• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1 Phần 7

5 Bình luận - Độ dài: 3,339 từ - Cập nhật:

Từ hồi tôi đánh bại con Báo lửa thì kể cũng được hai ngày rồi.

Mình nên đi xa hơn.

Tôi đang nhắm đến ngoài rìa thảo nguyên, nơi mà tôi gọi là Khu vực 5. Như tôi đã kể trước đó, vì màn chắn ma lực quanh nơi di tích của tôi mà càng xa nó, quái vật càn mạnh. Vì vậy, tôi quyết định gọi vùng gần như an toàn tuyệt đối quanh bệ đá là Khu vực 1, chủ yếu là goblin và những loài quái vật yếu hơn. Khu vực 5 là khu vực xa nhất, bị thống trị bởi những loại quái vật khủng bố nhất của cả đồng bằng. Xa hơn nữa là rừng rậm, coi như hết thảo nguyên. Tôi chẳng biết gì đằng sau trùng trùng lớp lớp cây cối ấy cả. Tuy nhiên đôi lúc tôi cũng thấy mấy loại quái vật Khu vực 1 đi ra từ nơi ấy, vì thế chắc gì bên đó còn nguy hiểm hơn cả Khu vực 5. Chuyện đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy bọn quái nào Khu 5 đặt chân vào rừng cũng là một chuyện đáng chú ý, nhưng chắc từ từ tôi cũng sẽ biết thôi.

Đúng thật là quanh đây chẳng có con nào yếu cả.

Càng ra ngoài rìa thì số lượng quái vật càng giảm. Trong khi ấy, kích thước của chúng lại tăng lên. Chúng cai trị vùng đất rộng lớn của chúng không phải bằng số lượng, mà là bằng sức mạnh thuần thúy. Hôm trước quậy ở Khu vực 4, tôi chỉ hạ được có khoảng hai mươi con như vậy. Tuy nhiên, sau mỗi lần đụng độ như vậy tôi lại có được đến mười lăm điểm tinh thạch. Tổng lại thì còn hơn cả tiêu diệt được một ổ trăm con goblin. Hiện tại đây là chỉ số của tôi:

___Tên: Vô danh

Tộc: Vũ khí Trí tuệ

ATK: 314 | MP: 1000/1000 | Độ bền: 800/800

Tiến hóa: [Bậc 5; Tinh thạch: 1366/1500; Số lượng kĩ năng tối đa: 36; Điểm còn dư: 38]

Kỹ năng: Thẩm định 6; Gia tăng ATK (nhỏ); Tự tái tạo tốc độ cao; Chia sẻ Kĩ năng; Tốc độ Hồi phục+; Chỉ số+; Tâm linh Lực; Cường hóa Tâm linh lực (nhỏ); Thần giao Cách cảm; Gia tăng MP (nhỏ); Huyễn thú Học; Pháp sư; Gia tăng Số lượng kĩ năng (nhỏ)

___

Tôi đã sử dụng điểm kĩ năng để nâng cấp Tự tái tạo thành Tự tái tạo tốc độ cao đồng thời trang bị Cường hóa Tâm linh lực (nhỏ), Huyễn thú Học và Gia tăng Số lượng kĩ năng (nhỏ). Tuy tôi có thể tự do trang bị bất cứ kĩ năng nào trong kho kĩ năng, không phải kĩ năng nào với tôi cũng hữu dụng. Thực ra thì hầu hết đều vô dụng.

Ồ, có quái vật!

___Tên: Goblin

Tộc: Quỷ

Lv: 3

HP: 10 | MGC: 2 | STR: 7 | AGI: 8

Kĩ năng: Cảnh giác 1; Kháng độc 1; Nấu nướng 1

Chi tiết: Một con quỷ sinh ra từ một phần của Quỷ Thần, kẻ đã bị tiêu diệt 100,000 năm trước. Tư tưởng thù oán và phẫn nộ với các chủng tộc không phải là tộc quỷ là không thể đảo ngược. Khéo léo và nhanh nhẹn, tuy nhiên tính tình lại khát máu và phóng đãng. Bản tính tàn nhẫn, không biết đến lòng bao dung. Nên trừ khử càng sớm càng tốt.

Vị trí tinh thạch: Bụng, xương cụt.

___

Trước mắt tôi là hai con goblin đang theo cặp đi dọc theo đường biên giữa Khu 2 và 3. Tuy tôi đã tiêu diệt được đầu não của chúng, vẫn còn vài goblin sống sót. Sau khi đầu tư một vài điểm vào Huyễn thú Học, thông tin mà Thẩm định mang đến cho tôi đã trở nên phong phú hơn. Ai có thể ngờ được hai kĩ năng ấy bổ trợ cho nhau đến vậy? Nhờ việc biết được cụ thể điểm yếu và vị trí tinh thạch của lũ quái vật mà hầu hết trận chiến đã kết thúc chỉ với một đòn. Hữu dụng thế đấy.

“Nên trừ khử càng sớm càng tốt”... Cứ như gián vậy.

Từ góc nhìn của nhân loại thì chúng độc ác hơn tôi nghĩ. Từng là một con người, rõ ràng là tôi không thương tiếc gì cái giống ấy. Không cần thiết lắm, nhưng xác định tư tưởng trước khi giết chóc bao giờ cũng tốt.

Còn con còn lại là thế nào nhỉ?

Con goblin bên cạnh có một chút khác biệt với con còn lại. Cặp sừng của nó dài chừng hai mươi xăng và cong thành dạng lưỡi liềm. Bộ đồ màu đen của nó cũng khác con kia.

___Tộc: Goblin thượng cấp

Tộc: Quỷ

Lv: 2

HP: 38 | MGC: 21 | STR: 26 | AGI: 19

Kĩ năng: Kiếm thuật 2; Phóng vũ khí 1; Leo trèo 1; Kháng độc 1

Danh hiệu: Nô lệ của Quỷ Thần

Chi tiết: Không xác định

___

Goblin thượng cấp à. Trọng cái hang goblin đợt trước không phải là không có tụi này, nhưng chúng cũng không có gì đặt biệt ngoài ngoại hình khá lạ. Không tính con Goblin vua thì bọn ấy mạnh hơn đáng kể so với bất cứ con goblin nào. Mới cấp 2 thôi mà chỉ số đã như thế rồi. Không những vậy, nó còn có danh hiệu nữa. Trong hàng ngũ của lũ goblin, chúng ắt thuộc hàng tinh nhuệ vì tôi thường xuyên thấy bọn nó dẫn đầu một nhóm goblin khác. Tôi không dùng Thẩm định ra được chi tiết của nó. Như vậy có nghĩa là tôi phải bỏ thêm điểm vào kĩ năng, hay là giết thêm bọn chúng? Mà đằng nào đi nữa thì tôi cũng được bảo là ngữ như bọn chúng thì nên giết tại chỗ. Cũng là goblin với nhau nên chẳng khác biệt gì đâu nhỉ?

Thêm vào đó thì tôi thực sự bất ngờ về sự tồn tại của thần linh ở thế giới này. Tôi không biết rằng bọn họ là những cá những siêu nhân vô địch thiên hạ tự phong mình lên chức thánh, hay là những vị thần thực sự. Dù sao thì tôi cũng không muốn chạm mặt họ chút nào.

Thạch thiết gì đưa hết cho ta!

Và rồi thì tôi lại đi săn như mọi khi.

Yeehaw!

Đến một ngày tôi nảy ra cách di chuyển mới. Bằng cách tích tụ năng lượng của Tâm linh lực đến một mức độ nào đó rồi giải phóng nó, tôi có thể bay một khoảng cách rất xa. Tôi đặt tên nó là Tâm linh Pháo Kích. Vì tôi chỉ cần bỏ mana ra để thi triển Tâm linh lực vào lúc đầu thôi, phương pháp này tỏ ra tiết kiệm mana hơn hẳn cách di chuyển trước đây. Tự bắn mình liên tục như vậy, tôi có thể đi từ bệ đá đến Khu vực 4 khi trời còn chưa ngã chiều.

Lũ quái ở Khu vực 4 mạnh đúng như tôi nghĩ. Tôi không còn có thể nhất kích tất sát nữa, và những đòn tấn công của chúng cũng cực kì nguy hiểm. Trong khi đám goblin ở Khu vực 1 cố mấy cũng chẳng làm tôi thiệt hại một điểm độ bền thì một đòn của bọn chúng thổi bay một trăm điểm của tôi như chơi. Không thể lơ là được.

Sau cùng thì tôi đã đến Khu vực 5.

Mình sẽ gặp con nào đây?

Tôi dùng hầu hết kĩ năng trinh sát mà tôi có để khảo sát khu vực. Dành được đòn phủ đầu bao giờ cũng có một lợi thế vô cùng to lớn. Nếu tôi tận dụng triệt để cơ hội ấy, tôi có thể hy vọng một chiến thắng hoàn hảo.

Cơ mà bọn nó biến đâu hết rồi nhỉ?

Tôi dành hẳn một tiếng đồng hồ ra chỉ để tìm kiếm đối thủ nhưng chẳng có gì cả. Không lẽ đến Khu vực 4 là hết rồi? Ngay lúc mà tôi bắt đầu tin vào giả thuyết ấy thì tôi liền cảm nhận được một luồn ma lực khổng lồ ở góc khu vực. Chắc chắn thứ ấy là quái vật.

Chậc, con này mạnh ra trò đấy!

Phải nói rằng con Báo lửa ở Khu vực 4, con ôn vật mạnh nhất mà tôi từng chiến đấu, so với nó chẳng là gì cả.

Lên cao chút nào.

Tôi bay lên trời càng cao càng tốt để không thu hút sự chú ý của nó. Ở độ cao này, sự hiện diện của tôi chỉ có thể bị phát giác bởi những kĩ năng phát hiện ở cấp độ cao mà thôi.

Thấy rồi! Mà chờ đã, cái quái gì thế? Một vũng nước?

Một vũng nước dài chừng năm mét nằm trùng khít với nguồn ma lực khiếp đảm mà tôi cảm nhận được. Chẳng lẽ con quái vật nằm dưới đáy? Ít nhất thì tôi không thấy thứ gì di chuyển quanh đây cả.

Thử lại gần hơn để Thẩm định nào.

Với khoảng cách giữa mục tiêu và người thi triển xa đến mức này thì Thẩm định không hoạt động được. Ước chừng trong tầm hai mươi mét thì mới ổn. Khi tôi đã hạ độ cao đáng kể so với trước, mặt nước bắt đầu rung rinh. Do gió ư? Nếu vậy thì nó phải gợn sóng chứ nhỉ. Cái ao sóng sánh ấy tiếp tục đung đưa trước khi bùng nổ, để lộ ra thân phận thực sự của mình. Cái vũng nước ấy không phải là nước mà là một con slime khổng lồ!

Những vũng nước nhỏ hơn quanh đấy nhanh chóng tụ tập lại cái vũng lớn nhất mà thành một con slime hoàn chỉnh. Nó đã phát hiện ra tôi từ trước và chuẩn bị giăng bẫy. Nó bắn mình lên trời, nhìn từ xa trông như một mạch suối đang phun lên từ dưới lòng đất. Nhưng cuối cùng thì nó cũng bị trọng lực giữ lại. Nó lao xuống đất, vỡ ra thành triệu mảnh, và lại hợp thể thành một.

Nếu bỏ qua kích thước của nó thì con slime trông chẳng khác gì đám slime mà tôi đã tiêu diệt như cơm bữa. Nhưng kích thước, đáng buồn thay, lại là một yếu tố khá lớn. Đường kính của Slime bình thường chỉ dao động trong khoảng một đến hai mét. Còn con bọng nhớt này dài đến mười lăm mét và đặc quánh ma lực. Trông sợ thật.

L—Làm một nháy Thẩm định nào...

___

Tên: Hoạn thực Slime Chúa

Tộc: Quái vật; Slime

Lv: 58

HP: 620 | MGC: 822 | STR: 539 | AGI: 308

Kĩ năng:

Ẩn nấp 3; Ẩn nấp Bậc cao 4; Ngụy trang 6; Bòn rút 8; Hóa cứng 8; Hồi phục Tức thời 7; Đề kháng Nguyền rủa Trạng thái 7; Bật nhảy 5; Hóa mềm 8; Dung dịch Thuật 7; Dung dịch Kĩ 8; Kháng xác thương vật lý 7; Kẻ săn mồi 9; Cảm nhận Ma lực 7; Rương Đa chiều; Thao túng Linh lực; Cường hóa Bòn rút; Thể Acid; Tăng cường Hệ tiêu hóa; Thao túng Ma lực

Chi tiết: Mức tiến hóa cuối cùng của Hoạn thực Slime. Có thể nuốt chửng tất cả những gì trong tầm với, đồng thời mang trong mình khả năng phát triển vô hạn. Việc thường xuyên trữ xác của con mồi trong Rương Đa chiều để phòng hờ cho tương lai đã giúp cho các cá thể này có trình độ nhất định trong ma pháp Không-Thời gian. Về mặt lý thuyết, nó có thể trở nên đủ mạnh để ăn sống cả loài rồng. Đã có một số quốc gia cử cả quân chính quy đến để tiêu diệt giống quái vật này.

Vị trí Tinh thạch: Trung tâm cơ thể.

Chậc, con ôn vật này trông nguy hiểm thế. “Khả năng phát triển vô hạn?”

Trông con slime có vẻ vẫn còn trẻ nhưng nó đã nguy hiểm lắm rồi, đặc biệt là với kĩ năng Kháng Sát thương Vật lý với Thể Acid. Đã thế lũ slime bình thường có Dung dịch Thuật cấp 4 thôi, mà con này tận cấp 7. Chỉ cần một nước cờ bất cẩn là chết với nó.

Không thể tấn công trực diện được.

Vậy thì nên làm thế nào đây? Rải thảm nó với hỏa tiễn? Nếu vậy thì cần mấy trăm mũi tên để tiêu diệt nó đây. Có khi tôi lại cạn sạch mana trước ấy chứ. Con slime nặn ra từ cơ thể nó một cây roi và vụt đến tôi nhưng không được vì tôi đang lượn lờ khá cao. Cơ thể của tôi là cơ thể vô cơ, ăn chẳng có gì ngon miệng. Nhưng có vẻ với kĩ năng Cảm nhận Ma lực, nó biết được tôi có ma lực trong người và muốn hấp thụ chúng. Liệu tấn công vật lý tới tấp có ăn thua không nhỉ? Không, hoàn toàn vô dụng. Kĩ năng Hồi phục Tức thời của nó sẽ biến mọi công sức của tôi thành hoài phí.

Mà sau khi chém nó xong mình còn sống hay không ấy kìa?

Nội cái tên kĩ năng Thể Acid của nó đã nói hết những gì cần nói rồi. Nếu tôi trực tiếp tấn công nó, tôi phải chấp nhận chịu sát thương ngược lại. Nếu ma pháp không phải là sự lựa chọn, tôi phải dứt điểm con quái vật với càng tí cú chém hoặc đâm càng tốt.

Ôi trời!

Kĩ năng Né tránh của tôi đã cứu tôi một mạng trước đòn tấn công vừa rồi của con Slime. Đòn ấy trông như đang thăm dò hơn. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tránh được cú vừa rồi nếu nó thực sự nghiêm túc.

Quyết định rồi, trận chiến này phải được kết thúc chỉ trong một nốt nhạc. Yên tâm, mày sẽ chết một cái chết tức thì và không đau đớn.

Tôi bắt đầu xả một tràn Hỏa tiễn vào con Slime Chúa. Chúng chẳng xi nhê, nhưng với tôi như vậy là đủ.

Bộ não bé xíu của slime tụi bây ta đọc như đọc lòng bàn tay.

Tôi không ngừng dội vào mặt nó cả Hỏa tiễn lẫn những viên đá được điều khiển bằng Tâm linh lực. Tôi cứ lấn đến công kích mà chủ động quên đi việc né tránh. Con slime quật được tôi cú nào hay cú nấy, đến độ tôi dành mana để hồi phục còn nhiều hơn cả tấn công.

Chết tiệt, mình hồi phục không đủ nhanh.

Càng lúc, nó càng nổi cáu với phép thuật của tôi mà cố tấn công tôi với nhiều xúc tu hơn. Mọi thứ đều đang trong quỹ đạo của tôi.

Mày có tiến hóa đến thế nào đi nữa thì suy nghĩ của đám slime tụi bây cũng một giuộc cả mà thôi!

Sau khi con slime đã dành phần lớn cơ thể của mình để tấn công tôi đến độ quên mất chuyện bảo vệ lõi, tôi lập tức thi triển đòn Tâm linh Pháo kích, bắn mình lao vào người nó. Khỏi nói đấy quả thực là một nước cờ bạt mạng. Để tăng thêm tỉ lệ thành công, tôi còn sử dụng thêm Đạn gió nữa. Cộng hưởng với kĩ năng Kiếm thuật, đây là đòn công kích nguy hiểm nhất tôi có thể tạo ra.

Nó còn được tôi ưu ái cho hẳn một cái tên nữa. “Thiên trảm!” Tôi phấn khích gào lên hết cỡ.

Sau tiếng gầm khủng khiếp tưởng chừng đã chấn động cả không gian, thảo nguyên quanh tội chợt thinh lặng đến ngột thở. Nếu tôi có tai, tai tôi chắc hẳn đang bị ù đến điếc đi được rồi. Với cú đâm lao vừa rồi, tôi đã khét cơ thể con slime một cái hố ra trò, phá vỡ hoàn toàn viên tinh thạch của nó. Con quái vật thậm chí còn chẳng kịp phòng vệ. Cứ thế, nó khựng lại rồi tan chảy. Cảnh cả một khoảng thảo nguyên bị phủ bởi thứ chất lỏng đặc sệt của con slime thực sự quái đảng.

Phù, thành công rồi... Vừa rồi nguy hiểm quá.

Một nửa lưỡi kiếm của tôi đã tan chảy không để lại vết tích. Thật dễ dàng đoán được kết cục của tôi nếu tôi bị con khốn ấy chộp được giữa không trung. Lòng tôi bừng lên sự nhẹ nhõm và sảng khoái khi có thể kết thúc con vật ấy nhanh chóng như vậy.

Đã chạm bậc Tiến hóa mới. 

Nhận được 30 điểm tiến hóa.

Tôi nhận được tận 150 điểm tinh thạch—Quái vật cấp cao có khác.

___Tên: Vô danh

Tộc: Vũ khí Trí tuệ

ATK: 352 | MP: 1300/1300 | Độ bền: 1100/1100

Kĩ năng mới nhận: Ngụy trang 1; Hóa cứng 1; Hồi phục Tức thời 1; Hóa mềm 1; Rương Đa chiều

___

Mớ kĩ năng lấy được từ con slime trông cũng hữu dụng phếch đấy chứ. Tôi muốn thử nó ngay bây giờ.

Hmm?

Tôi bắt đầu với Ngụy trang. Về lí thuyết thì nó giúp tôi mượn môi trường để ẩn nấp, nhưng tôi không biết được nó có hiệu quả hay không; cá nhân tôi thấy chẳng có gì xảy ra cả. Tiếp theo là Hóa cứng... Bản thân tôi là kim loại rồi mà, vô nghĩa thật.

Mặc khác thì kĩ năng Hồi phục tức thời rất ấn tượng. Lượng mana yêu cầu để thi triển là không nhỏ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nó đã hồi phục phần lớn lưỡi kiếm của tôi. Trong thế tiến thoát lưỡng nan không thể kiên nhẫn chờ Tự tái tạo phát huy tác dụng, kĩ năng ấy sẽ trở thành cái phao gánh sinh của tôi.

Ối, mình đang bị quẹooo.

Kĩ năng Hóa mềm thực sự làm mềm cơ thể của tôi. Mới chỉ cấp độ 1 nên nó không thực sự ấn tượng, nhưng lắc lư thế này cũng khá vui.

Khai vị thế được rồi, giờ đến món chính nào..

Kích hoạt Rương Đa chiều.

Nó là kĩ năng cho phép tôi cất giữ đồ đạc trong một không gian đặc biệt chỉ mình tôi có thể tiếp cận. Tôi thử tập trung vào một hòn đá rồi nghĩ đến việc bỏ nó vào Rương, nó quả là đã biến mất. Tôi muốn lấy nó ra trở lại, và nó thực sự xuất hiện từ hư không. Bỏ vào Rương cỏ và một vài viên đá, tên của chúng liền xuất hiện trong danh sách những thứ tôi đã lưu trữ.

Trữ lượng tối đa là bao nhiêu?

Nếu tôi chỉ cất được vài thứ lặt vặt cho vui thì tôi đổ quạu được đấy. Tôi liền thử kiểm tra xem giới hạn của Rương Đa chiều.

Khởi đầu với mày thì sao nhỉ?

Sự chú ý của tôi hướng đến xác con slime. Cơ thể của Hoạn thực Slime Chúa thậm chí có thể làm đầy một nửa hồ bơi hai lăm mét nên tôi không có nhiều hy vọng lắm. Thế mà Rương Đa chiều cất nó đi chỉ trong tức khắc.

Kĩ năng này gớm phếch đấy.

Hiện tại giới hạn của nó vẫn còn chưa rõ, nhưng với tôi có thể cất được nhiều đồ đến vậy là đã hữu dụng lắm rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ trữ xác mấy con quái vật mình giết được phòng hờ cho tương lai.

Giờ thì mình mệt quá rồi. Thôi quay trở lại mấy bãi săn nhẹ nhàng hơn nào.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

nhìn đống kĩ năng lại nhớ đến bé nhện, đọc bảng trạng thái của nhện khiến đầu đau vãi
Xem thêm
May mà gặp con slime này chứ mà gặp con slime biết nói chuyện thì ... :))
Tks trans.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
con đó bỏ, éo chơi. game gì mới vô gặp ngay boss cuối :/
Xem thêm
@Fakebi: ????????????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời