Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 - Với sự tái sinh của ác thần, loài người lần này thực sự tuyệt diệt rồi sao

Lời bạt

3 Bình luận - Độ dài: 667 từ - Cập nhật:

Xin lỗi vì đã phải đợi lâu, nhưng đây là tập 6.

Tôi thực sự xin lỗi những bạn đã mất công chờ đợi. (Các bạn tồn tại, đúng không? Tôi hy vọng là có!)

Dù đã làm đến tập 5, nhưng tôi không mong đợi bộ này sẽ kéo dài đến vậy. Tôi nợ độc giả vì đã giúp tôi đi xa đến thế này. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều.

Nhưng đến được tập 6 rồi thì tôi nên viết gì trong lời bạt đây? Tôi bắt đầu bí ý tưởng rồi đó.

Thôi được, vậy hãy nói về sở thích của tôi.

Tôi không phải là kiểu người có những sở thích cụ thể, nhưng khi có thời gian rảnh, tôi thích chơi điện tử.

Trò chơi điện tử có thể tốn rất nhiều thời gian. Tất nhiên còn tuỳ thuộc vào thể loại, nhưng gần đây, các game nhập vai ngày càng dài hơn.

Nếu chỉ muốn đi đến kết thúc truyện thì không đáng mấy, nhưng để mở khóa tất cả nội dung thì cần một khoảng thời gian rất lớn. Ngày xưa, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải giết đi giết lại cùng một con quái và kiểm tra từng vật phẩm rơi ra, nhưng gần đây, tôi nhận ra rằng mình không thể tận hưởng điều đó như trước. Có thể tôi sẽ khác nếu bị mất việc và không có gì để làm, nhưng tình cảnh đó lại trớ trêu theo nghĩa khác.

Nhân tiện, vào thời điểm nhận ra điều đó, tôi đang chơi Xenoblade Chronicles X. Tôi đã hoàn thành xong phần chính truyện nhưng vẫn chưa đả động gì vào các phần truyện phụ. Có cảm giác rằng nó sẽ mất rất nhiều thời gian...

Trò tiếp theo tôi muốn chơi là Fire Emblem Fates, nhưng để hoàn tất cả ba cốt truyện có vẻ sẽ cần dành kha khá thời gian...

Nó nhắc tôi nhớ đến một tiến triển ở gần cuối tập 4 thông qua những nghiên cứu của mình. Có chút spoiler nên tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng tôi đã nghe từ một người từng trải và thử thêm mắm thêm muối rồi viết ra.

Ai ngờ là anh ấy đã kết thúc y hệt khi lãnh <Mãnh hổ ba san> (menghu yi pashan) toàn lực. Có thể hơi khó tin nhưng lãng mạn phết nhỉ.

Nhân tiện, tôi hiện đang viết truyện ở nhiều nơi khác nhau, nhưng đôi khi tôi thấy do dự khi chiếm chỗ quán cà phê hay nhà hàng. Tôi lo rằng mình đang độc chiếm cái bàn hay gì đó. Tôi có thể đi đến một quán cà phê internet và trả tiền để đặt một phòng và làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng có quá nhiều thứ gây sao lãng. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm đôi chút và thấy có một nơi gọi là <không gian làm việc chung>.

Chỉ mất một nghìn yên, ta có thể ở đó trong một giờ hoặc cả ngày, và có thể dùng mạng có dây hoặc không dây, rất là tiện. Nhưng có vẻ như đó là nơi dành cho những người nhắm đến sự cộng tác và giao tiếp các kiểu, thế nên tôi đã không sử dụng nó. Tôi chỉ muốn làm công việc của mình trong im lặng...

Giờ đến lời cảm ơn.

Tôi xin gửi lời xin lỗi tới biên tập viên vì đã gây rắc rối một lần nữa. (Thật tiện khi tôi có thể sử dụng phần lời cảm ơn cho cả lời cảm ơn lẫn xin lỗi.)

Và gửi đến An2A, người vẽ tranh minh họa, một lần nữa cảm ơn anh đã vẽ ra những bức tranh minh họa tuyệt vời. Sườn xám của Tomomi thật tuyệt và tôi rất vui khi thấy Nihao Chuugaku được lên trang bìa!

Hẹn gặp mọi người vào tập kế tiếp.

Tsuyoshi Fujitaka

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hay ! Hóng tiếp vol 7 , chắc là đến lúc kết thúc truyện rồi .
Xem thêm
Bí ý tưởng? Thế có vol 7 ko nhỉ:)?
Xem thêm