Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 - Với sự tái sinh của ác thần, loài người lần này thực sự tuyệt diệt rồi sao

Chương kết thúc: Kiểu như một khoảng nghỉ

6 Bình luận - Độ dài: 1,283 từ - Cập nhật:

Ryoma ngồi lọt thỏm giữa đám sách và giá kệ. Cậu và các đồng minh đã tập trung lại hết bên trong thư viện của Ende.

Có vẻ như gã đàn ông đã nương tay nên không ai trong số họ bị thương nặng. Cậu đã gọi đến một số người bạn có kỹ năng chữa thương và nhờ họ giúp, vì thế mà cả đám hiện đang ở trong tình trạng tốt nhất.

Và giờ thì mọi thứ rối tung hết cả lên. Với một loạt các cô gái xinh đẹp mà Ryoma quen biết ở chung trong một căn phòng, nơi này trở thành một cái chợ vỡ.

Trong quá khứ, cậu đã quen với việc có nhiều phụ nữ xinh đẹp bao quanh lấy mình, hoặc giả đò xa cách nhưng trong lòng lại lấy làm mừng vì sự có mặt của cậu. Nhưng lần này, số lượng lại lớn hơn bao giờ hết.

Một nhóm gồm năm mươi người đang tập trung lại và tranh nhau để giành lấy Ryoma.

(Mình phải làm gì đây?) – cậu tự hỏi.

Mặc dù quen nhiều cô gái xinh đẹp, Ryoma lại không giỏi trong khoản tiếp xúc với họ. Tất cả những gì cậu có thể làm là chống mắt nhìn sự hỗn loạn.

Người đã gây ra sự tình này, Ende, xuất hiện và mọi ánh mắt liền hướng vào cô.

[Người ta hay nói ‘Hai người đàn bà với một con vịt thành cái chợ’, nhưng thế này thì quá lắm rồi] – Ende cảm thán - [Tôi không thể nào đọc sách giữa đám ồn ào thế này]

[Đọc sách?] – cậu lẩm bẩm - [Thế nên mới không thấy cô đâu…]

[Kết nối mọi thế giới quan sẽ tốn rất nhiều sức nên tôi sẽ tạm gửi họ đi vậy]

Ende vừa dứt lời, thư viện đột ngột im lặng. Chỉ còn Ryoma và Ende ở lại trong không gian yên tĩnh đến khó tin đó.

[Hả? Có chuyện gì vậy?] – cậu hỏi.

[Tôi chỉ trả họ về thôi. Giờ thì hãy nói chuyện nào]

[Được rồi] – cậu nói - [Cô muốn nói gì nào?]

[Tất nhiên là về Cuộc chiến Thánh thể. Và cách để chúng ta giành chiến thắng.]

[Không phải năng lực của cô thừa sức làm điều đó rồi sao?] - cậu hỏi. Cô có thể triệu gọi mọi đồng minh hùng mạnh mà họ cần. Thật khó tưởng rằng có ai chống lại họ nổi. Cậu đã để thua chính Ác thần, nhưng vị thần không phải là người tham gia, nên cậu không cần phải đối đầu với hắn lần nữa.

[Không, chúng ta vẫn đang ở thế bất lợi] – Ende nói - [Chủ yếu là vì cậu]

[Ý có là gì?]

[Cậu đáng ra đã có thể làm được nhiều hơn trong cuộc chiến với Ác thần. Hắn cố không giết hại đồng minh của cậu. Đến giữa trận chiến thì hẳn cậu cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Nếu sẵn sàng hy sinh một hoặc hai người trong lúc tấn công, Ác thần có thể đã do dự. Bởi hắn có ý giết họ đâu? Hắn thậm chí còn nương tay để bảo vệ họ]

[Làm sao tôi làm thế được!] – Ryoma hét lên.

[Cậu có thể] – Ende phản pháo - [Cậu có thể và phải làm được. Những người cậu cho là đồng minh thật ra chẳng liên quan gì đến thế giới của cậu. Họ chỉ là nhân vật bước ra từ trong sách, có bị xoá bỏ cũng không sao hết.]

[Nhưng…]

[Đừng lo.] – Ende tiếp - [Nhân vật trong sách không đi đâu hết. Họ vẫn luôn ở đó đợi cậu quay trở lại ngay ở trang trước. Cậu nên bắt đầu nhồi sự thật đó vào đầu đi. Còn nếu không thể, sự giúp sức của tôi cũng thành công cốc]

[Đã nói rồi, tôi không thể! Tôi đã đồng hành cùng với họ! Tôi không thể hy sinh họ được!] – cậu hét lên.

[Hừm, biết ngay là cậu sẽ nói vậy, thế nên tôi đã chuẩn bị địa điểm luyện tập cho cậu] – Nói rồi, Ende liền biến mất.

[Hả?] – Ryoma thốt lên.

[Đó là phòng luyện tập] – cậu chỉ nghe thấy mỗi giọng của Ende - [Cứ tuỳ ý sử dụng. Tôi cho cậu một chút sức mạnh của mình, nên cậu có thể triệu hồi đồng minh bằng cách đọc các cuốn sách nằm quanh đó]

[Chờ chút đã! Tôi phải làm gì mới được?] – cậu hét lên.

[Sớm thôi, kẻ địch sẽ xuất hiện từ các thế giới mà tôi đã chuẩn bị. Nếu hạ được hết, cậu có thể rời khỏi đó, nhưng nếu bị chết thì cậu phải bắt đầu lại từ đầu. Đừng lo, cậu kiểu gì cũng sẽ thoát ra được thôi. Mỗi lần chết, cậu sẽ đúc kết được một chút. Chết cả ngàn lần cũng được]

[Này! Đùa nhau hả!?] – Ryoma hét lớn. Nhưng giờ cậu chỉ còn một mình trong thế giới sách và kệ.

✽✽✽✽✽

[Mong là hắn trụ được…] – Ende lẩm bẩm.

Cô dự đoán Ryoma sẽ quay lại sau khoảng một giờ theo thời gian thực. Dù không biết cậu sẽ cảm thấy như thế nào trong hàng nghìn giờ, nhưng Ryoma chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều.

[Câu hỏi thực sự là liệu như vậy có đủ để hạ gục Sakaki Yuichi…]

Sakaki Yuichi quả là rất phiền phức.

Cậu dễ dàng bán hành cho Ác thần, kẻ từng khiến Ryoma phải khổ sở. Trong giây lát, cô tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đánh nhau, và quyết định rằng Yuichi có lẽ sẽ giành chiến thắng. Dù sao thì Mutsuko vẫn còn ở đó, và trước mặt cô chị, Yuichi không đời nào chịu thất bại.

[Hẳn là do sức mạnh <Thế giới không khoan nhượng chỉ tưởng thưởng cho sự nỗ lực>] – Ende lẩm bẩm. Đó là cái tên cô đã đặt cho thế giới quan của Mutsuko. Trong thế giới quan đó, những ai nỗ lực sẽ được đền đáp, và những ai dựa dẫm vào thiên phú và nội tại sẽ trở nên vô dụng.

Hầu hết các quái vật đều rất mạnh. Đó là cách chúng được sinh ra hoặc được tạo thành, vì vậy chúng không bao giờ cần phải rèn luyện.

Quái vật vô dụng. Chúng không thể đánh bại Sakaki Yuichi.

Chính vì thế, cô mới cần Ryoma nỗ lực hơn. Chết, đúc kết kinh nghiệm rồi thử lại. Cô hy vọng Ryoma sẽ sớm trở nên tuyệt vọng.

[Bỏ qua chuyện đó sang một bên, mình cần thêm một phương án dự phòng]

Cô không biết liệu nỗ lực có thể giúp Ryoma ngang cơ với Yuichi hay không. Cô chỉ cần thử áp dụng và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng trong lúc đó, cô cần một kế hoạch khác khôn ngoan hơn.

Nó có thể là gì? Ende có một ý tưởng.

Để tách Yuichi và Mutsuko.

Để cắt đứt mối ràng buộc giữa họ.

Một khi điều đó xảy ra, tầm ảnh hưởng của Mutsuko lên Yuichi sẽ biến mất.

Và Ende có sức mạnh để biến điều đó thành hiện thực.

Sức mạnh thay đổi thế giới quan này sang thế giới quan khác.

Cô chỉ cần sử dụng nó trên Yuichi, để kéo Yuichi ra khỏi thế giới của Mutsuko.

[Câu hỏi là làm sao thoả mãn được các điều kiện yêu cầu…]

Và rồi Ende bắt đầu vận não để hiện thực nó.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Yuiichi bị bà chị tẩy não từ khi còn nhỏ rồi. Dễ gì. Yuiichi là tứ chi còn mutsuko là trí não.
Xem thêm
Nghe mùi tập sau yuichi ăn hành.
Xem thêm