Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 494 Luyện tập căn bản

22 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

Bài tập đầu tiên mà Fenrir đưa ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi.

“Đúng rồi, giữ nguyên như vậy, đừng cử động.”

“Mu!”

“Gâu!”

“Tập trung vào nội lực của bản thân, mài sắc tâm thức của mình.”

Tôi đã nghĩ rằng ông ta sẽ chỉ cho con bé cách sử dụng các kĩ năng của tôi thuần thục hơn hay sử dụng vũ khí cơ, tuy nhiên gã lại chỉ bảo con bé ngồi thiền tại chỗ.

Hiện tại, Fenrir đang hướng dẫn Fran tự cường hóa bản thân với ma lực. Nội dung cụ thể của bài rèn luyện là giúp em ấy điều khiển dòng ma lực bên trong bản thân mình.

Fran đã có thể sử dụng được nhiều kĩ năng thượng cấp rồi, nhưng bản thân con bé lại thiếu nền tảng. Phần lớn thời gian vừa qua, em ấy chủ yếu tự chiến đấu và rút kinh nghiệm nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Nghĩ vậy, quả thật Fran cần rèn lại mảng ấy.

“Nếu cô nương có thể thuần thục bài tập này, cô nương sẽ sử dụng kĩ năng của mình hiệu quả hơn.”

Trong suốt khoảng thời gian qua, Fenrir đã chăm chú quan sát Fran từ bên trong tôi. Nhờ vậy, ông ta nắm được rõ nhược điểm lớn nhất của Fran là gì.

“Fran hiện tại đang gặp hai vấn đề. Một là khả năng điều khiển kĩ năng của mình.”

『Khoảng đó thực khó có thể nói là hoàn hảo được.』

Nhờ được thần rèn Alistair sửa chữa và nâng cấp mà nhiều kĩ năng của tôi đã được hợp nhất vào nhau và trở thành kĩ năng cao cấp hơn, tuy nhiên cho đến nay em ấy vẫn còn gặp khó khăn để kiểm soát được chúng.

“Thứ hai, sức mạnh của Fran quá lớn với bản thân hiện tại. Tổn thương cơ thể của cô nương phải chịu đựng khi lạm dụng khả năng của mình là không hề nhỏ.”

『Phải, cả cái đó nữa. Tôi cũng muốn giải quyết chuyện đó càng sớm càng tốt.』

Hiện tại, tôi chỉ có thể nghĩ đến việc khuyến khích em ấy rèn luyện bản thân và cải thiện chỉ số của mình. Tất nhiên, tôi có thể giới hạn số lượng kĩ năng cũng như lượng sức mạnh mà con bé có thể tung ra, và điều đó có thể dễ dàng giải quyết đau đầu của tôi. Tuy nhiên, những giới hạn ấy sẽ đặt chúng tôi vào thế rất bất lợi trước những đối thủ nguy hiểm trong tương lai.

“Chương trình luyện tập này sẽ có kết quả tích cực cải thiện những điểm yếu ấy.”

『Hể? Thật ư?』

“Ờ.”

Ông ta nói rằng nếu Fran có thể thuần thục khả năng sử dụng kĩ năng của mình, em ấy có thể sử dụng lượng ma lực mà mình đã phí phạm lâu nay để giảm tải phản chấn và cường hóa cơ thể bản thân.

“Mặc dù kĩ thuật này không mạnh như các kĩ năng cường hóa thân thể thông thường, hiệu quả không tồi.”

『Ồ--, hay đấy chứ.』

“Về phần của Urushi, cậu ta đến từ chủng tộc mà việc kiểm soát kĩ năng của mình một cách điêu luyện là rất quan trọng.”

『Kho kĩ năng khổng lồ của Urushi chính là điểm mạnh nhất của cậu ta mà.』

“Bên cạnh đó, ngay cả sau khi tiến hóa, khả năng chiến đấu của Dạ Lang không được cải thiện nhiều.”

『Hể?』

“G-Gâu?”

Trước tuyên bố của Fenrir, không chỉ tôi mà cả Urushi cũng giật mình. Cậu ta vô thức đứng bật dậy, há hốc.

“Bậc tiến hóa cao hơn của Dạ Lang là Nguyền Lang Gehenna hoặc Hắc Lang Hiệp Sĩ. Tuy nhiên, cả hai đều là ma thú lãnh đạo, khả năng chiến đấu đơn lẻ của chúng không cao. Thay vào đó, khả năng lãnh đạo và chi phối các ma thú tộc sói khác lại được phát triển trông thấy.”

『Vậy cậu ta có thể tạo ra thuộc hạ của mình và chiến đấu như Goblin Vua?』

“Ừm. Mặc dù cậu ta sẽ nhận về được nhiều ma thuật mới, chúng ta không nên kì vọng nhiều về khả năng chiến đấu của cậu ta như những nhánh tiến hóa khác.”

“Gâu...”

Nghe thấy vậy, Urushi ủ rũ. Rõ ràng là chính cậu ta cũng muốn tiến hóa để trở nên mạnh hơn.

“Urushi, chính vì thế mà buổi luyện tập này rất quan trọng với nhóc. Cách duy nhất đề nhóc trở nên mạnh hơn như là một chiến binh đơn lẻ là tăng cường khả năng sử dụng các kĩ năng mình đang sở hữu. Tập trung vào kĩ năng mình đang có hơn là giới hạn cơ thể của bản thân.”

“Gâu.”

***

Chớp mắt sau, kể từ khi Fran và Urushi bắt đầu luyện tập với bài thiền thì ba ngày đã trôi qua.

Tất nhiên là bọn họ có nghỉ ngơi và dùng bữa, nhưng thời gian thiền định thì thường xuyên kéo dài tới cả ngày mãi đến khi đi ngủ. Nói là thiền, nhưng Urushi vẫn ngồi như bình thường thôi.

 『May mà tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn trước khi đến Quỷ Lang Viên.』

“Fran có thể tự mình săn thịt và nấu nướng mà, đúng không? Cô bé vẫn còn có thể sử dụng kĩ năng.”

『Quả thật. Nhưng để con bé chỉ tập trung vào việc luyện tập chẳng phải sẽ tốt hơn sao?』

“Không sai.”

Tuy nhiên, kể từ ngày hôm nay, bài luyện tập của Fran đã có sự thay đổi. Giờ đây, nhiệm vụ của em ấy còn thêm cả bám theo một con goblin lân cận và không để nó nhận ra mà không sử dụng kĩ năng.

Thay vì dựa dẫm vào kĩ năng trinh sát, cả hai cần tự mình xóa đi khí tức của bản thân.

Đây là một dạng bài tập mà dù muốn, tôi cũng không thể dạy cho cả hai được, vì thế tôi rất biết ơn Fenrir. Như là một vật vô cơ, tôi không hiểu thế nào là xóa đi khí tức của mình. Tôi không có tim đập trong lồng ngực, không hít thở, không mùi, không tạo âm thanh. Đơn giản mà nói tôi đã luôn xóa đi khí tức của mình mà chẳng cần phải làm gì rồi.

Là một thanh kiếm, tôi không có khí tức. Tôi chỉ cần tập trung ẩn đi ma lực của mình là đủ để tàn hình trước cảnh giác của ma thú rồi.

Mặc dù tôi vẫn còn cảm giác giác quan kế thừa lại từ hồi còn là con người, nhưng khi đó tôi đã bao giờ nghiêm túc rèn luyện gì như xóa đi khí tức của mình đâu. Khoảng ấy, tôi chỉ là tay mơ.

Buổi sáng là để thiền, còn buổi chiều là lúc em ấy sẽ dành thời gian ra để theo đuôi goblin.

『Bài tập ấy sẽ giúp Fran mạnh hơn chứ?』

“Tất nhiên. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu cô bé còn có thể tiện tay lên cấp trong quá trình luyện tập.”

『Con bé có cần tôi không?』

“Thật sự là không. Cậu vẫn còn nhiều thanh kiếm đang nằm vất vưởng bên trong rương đa chiều mà, đúng không? Mà mặc dù cô bé sẽ cần đến Master để có thể săn được ma thú ở khu vực ngoài rìa, nhưng miễn là ma thú cỡ hạng D trở xuống thì Fran sẽ ổn thôi.”

『Quả thật, nhưng...』

“Ta hiểu tâm tình của cậu, nhưng có những lúc mà cậu chỉ nên đứng ngoài và quan sát thôi, đúng không?”

『Ugh...』

Tôi cũng biết mà... Dù sao đi nữa, ở tình cảnh này, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng và theo dõi em ấy.

『Quá trình sửa chữa của tôi tiến triển tới đâu rồi?』

“Ta chỉ có thể nói rằng cậu vẫn còn đang được phân tích. Cái bệ đá vẫn chưa bắt đầu sửa chữa cho cậu.”

『Thật hả? Đã ba ngày trôi qua rồi đó?』

“Không sai. À mà thời gian sửa chữa chắc chắn sẽ dài hơn thời gian phân tích đấy.”

『Nghĩa là ngay cả khi ngày hôm nay xong thì tôi cũng phải chờ thêm hơn ba ngày nữa?』

Fenrir nói rằng hệ thống bên trong tôi rất phức tạp nên ngay cả việc phân tích cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian.

『Ngươi có đoán được là sẽ bao lâu không?』

“Không.”

『Haiz...』

“Xin lỗi, nhưng chuyện này rất hệ trọng cho Master. Xin hãy chịu đựng.”

『Được rồi. À mà này, hiện tại tôi có thể sử dụng ma thuật hay kĩ năng không?』

“Hừm, ngoại trừ Tâm Linh Lực, ta nghĩ là cậu nên kiềm chế sử dụng ma thuật thượng cấp. Điều đó chỉ kéo dài thời gian phân tích mà thôi.”

『...Tôi sẽ không động chạm đến ma thuật thượng cấp.』

“Vậy là được.”

Haa! Tôi sốt ruột quá đi mất!

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Hutao :3 t có ảnh đấy
Xem thêm
@SharpCrab: bác có cho tôi xin ít đi
fb: hayato kazaki
Xem thêm
Thanks for the chapter :)
Xem thêm

Cường hoá cơ thể bản thân ???

Tàn hình hay tàng hình
tàn hình trước (sự) cảnh giác của ma thú
Xem thêm
Wait and hope
Xem thêm
TRANS
Chúc mừng đạt đc 500c :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Thanks!
Xem thêm