Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 16: Mỹ học là chân lý

13 Bình luận - Độ dài: 1,240 từ - Cập nhật:

...Tiện thể, đã được nửa năm kể từ khi ngân hàng được thành lập. Trong nửa năm này, dự án công ích đầu tiên, bảo trì đường xá, đã bắt đầu và đang tiến triển rất đều đặn.

Còn về ngân hàng, có rất nhiều tập đoàn khác nhau đã mở tài khoản dưới tên tập đoàn mình và gửi tiền vào đó. Rồi sau đó đến những nhân viên công ty mở tài khoản của riêng mình, từ đó lan rộng ra... Hiện tại, địa vị của ngân hàng đã trở nên lớn hơn trong những khu thành thị. Cũng vì thế mà Moneda rất bận rộn. Vấn đề còn lại... có lẽ là để làm sao ta mở rộng được sang các thành phố khác.

Thêm nữa, nguồn vốn dành cho thể chế giáo dục được thu thập rất nhanh chóng và hiện đã được đưa vào xây dựng. Sau khi hoàn tất sẽ ngay lập tức được vận hành. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở nâng cao là ưu tiên, nên vẫn còn một đoạn đường dài cho đến viễn cảnh mà tất cả trẻ em trên lãnh địa có thể được học tiểu học.

Công việc của tôi thì chỉ có tăng chứ không có giảm. Thực ra, bởi vì gần đây số lượng công việc đã tăng nhiều đến mức gần như là quá tải, tôi rất cần tập hợp lại nhân viên để giúp đỡ cho việc quản lí lãnh địa. Trong nhà tôi đã có sẵn vài người đã từng làm việc cho lãnh địa nên tôi ngay lập tức thuê họ làm cho chúng tôi.

Các Bộ gồm có: Tài chính, Giáo dục, Công vụ, Công chính, và Tư pháp. Hơn nữa, đây là một chế độ mà tôi, người đại diện cho Lãnh chúa, đứng đầu.

Nhân tiện, Bộ Tài chính hiện đang làm việc với hệ thống thuế. Mỗi bộ đều phải tính toán chi phí của mình và nộp lại báo cáo theo mẫu đơn giống với bảng cân đối kế toán. Sau đó, ngân hàng sẽ xem xét và phê chuẩn nếu cần. Nhắc lại lần nữa, đây là để chuẩn bị cho việc cải cách hệ thống đóng thuế trong tương lai.

Bộ Giáo dục hoạt động giống với ở Nhật Bản. Cán bộ trong trường sẽ quyết định môn học họ muốn dạy, nhưng Bộ Giáo dục có quyền được chọn nội dung và số phí cần chi.

Bộ Công vụ đảm nhận việc quản lý người dân trong lãnh địa. Bây giờ, họ đang bận chuẩn bị để làm hộ khẩu... Tôi cũng đang cân nhắc về chuyện lập ra Phúc lợi xã hội.

Bộ Công chính hiện tại đang chịu trách nhiệm làm đường, và tất nhiên, họ cũng sẽ đảm nhiệm cho việc xây dựng cơ sở vật chất công cộng. Tóm lại, vì họ đang thi công bảo trì đường xá, nên cũng không ngoa khi nói họ bận đến điên đầu.

Còn về Bộ Tư pháp, như tên thôi, họ thi hành pháp lý trong lãnh địa. Giờ họ đang thi hành luật lệ hiện có, và tương lai sẽ cải cách lại bộ luật. 

Bây giờ thì, vì tôi mệt rồi, tôi cần đi tắm một cái.

"Tiểu thư, có vấn đề gì không ạ?"

"Hiếm lắm ta mới có thời gian rảnh, với lại ta cũng mệt rồi nên muốn ngâm bồn. Em chuẩn bị nước nhé?"

Tôi nhờ Tanya chuẩn bị, cô ấy lập tức làm ngay. Gần đây Tanya có hơi chăm tôi quá mức nhỉ... Chẳng lẽ trông tôi mệt mỏi đến thế sao? 

“…Hôm nay trông tiểu thư có vẻ rất vui, có chuyện gì sao ạ?”

“A, quả nhiên, em cũng thấy à? Fufufu, là do thứ ta muốn đã về tay rồi.”

Fufufu… Sau nửa năm nghiên cứu liên tục, cuối cùng nó cũng đã hoàn thiện. Và hôm nay, tôi sẽ dùng thử nó.

Tôi chậm rãi tiến vào bồn tắm, và khi có cảm giác như mọi mệt mỏi đều đã tan biến, tôi ngay lập tức sử dụng nó. Haaa~ Hương hoa hồng thơm quá đi.

Tôi rời khỏi bồn tắm với tinh thần cực tốt, Tanya đang ở ngoài chuẩn bị y phục cho tôi.

“Xin phép tiểu thư, em vào đây ạ. Em chuẩn bị xong rồi…E-eh!”

Lúc Tanya nhìn vào tóc tôi, cô ấy cực kì ngạc nhiên. Fufufu, tuyệt lắm phải không? Cô ấy lại là kiểu người không biểu lộ cảm xúc ra mặt nhiều nữa chứ, hiệu quả rất tốt. 

“Tóc của tiểu thư đẹp quá… Như thể là đang phát sáng vậy á. Xin thất lễ nhưng mà, tiểu thư. Rốt cuộc đã làm thế nào...”

“Fufufu…vì ta đã dùng cái này.”

Tôi lấy ra một cái lọ nhỏ. Bên trong chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

“Đây là gì vậy ạ?”

“Nó được gọi là “dầu xả”. Đây là một vật rất cần thiết để dưỡng tóc và làm tóc bóng mượt hơn.”

Thực tế, dầu xả không hề tồn tại trong thế giới này. Có vẻ như mọi người đều gội đầu bằng xà phòng và nước. Tôi đã phải chịu đựng (gội đầu kiểu này) nửa năm rồi đấy. Ba tháng đầu, tôi không hiểu lắm nên cũng không có để ý. Nhưng khi nhận ra, bản năng con người ta lo lắng cũng là chuyện bình thường thôi… Nếu chỉ dùng mỗi dầu gội đầu, tóc sẽ bị hư tổn mất. Biết thế nên tôi không thể chỉ dùng mỗi dầu gội được. Iris có một mái tóc bạch kim rất đẹp, thừa hưởng từ mẹ mình, nhưng mái tóc ấy lại làm tôi áp lực vô cùng.

Rồi sau đó, tôi cố gắng làm xà phòng handmade, dầu gội và dầu xả tương tự như những thứ ở kiếp trước của tôi. Dù trong thế giới này cũng có lotion, mấy thứ này vẫn làm tôi tốn khá nhiều thời gian. 

Vì đằng nào tôi cũng phải làm mà… Có lẽ tôi cũng sẽ làm những sản phẩm tương tự khác. Tôi dùng hoa hồng mà Gia tộc tôi rất tự hào để tạo hương. 

“…Ta tặng cho Tanya nhé?”

“Eh, như thế có được không ạ?”

“Ta có thể làm thêm mà.” 

Mặc dù làm cái kia rất tốn thời gian, nhưng giờ tôi có công thức rồi, làm thêm sẽ không lâu đâu.

“Vậy, cho em một ít nha…”

Tanya vui vẻ nhận lấy. Thấy cô ấy vui như vậy tôi cũng rất hài lòng. Vì tôi cũng mắc nợ Tanya mà. 

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện cũng không kết thúc ở đó. Khi những nhân viên nữ khác thấy tóc của tôi, họ cứ thắc mắc không biết tôi dùng cái gì, mua ở đâu, rồi từng người một cứ thế tiếp cận Tanya. Mặc dù Tanya đã giữ bí mật, nhưng tôi không ngại tiết lộ về dầu xả, rồi người ta cứ lân la mà hỏi về nó.

Còn khi những nam nhân viên biết được tác dụng của nó, họ cho rằng, “Thứ này chắc chắn sẽ bán được”, và thỉnh cầu với tôi. Do đó, nó đã được Tập đoàn Azura đẩy mạnh quảng cáo và thương nghiệp hoá dần.

Kết quả, không cần phải nói cũng biết khối lượng công việc của tôi lại nhân lên nhiều hơn nữa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

độc quyền, tài nguyên phong phú, mặt hàng lần đầu xuất hiện, nguồn vốn ổn định, quan hệ rộng rãi, tài nguyên cũng dồi dào, :D ...
Xem thêm
Chơi ngu r
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
TRANS
Yêu trans????????????
Xem thêm
Thế quái nào ng có thể nhớ đc công thức dầu gội vz
Xem thêm
TRANS
Thank trans
Xem thêm