kích đối phương với khinh công và hỏa diệm của Fran, vì thế tôi liền sử dụng phong thuật để hỗ trợ Fran, cùng lúc ấy kiềm chân con lợn với tâm linh lực.

Tuy nhiên, khả năng điều khiển ma thuật của tôi lại tỏ ra tốt hơn ngoài dự đoán. Mà cũng không loại trừ khả năng tôi muốn khoe khoang một chút sau khi đã biến mất một khoảng thời gian dài...

Hóa ra, hiệu quả ma pháp của tôi đã tăng lên gấp đôi so với trước đây, một chuyện hết sức khó tin. Kế hoạch hỗ trợ Fran với phong thuật của tôi đã nhấc bổng Fran lên trên đầu con Lợn Răng Nanh.

Ngay cả thế, Fran đã thành công xoay sở lại được tư thế của mình và tấn công con lợn Răng Nanh. Một nhát kiếm tuyệt vời. Tuy nhiên, không chỉ con lợn ấy, chiêu thức của con bé đã một tay hủy diệt luôn cả đàn lợn.

Kĩ năng Lưỡi Kiếm Nguyên Tố của tôi đã trở nên mạnh mẽ tới nỗi chỉ với một nhát kiếm yểm phong thuật, ba trong số bọn chúng liền bị chém bay đầu, trong khi hai con ở đằng xa bị gió cuốn lên trên không rồi rớt cái rầm xuống đất.

Ngẫm lại thì những con ở đằng xa tội nghiệp hơn những con ở gần nhỉ? Dù sao thì chúng tôi phải cẩn thận hơn trong tương lai mới được.

Urushi nhắm đến những con còn sống sót. Tuy nhiên, cách biệt về kích thước giữa cả hai là quá lớn. Nếu muốn, cậu ta chỉ cần dẫm bẹp bọn chúng là xong.

Thế nhưng trước mắt tôi, Urushi đã hóa nhỏ lại. Chắc hẳn là kĩ năng Thân Thể Đại Biến Hóa. Trước đây với cậu ta, thu nhỏ từ bốn mét xuống một mét là hết sức. Tuy nhiên bấy giờ, cậu ta có thể tự do thay đổi kích thước của mình trong khoảng từ mười mét xuống chỉ còn nửa mét.

Urushi, ở kích thước của một con chó nhỏ, tấn công Lợn Răng Nanh đang bị kìm chân bởi Tâm Linh Lực của tôi. Tuy nhiên, móng vuốt của cậu ta bị đánh bật lại. Urushi định tấn công vào đầu của con lợn nhằm thu về càng nhiều thịt càng tốt, thế mà lại bị Tâm Linh Lực của tôi ngáng đường.

Cũng giống như phong thuật, tôi đã đánh giá sai khả năng của bản thân và đổ quá nhiều ma lực so với cần thiết vào Tâm Linh Lực của mình. Kết quả là chiêu thức của tôi bị quá tải, phát nổ và vô hiệu hóa đòn tấn công của Urushi.

Lợn Răng Nanh, ngay khi thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của tôi, liền chạy trốn. Thế nhưng nó nhanh chóng bị Urushi bắt kịp với Ảnh Chuyển, dùng vuốt trảo cắt đứt cổ của nó chỉ với một đòn.

Ảnh Chuyển Di là kĩ năng cho phép cậu bé có thể dịch chuyển sử dụng bóng thay vì lặn xuống bóng như trước đây. Bất kể kích thước của bóng có quá nhỏ để cậu ta lặn xuống đi nữa, dịch chuyển đến chỗ của chúng là hoàn toàn khả thi với kĩ năng này. Ngoài ra, chân trước của cậu ta nay đã có một bộ trang bị mới toang. Chúng là vũ khí được rèn bởi Alistair đặc biệt dành riêng cho Urushi.

___

Thần Cương Ma Trảo (Vuốt ma thuật rèn từ thánh quặng/神鋼の魔爪)

ATK: 480

MP: 250

Độ bền: 800/800

Độ dẫn truyền ma lực: B

Kĩ năng: Cường hóa Điều chỉnh Kích thước

Xà Long Thú Luân (Vòng cổ Serpent/竜蛇の首輪)

DEF: 80

Độ bền: 600/600

Hiệu quả: Gia tăng Kích thước Túi vật phẩm (nhỏ), Cường hóa Điều chỉnh Kích thước

___

Thần Cương Ma Trảo có phần giống với Trảo Vuốt Bắt Giữ của cậu ta trước đây, tuy nhiên nó được đặc biệt dành riêng cho Urushi. Mặc dù hiệu quả tê liệt đối phương không còn nữa, cách biệt về hiệu suất chiến đấu giữa cả hai là rất lớn. Chắc chắn đó là một bước cải thiện đáng kể.

Vòng cổ Serpent (Xà Long) được làm từ bộ da do Amanda săn được, nhằm không chỉ thay thế cho vòng cổ quyến thuộc của cậu ta, mà còn giúp Fran có dây vịn khi cưỡi cậu bé nữa.

Cả hai đều là những vật phẩm vô cùng hữu dụng. Urushi có thể thoải mái trở về kích thước khổng lồ của mình mà không sợ chiếc vòng cổ hay móng vuốt bị gãy. Có vẻ Alistair không thể thêm bất cứ kĩ năng nào nữa là vì cường độ thay đổi kích thước ấy đã trái với luân lý lắm rồi. Ngay cả thế thì cô ấy cũng xoay sở thêm vào được chức năng gia tăng kích thước túi vật phẩm nữa.

『...Xin lỗi cả hai nhé.』

“Không sao.”

“Gâu!”

『Có lẽ anh nên tìm hiểu thật kĩ sức mạnh của mình trước khi tập tành phối hợp với cả hai thì hơn.』

Sau đó, tôi dành ra rất nhiều thời gian để điều chỉnh lại đầu ra ma pháp của mình với từng ma pháp một.

À phải, tôi cũng đã hấp thụ số ma thạch Fran đã tích lũy cho tôi trong quãng thời gian vừa qua, giúp số lượng kĩ năng của tôi tăng lên đáng kể. Không, chẳng những số lượng kĩ năng, mà tôi còn thăng hạng nữa.

Dù gì thì Fran đã lượm lặt cho tôi tới 300 viên lận mà. Tổng cộng lại là một số điểm ma thạch khổng lồ, dễ dàng giúp tôi lên thêm một hạng.

Thế nhưng, số điểm tôi nhận về lại thấp ngoài dự đoán. Không chỉ vậy, tôi còn chẳng nhận được điểm tiến hóa nào. Thấy tôi bối rối, Hệ Thống Thông Báo liền đứng ra giải thích.

<Fenrir đã chia sẻ một phần sức mạnh của mình cho đơn vị tên Urushi. Hành động ấy cần phải được bù đắp.>

『Ý của cô là sao?』

<Bởi vì sự hồi phục của Fenrir là ưu tiên hàng đầu, lượng sức mạnh còn thừa lại để chia sẻ đã bị sa sút đáng kể.>

Hấp thụ ma thạch -> Hồi phục cho Fenrir -> Một phần sức mạnh ấy lại được chuyển sang cho tôi ở dạng điểm ma thạch, nói đơn giản là vậy.

Có vẻ như Fenrir đã rất nỗ lực để giúp Urushi đạt được một nhánh tiến hóa đặc biệt. Tuy nhiên, điều đó đã khiến ông ta kiệt sức. Vì thế, phần lớn ma lực từ ma thạch tôi mới hấp thụ đã được ưu tiên hồi phục cho ông ta.

『Cô nghĩ điều này sẽ phải tiếp diễn trong bao lâu?』

<Cho đến lần tiến hóa thứ hai của ngài>

Đó cũng là vì Urushi nên tôi chẳng có phàn nàn gì cả. Hơn cả thế, tôi còn muốn cảm ơn Fenrir nữa.

Nhờ vậy, Urushi đã đạt được sức mạnh mà cậu ta mong mỏi. Sẽ thật hoàn hảo nếu không có cái Đồng Tộc Hiềm Ác kia... Nó là kĩ năng Độc Nhất, ngay cả với Đoạt Kĩ thì cũng rất khó xóa bỏ được nó. Dù thế, tôi sẽ không bỏ cuộc tìm cách để loại trừ nó.

À phải, về phần của tôi, việc đột ngột gia tăng số lượng kĩ năng là một vấn đề lớn nhỉ. Nhưng gánh nặng ấy nay đã được giảm tải đáng kể với sự trợ giúp của Hệ Thống Thông báo rồi.

Tuy nhiên, tôi cũng cần cẩn thận không nên tỏ ra quá vô lý được.

Chiếc bệ đá không phải khi nào cũng là một lựa chọn, bởi nó đòi hỏi một nguồn ma lực khổng lồ để vận hành và sửa chữa cho tôi. Ngay cả khi nó có thể sử dụng nguồn ma lực tích tụ ở Quỷ Lang Viên, nguồn ma lực ấy không phải là một cái giếng vô đáy.

『Tôi có thể nhận được điểm tiến hóa trong lần thăng hạng tiếp theo không?』

<Vâng. Tuy nhiên, khả năng nhận về lượng điểm tiến hóa xác định chỉ là 11%>

『Vậy có khả năng tôi chẳng nhận được điểm nào luôn?』

<Khả năng số điểm tiến hóa bị sụt giảm chỉ còn một nửa là 89%>

Còn lại một nửa sao? Cá nhân tôi không phiền chút nào, vì nhờ thế Urushi đã tiến hóa mĩ mãn mà. Dám nói cái giá còn hơi rẻ nữa.

『Cải thiện phối hợp, mài dũa kĩ năng, thu thập ma thạch,... Chúng ta còn rất nhiều điều phải làm!』

“Nn! Cùng cố hết sức nào!”

“Gâu!”

<Số điểm ma thạch cần thiết cho lần tiến hóa tiếp theo là 1022 điểm.>

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

bây h nếu làm mới thì cần hơn 1 vạn điểm để tiến hóa 1 lần nhỉ ?
Xem thêm
yup tầm đấy :v
Xem thêm
có 1k thôi nma do hiệu quả hấp thụ thấp nên cx lâu phết đấy
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi dangbi
Thanks :)
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm

Bắc lỏi nine tã
đặt biệt hay đặc biệt làm riêng cho Urushi
Xem thêm
chắc còn lâu mới tới đc Lần tiến hoá tiếp theo
thx trans
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
TRANS LÀ VÔ ĐỐI !!!
TKS TRANS
Xem thêm