• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1 Phần 4

3 Bình luận - Độ dài: 3,009 từ - Cập nhật:

Nhật kí chuyển sinh: Ngày bốn

Giao hết tinh thạch ra đây!

Sau khi tiêu diệt đến con quái vật thứ 124 trong ngày, tôi bỗng nhận được một tin nhắn.

Đã chạm bậc Tiến hóa mới.

Nhận được Điểm Tiến hóa

Tôi mở liền trạng thái của mình ra.

Tiến hóa: [Bậc 2; Tinh thạch: 102/300; Số lượng Kĩ năng tối đa: 12; Điểm còn dư: 10]

Nhanh thật.

Tôi đã chạm mốc một trăm điểm trong ngày từ khi nào không hay luôn, dù cho cả buổi sáng tôi chỉ kiếm được có mười tám điểm.

Sự khác biệt giữa hôm nay và hôm qua là gì? Hẳn là do tôi đã đến một địa điểm săn mồi mới...

Càng gần di tích thì quái vật càng trở nên yếu ớt, thành ra tôi quyết định làm một chuyến xa hơn bình thường. Sức mạnh của đám quái vật tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa di tích với tôi. Nhờ thế tôi đã bắt gặp một giống lợn quái vật gọi là Lợn Hủy Diệt với cái mõm được thay thế bằng một cây búa; Kiến Sắt có bộ hàm đủ khỏe để cắn vụn đá tảng; và Bò tót Thân đá sở hữu bộ lông cứng như đá. Chúng không chỉ lớn hơn, cấp độ cao hơn, số lượng kĩ năng nhiều hơn, mà kích thước tinh thạch của chúng cũng khủng hơn hẳn.

Kích thước có vẻ là thước đo quan trọng trong giá trị của ma thạch nhỉ... Tôi có thể có được nhiều điểm tinh thạch hơn bằng cách tiêu diệt quái vật mạnh hơn chứ?

Chắc chắn phải như vậy rồi. Không thể nào một con Lợn Hủy diệt, với chiều dài lên đến hai mét, lại cho ra một viên ma thạch có giá trị tương đương với một con goblin được.

Không biết là còn nhận thêm được gì không nhỉ?

Tôi nhìn vào bảng trạng thái và thấy chỉ số của mình đã tăng lên trông thấy.

Tuyệt vời! Tôi có thể tiếp tục phát triển để trở thành vũ khí mạnh nhất thế giới! Hahaha, tràn đầy động lực! Có vẻ như số lượng kĩ năng mà tôi có thể sử dụng cũng được gia tăng luôn.

Giờ thì... tôi nên làm gì với số Điểm Tiến hóa này đây?

Từ số điểm tiến hóa, tôi chuyển sự chú ý của mình sang dòng chữ phía dưới Danh sách Kĩ năng.

___

Nâng cấp:

Gia tăng ATK (nhỏ); Cường hóa Độ bền (nhỏ); Cường hóa Tâm linh Lực (nhỏ); Cường hóa Thần giao Cách cảm (Nhỏ); Gia tăng MP (nhỏ); Gia tăng Số lượng Kĩ năng (Nhỏ); Tăng cấp Kĩ năng; Huyễn thú học; Ma thảo học; Khoáng vật học

___

Nhiều thứ thật chứ chẳng đùa. Tôi phải chọn thứ gì để lên cấp đây? Sau một lúc suy nghĩ, hiện tại, tôi quyết định sẽ gia tăng MP của mình.

Trao đổi 5 điểm để nhận về Gia tăng MP (nhỏ)?

Tôi đáp lại trong đầu “có”, và ngay lập tức nhận lại phản hồi.

Đã nhận Gia tăng MP (nhỏ).

Và thế là số điểm tôi có trong phần Tiến Hóa đã bị giảm mất 5 điểm, và Gia tăng MP (nhỏ) đã được thêm vào danh sách kĩ năng của tôi. MP của tôi nhờ thế mà tăng thêm hẳn một trăm điểm.

Đã quá Tiến hóa ơi!

Thế tiếp theo là gì đây? Nâng cấp gì tôi cũng muốn có cả, nhưng tôi làm gì có đủ điểm đâu. Cuối cùng tôi chọn Tăng cấp Kĩ năng. Nhìn thoáng qua, có vẻ như nó giúp tăng cấp độ của các kĩ năng trong danh sách kĩ năng của tôi. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ có thể chọn một thứ để tăng. Tôi đã chọn Kiếm thuật và nó báo rằng tôi cần hai điểm. Hầu hết kĩ năng nào cũng đều cần hai điểm, trừ Nanh độc và Trôi nổi cần đến năm điểm. Rất có thể đấy là do hai kĩ năng ấy không có cấp độ như các kĩ năng khác.

Tôi không đoán chắc được thứ gì sẽ hữu dụng trong tương lai, nhưng trước mắt tôi chọn Gia tăng ATK. Dù chiến thuật của tôi là gì đi nữa thì khi quánh nhau với quái vật, sức tấn công luôn là yếu tố quan trọng nhất. Thế là kĩ năng ấy đã được thêm vào danh sách kĩ năng của tôi, và ATK của tôi tăng một mạch 50 điểm. Ngon, thế là tôi càng có lí do để săn tinh thạch rồi.

Người tôi đang nóng lắm rồi đấy! Tôi sẽ săn đến viên tinh thạch cuối cùng để cho quái vật ở vùng đất này tuyệt chủng chơi!

 Tôi lao vụt lên bầu trời với một khí thế chưa từng có và lao thẳng đến bất cứ con quái vật nào xui xẻo lọt vào tầm mắt của tôi. Hầu hết bọn chúng đều không chịu nổi đòn thứ nhất của tôi, mà có còn sống thì cũng trong trạng thái chết dở. Sau khi hấp thụ tinh thạch của chúng, tôi trở lại bầu trời và tiếp tục cuộc săn. Lùng và diệt. Tôi không có sự cảm thông với con mồi của mình, và đó không phải là do tôi là một thanh kiếm nguyền rủa khát máu không có đạo đức hay nhân cách. Với tôi, ăn uống là hấp thụ tinh thạch. Tôi phải săn mồi để tồn tại, đó là chuyện không thể tránh được rồi.

Mà cũng một phần là tôi đang háo hức nhận được càng nhiều kĩ năng càng tốt. Ô kìa, tôi chưa thấy thứ này trước đây. Số lượng kĩ năng tôi có cứ đều đặn tăng, mặc dù đôi lúc tôi cũng nhận được một vài cái hết sức vô dụng như Tăng cường Hệ tiêu hóa hay Tăng cường Nụ vị giác. Tôi làm quái gì dùng được hai thứ ấy? Có lẽ chúng sẽ tỏ ra hữu ích với người dùng tôi trong tương lai, nhưng cho đến lúc ấy thì chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chuyện này thực sự đang kích thích thú sưu tầm của tôi, đến mức tôi bắt đầu thấy chuyện này còn vui hơn cả tích lũy điểm tinh thạch nữa. Ước gì mình tìm được con quái vật nào có nhiều nhiều kĩ năng nhỉ. Nghĩ đến đấy, tôi chợt nhớ về một loại cụ thể.

Thẳng thắng mà nói thì goblin cũng được đấy chứ.

Chúng thường đi theo nhóm, sở hữu tinh thạch có kích thước khá ổn, và hơn hết, chúng có một danh sách kĩ năng đa dạng đến bất ngờ. Có vẻ giống như con người, nhờ có ngón tay cái mà chúng có điều kiện để học hỏi và cải tiến nhiều kĩ năng khác nhau, giúp chúng tách biệt khỏi các loài quái vật dạng thú khác.

Chuyển sang tập trung săn goblin vậy.

Thật may mắn là quanh khu vực bệ đá có khá nhiều goblin đi lại, nên chắc việc tìm ra chúng sẽ không khó khăn đâu. Thế nhưng, đúng cái lúc mà tôi quyết định chuyển thực đơn của mình từ ăn tạp sang goblin bảy món, tôi đã gặp trở ngại.

Quái, cái lũ goblin ấy biến đâu hết trơn rồi?!

May mắn thì tôi có thể tìm được dăm con đang thong thả dạo chơi, nhưng chỉ chừng đó thì không được. Phải làm gì giờ?

Hmm... Đã vậy thì giờ mình đi tìm hang ổ của chúng luôn thì sao? Sau đó, mình có thể tiêu diệt đến con cuối cùng!

Tôi không tìm được kiến trúc nhân tạo gì ở khắp cái đồng bằng này cả, thế nên chắc hẳn chúng có một cái hang hay hố ở đâu đấy. Chắc nếu tôi tìm từ trên trời sẽ sớm tìm được một cái nhỉ?

Cơ mà đấy là tôi tưởng thôi.

Tìm hoài mà chẳng thấy gì thế này.

Đã được hai ngày rồi mà tôi vẫn chẳng thấy cái hang goblin nào cả. Chúng khôn ngoan hơn tôi tưởng. Đành chịu vậy. Đành thay đổi kế hoạch thôi. Lần tới nếu săn được một nhóm goblin nào đó, tôi sẽ để một hai con gì đó chạy và theo nó về đến hang của nó luôn. Kế hoạch tuyệt vời, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Một khoảng thời gian sau, tôi phát hiện một nhóm như vậy và bay là là gần mặt đất bám đuôi chúng. Tôi cứ rón rén như vậy khoảng một tiếng đồng hồ. Phải nói là lũ goblin cực kì dễ bị phân tâm. Chỉ một đàn kiến đi ngang qua là đủ để chúng quên hết mọi sự trên đời rồi. Đã thế, đôi khi không biết lấy cảm hứng từ đâu mà tự nhiên, hết sức ngẫu nhiên, chúng lại nhảy múa với nhau nữa chứ. Thế là mất một khoảng thời gian dài đến vô lý để chúng đi đến một nơi nào đó. Nhiều lúc tôi cũng ức chế đến nỗi không biết bao nhiêu lần đã xém nữa đại khai sát giới rồi.

Mình đã trở nên quá quen với Lùng và Diệt rồi.

Sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp khi lũ goblin dẫn tôi đến một cái hang được giấu kĩ trong những bụi cây dày. Càng vào sâu bên trong, tôi càng phải nỗ lực lắm mới không bật cười.

Khà khà khà...  Giờ thì mình khỏi cần kiềm chế nữa nhể?

Trong chớp mắt, tôi để sự ức chế bị kìm nén từ nãy đến giờ lẫn cơn khát tinh thạch được bùng nổ.

Đưa hết tinh thạch ra đây!!

“Shoo gya gya!”

“Gyaha!”

Cái hang này quả là một tiệc buffet tinh thạch.

Trong bóng tối, sau một tiếng đồng hồ, tôi đã làm thịt được đến ba chục con goblin. Cứ khi diệt xong con này thì tôi lại giấu mình vào trong im lặng và tìm con khác. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức tôi thực lòng lấy làm bất ngờ khi chúng vẫn chưa phát hiện ra tôi.

Ồ, hành lang gì lớn vậy.

Tôi đi dọc theo nó và cuối cùng rẽ vào một căn phòng có kích thước tương đương với một căn phòng thể chất. Bên trong lúc nhúc goblin là goblin, nhiều đến nỗi bao quát hết tầm mắt cũng vẫn thấy toàn goblin. Tôi ước chừng được khoảng năm mươi con. Số lượng bù chất lượng. Tôi không thể bỏ não ở lại mà lao vào được. Nếu chúng đánh theo chiến thuật biển goblin thì chúng có thể hạ bệ một con quái vật có kích thước trung bình (theo tiêu chuẩn của thế giới này, nơi mà kiến có thể to bằng một con chó) ấy chứ. Sau khi quan sát sơ bộ đám goblin, tôi đặc biệt chú ý đến một con trong số đó. Khuôn mặt nó chi chít sẹo, còn cơ thể nó thì cũng đô gấp đôi lũ còn lại; đó là vẻ ngoài mà nó phải kinh qua rất nhiều cuộc chiến mới có được. Trên người nó thậm chí còn có áo giáp, dường như là chiến lợi phẩm từ một nạn nhân của nó trong quá khứ. Bên cạnh nó cắm một thanh trọng kiếm.

Trúng số rồi!

___Tên: Goblin Vua

Tộc: Quỷ

Lv: 21

HP: 97 | MGC: 26 | STR: 57 | AGI: 26

Kĩ năng

Đe dọa 2; Kiếm kĩ 2; Kiếm thuật 4; Chỉ huy 4; Tăng cường Sĩ khí 4; Khiên thuật 2; Kích động 1; Phóng vũ khí 1; Cường tráng 1; Thao túng Linh lực

___

Lũ goblin còn lại so với nó chỉ làm đám loắt choắt.

Có vẻ chúng thật sự đã phát giác được sự hiện diện của mình nên mới tụ tập ở đây để bảo vệ vị vua của chúng.

Trong lúc thẩm định chỉ số của lũ goblin, không biết cả cơ thể tôi đã run rẩy vì vui sướng từ lúc nào. Cảm giác của tôi giống như khi ta chuẩn bị được thưởng thức một bữa tối không những tuyệt cú mèo mà còn có thể ăn hoài không hết vậy. Bên trong có đủ loại goblin: binh sĩ, cung thủ, hiệp sĩ, pháp sư, chiến binh, mục sư, dược sĩ và thầy đồng.

Thưa điện hạ, xin phép được giết ngài trước!

Tôi giải phóng tâm linh lực được nén từ nãy đến giờ và lao thẳng đến con Goblin Vua chỉ trong nháy mắt. Tuyệt nhiên không một tiếng động. Nó không phản ứng gì hết cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng. Sức mạnh trên đầu lưỡi kiếm của tôi cũng phải tương đương với một quả pháo, thành ra tôi không những làm đầu của nó nổ tung tóe như một trái dưa hấu ăn một gậy sắt của Barry B*nd mà găm sâu vào bức tường đằng sau. Bản thân tôi cũng thấy bất ngờ không thốt nên lời. Một lúc sau, cơ thể không đầu của con Goblin Vua từ từ ngã cái rầm xuống sàn. Những dòng máu không đích đến cứ trào ra theo nhịp đập của trái tim vô chủ, lan nhanh trên sàn nhà. Lũ goblin bị nhấn chìm trong sự im lặng. Rồi như một ngọn núi lửa phun trào, cả đám bọn chúng bừng lên một sự phẫn nộ tôi chưa từng được chứng kiến. Nội những âm thanh gào rú của chúng tôi tưởng chừng cũng đủ để làm cả nơi này rung chuyển.

“Gyaooo!”

“Graaaah!”

“Grooo!”

Phản ứng của chúng khá đa dạng. Có vào con chạy quanh phòng trong hoảng loạn; có con thì hối hả đến bên xác của con vua; một số thì chỉ đứng tại chỗ của nó mà rú hết công suất của thanh quản.

Giờ thì cánh tay phải của con vua, con goblin đứng bên cạnh nó, đối mặt với đám goblin và bắt đầu hét chỉ thị vào mặt chúng. Năm con chạy ra khỏi phòng tìm kiếm cái tên khốn nạn đã phóng thanh kiếm vào khuôn mặt xinh đẹp của đức vua đáng kính, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng thanh kiếm tự di chuyển theo ý chí của nó. Chúng giương những đôi mắt lo lắng quan sát dãy hành lang trống không, cố tìm được một manh mối nhỏ về tên sát thủ bí ẩn.

Cơ mà ta ở ngay đây này, lũ ngu!

Tôi giả bộ như vì một cơn gió nào đó mà rơi xuống đất, rồi tôi quay sang, nhắm đến con phó thủ lãnh, con goblin pháp sư. Có vẻ như nó giống như bộ não của tổ chức, đảm đương các công việc chất xám cho lũ goblin vậy.

Ngươi đưa hết ma thuật đây cho ta!

Giống như chỉ số thể chất phi thường của con Goblin Vua, phép thuật của con goblin pháp sư cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của tôi. Ngay từ cái lúc sử dụng Thẩm định lên ma pháp của nó là cả người tôi đã ngứa rân rồi.

___Tên: Goblin Pháp sư

Tộc: Quỷ

Lv: 9

HP: 27 | MGC: 36 | STR: 14 | AGI: 20

Kĩ năng: Khoáng vật học 1; Chỉ huy 1; Côn thuật 2; Côn kĩ 1; Hỏa thuật 3; Cường hóa Hỏa thuật (Nhỏ); Thao túng Ma lực

___

 Bwahahahaha!! Thế là mình đã có thể sử dụng pháp thuật được rồi!

Chẳng phải giấc mơ của bất cứ tên otaku nào cũng là sử dụng pháp thuật ở dị thế giới sao. Thân cũng là otaku, tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Cơ mà giải quyết hết lũ này rồi phấn khích sau cũng được!

Bởi lũ goblin đã hoàn toàn chìm trong hỗn loạn mà từ đó trở đi cuộc chiến đã trở thành một màn thảm sát một chiều. Có lẽ việc lũ goblin không quen chiến đấu mà không có kỹ năng Tăng cường Sĩ khí của con Goblin Vua cũng đóng một vai trò lớn. Thiếu đi chỉ thị của con Goblin Pháp sư, kỉ luật của chúng đổ vỡ hết cả. Thế là từ một đội ngũ goblin có tổ chức chặt chẽ, chúng bỗng nhiên trở thành một đàn kiến vỡ tổ. Một số con goblin mạnh hơn thì cố chống trả nhưng hoàn toàn vô ích. Trong khi đó, đám yếu hơn còn không chịu nổi một đòn của tôi. Trên thực tế thì chúng choảng nhau còn nhiều hơn là choảng tôi.

Và thế là xong đời con cung thủ cuối cùng!

Tôi ưu tiên vô hiệu hóa đám xạ thủ và khi xong việc, tôi hứng chí lao vụt lên trần nhà mà nhìn xuống chúng như nhìn những con cừu đáng thương, còn chúng thì chỉ có thể ngước lên tôi, vô vọng. Sau đó, tôi quét chúng như quét nhà. Lao xuống, bay vòng vòng, tôi tiêu diệt sạch những con goblin ngáng đường mình. Hễ con nào mà chạy ra khỏi phòng là nó chết đầu tiên. Nói thế chứ tôi cũng không thể chặn hết chúng được, nhưng tôi cũng đã xoay sở để kết liễu đến ba mươi con.

Ôi trời, nhìn bảng trạng thái của tôi này, có đẹp không cơ chứ.

Kiếm thuật và Côn thuật của tôi lên vèo vèo sau khi hấp thụ hàng loạt những viên tinh thạch có hai thứ đó. Hẳn là nếu tôi hấp thụ viên tich thạch có kĩ năng mà tôi đã có sẵn rồi thì kĩ năng ấy sẽ lên cấp. Trời đất ơi vui quá đi mất. Không vui sao được.

Và thế là tôi rời cái hang goblin trống không, với trạng thái có thể gọi là ‘ních đến hang cùng ngõ hẻm’.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tưởng tượng một cây kiếm đẹp đẽ bay vòng vòng vs máu dính trên lưỡi kiếm cứ như phim ma cương thi ấy nhỉ
Xem thêm
Bữa tiệc thật thịnh soạn.
Tks trans
Xem thêm
Finally, Tks Trans ❤
Xem thêm