• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1 Phần 3

3 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:

Và thế là tôi đi săn. Lấy khu di tích làm tâm, tôi dùng Tâm linh Lực để khám phá khu vực xung quanh, đến khi kiệt Mana thì nằm xuống đất nghỉ. Đồng bằng này cứ kéo dài mãi và nó chẳng có gì đặc biệt hơn những trảng cỏ đều đều, thành ra không dễ gì để tôi mất dấu cái bệ đá thân thương của mình được.

Sinh vật đầu tiên tôi chạm mặt là một con chuột sáu chân.

Làm một nháy Thẩm định nào.

___Tên: Chuột sáu chân

Tộc: Thú

Lv: 1

HP: 2 | MGC: 0 | STR: 1 | AGI: 7

Kĩ năng: Trống

___

Yếu. Quá yếu. Nó thậm chí còn chẳng có kĩ năng gì. Nhưng mà nó có thể có tinh thạch trong người. Hiện tại điểm tinh thạch của tôi là 4/100. Có thể tôi sẽ tiến hóa nếu tôi thu thập được 96 điểm nữa. Hãy chết đi để ta mạnh hơn nào. Tôi lượn xuống và chém gọn con chuột ra làm đôi. Giết nó dễ dàng hơn tôi nghĩ, nhưng cơ thể của tôi không phát sáng. Hử? Sao thế này? Tôi đâm vào người nó thêm khá nhiều nhát nữa, nhưng cơ thể tôi chẳng có phản ứng gì cả. Viên tinh thạch của nó ở đâu nhỉ? Tôi mổ banh xác con chuột ra để kiểm tra. Đó quả thật là một cảnh tượng ghê người đến nỗi trong một thoáng, tôi đã thấy cảm kích khi mình được sinh ra dưới lốt kiếm để không phải nôn mửa tại chỗ. Tôi loay hoay một hồi trước khi đi đến kết luận là trong người con chuột không có viên tinh thạch nào. Ồ hiểu rồi. Kĩ năng Thẩm định đã nói rõ tộc của nó là Thú còn gì. Động vật ở thế giới trước của tôi cũng làm gì có tinh thạch. Khả năng cao là chỉ có giống quái vật mới có tinh thạch trong người mà thôi.

Vậy thì chỉ tập trung vào quái vật thôi.

Cũng thật tình cờ là đã có một con lọt vào tầm mắt của tôi. Đó là một con rết khổng lồ, dài nửa mét. Dường như nó bị thu hút bởi xác của con chuột.

___Tên: Rết Khổng lồ

Tộc: Quái vật; Côn trùng

Lv: 4

HP: 18 | MGC: 7 | STR: 6 | AGI: 14

Kĩ năng: Cảm nhận Rung động 1; Leo trèo 1; Nanh độc 

___

“Tộc: Quái vật.” Có vẻ trúng mánh rồi. Tôi khai cuộc bằng một cú đâm trực diện vào đầu của nó. Nó giãy đành đạch chống cự. Cả cơ thể nó quằng quại trong lúc chất dịch màu vàng không ngừng trào ra từ miệng nó. Tôi chấm dứt sự thống khổ của nó bằng một cú chém dứt khoát, cắt cả cơ thể nó ra làm đôi. Trước khi ngừng cử động hẳn, hai nửa ấy tiếp tục uốn éo mất một lúc nữa. Trông kinh thật. Ít nhất thì lần này tôi hái được quả ngọt khi tôi đâm vào chỗ gần trái tim của nó. Ngay lúc ấy, cả cơ thể tôi sáng lên, và cảm giác thỏa mãn ấy lại một lần nữa xuất hiện. Tôi cũng có được kĩ năng Cảm nhận Rung động, Leo trèo và Nanh độc. Cơ mà con rết này đâu có nanh đâu nhỉ... Tôi trang bị kĩ năng Nanh độc, sau đó sử dụng năm điểm Mana để bọc lấy lưỡi kiếm với một lớp chất lỏng. Nó hẳn là độc rồi. Tôi cảm thấy thật sung sướng khi mọi chuyện dễ dàng như vậy. Kế đến, tôi thử trang bị Leo trèo và Cảm nhận Rung động nhưng không được.

Đã đạt giới hạn số lượng kĩ năng có thể trang bị.

Có vẻ tôi không thể tùy tiện thích gì là trang bị nấy được. Nhìn xuống phần Tiến hóa, điểm Tinh thạch đã thay đổi thành 5/100. Số lượng kĩ năng có thể trang bị là mười. Ra là thế à. Cũng phải, tôi vẫn đang trang bị những kĩ năng mà trước đó nhận được từ lũ goblin: Đào đất 1; Phân tách 1; Kiếm thuật 1; Côn thuật 1; Chỉ huy 1; Kĩ năng sinh tồn 1; Sát thủ Koblod 1; Kháng độc 1; và Nanh độc. Tôi bỏ Côn thuật—kĩ năng vô dụng nhất của tôi—và thay thế nó với Cảm nhận Rung động.

Cứ thế này đi, cho đến khi nhận được kĩ năng mới.

Tôi còn ba kĩ năng vô dụng khác là Chỉ huy; Kĩ năng sinh tồn; và Leo trèo. Hy vọng là tôi sẽ sớm tìm được kĩ năng nào hữu dụng hơn để thay thế chúng.

Tôi quay lại với cuộc săn của mình. Tôi tìm thấy hai con vật đi bằng hai chân, dáng đi khụy gối và có nét như linh trưởng. Màu da xanh lá cây của chúng khiến tôi nhận ra ngay chúng là kẻ thù truyền kiếp của mình.

Goblin. Mà thứ gì trên tay chúng ấy nhỉ.

Tôi sử dụng Thẩm Định và chúng chẳng khác mấy với đám goblin mà tôi tiêu diệt trước đó. So với chúng, tôi lại cảm thấy hứng thú với với con chuột ngoại cỡ trên tay của chúng hơn. Tôi chưa từng thấy con vật nào như nó từ trước đến giờ.

___Tên: Chuột nanh độc

Tộc: Quái vật; Dã thú răng nanh

Lv: 1

Trạng thái: Tử vong

HP: 0 | MGC: 3 | STR: 4 | AGI: 14

Kĩ năng: Cảnh giác 1

___

Tôi sẽ đoạt lấy nó. Quyết định như vậy, tôi trốn trong một bụi cây gần đó để không bị phát hiện. Khi hai bên chỉ còn cách nhau vài mét, tôi mở màn với đòn tấn công nhắm thẳng đến con goblin có cấp độ cao hơn.

Bỏ tay xuống! Tinh thạch hay tính mạng, chọn nhanh!

Không, thề luôn, không phải là tôi đang lên cơn khát máu hay gì đâu. Nó là một trong những câu nói nằm trong danh sách “phải nói một lần trong đời” của tôi đó. Tôi đâm vào lưng con goblin và nó cứ thế ngã xuống đất, chết ngắc. Khi đã xác nhận lưỡi kiếm của mình vừa phát sáng xong, tôi liền chuyển sang tên goblin bên cạnh trong khi nó vẫn còn đang bối rối. Thế là xong hai con. Tôi nhận được thêm kĩ năng Phóng Vũ khí và Săn mồi. Khỏi nói tôi trang bị chúng ngay. Sau đó, tôi chuyển sự chú ý của mình sang con quái vật mới phát hiện. Hm, quả thật kì lạ.

sao con Chuột nanh độc này chẳng có kĩ năng gì ngoài Cảnh giác?

Ít nhất thì nó cũng phải có Nanh độc chứ nhỉ. Quảng cáo điêu à? Tôi thử ngửa mặt nó lên và kiểm tra miệng nó. Từ môi trên nhô ra những chiếc nanh, và đầu của những chiếc răng ấy rỉ một loại chất lỏng màu vàng. Độc đây ư?

Hm... Tại sao lại thế này? Con rết khổng lồ có Nanh Độc trong bộ kĩ năng, trong khi con Chuột Nanh Độc này lại không có? Tôi chưa đi đến kết luận được, vì thế tôi muốn đi săn thêm xem sao. Vào lúc ấy, kĩ năng Cảm nhận Rung động và Săn mồi của tôi phản ứng. Tín hiệu khó có thể coi là rõ ràng, nhưng tôi vẫn quyết định từ từ lần mò theo nó.  

___Tên: Kền kền Xác thối

Tộc: Quái vật; Chim

Lv: 5

HP: 13 | MGC: 5 | STR: 9 | AGI: 15

Kĩ năng: Kháng độc 1; Tăng cường Hệ tiêu hóa

___

Một con chim. Nó có vẻ đang cảnh giác cao độ, vì thế tốt nhất là nên cẩn thận. Tôi lượn lờ trên không trung, cẩn thận không làm xào xạc bất cứ tán lá trên tầng cao nào trước khi tung đòn bất ngờ khiến nó không kịp phản ứng. Tôi cắt phăng cái đầu của nó. Phần cơ thể còn lại cứ thế rơi xuống nền đất.

Phù. May mà tôi đã kịp dứt điểm nó trước khi nó bay mất, không là phiền lắm đấy.

Tôi xuống tay với xác con kền kền một vài lần trước khi hấp thụ được tinh thạch của nó. Tôi học được Tăng cường Hệ tiêu hóa. Cơ mà tôi có dạ dày đâu, thành ra kĩ năng này vô dụng rồi. Tại sao kĩ năng tiến hóa của tôi lại bận tâm hấp thụ chúng nhỉ? Không cần biết đó là gì, cứ là kĩ năng là tôi học được hết. Mặc dù vậy, cảm giác lâng lâng khi hấp thụ tinh thạch đúng là không thay đổi. Tôi đã nói đùa về căn bệnh khát tinh thạch của mình trước đây, nhưng có vẻ nó không thực sự là đùa lắm. Tôi muốn thêm.

Tiếp theo tôi nên làm gì đây? Tôi muốn tìm ra một con quái vật nào đó có kĩ năng nào đấy mới, nếu được.

Sau một lúc tìm kiếm, tôi bỗng phát hiện ra một cái bóng kì lạ trên mặt đất. Nó thuộc về thứ gì đó trông như một cánh diều đang lượn ngang qua bầu trời. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng chuyển động bất thường của nó không khỏi khiến nó trông thật quái dị. Thoáng qua, nó như một con sứa ngoại cỡ màu xanh lá cây đang bơi.

___Tên: Lườn lượn

Tộc: Quái vật; Thực vật

Lv: 5

HP: 14 | MGC: 10 | STR: 6 | AGI: 4

Kĩ năng: Bòn rút Ma lực; Ưng nhãn; Trôi nổi

___

Hiện tại khoảng cách giữa tôi và nó là chục mét. Gần như vậy, nhưng nó chẳng đoái hoài gì đến tôi mà cứ tiếp tục bay. Tấn công bất ngờ cũng được thôi, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi từ từ tiếp cận nó đề phòng trường hợp nó lao đến tôi. Tôi nhắm đến đầu của con sứa, thứ có hình như một quả nấm. Nơi ấy cũng là chỗ của một con mắt, thứ mà tôi tin là lõi của nó. Khi khoảng cách chỉ còn hai mét, con Lườn lượn kia cuối cùng cũng phản ứng. Chỉ trong một thoáng, nó tung ra hàng đống xúc tu của nó.

Trời đất quỷ thần ghê quá!

Tất cả có mười cái xúc tu và chúng lao đến tôi rất nhanh. Chúng có màu đỏ thẫm, và cách mà chúng ngọ nguậy trông vừa giống rắn, vừa giống giun đất. Trong lúc tôi đang đờ người vì kinh tởm, chúng đã tóm được tôi.

Nó đang rút cạn mana của mình?

Tôi có thể cảm nhận được mana của mình đang bị hút bởi xúc tu của nó. Nó không chỉ có vẻ ngoài ghê người mà còn nguy hiểm nữa. Phải thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt! May mắn thay, xúc tu của nó không cứng lắm. Tuy gặp khó khăn một chút, tôi vẫn có thể cắt chúng. Tôi kéo giãn khoảng cách với con quái vật ngay khi có thể.

Phù, vừa rồi nguy hiểm thật.

Tôi kiểm tra nhanh trạng thái của mình và thấy lượng mana đã giảm mất mười đơn vị. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể cắt được xúc tu của nó chứ? Cơ mà hiện tại tôi đã biết được tường tận đòn tấn công của nó rồi, mạng nó coi như xong. Tôi bay vòng qua nó rồi vụt lên vút trên cao trước khi đâm thẳng xuống chỗ của nó nhanh nhất có thể. Con sứa phản ứng lại tôi bằng những cái xúc tu ấy lần cuối cùng trước khi tôi cắt xuyên qua chúng và cắm sâu vào ngực nó. Dễ vậy luôn hả. Lưỡi kiếm của tôi cắt qua thứ gì đó cưng cứng và thế là toàn thân tôi phát sáng. Trúng ngay tử huyệt. Con Lườn lượn thế là hết lượn và rơi tự do xuống đất.

Kết quả là tôi nhận được kĩ năng Trôi nổi, Bòn rút Ma lực và Ưng nhãn. Chúng đều là những kĩ năng hết sức hữu dụng. Ví dụ như Trôi nổi hợp gạ đến hoàn hảo với Tâm linh Lực này. Đúng như cái tên đã gợi lên, Trôi nổi cho phép tôi chao liện trong không khí mà chẳng mấy nhiều sức lực. Nhờ cả hai kĩ năng ấy mà việc bay lượn với tôi giờ trở nên vô cùng dễ dàng. Tất nhiên là có mất ma lực khi thi triển Trôi nổi, nhưng khi so sánh với lượng ma lực bỏ ra để bay bằng Tâm linh Lực thì nó chẳng đáng kể chút nào. Tầm hoạt động của tôi đã mở ra ít nhất cũng gấp năm lần so với trước chỉ với mỗi kĩ năng ấy. Cộng với kĩ năng Bòn rút Ma lực nữa, hiện tại tôi đã có thể bay đến bất cứ đâu mà mình muốn.

Trong lúc tôi đang tập luyện với Trôi nổi, chợt một suy nghĩ bỗng vụt qua tâm thức của tôi. Nếu con Lườn lượn có kĩ năng Trôi nổi, thì tại sao con Kền kền Xác thối lại không có kĩ năng Bay lượn dù cho nó thuộc loài chim? Nó giống như trường hợp của con Chuột Nanh độc không có kĩ năng Nanh độc vậy. Liệu nếu tôi không có kĩ năng Bay lượn thì dù có cánh, tôi cũng bay được, hay không? Phải có gì điểm gì đó chung giữa hai con quái vật ấy.

Khoang, tôi không thể bay mà không có cánh? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bay lượn ngay từ đầu không phải là một kĩ năng?

Lũ goblin không cần có kĩ năng Đi lại hay Hô hấp, thế nên cũng chẳng có gì lạ nếu quái vật họ chim không cần có kĩ năng Bay lượn. Trường hợp của con Chuột Nanh độc cũng vậy. Nó đã có sẵn răng nọc và tuyến độc rồi, giống như các loài rắn độc ở thế giới trước của tôi vậy. Chúng không cần kĩ năng hay cách thức đặc biệt nào để thực hiện những chức năng mà cơ thể chúng đã được thiết kế sẵn. Trong khi đó, Rết Khổng lồ nếu muốn sử dụng Nanh độc thì phải tạo một cái bằng ma lực trước đã.

Và bởi Kiếm thuật là một kĩ năng thu thập mà tôi có thể đoạt được nó?

Có quá nhiều bí ẩn tôi vẫn chưa hiểu về cơ thể của mình. Tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu thêm. Ngoài ra thì kĩ năng Ưng Nhãn cũng rất hữu ích. Không chỉ giúp tôi phóng mắt nhìn được xa hơn, nó còn mở rộng tầm nhìn của tôi, giúp tôi có thể bao quát toàn bộ môi trường xung quanh mà không còn bị giới hạn trong mỗi góc nhìn đối diện cố định như trước nữa.

 Để xem còn thứ gì tôi có thể săn được nữa!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

:c tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Lúc đầu thì game khá dễ, sau này thì...
Tks trans
Xem thêm