Hazure Waku No【Joutai Ij...
Shinozaki Kaoru KWKM
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Quyển 1

Chương 11: Chắc mọi thứ bắt đầu từ đây

65 Bình luận - Độ dài: 2,066 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Hự!?」

Sogou trợn trắng mắt rồi đổ gục xuống nền nhà.

Cô đã bất tỉnh nhân sự.

「S-Sogou...」

Tôi vô thức đưa tay về phía thân Sogou.

Có thể nghĩ cô ấy hành động như vậy chỉ vì trách nhiệm của người lớp trưởng.

Nhưng nó vẫn khiến tôi hạnh phúc.

Đồng thời cũng cảm thấy khốn khổ.

Bởi bản thân thật thảm hại.

Bất lực.

Theo chỉ thị của nữ thần, binh lính cho gọi hầu gái đến.

Vài cô hầu gái đặt Sogou đang bất tỉnh lên cáng.

「Cô ấy là báu vật hạng S đấy. Chú ý chăm sóc cho cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ giáng phán quyết khiến các ngươi sống không bằng chết. Rõ chưa?」

Đám hầu gái cúi đầu với vẻ kính sợ.

Sau đó Sogou được mang đi.

「Giờ thì, hãy tiếp tục công việc đang dang dở đi.」

Nghi thức được tái triển khai.

Đám bạn cùng lớp lại ồn ào bàn tán.

「Sogou thật tốt bụng...」

「Nhưng mà kiểu nữ thần hơi ghê gớm.」

「Thì đó, đến cả Sogou cũng không thể thắng được...」

「Chống đối cô bé nữ thần này là nguy to đấy.」

「Nói sao ta, nhân vật mạnh như nữ thần đây mà cũng không thể đánh bại được Đại Ma Đế sao?」

「Vậy Đại Ma Đế kinh khủng cỡ nào...」

Kirihara tỏ vẻ gắt gỏng.

Ngay cả Oyamada cũng không thể che giấu biểu cảm bất mãn.

Vì lý do nào đó mà Yasu lại đang nghiến răng với vẻ bực bội.

「Nào mọi người! Hãy chiêm ngưỡng kỹ bộ dạng của tên người hùng bị loại bỏ này! Đây là dấu chấm hết cho những kẻ không đáp ứng được sứ mệnh! Diễn tả theo văn phong của thế giới các bạn thì đó là phe thảm bại! Nhưng các bạn lại đang đứng về phía của phe chiến thắng! Phận làm kẻ thua cuộc thì chỉ có bi thảm! Kết cục kiểu đó luôn chờ đợi chúng!」

Nữ thần tiếp tục bài diễn thuyết bằng một tông giọng bùng nổ.

Nếu không muốn chịu chung số phận với tên này thì hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn.

Hãy hoàn thành sứ mệnh của mình.

「...」

Chẳng rõ từ lúc nào.

Cánh tay tôi.

Đã nâng lên.

「Cái đồ chết tiệt.」

Nữ thần nhướng đôi lông mày.

「Á-ra?」

Ma pháp từng thiêu rụi con sói ba mắt.

Tôi thử mô phỏng cái đã thấy ấy.

Tóm chính xác bộ dạng nữ thần.

「...Tê Liệt...」

Thứ vũ khí duy nhất.

Triển luôn bằng cái này.

Một hành động khờ dại bộc phát.

Thậm chí tôi còn không biết liệu nó có hiệu quả hay không.

Thế nhưng.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến luôn.

Cơn giận dữ trong tôi đang dâng trào.

Hoạt động đi nào thứ vũ khí duy nhất.

Tuy nhiên.

「Thật thô lỗ. Chẳng hề hấn gì đâu.」

Hiệu ứng, miễn nhiễm.

「A...」

Tôi suy sụp chậm chạp buông tay xuống.

「Ta luôn được ban phước lànhGiải Chú Của Nữ Thầnđể có màng bảo vệ bao bọc. Phải rồi ha... Nói cho thứ ngu độn hạng E như ngươi dễ hiểu thì ta có khả năng tự động phòng ngự tuyệt đối những chú văn của hệ thống trạng thái dị thường.」[note27899]

Nữ thần nheo mắt lại nhìn tôi.

Với vẻ thương hại.

Xen lẫn sự khinh thường.

「Mọi người đã nhìn rõ chưa ạ? Đây chính là bộ dạng của tên người hùng phế thải.」

Vòng tròn ma pháp bắt đầu ngân vang.

Tôi biết chứ.

Nó đã đến cận kề.

Thời khắc truyền tống.

Chỉ còn chốc lát.

「...Kim Long Nộ Sóng...」

Một thứ ánh sáng chói lọi tuôn trào.

Luồng sáng kinh khủng như tia phát xạ kích thích lướt qua gần sát tôi.

Ầm!

Quay lại nhìn theo phản xạ.

Tôi thấy bức tường sau lưng đã bị thủng một lỗ lớn.

「Gì chứ, tôi dùng-hẳn-hoi-thử một lần xem sao thôi mà.」

Người ra đòn vừa rồi là Kirihara.

Cậu ta đã dùng nó.

Kỹ năng cá nhân.

Cái kỹ năng hạng S.

Có phải vừa rồi cậu ta cố ý nhắm vào tôi không?

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

「Cứ tưởng kỹ năng cùi mía của Mimori và kỹ năng của tôi có tầm cỡ tương đương nhau... Chà, vừa lỡ tay vung nhẹ có một cái thôi... thế mà uy lực lại quá vượt trội. Thành thật xin lỗi nhé. Tại tôi mà bức tường bị phá hỏng mất rồi.」

Kirihara đờ đẫn nhìn vào tôi.

Với ánh mắt khi nhìn rác rưởi.

Một ánh mắt căm hờn thứ rác rưởi.

「Sắp tan biến rồi thì chày cối gì nữa, khẩn trương cút đi tên hạng E rác rưởi.」

 「...!」

Tôi biết chứ.

Các bạn cùng lớp lúc này không thể chống lại nữ thần.

Cái đấy thì cũng đành hết cách.

Nhưng.

「...」

Đó là lời cuối cùng hắn muốn nói với tôi à?

Một người bạn cùng lớp sắp bị đưa tới nơi tử địa rồi.

Buông những lời nói ngang trái đến đối phương thì đã sao?

Mấy tên mặc áo choàng đang chăm chú bàn tán về kỹ năng của Kirihara.

「Uây!? Cấp 1 thôi mà đã uy lực ghê thiệt! Tương lai ngài Takuto đích thực phải trở thành vị anh hùng đáng kính như mong đợi!」

「Hửm?」

Kirihara nhận thấy điều gì đó.

「Có thông báoCấp kỹ năngđã tăng này, hoặc gì đó kiểu giống như vậy ý.」

「Ô, cái gì chứ! Chỉ mới dùng có một lần mà đã tăng cấp luôn rồi á! Chỉ số hiệu chỉnh kinh nghiệm của ngài Takuto thật đáng kinh ngạc! Quả là đẳng cấp một trời một vực với tên người hùng hạng E kia!」

Tiếng ngân lớn dần, cường độ ánh sáng cũng gần như tối đa.

Thời khắc truyền tống đã đến.

Có một thứ bỗng tuôn trào.

Đó là những giọt nước mắt.

Tất cả những cảm xúc uất hận từ nãy đến giờ đã không còn kìm nén được nữa.

Cay cú thật đấy.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Siết chặt nắm tay.

「Lũ súc sinh...」

Oyamada cười hô hố.

「Oi oi oi? Sao chàng người hùng dưới đáy lại cô đơn buồn bã thế hả~? Ga ha ha! Mà, nhân quả báo ứng cả đấy! Hậu quả của việc dám cử xử láo lếu rồi còn chống đối tao ngay trên xe buýt đây mà! Đáng đời mày lắm! Ôi không~ Chẳng được chứng kiến bộ dạng khó coi lúc chết của Mimori rồi~! Thật là đáng tiếc quá đi~!」

Đó không chỉ là nước mắt.

Rất nhiều thứ khác cũng đang trào ra.

Xúc động.

Lo lắng.

Phẫn uất.

「Hãy quên tất cả và yên nghỉ đi, Mimori Touka... R, I, P...」[note27903]

Giọng của Yasu truyền đến tai tôi.

Tôi ngẩng mặt lên.

Giương cặp mắt không dám tin của mình.

Nhìn về phía những người bạn học cùng lớp.

Những khuôn mặt mang vẻ đắc thắng.

Những khuôn mặt toát lên sự ưu việt.

Xen lẫn âm thanh phóng ra từ miệng đám bạn học cùng lớp.

Toàn là lời mắng chửi xúc phạm tôi.

Giọng điệu thì châm chọc tôi là thằng dở hơi.

Hầu hết số người ở đây đã bị cuốn theo bầu không khí.

Gần như vẹn toàn luôn rồi.

Có lẽ không phải tất cả mọi người đều như vậy.

Tuy nhiên, tôi không còn dư dả thời gian để phán đoán tình trạng từng người nữa rồi.

Những khuôn mặt và giọng nói khinh thường nhắm vào tôi là thứ nổi bật duy nhất.

Không, nhầm rồi...

Nơi đây còn có hai người trồi lên sự khác biệt.

「Đại tỷ nghĩ sao.」

「Lũ cặn bã.」

Chị em nhà Takao.

Hai người họ quay người tiến về cửa phòng.

「Đi thôi, Itsuki. Mặc dù chị hiểu mục đích của nữ thần Vicius nhưng sở thích đó quá đỗi quái đản.」

「Phải đấyyy... Mà, thật sự cũng hơi tội cho Mimori nhưng giờ chúng ta làm gì có đủ sức ngăn cản nữ thần đâuuu. Tạm biệt mấy ông chú nhé. Xem cảnh này chẳng thoải mái chút nào nên chúng tôi rời đi trước đây.」

Một tên mặc áo choàng đáp lại.

「N-Này hai người kia! Chưa có sự cho phép thì không ai được tự ý rời khỏi đây!?」

Tuy nhiên hai chị em phớt lờ và bước đều về phía cửa phòng.

Binh lính vội vàng đuổi theo để bắt họ quay về.

「Cứ để họ đi.」

Chính nữ thần đã ngăn cản đám binh lính.

「Nhưng thưa nữ thần!」

「Tốt nhất là đừng dùng vũ lực để ép buộc cặp đó hợp tác. Hơn nữa hai người họ là hạng S và hạng A đấy. Cần phải thật cân nhắc khi đối đãi... đặc biệt là với vị hạng S kia.」

Vẫn như những thường lệ.

Chị em nhà đó vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Nữ thần quay sang tôi.

「Vậy nào, quá trình truyền tống sắp bắt đầu rồi. Toka Mimori, ngươi có còn lời trăng trối cuối cùng nào muốn nói không?」

Cuối cùng, à?

...

Ngộ ra rồi.

Có một thứ giống màng lọc đã mãi đeo bám bản thân tôi.

Nó kiềm chế gì-đó cho đến tận bây giờ.

Mimori Touka đã sống bằng cách kìm nén “chính mình”.

Tại sao?

Đơn giản mà.

Để tránh rắc rối.

Để trở nên vô hại với bất kỳ ai.

Tôi cố giết bản ngã của mình và bỏ phí thời gian.

Bằng cách nào đó, tôi đã hiểu.

Bản chất con người tôi hoàn toàn khác.

Trước giờ tôi đã diễn vai người tốt vô hại.

Nhưng đôi khi, mặt bạo lực trong tôi bùng nổ.

Mimori Touka đã luôn cố gắng kiềm chế.

Một bản thân khác.

Con người thật của tôi.

「...」

Thôi đủ rồi.

Đã không liên quan gì.

Sao còn tự hỏi làm chi.

Cơ mà dù tình huống đã tồi tệ như thế.

Tôi lại đang cúi mặt.

Nhe răng.

Rồi cười.

「Địt con mẹ mày, nữ thần khốn kiếp.」

Nói xong, chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng.

Tại sao?

Sảng khoái thế này.

Đám bạn cùng lớp cũng bất ngờ đến nỗi đờ đẫn.

Nữ thần mặt vô cảm nói.

「Ta đã giữ im lặng để lắng nghe bằng tấm lòng từ bi rồi mà... nếu ngươi đã có thái độ như vậy thì được thôi.」

Bóng tối sâu thẳm tích tụ trong con mắt nữ thần.

「Ngươi sắp được truyền tống đến tầng tận cùng Tàn Tích Loại Bỏ, nơi tiêu hủy rất nhiều người hùng và chiến binh thiếu tư cách hoặc không chịu khuất phục. Chưa hết, không một ai sống sót thoát khỏi tàn tích. Bởi vì luôn có đội khảo sát đi kiểm tra định kỳ dấu hiệu ở cửa vào của tàn tích... Dấu hiệu đó chưa bao giờ thay đổi. Tóm lại, không một ai đến tàn tích mà còn sống để trở ra bên ngoài cả đâu.」

Nữ thần nở một nụ cười toả sáng.

「Xin hãy ráng chết cho thật chật vật vào nhé, Toka Mimori.」

Một luồng sáng xanh trắng cực mạnh bao phủ tôi.

「Giữ im lặng để lắng nghe bằng tấm lòng từ bi đấy à? Hả... Nói thì hay lắm. Vừa nãy còn kêu cái gì mà không cần thiết phải trả lời cơ mà.」

Tôi nhìn chằm chằm vào nữ thần.

Nhất định.

「Nếu tao sống sót trở lại thì... chuẩn bị sẵn đi.」

「Sống trở lại thì sao? Phư phư phư, quá ư là bỡn cợt... bất khả thi. Mặc sức tỏ vẻ can đảm rồi hấp hối la hét dưới đáy cơ đấy, ngươi đã vất vả rồi.」

Một cảm giác bồng bềnh kỳ lạ.

Tầm nhìn cũng dần biến mất.

Không biết ả nữ thần chết tiệt đã nhìn hẳn hoi hay chưa...

Cái hình dáng người hùng loại bỏ giơ ngón tay giữa lên trong khoảnh khắc cuối cùng.

Ghi chú

[Lên trên]
Biểu âm Anh ngữ là “Dispel Bubble” = “Bong Bóng Xua Tan”.
Biểu âm Anh ngữ là “Dispel Bubble” = “Bong Bóng Xua Tan”.
[Lên trên]
“R.I.P” = “Rest In Peace” = “Hãy Yên Nghỉ”.
“R.I.P” = “Rest In Peace” = “Hãy Yên Nghỉ”.
Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

tem :) hehe
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Oh chúc mừng bác :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Thấy mùi đồng loại hay sao mà chắc dữ thế <(")
Xem thêm
@Lionel: ông làm tui hết hồn ô, tự nhiên có mười mấy thông báo
Xem thêm
Dm ngầu Vcl ,câu chửi này T chốt :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tức nước vỡ bờ <(")
Xem thêm
Main giống makoto v nh mà drama hơn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ủa Makoto nào cơ? :v
Xem thêm
@Lionel: Bộ shinra tensei đó

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đường cùng rồi <(")
Xem thêm
Thế giới giả tưởng gì mà kg có orc vs goblin thế này.... Kg có tụi nó lấy gì mà xứng đáng vs nữ thần đây :(((
Xem thêm
Cay giùm main. Nữ thần giống con b* trong anh hùng khiên
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Từ từ rồi đâu vào đấy cả thôi :)))
Xem thêm
Quay lại mindbreak
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hừm lâu lắm :>
Xem thêm
Main bật nội tại " bản chất thật "
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phải là tắt "che giấu bản chất" chứ =)))
Xem thêm
TRANS
Mình thích mấy bộ main dark thực sự, hóng pov lớp chưởng.
Thanks nhóm dịch
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sẽ có ở các chương sau, và "lớp trưởng" chứ không phải "lớp chưởng" :v
Xem thêm
TRANS
Main trong ln đẹp zai hơn hẳn trong manga luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nét vẽ thanh mảnh hơn hẳn nên nó thế :v
Xem thêm
Main giấu nghề à :))
Đù vjp vl
Thảo nào kĩ năng ảo thế :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghề nào? Chỉ có giấu bản chất thật thôi :))
Xem thêm
@Lionel: Kiyo ver 2 :))
Xem thêm