Hazure Waku No【Joutai Ij...
Shinozaki Kaoru KWKM
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Quyển 1

Chương 14: Đó là hai lần kỳ tích nếu phải thốt lên

32 Bình luận - Độ dài: 1,457 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Hiệu nghiệm ư...?」

Ngay cả đối với ma vật hạ cấp cũng hiếm khi thành công mà.

Vậy mới là ấn định trạng thái dị thường chứ.

Nữ thần đã nói như thế.

Nhân Ngưu chỉ là thứ hạ cấp thôi sao?

Rõ ràng không phải rồi.

Bởi làm gì có chuyện ma vật hạ cấp lại có mặt ở nơi những người hùng và chiến binh mạnh mẽ được chuyển đến chứ.

Từ đó rút ra suy luận rằng.

Thành công đến từ tính kỳ tích trong xác suất.

Nó đã xảy ra.

Kỳ tích thật sự.

Ngẫm lại thì nữ thần đã từng nói kiểu.

Những loại ấn định trạng thái dị thường đều có hiệu quả kém và thời gian duy trì cực ngắn.

Nó ngắn lắm đấy.

Mau chạy thôi!

Tôi vội vã đứng lên.

Bắt đầu tháo chạy.

「Hà hờ... hà... hà!」

Có lẽ là nhờ vào việc ngồi xuống nghỉ.

Nên một chút thể lực đã được phục hồi.

Kỳ tích thế này.

Chẳng lẽ lại bỏ lỡ à?

「Hà hà! Ha, hờ... hà!」

Chết tiệt.

Thở dốc khiếp quá.

Hiệu chỉnh thể lực?

Hiệu chỉnh tốc?

Nếu là một người hùng hạng cao thì những chỉ số sẽ giúp bổ trợ thêm sức chịu đựng.

Khốn kiếp thật đấy.

「Phù... phù... phừ! ...Hà!」

Cần đưa tay bịt miệng lại.

Phải che dấu cái tiếng thở dốc này.

Nhắc tới thì...

Đây là đâu?

Tôi rụt rè xoay cổ lại.

Kiểm tra phía sau.

Đã không còn bị truy đuổi nữa.

Cắt đuôi được rồi sao?

「...」

Chân đau phết đấy.

Chắc là do mệt mỏi đây mà.

Tôi cúi người về phía trước.

Rồi chạm vào đầu gối và mắt cá chân để xem xét.

Không phải bong gân rồi... thế mà cứ tưởng.

Dù chỉ một chút thì cũng cần nghỉ ngơi thôi...

Và sau đó còn nhắm đến việc tiến lên mặt đất nữa.

Bằng mọi cách, phải trở lại mặt đất...

「Ư.」

Ngẩng mặt nhìn lên.

Tôi điếng người.

Phải rồi ha.

Điều đó, cũng đúng thôi.

Không thể nào chỉ có một con.

Chung quy cho gọn kiểu.

Điểm truyền tống trước đấy là vùng ranh của cái-thứ-đó.

Nếu rời khỏi khu vực ấy thì sẽ có.

Điều đương nhiên, một loài ma vật khác.

「Cục tác, ríu rít, chiếp chíp, quác quác, qué qué, ò ó ooo! Ò ó ooo!」

Gì chứ, thứ này...

Có cái cổ... lạch cạch, lắc lư.

Nhìn cứ như một con búp bê vậy.

Gì nữa đây?

Ma vật điểu hệ sao?

Phải chăng là con Điểu Xà?[note27919]

Hay dòng dõi hoặc biến thể của nó nhỉ?

Cái đầu của gà thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Vì cái mào phát triển lớn đến dị dạng luôn.

Không... thứ đó là sừng chứ nhỉ?

Cơ mà, phần đầu rất giống gà rồi.

Phần từ cổ trở xuống thì là hình người có bốn cánh tay.

Tởm ghê.

Đây rõ ràng không phải là con Điểu Xà mà tôi biết...

Lớp da thì tương tự con Nhân Ngưu.

Vẫn là những đường màu cam trông như mạch máu chạy trên nền da đen sẫm.

「Ò ó, rít chíp.」

Tiếng kêu của cái con này lảnh lót kỳ dị như lũ chim non.

Rồi còn thứ axít sền sệt liên tục tiết ra từ các lỗ trên cơ thể nữa.

Tách tách.

Tóc tách.

Sùi sùi sùi...

Nó cúi cái đầu gà xuống nhìn tôi bằng đôi mắt trợn tròn.

Nguýt.

「Chiếp, chíp, quác, qué qué qué, quáccc!」

Tong tỏng.

Nước dãi từ cái mỏ gà bắt đầu nhỏ ra từng giọt.

Định ăn tôi sao?

「Ò ó o, choác, choác choác, quác quác, ríu roắc, chiếp chéppp! Chíp chéppp! Quééé! Cục ta cục tác...!」

Một tiếng kêu the thé đinh tai nhức óc cực dài.

Trong khi bốn cánh tay chuyển động vỗ thật mạnh.

Nhằm giương bộ móng vuốt khổng lồ trông cứ như đùa ấy.

Nếu bị thứ đó cào trúng thì... trọng thương là cái chắc.

Liệu có trốn thoát được không đây?

Không... chẳng thể đâu.

Hiểu chứ.

Xét cho cùng thì tôi thậm chí còn chưa cảm nhận được dấu hiệu nào.

Tốc độ Nhân Ngưu.

Phản xạ thần kinh nhạy bén.

Ngoài ra còn nhiều điều khác nữa.

Đẳng cấp chênh lệch hoàn toàn rồi.

Lúc này mức độ an tâm còn không được như hồi còn ở cái chỗ đó cùng đám Kirihara mà.

Nếu bị yêu cầu chọn một trong hai làm kẻ địch, tôi sẽ lựa ngay cái【Kim Long Nộ Sóng】mà không do dự.

Tiếng kêu ồn ào đâu chỉ là ác ý.

Lũ ma vật ở đây còn có...

Sát ý.

Tinh khiết.

Thuần túy.

Một loại sát ý có được ngay từ khi sinh thành.

Bọn chúng chẳng tìm thấy ý nghĩa đặc biệt gì trong việc giết chóc cũng không chừng.

Giết để ăn ư?

Hay giết để sinh tồn nhỉ?

Dẫu thế nào thì vẫn là hiện hữu... sát ý.

Thứ đầu gà này yếu áp đảo khi so với con Nhân Ngưu là điều không tưởng rồi.

Nó chắc chắn rất mạnh.

E rằng ma vật của tầng này đều...

Hung ác đến mức muốn cuồng sát sạch sẽ những cường giả đã bị loại bỏ đến đây.

Cứ tưởng thoát khỏi đường cùng.

Nhưng.

Lại rơi vào thế bí lần hai mất rồi.

Mọi người, chắc đều chết thảm nhỉ.

Các người hùng và chiến binh bị truyền tống.

Có lẽ đã bị giết.

Bởi đám ma vật trong tàn tích này.

Kết cục vẫn là thảm bại.

Cho dù có mạnh mẽ.

Ngay cả khi bằng cách nào đó giết được một vài con quái.

Thì vẫn còn đó lũ khác đang đến.

Chúng cực kỳ đông đảo.

Cuối cùng vẫn là tiêu hao dần để rồi kiệt sức.

Có thể lực cũng vậy.

Mà có ý chí thì cũng thế cả thôi.

Đừng mà.

Tôi chưa muốn chết.

Tôi không muốn chết.

Tôi nào có muốn chết.

Tôi lại vô thức đưa tay mình lên.

Cảm giác cầu nguyện là như thế này sao.

「...【Tê Liệt】...」

Kỳ tích thì là.

Kỳ tích thôi nên mới bảo nó là.

Kỳ tích.

Chính vì không xảy ra hai lần liên tiếp theo ý nguyện...

「Ó... chíp... qu...é?」

Tôi mở to mắt.

「Hể?」

Miệng cũng há hốc.

「Có gì, xảy ra à...?」

Bỗng nhiên không cử động nữa sao, cái con này?

Bằng cách nào đó cái thứ đầu gà trông cứ như đang đổ mồ hôi.

Nó muốn gắng gượng giãy chết.

Nhưng vì lý do nào đó lại không thể cử động.

Đại loại là thế.

Chuyện gì đã xảy ra đấy nhỉ?

Lần thứ hai có kỳ tích à?

Đã ấn định được rồi sao?

Tê liệt ấy.

Trong khi cầu nguyện rằng bốn cánh tay đã ngừng lại kia không đột ngột cử động rồi vươn tới đây nữa.

Tôi tranh thủ bước qua thứ đầu gà đó.

Và ngay tại thời điểm thứ đầu gà đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Tôi bắt đầu chạy thục mạng.

Bằng toàn lực.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi bỗng nảy ra một giả thuyết.

Cứ như thể là thiên khải ý nhỉ.[note27922]

Có lẽ nào, lại theo suy tưởng.

Nhưng nếu suy xét kỹ càng thì.

Kỳ tích là kỳ tích chính vì hiếm khi xảy ra.

Thế mà lại có việc xảy ra lần thứ hai liên tiếp như vậy thì con người sẽ không còn gọi đó là kỳ tích nữa.

Giả như có chuyện.

Hai lần kỹ năng thành công không phải do kỳ tích mà là...

Điều hiển nhiên thì sao nhỉ?

Bộ kỹ năng cá nhân của Mimori Touka.

Ấn định trạng thái dị thường.

Đã hai lần thành công.

Đối với ma vật trong Tàn Tích Loại Bỏ

Con Nhân Ngưu nãy giờ không còn truy đuổi.

Thứ đầu gà cũng vậy.

Giả dụ.

Nếu như.

Nếu giả sử như...

Ma thuật đồng hệ thống ở dị giới này và kỹ năng trạng thái dị thường của một kẻ tới từ thế giới khác như tôi là thứ-hoàn-toàn-tách-biệt thì sao.

Ma vật đẳng cấp cũng không liên quan gì luôn.

Nếu xác suất thành công là cực kỳ cao.

Và nếu thời gian duy trì là siêu lâu dài.

「Nếu vậy thì...」

Tôi quay lại nhìn về phía thứ đầu gà hồi nãy.

「Vẫn còn khả năng sống sót trong Tàn Tích Loại Bỏ này cũng không chừng.」

Ghi chú

[Lên trên]
Biểu âm Anh ngữ là “Cockatrice” = “Điểu Xà”.
Biểu âm Anh ngữ là “Cockatrice” = “Điểu Xà”.
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Tướng full cc luôn là con khó chiệu nhất
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vậy sao? :-?
Xem thêm
Một cục đá full phép nào đó : chắc chứ
Xem thêm
Tự nhiên thấy con nữ thần nó tự hủy Vl :)))),để cho nó cày cấp trong này thì thôi rồi :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ai mà ngờ là sống sót được ở cái chỗ đấy :)))
Xem thêm
lấy kết quả để phán xét là sai rồi pri :))
ai mà ngờ được nó sống :))
Xem thêm
Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi main có thể nói: "oke, áp đặt trạng thái n*ng*
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khoan, nhầm truyện rồi =)))
Xem thêm
100% luck chú qua đây quay gacha cho anh nèo
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Làm thế mất thiêng <(")
Xem thêm
Giờ mới chịu nạp lần đầu :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nào :))
Xem thêm
Tỉ lệ thành công 100%, bỏ qua toàn bộ tỉ lệ kháng debuff, bỏ qua trạng thái kháng debuff hoàn toàn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bug detected, requesting fix :)))
Xem thêm
Bệ "Hạ" sẽ phù hộ cho em!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc thế :)))
Xem thêm
Anh hạ sẽ tài trợ cho chú em
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nồ không nổi đâu :v
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hế~
Xem thêm
Morgana trá hình
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hừm~ :-?
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừm Gấu :))
Xem thêm