Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 12: Thành lập tập đoàn

5 Bình luận - Độ dài: 1,200 từ - Cập nhật:

Nguồn eng/Credit: Japtem

Và cứ thế, chúng tôi đã thành lập nên một tập đoàn. Tên của nó là "Tập đoàn Azura". Với thế mạnh của mỗi người trong từng lĩnh vực, chúng tôi nhanh chóng giới thiệu được sản phẩm này ra ngoài thị trường.

Khi tôi gửi hàng thử đến cho mẹ tôi, hình như bà ấy đã tổ chức tiệc trà rồi giới thiệu nó, và không lâu sau, nó trở nên phổ biến trong giới quý tộc. Hiện giờ, tập đoàn chúng tôi đang rất vui vẻ vì nó đã trở nên nổi tiếng như vậy, đến mức mà chúng tôi còn không kham nổi đơn đặt hàng.

Kiến thức trọng sinh muôn năm.

Có đề xuất rằng chúng tôi nên gia tăng số lượng sản phẩm, nhưng tôi từ chối. Vì đối tượng chúng tôi nhắm đến ở đây là giới quý tộc, thay vì tăng số lượng, chúng tôi nên giữ độ hiếm của nó thì hơn.

Thêm nữa, để tạo thương hiệu, chúng tôi in hình hoa lily lên hộp chocolate...Làm thế này để chuẩn bị cho tương lai, khi mà có các công ty đối thủ xuất hiện. Mặc dù bây giờ thì vẫn chưa có ai.

Hiện tại, không chỉ dành cho quý tộc, một sản phẩm riêng dành cho dân thường cũng đang trong quá trình sản xuất.

Nhưng để nói rõ ràng, chocolate vẫn là một thứ đồ ăn cao cấp. Chúng tôi đang xem xét việc mở một tiệm cafe để bán những món như crepe kem chocolate hay hoa quả phủ chocolate...Hơn nữa, chúng tôi cũng đã tìm thấy một chỗ đẹp và đảm bảo được tuyến cung cấp nguyên liệu. Vậy nên, doanh nghiệp này sẽ sớm được đưa vào hoạt động thôi.

Sei cực kì, cực kì bận rộn, chạy đông chạy tây.

Dù tôi nói vậy, nhưng thực sự tôi cũng chẳng rảnh rang gì đâu. Giờ tập đoàn đã được thành lập, tôi vừa phải điều hành tập đoàn, lại vừa phải chuẩn bị cho cải cách lãnh địa.

Mặc dù rất vất vả, nhưng tôi cũng cảm thấy rất hoài niệm về cuộc sống kiếp trước của tôi, nó cũng bận rộn như vậy.

Thôi, gạt những điều đó qua một bên và tập trung vào chuyện trước mắt đã. Đầu tiên, tôi phải gặp Sei.

"...Tiến độ công việc hiện tại đều đã được ghi rõ trong văn bản ạ."

"Bên quý tộc vẫn ổn như thường. Còn việc giám sát hạ nhân thế nào?"

"Cũng đang tiến hành ổn thoả, nên xin tiểu thư hãy yên tâm. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có rất nhiều đầu bếp đến xin việc cho tập đoàn. Một món ăn mới lạ...vì nó, nên rất nhiều người muốn học cách làm."

"Hiểu rồi. Nếu thế thì cậu hãy giới thiệu cho họ về hệ thống "nghỉ phép" mà lúc trước ta nói ấy. Còn về Merida, cậu thấy có đầu bếp nào phù hợp thì giới thiệu cho cô ấy, ta còn muốn cô ấy làm việc khác. Vì khâu chuẩn bị đã xong xuôi cả rồi, ta nên bắt tay vào làm thôi. Cơ mà ta vẫn muốn cô ấy đến kiểm tra ở chỗ ta."

"Như tiểu thư mong muốn."

"Trong tương lai, ta không chỉ muốn bán hàng ở trong phạm vi Kinh Đô, mà cả những vùng khác nữa...Để khả thi nó, ta cần phải đặt mạng lưới phân phối đến những vùng đó...Hay chúng ta lập bộ giao thông vận tải được không? Tanya, gọi Rehme với Moneda đến đây cho ta."

Theo lệnh của tôi, Tanya ngay lập tức đi gọi Rehme với Moneda.

"...Moneda, thường thương nhân người ta phân phối hàng hoá như thế nào?"

"Dạ...Nếu là cửa hàng quy mô nhỏ đến trung bình, người buôn sẽ tự mang hàng đến chỗ đó. Nếu là quy mô lớn, họ sẽ thuê người hộ tống hoặc đem theo hầu cận của mình đi cùng để giao hàng."

"...Nếu thế, quả như ta nghĩ, ta nên lập bộ giao thông vận tải. Rehme, mang bản đồ ra đây cho ta. Sau đó, cùng với những con đường trong Kinh Đô, em hãy chọn ra những vùng đồng bằng rồi cho ta biết về điều kiện thời tiết và chênh lệch nhiệt độ ở đó. Thêm nữa, căn xem từ thái ấp của chúng ta đến đó mất bao nhiêu thời gian. Em hãy bàn với Ryle xem ta cần bao nhiêu người hộ tống và giá cả như nào."

"Vâng ạ~! Em tò mò không biết lần này tiểu thư định làm gì đây~"

"Hiện giờ, chắc là có thể cho rằng giao thông vận tải vẫn đang phát triển nhỉ? Nhưng trước khi chính thức thành lập, ta phải xem xem ngân phí thế nào đã. Vậy thì, Sei. Đầu tiên, cậu soạn cho ta hợp đồng tuyển dụng những công nhân mà trước cậu nhắc đến ý, với cả nhớ trao đổi với Merida thường xuyên. Cả Rehme nữa, làm ngay nhé. Tanya, gọi Sebastian đến đây. Và Moneda, cậu ở lại, chúng ta cùng bàn về ngân hàng."

Tôi nhanh chóng ra lệnh liên tiếp, mọi người cũng đồng thời thực hiện luôn. Mà, chắc cũng đến lúc tôi phải tăng thêm nhân sự rồi. Mặc dù cái này tôi muốn từ từ mà tăng thôi...Nhưng chúng tôi thực sự đang thiếu nhân lực trầm trọng. Sei mà còn tiếp tục như này, cậu ta đến đường ngã bệnh mất...và như thế thì không ổn đâu.

A, tổ lái quá, tấp vào lề nào.

"...Vậy, Moneda. Về vấn đề lúc trước, cậu có câu hỏi nào không?"

Đã đến lúc để thực hiện một chiến dịch toàn diện và thúc đẩy việc cải cách cho nơi đất phong này rồi. Trong đó, trước đây tôi có truyền đạt ý tưởng thành lập ngân hàng cho Moneda.

Mặc dù thị trường hiện tại xoay quanh đồng tiền, nhưng lại không thực sự có cơ quan nào kiểm soát nó cả. Điều này cũng làm tôi rất ngạc nhiên...Chẳng lẽ người dân ở đây cất tiền trong tủ á hả? Nếu không phải, thì có vẻ như họ gửi ở Hội Thương Nhân. Hình như Hội Thương Nhân cũng cung cấp dịch vụ như vậy, rồi sau đó mọi người có thể rút số tiền họ đã gửi ở bất cứ chi nhánh nào, nên cũng khá là tiện.

Tuy nhiên, Hội Thương Nhân làm không chuyên nghiệp, họ chỉ đơn giản là giữ tiền thôi.

"Vậy, về điểm này cậu còn câu hỏi nào khác không?"

"Không ạ. Nhưng mà, nghĩ được ý tưởng như vậy, tiểu thư rất giỏi đó."

Ờm, thực ra cũng không hẳn là tôi nghĩ ra. Tôi rất muốn nói vậy, nhưng tôi không thể, tôi chỉ có thể im lặng mỉm cười mà thôi.

"Trước hết, mua một toà nhà để dùng làm ngân hàng. Sau đó, cậu hãy dùng tên ta sắp xếp một cuộc họp với Hội trưởng Hội Thương Nhân và các Chủ tịch những tập đoàn quan trọng khác."

"Hiểu rồi ạ."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thank trans
Xem thêm
Cảm ơn trans ạ
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm