Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 310: Giao đoạn - Nàng công chúa tiêu cực

3 Bình luận - Độ dài: 1,158 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------------

「Kron… Anh yêu em.」

「Em cũng yêu anh, Earth. Em mong rằng hai chúng ta… không, cả với đứa bé trong bụng này, cả ba chúng ta đều sẽ được hạnh phúc.」

Trước mặt tôi là một cặp đôi, người chú rể đang mặc một bộ com lê và cô dâu khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh.

Cả hai sắp sửa trở thành vợ chồng.

Được cầu chúc bởi mọi người, họ mỉm cười hạnh phúc với nhau giữa giáo đường.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ bản thân mới là người đứng ở đó, là người mặc bộ váy đó.

Nhưng lại không phải…

「Nnmh.」

「♡」

Tiếng vỗ tay vang dội khi đôi môi của hai người họ chạm vào nhau.

Tôi chỉ có thể ngồi nhìn.

「Tsu… uh…」

Sự tuyệt vọng ấy làm tôi muốn phá hủy cảnh tượng trước mặt… tôi muốn đập đầu………

Chẳng những thế…

「Ohhohohoho, Chồng ơi! Chồng xấu tính quá đó, đâu phải chỉ có ba người các anh thôi đâu nhỉ? Chồng cũng phải làm Sasuke, Sakura và vợ hạnh phúc nữa đó!」

「Ừm, chồng biết rồi. Chồng… Chồng có ‘ba’ người vợ lận mà… đây là tương lai mà chồng hằng muốn.」

「Chồng ơi ♡」

Ả ta đột nhiên chen ngang… tôi đã nghĩ vậy nhưng Earth lại chấp nhận một cách thản nhiên.

Tự nhiên hôn hít trước mặt tôi á? Không được.

「Các con… ba nhất định sẽ yêu thương các con.」

「Fufufu, cảm ơn chồng nhé. Vậy vợ cũng sẽ yêu chồng nhiều hơn nữa.」

Shinobu đang ôm hai đứa bé trong tay.

Earth ôm lấy ba người họ như thể đang che chở lấy tất cả họ trong vòng tay mình.

Thật sự là một gia đình khăng khít.

Rồi……

「Ôi trời cậu chủ, em năng động thật đấy. Nhưng em hẳn rất khó khăn vì không thể 〇〇〇 với Kron đang mang thai hay với Shinobu luôn bận chăm con nhỉ? Vậy thì em có thể thoải mái tìm đến chị.」

「Ah, k, khoan…」

「Ôi trời, dù lớn đến mấy thì em vẫn thật ngây thơ nhỉ ♪?」

Điều tôi hằng muốn là được Earth xem như một người ‘phụ nữ’.

Nhưng ánh mắt đó không bao giờ là cho tôi.

Và……

「Ara! Đây là đêm tân hôn đầu tiên của chúng ta nên dĩ nhiên phải có em rồi! Anh đừng lo, dù em đang mang thai thì vẫn có rất nhiều thứ em có thể làm đó!」

「Ufufufu, chồng cũng đừng đánh giá thấp vợ vì vợ đã sinh con nhé. Hôm nay mẹ sẽ thật tàn bạo cho xem ♡.」

「Vậy tối nay… hãy cùng yêu nhau thật nhiều nhé ♡.」

Đây hẳn là thứ người ta gọi là “harem”.

「Ừ, hôm nay anh sẽ chăm sóc tất cả mọi người!」

Và trong số họ, tôi… tôi…

“Uooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!! Đây không phải là thật! Tôi… tôi tuyệt đối không chấp nhận cái tương lai này đâu! Không chịu đâu! Đây là thứ duy nhất tôi không chấp nhận từ bỏ đâu!!”

Liền lập tức, tôi hét lên từ tận đáy lòng.

“Haa, ha, ha, ha… trời ạ… đúng là ác mộng mà… mình đã tưởng tượng một chuyện thật khủng khiếp… Ma Thuật Huyễn Ảo, 【Vier】…… thật đáng sợ mà.”

Dù là đang mơ, tôi cảm giác trái tim mình như sắp vỡ vụn.

Cả người tôi đầy mệt mỏi.

Tôi chưa từng nghĩ mình bản thân lại có thể tái hiện ảo tưởng của mình chân thật đến vậy.

Và……

“Đây… chuyện này… không phải là thứ có thể coi là ảo tưởng…”

Phải. Đây là ảo tưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa nó không thể xảy ra.

Dù chuyện harem có hơi quá, nhưng việc có ai khác đứng cạnh Earth trong tương lai có khả năng sẽ là sự thật.

Cô ấy sẽ khoác lên mình bộ váy cưới và lấy Earth.

Cô ấy sẽ mang thai đứa con của Earth và trở thành một gia đình hạnh phúc.

Cô ấy sẽ được Earth yêu chiều và âu yếm với cậu ta.

Sẽ chẳng có gì lạ nếu một trong ba người họ một ngày nào đó trở thành vợ của Earth.

Vậy còn tôi?

Tôi không thể làm gì, tôi không thuộc về nơi ấy, tôi chỉ là một kẻ thua cuộc….

Không…..

“Đừng nói là không thể… đến giờ nó đã gần như sẽ là sự thật rồi…”

Phải, đây sẽ là tương lai nếu như mọi thứ cứ giữ nguyên như bây giờ.

Tôi từ khi còn rất nhỏ đã tự huyễn cho rằng mình và Earth yêu nhau và thấu hiểu lẫn nhau, luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Phải, xấu nhất…

“Tương lai xấu nhất… kuh… fu~… thật đáng xấu hổ làm sao… đó lại cũng là tương lai hạnh phúc nhất của Earth… kẻ tệ nhất… là mình… chỉ mình… đừng có chọc cười tôi. Tôi chỉ biết nghĩ cho mình… và tôi luôn…”

Không thể chúc phúc cho Earth, tôi khóc òa lên.

Nhìn lại bản thân tôi mới thấy mình ngu ngốc thế nào.

Tôi đã nghĩ mình và Earth yêu nhau.

Nhưng cũng vì vậy mà…

“Mình sẽ không… trông thảm hại… như thế nữa…”

Tôi sẽ chống lại tương lai ấy.

Thật sự, nghiêm túc và quyết tâm.

Đó là những gì tôi đã hứa.

――Đã đến lúc bắt đầu lại. Tớ sẽ không thua cậu, cậu muốn được bước ra thế giới và sống một cuộc đời tự do… nhưng là công chúa, là một chiến binh và là một người phụ nữ… tớ… tớ sẽ đặt mục tiêu cao hơn cả cậu. Tại đây, ngay chính lúc này.

Tại Thiên Giới, lần đầu tiên tôi đã nói ra cảm xúc thật của mình với Earth…

「Earth, người đó… đáng sợ quá đi. Cô ta định cướp lấy hạnh phúc của chúng ta kìa…」

「Hmph, một nữ chính thua cuộc thì làm được gì khi chúng ta đã rất hạnh phúc bên nhau chứ?」

「Chúng ta không có thời gian chơi với công chúa đâu. Chúng ta phải ăn uống thật đầy đủ để chuẩn bị cho tối nay. Hôm nay chị sẽ đưa lũ trẻ ngủ sớm, cả em nữa đó cậu chủ… Ufufufu ♡」

Trước giờ khi đám con gái trong lớp tỏ ra thích Earth, tôi đã luôn để lộ sự chiếm hữu và nói ra những điều không hay về Earth.

Nhưng giờ sẽ không còn như vậy nữa.

「Chú rể… tôi sẽ không cướp cậu ấy đi, nhưng các người hãy cùng đấu với tôi một trận nào. Mình không biết sức mạnh của Kron nên không dùng được… Shinobu thì mạnh ngang mình… còn Sadiz thì hơn mình…」

Tôi nhất định sẽ trau dồi mọi thứ để rồi một ngày nào đó, tôi sẽ là một người phụ nữ trong mắt cậu ấy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sai quá Sai🙃
Xem thêm
Thank trans💯
Xem thêm